huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

  NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG

Go down 
+7
buivanloc
dongsihanh
ngodinhloi
Anhngoc
nguyenngocson
letuanvu
Hồ Văn Vinh
11 posters
Tác giảThông điệp
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG     NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Icon_minitimeTue Apr 02, 2013 6:38 am

 lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!lol!  lol!
NĂM MƯƠI TÁM NĂM-NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG
          Trong bài viết có xử dụng một số hình ảnh mang tính kỷ niệm,nhằm phục vụ cho bài viết này .
          *Năm mươi tám năm về trước,đúng vào ngày này,tôi cất tiếng khóc chào đời tại nhà ông bà ngoại thuộc làng Ngọc Anh,Lại Thế - Nhưng quê nội ở tận Vân Dương,phía hữu ngạn sông Như Ý hiền hòa,thơ mộng.Chỉ cách “bến đò ba bến” khoảng 50 mét về hướng Đông.

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  <a href= NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  <a href= NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Can_ca10

          *Đến tuổi cắp sách đến trường,được cha mẹ cho theo học tại trường làng Phú Xuân (nay là trường Xuân Phú).Tuổi thơ trôi qua nhanh chóng,rồi ngày tốt nghiệp bậc Tiểu Học cũng đã đến

*Hành trang của tôi để dự thi vào trường Quốc Học.

   NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  <a href= NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Dsc01117

          *Trúng tuyển vào Trường Quốc Học.Được xếp học lớp Đệ Thất 3,Đệ lục 3,Đệ ngũ 1 (8/1), 9/1,10A1,11A1,12A1.


 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  <a href= NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  G10 
Ảnh của tôi  lúc mới vào trường

  NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  <a href= NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Dsc01111
 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  <a href= NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Lac_311


 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  <a href= NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Dsc01112
 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  <a href= NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Dsc01113
 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  <a href= NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Dsc01114

         *Biến động: Đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh và “Mùa hè đỏ lửa” năm 1972,đã gây xáo trộn,ảnh hưởng đến cuộc sống,những ngày tươi đẹp của đa số học sinh học tại trường năm đó.Hệ quả của nó là: Lệnh Tổng động viên,Lệnh đôn quân.Biết bao bạn đồng học với chúng ta tại trường năm ấy phải ngậm ngùi xếp bút nghiên để lên đường nhập ngũ theo lệnh gọi.Có rất nhiều bạn trong số đó đã mãi mãi ra đi và không thể trở về.
         *Phần tôi được cha mẹ và bác Đồng Sĩ Chương (thân phụ của bạn Đồng Sĩ Hanh) giúp đỡ,lo cho giấy hoãn dịch vì lý do gia cảnh (con trai độc nhất còn lại trong gia đình có cha đang tại ngũ) để tiếp tục học.

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  <a href= NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Dsc01115
 
  NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  <a href= NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Dsc01112
 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  <a href= NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Dsc01116
   NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  <a href= NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Bain_c10
          *Nhưng đến tháng 10/1973 cha của tôi Giãi ngũ trong một đợt giảm quân số.Vậy là tôi không được hoãn dịch gia cảnh tiếp theo,vì không thể nào “chạy” Chứng chỉ tại ngũ của cha tôi được.Trong khi thời hạn hoãn dịch của tôi đến 31/5/1974 là hết hiệu lực.
          *Dù không được hoãn dịch vì lý do học vấn nhưng Bộ Quốc Phòng vẫn cho tôi được gia hạn nhập ngũ đến ngày 03/7/1974 để được dự thi khóa 1 Tú Tài Phổ Thông diễn ra vào ngày 26 và 27/6/1974. Như thế  là tôi chẳng bao giờ biết được Giảng Đường Đại Học là thế nào.

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  <a href= NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Giaiy11
           *Trình diện nhập ngũ đúng thời hạn và được xếp học Khóa 7/74  Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế Nha Trang.Hơn một tháng sau mới biết tin tôi đã đậu Tú Tài,và hơn tháng sau nữa tôi nhận được Chứng chỉ Tú Tài Phổ Thông do gia đình gởi vào để làm đơn điều chỉnh “Tài Nguyên”,chuyển vào Trường Sĩ Quan Thủ Đức.


   NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  <a href= NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  D10

            Mãi đến ngày 16/12 năm ấy tôi mới được khai giảng học Khóa 4/74 Sĩ Quan Trừ Bị,lúc nầy đã chuyển xuống học tại Long Thành,tỉnh Biên Hòa (nay thuộc tỉnh Đồng Nai) cách Sài Gòn khoảng 45 km.
           *Rồi sự kiện 30/4/1975.Đất nước hoàn toàn được giải phóng.Trường của tôi và Trường Võ Bị Đà Lạt cùng “Tan hàng” tại Học Viện Quân Sự Thủ Đức.Trôi nỗi theo dòng người chạy loạn,tôi trở về Sài Gòn với một tài sản khiêm tốn: Một quần đùi với hai bàn tay trắng (Tất cả tài sản, hình ảnh, chứng chỉ Tú Tài đã mất tại đây). Được một gia đình đông con,tốt bụng gốc người Nam Bộ ở trong một khu xóm nhỏ thuộc ấp B.A, Xã Bình Hòa, Quận Gò Vấp, Tỉnh Gia Định (nay thuộc đường Vạn Kiếp, Quận Bình Thạnh, hoặc Phú Nhuận-TP Hồ Chí Minh) cưu mang, lo ăn ở trong suốt 3 tuần, đồng thời cung cấp tiền bạc cho tôi trở về đoàn tụ với gia đình.
           *Những ngày học tập cải tạo tại địa phương, được trả quyền công dân và kèm theo những tháng ngày thất nghiệp.
 

Tôi  xin cấp phó bản Chứng chỉ Tú Tài đã mất và nộp đơn đi học lại,

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Dsc01111
                           nhưng không được chấp nhận với lý do:”Tôi  không nằm trong diện đào tạo cán bộ”.
            Chấp nhận hoàn cảnh thực tế.Học và hành  nghề sản xuất nhôm dân dụng,dụng cụ nhà bếp tại một Hợp Tác Xã ( hơn 20 năm trải qua 7 tỉnh thành trong cả nước,trong đó T.P Hồ Chí Minh hơn 2 năm) đồng thời chấm dứt mọi mơ ước viễn vông của một thời trai trẻ.

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  <a href= NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  A10
           *Chuyển qua học nghề cửa nhôm, kính xây dựng trong một công ty hơn 10 năm tiếp theo.-Mở tại nhà cơ sở lắp đặt,gia công cửa nhôm,kính xây dựng,gần 3 năm nay,khi tôi đã ở tuổi xế chiều.
           Giờ đây,tôi đã có một gia đình gồm một vợ và 3 con.Con gái đầu 33 tuổi,có gia đình và một cháu ngoại 8 tuổi,đang học lớp 