huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01

Go down 
+7
nguyenvannhan
tranvanhieu
Hồ Văn Vinh
huu trung
nguyenngocson
Nguyễn Văn Phúc
ngoc lan
11 posters
Tác giảThông điệp
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Empty
Bài gửiTiêu đề: HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01   HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Icon_minitimeSun Dec 29, 2013 8:40 am


SONG HÙNG LUẬN KIẾM

Một ngày cuối năm hai kỳ nhân "Thích .. everything""Ôn dưới làng" hẹn gặp nhau tại một bãi biển để ... luận kiếm và thi đấu võ công hầu phân định thắng thua, đồng thời phân hạng cao thấp để có thể sở hữu món quà đắt giá mà anh "Hiếu tim lạnh" trao giải nhân ngày sinh nhật 01/01 của cả hai đại cao thủ.
Chưa rõ món quà hấp dẫn như thế nào song cuộc quyết đấu rất dữ dội. Sau 59 hiệp đấu, hai cao thủ thi triễn rất nhiều công phu mà vẫn bất phân thắng bại để rồi đi đến việc thi đấu nội công. Cả hai ngồi đối diện nhau, ở giữa là một tảng đá và thi đấu nội công dùng "hấp tinh đại pháp" để tìm cách kéo tảng đá về phía mình.
Bổng nhiên .. một nàng tiên cá từ dưới biển phóng lên và ngự trên tảng đá làm cả hai cao thủ giật mình song vẫn vận công không dám thu nội lực của mình lại sợ phải chấp nhận thua đối thủ.
- Hai anh đang làm chi rứa? Nàng tiên hỏi.
Không một ai dám trả lời vì sợ thất thoát nội lực.
- À! thì ra hai anh đang thi thố nội lực với nhau. Nàng chợt nhận ra và nói tiếp:
- Thôi chừ như thế này, em đặt ra cho hai anh một vấn đề. Anh nào giải thích hợp lý vấn đề của mình thì em sẽ thuộc về anh đó. Ok?
- Vấn đề chi? Cả hai cùng thu hồi nội lực và đồng thanh hỏi.
- Thế này nhé! nàng nói: Em tặng hai anh mỗi người một nửa thân thể của em trong vòng 60 phút, mấy anh muốn mần chi thì mần. Chừ anh mô chọn nửa trên, anh mô chọn nửa dưới? Và giải thích vì sao lại chọn như thế. Anh mô trình bày có lý, hợp tình thì anh đó thắng.

HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Ec005a54-79c5-4021-9206-052020e654d1_zps8138b59d

Cả hai trố mắt ngắm nhìn nàng tiên cá và .. suy nghĩ .....
Các bạn "Huequochoc6774" ơi! theo ý các bạn thì hai ôn ni đang suy nghĩ gì và lựa chọn như thế nào? Cuối cùng ai sẽ thắng? Xin bạn nào đọc xong sự kiện này đóng góp ý kiến cũng như nêu lên lựa chọn của mình để giúp đỡ cho hai ôn bạn già của mình giành được món quà tuyệt vời này nhé!
Thay mặt ban tổ chức,

LANODE
---------------------------
TB: Phần thưởng sẽ được trao trong ngày đầu năm 2014, cũng là ngày sinh nhật hai ôn bạn già yêu quý của chúng ta.
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01   HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Icon_minitimeSun Dec 29, 2013 12:50 pm

     
        Chào  đại sư trưởng môn phái,đại tiểu đệ vừa nhận tin nhắn vội vã bỏ đại tiệc cưới chạy về leo lên diễn đàn huequochoc6774 để đọc nội dung và suy nghĩ nhanh nếu đại sư cho đệ chọn nhanh thì tiểu đệ xin chọn  khúc giữa vừa ngon vừa ngọt, không xương không xo óc,người xưa dạy rằng""ăn cá thì ăn khúc giữa,chớ ăn đầu ăn đuôi là người mê muội.""
        Tiểu đệ xin góp ý kiến như sau : Ngày 1/1 là ngày trọng đại,ngày "hòa bình thế giới " nên xin đại sư phụ  Ngọc Lan chớ bày binh bố trận cho 02 ôn tranh nhau miếng mồi 1/2 vì đó là ngày sinh nhật 2 ôn mà sinh sự,vã lại " ôn Khắc -`Xinh " rất ghét tranh giành với " ôn Đại Nhân"    
         Món "phở Tây "thì ôn Khắc Xinh quá ớn rồi,chỉ có "ôn dưới làng " là chưa thưởng thức nên  ôn háo hức lắm đó.Thằng Phúc Truồi ni có mạo muội phát biểu có chi xin 2 ôn lượng thứ.Kính chúc 2 ôn năm mới,hạnh phúc mới dồi dào sức lực để chiến đấu.CHUC MỪNG SINH NHẬT ÔN LÊ KHẮC XINH & ÔN dưới làng và Đại Đại xá ./.

Ôn Giữa Làng NÔNG_ TRUỒI Xứ Huế
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01   HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Icon_minitimeSun Dec 29, 2013 7:12 pm


 rendeer   rendeer   rendeer   rendeer   rendeer   rendeer   rendeer   rendeer   rendeer
THƯA THẦY! 
Thằng tui vốn ở trong rừng nên mù tịt chuyện mấy ôn thích phần trên hay phần dưới...lở đoán già đoán non tùm lum tà la trật bậy trât bạ sợ thiên hạ cười cho nên chẳng dám dự thi có thưởng mô...chỉ dám trộm nghĩ có lẻ ODL thích cam quýt bưởi bòng nên chi thích phần trên...về phía anh Thích Everything mặc dù ưa đủ thứ nhưng lần này chỉ còn phần dưới nên cũng đành thích cho đở ghiền vậy...

Đứa thích cả hai.
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01   HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Icon_minitimeSun Dec 29, 2013 7:26 pm


       Nghe tin Ô Lân nhắn vội vã lên xem.Hóa ra ngày 1/1 là ngày sinh nhật của Ô Thích Đủ Thứ và Ô Dưới Làng trước tiên mừng sinh nhật của 2 Ô chúc 2 Ô sức khỏe,để đến với gia đình HUEQUOCHOC6774.Còn cái vụ Nàng Tiên Cá mà riêng ý của Đệ chia làm 2 mỗi Ô một nữa như rứa mỗi Ô có một miếng khỏi vận công chi cho tốn ngươn khí như rứa huề cả làng.Mong 2 Ô nghỉ lại cho hỉ

LÃO CHÈO ĐÒ BẾN NINH KIỀU
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01   HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Icon_minitimeMon Dec 30, 2013 8:16 am



Thầy Lê Dân ơi,
       Sau khi suy nghĩ rất kỹ,đệ tam đẳng huyền đai Xinh Xấu đứng dậy bắt tay đệ lục đẳng huyền đai Ôn Dưới Làng và không chịu thi đấu nữa.
     -Tại sao vậy,đệ chịu thua rồi à?-Ôn Dưới Làng hỏi.
     -Sư huynh và đệ không nên để "Huynh Đệ tương tàn" vì cái giải thưởng "xương xẩu" ni -
     -Răng lại "xương" với "xẩu".
     -Thầy Lê Dân chỉ cắt trao phần thưởng Trên và Dưới cho tụi mình,còn phần Giữa ngon lành nhất thì thầy LANCODE lại để dành phần cho mình,huynh coi có bất công không? - Xinh Xấu tức tối la làng.
     -À,À,không ngờ thầy Lân mà lại ma đầu như rứa....

HVV

Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Empty
Bài gửiTiêu đề: TRẬN CHIẾN CUỐI NĂM   HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Icon_minitimeMon Dec 30, 2013 10:34 am

Theo ý 1.2 tui thì như thế lày:
Ôn Nhân dưới làng và ôn Xinh thích đủ thứ ni là đệ tử đồng khoai đồng môn với nhau, nhưng tinh thần võ thuật thì đấu nhau đập nhau thì cũng nên có để phân định hơn thua.

HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Meode%2520copy

Nhìn thực lực hai bên thì chẳng biết MÈO nào cắn DÊ nào. DÊ Xinh , ngày xưa đã từng luyện bí kíp võ công KHÓA DÂY tung hoành giữa chốn giang hô và hạ đo ván CHƯỞNG MÔN Vũ thảo khấu, lại là đệ tử Chân truyền của sư phọ TÂN bụng (thành tích đạt được là NĂM TRỰ). Ngược lại, MÈO Nhân cũng chả kém cạnh, bao năm thường xuyên luyện tập trau giồi, đẳng cấp ngày càng nhiều (nhưng chỉ BỐN TRỰ).  
Đặc biệt hai ôn ni rất thích các món trái cây. Vì vậy, các nhà tài trợ giải cũng treo giải thưởng bằng …trái cây để kích thích tinh thần chiến đấu của đôi bên thêm phần hào hứng. "Cá" tôm thầy LANODE đã tặng rồi: khúc nào cũng "ngon" cả, cứ chia đều mà "ăn" trước đị cho "sung"...
Giải thưởng nãy cũng sẽ được trao vào đúng ngày đầu năm mới 2014, đúng vào dịp con MEO và con DE ni được sinh ra đời.

1.2: Thích...đấu nhau



Về Đầu Trang Go down
nguyenvannhan

nguyenvannhan


Tổng số bài gửi : 129
Join date : 27/03/2013
Age : 72
Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế

HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01   HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Icon_minitimeMon Dec 30, 2013 4:05 pm



      Bí kíp võ công "Nhân Ngư Tọa Đỉnh" bị thất lạc cả nghìn năm nay.Nhân ngày 63 năm sinh ra của ODL và TĐT (ngày 01/01/2014) nó lại xuất ở "Thủ Đức Xứ",nhờ công lao của "Kỳ nhân Lanode kiếm khách",làm chấn động địa cầu,giới võ lâm mơ ước được một lần diện kiến,để khỏi hối tiếc vì cả một đời hành tẩu giang hồ.Có thể họ sẽ bất chấp nguy hiểm,dầu sôi lửa bỏng để tranh quyền đoạt lợi.
      Sau một thời gian hai đại lão võ sư ODL và TĐT thi triển các chiêu thức,mới biết rằng là đồng môn thuộc đại đạo môn phái thần công HQH6774,vì vậy họ không giao đấu nữa và quyết định nhượng lại cho " Kỳ nhân Lanode kiếm khách" người đã có công tìm ra.Họ đề nghị kỳ nhân hãy đem báu vật cất giữ vào mật thất,để ngày đêm tập luyện.Nếu có điều kiện hội ngộ quần hùng tại Thủ Đức Xứ thì cũng mong cho hai đại lão võ sư ODL và TĐT diện kiến bí kíp võ công "Nhân Ngư Tọa Đỉnh" để thỏa lòng mong ước.

Cám ơn các đại võ sư của HQH6774 đã quan tâm.
ODL

Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01   HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Icon_minitimeMon Dec 30, 2013 6:48 pm


Gởi ODL và Chàng Thích đủ thứ.
Hai ôn ơi đánh với nhau mần chi để mất lòng huynh đệ, mất công lực đã tu luyện năm mươi mấy, sáu mươi mấy năm nay mà để dành một nàng tiên cá. với Kỳ nhân kiếm khách LANODE thì quí hóa vì thầy ni ăn cơm chay, ăn phở mặn, bún mì gì cũng làm hết ráo thành mới thích ăn cá, gậm xương chớ dù tiên đi nữa cá cũng là cá mà thôi, lại còn ra đề tài khúc nào ngon khúc nào dở? theo tui thì khúc nào cũng vậy, khúc trên để nhìn cho đẹp chớ mần chi được, khúc dưới thì là cái đuôi nhìn vô ớn rồi, khúc giữa thì không đầu không đuôi ngó còn chưa được huống chi là ăn, ai thèm cá thì qua đây, cuối tuần tui đi câu cá làm chi cho hết, muốn đầu có đầu, đuôi có đuôi. Hai ôn để sức để ăn mấy món ngon hơn, ODL thì ăn quít nhiều quá nên tặng ôn mấy trái bưởi ăn đổi vị, ôn TĐT thì ăn cơm đã lâu cho ôn vài tô phở tái (phải nấu như tui đã diễn tả mới ngon) là xong.Còn nàng tiên cá để dành xài đi thầy LANODE ơi.
Tên món gì cũng thích ngoài ra cá HG
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Đình Hồng Hải

Nguyễn Đình Hồng Hải


Tổng số bài gửi : 31
Join date : 26/08/2013
Age : 69

HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01   HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Icon_minitimeMon Dec 30, 2013 8:48 pm


 KHÔNG HIỂU SAO LẠI CÓ CUÔC THI NỘI CÔNG LÀM GÌ CHO TỐN SỨC  ĐỂ VẬY NGẮM CHO SƯỚNG CON MẮT VÀ ĐÃ THÈM KHỎI PHẢI MẤT HÒA KHÍ TÌNH BẠN DÙ TRÊN HAY DƯỚI DIỀU NHƯ NHAU CHỈ MỘT LÚC RỒI CŨNG NGÁN TỚI CỔ,THÀ ĐỂ VẬY XEM MÀ CỨ THÈM HOÀI.THEO LẢO TÔN HỒNG HÀ HAI ÔN GIÀ HÃY VUI VẺ MÀ TẬN HƯỞNG MỘT CÁI SINH NHẬT THẬT VUI VẺ.HỒNG HÀ CẦU CHÚC KHẮC XINH VÀ ODL SỐNG ĐẾN BẠC ĐẦU CỐ GIỮ NỘI CÔNG MÀ CÒN VỀ ĐẤU VỚI LẢO TÔN MỘT CHẦU CHO THỎA CHÍ MẤY NĂM XA CÁCH VỚI DÁM BẠN SIÊU QUẬY,LẢO TÔN CÒN PHẢI LU BU CÔNG VIỆC NÊN ÍT KHI ĐƯỢC CÙNG CÁC BẠN LÊN MẠNG.NẾU CÓ RẢNH LẢO TÔN SẼ ĐẾN VỚI CÁC BẠN.
  HỒNG HÀ CHÚC XINH VÀ ODL MỘT SINH NHẬT VUI VẺ VÀ GỞI TỚI TẤT CẢ BẠN CỦA HỒNG HÀ LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT
Về Đầu Trang Go down
nguyenphuocvinhhoa

nguyenphuocvinhhoa


Tổng số bài gửi : 71
Join date : 14/10/2013
Age : 67
Đến từ : Huế

HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Empty
Bài gửiTiêu đề: SONG HÙNG LUẬN KIẾM   HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Icon_minitimeMon Dec 30, 2013 9:57 pm

SONG HÙNG LUẬN KIẾM
Thưa tác giả và các độc giả Huequochoc6774, từ chổ luận kiếm và thi đấu võ công, 2 kỳ nhân "Thích everything"(sau đây gọi tắt là TET) và "Ôn dưới làng" (sau đây gọi tắt là ODL) lại được thêm dịp luận bồn để bồn nửa thích hợp của nàng tiên cá.
Xét về mặt dùng chữ: thì TET vốn mê phụ nữ, nên thâm tâm lúc nào cũng nghĩ phía trên là phía của mình (TET không am hiểu nhiều tư thế) nên ý định chọn phần trên. Còn ODL mê bóng đá nên thường chọn cửa mình là cửa dưới và lấy cái dưới đặt lên trên hết.
Xét về nghĩa tên thì “Thích everything” tức là thích mọi thứ, như vậy TET thích từ trên xuống dưới. Còn ôn Nhân (nghĩa là ở giữa) thì thích ở giữa mà thôi, cái địa danh trở thành biệt danh ODL thì ôn thích thêm phần dưới (mà hi vọng cái dưới cũng nằm (gần) ở giữa). Như vậy xét cho cùng thì ODL không tham lam bằng TET. Nhưng ai tham hơn mặc ai, ta cứ luận tiếp để xem ai sẽ được phần hơn đây.
Xét về bề ngoài thì 2 kỳ nhân đều để tóc bạc, nên họ thích gái tóc đen mà mỹ nhân ngư tóc không đen, thôi thì huề.
Xét về vị trí chổ ngồi thì TET ở phía đuôi, mà cổ nhân có bảo: nhìn sang nhà bên thấy cái gì cũng đẹp hơn nhà mình, nên TET thích chọn phần trên. Ngược lại, theo phương pháp luận trên thì ODL thích phần dưới.
Một ưu điểm (hay khuyết điểm cũng chưa biết) của ODL là hay gặp siêu quậy Vĩnh Hòa, tên nói lái trứ danh của xứ Huế từ năm 1967 cho đến nay. Theo đó ODL tính rằng, mỹ nhân ngư cho 60 phút, tức “một giờ”, nói lái và nói trại ra là “mờ nhột”, nên chổ mờ là chổ nhột, và ODL thích cái “váy” màu xám mờ của mỹ nhân ngư.
Sau khi nghĩ rất kỹ như trên thì 2 kỳ nhân cứ thế mà chọn.

Hóa ra sau này mới biết ai hên ai xui và ai khôn ai dại.
ODL đau đớn phát hiện ra rằng, mỹ nhân ngư là nửa người nửa cá, là Người Cá, mà như các thầy cô chúng ta điểm danh “Ngưới Cá” thì Người là cái họ, còn Cá mới là cái tên. Như vậy nàng vẫn là Cá, mà Cá thì sinh hoạt và sinh đẻ ở miệng trên, vì nó không có miệng dưới. Lấy cái

TET thì hên khôn cùng, thoạt đầu hắn phải tự an ủi, thôi mình cũng đã tuổi già sức yếu, lấy nửa trên mà ngắm (cả đời ít được thấy gái nước nửa dưới về cứ lục mãi mà không chộ chi hết.ngoài nữa) và thoa là được rồi, tuổi bây giờ tay mạnh hơn chân vạn lần, xài tay còn xài cả tiếng 60 phút được ân hạn, xài chân biết có lên gân hay không mà đòi xài, hơn nữa, nếu có chăng thì có xài được mấy giây!? Khi biết miệng trên của Cá cũng là miệng dưới (so với con người), TET quá đã luôn, hắn đắc chí kết luận rằng: mê li tuyệt với, của dù mềm đến độ nào cũng cho vào được, và miệng Cá quá nhỏ nên hết sức sít sao. Ô là la!!!


THẰNG NÁI LÓI NPVH
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01   HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Icon_minitimeTue Dec 31, 2013 4:14 am


"PHÚ XUÂN LỤC TIÊN" LUẬN

Sáng sớm ngày cuối năm (31/12), trời khá lạnh, tại một quán càfe gần trường Quốc Học 6 anh: Hiếu, Tri, Đăng Hòa, Vĩnh Hòa, Quỳnh, Khắc Thành ngồi uống càfe và .. nói chuyện đủ thứ trên đời để tạm quên cái lạnh xứ Huế.
Sau một hồi than thở đủ thứ chuyện .. trời và đất ôn Tri hắng giọng nói: Thôi! chừ miềng "ôn cố tri tân" đi!
Hầu như ngay lập tức, ôn Quỳnh hỏi: Mi .. mi nói cái chi? cái chi mà ôn cố tri tân? Mi tính bàn chuyện ngày 05/1/2014 phải khôn? rứa việc chi mà ôn cố?
Ôn Tri nhanh nhẩu giải thích: "ôn cố" là bồn chuyện "nàng tiên cá", "tri tân" là tính chuyện ngày mai.
Thế là mấy ôn tiên bắt đầu "bồn luận" (nói theo ý Vĩnh Hòa) về cái gọi là "trên và dưới".
- Ôn Hiếu: Rứa răng? mấy ôn ưa khúc trên hay khúc dưới?
- Ôn Tri: thằng "LND" ni xạo, hắn nói rứa là để cho hắn giành khúc giữa.
- Ôn Thành: bình tĩnh đi! "LND" nói nữa trên và nữa dưới. Về mặt Toán học và .. cơ thể học thì nữa trên là tính từ rốn trở lên trên, nữa dưới là tính từ rốn trở xuống dưới, làm gì có khúc giữa như ôn Vinh "ròm" nói.
- Ôn Vĩnh Hòa: Quan điểm của tui là thích nữa trên, và tui cũng cho rằng ôn "TET" thích nữa trên còn "ODL" thích nữa dưới (thương hiệu của "ODL").
- Ôn Đăng Hòa: Cái gì "lộ" ra là thích! tui cũng nhất trí nữa trên.
- Ôn Quỳnh: Tao thì cái chi "âm vào" có vẻ "kín đáo" là tao thích. Tau cùng ý với "ODL".
- Ôn Hiếu: Nhưng mà vì răng đó mà "ODL" từ chối tất cả rồi, trên cũng khôn ưa mà dưới cũng chả thèm.
- Ôn Tri: Úi dào! mi hơi mô mà nghe ôn Hương Cần nói. Giả bộ rứa thôi! Cam, quýt, bưởi .. ôn ni dư dã lắm rồi, chừ chỉ thèm uống rượu nhắm .. "ớt" thôi.
- Ôn Thành: Ừ hí! còn nước còn tát. Tui thì tui thích từ trên xuống dưới.
- Ôn Tri: Rứa thì! Rứa thì ... cuối cùng thì tụi mình thống nhất ra răng để còn lo chuyện ngày mai nữa chớ?
..............
Cuối cùng mấy ôn tiên thống nhất rằng: 3 ôn Hiếu, Vĩnh Hòa, Đăng Hòa cùng trao đổi để nói lên quan điểm thích "cửa trên" rồi gởi cho ôn "TET". Còn 3 ôn Thành, Quỳnh, Tri trao đổi để viết lý do chọn "cửa dưới" gởi cho ôn "ODL" để trình bày với nàng tiên. Cả 6 ôn cũng nhất trí rằng 2 ôn bạn già "TET" và "ODL" ôn mô nói đúng ý nàng tiên cá cũng tốt, miễn sao có một ôn sỡ hữu được nàng là tốt rồi. "Có còn hơn không" mà !
-------------------------------
Trên đây là mẫu chuyện mà tình cờ nhà báo "LAN NGỌC" nghe được trong khi ngồi uống càfe ở bàn bên cạnh, xin viết lại để quý độc giả tham khảo, xem như là chuyện tản mạn cuối năm đặng để kiếm nhuận bút đi .. ăn phở đêm giao thừa Tây.

LAN NGỌC
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01   HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Icon_minitimeFri Jan 03, 2014 5:11 am



Gởi Thích Thọt Lét (LANODE)
      Cám ơn Thích Thọt (Thọc) Lét đã đưa đề tài rất hấp dẫn.Thích Thọt Lét ơi,tui lười viết nên cho tui viết tắt hí,tạm gọi là TTL nghe.
Huynh Đệ tui không mắc bẫy TTL mô,không vì con Cá mà tình nghĩa Sư môn hao tổn,cũng không vì trên vì dưới mà phải nồi da xáo thịt.Tui kính anh và mấy bạn hay,Huynh Đệ tui biết nhường nhịn nhau,không luận võ công để được phần thượng hoặc phần hạ,mà anh em tui chia nhau bên tả,bên hữu để ...nhẩm trà.

Anh Thích Thọt... có tức khôn.
Thích ...Bên Trái lẫn Bên Phải
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01   HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
HƯỚNG VỀ NGÀY 01/01
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» HƯỚNG VỀ NGÀY 02/4
» NGÀY HỒI HƯƠNG CỦA BẠN HỒ GIỐNG
» THẮP HƯƠNG NHÂN NGÀY HÚY NHẬT THÂN MẪU BẠN HỒ VĂN TAM
» THẮP HƯƠNG NHÂN NGÀY HÚY NHẬT THÂN PHỤ BẠN HỒ VĂN TAM
» HƯỚNG VỀ NGÀY 23/10/2013-117 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Tin vui & Chúc mừng-
Chuyển đến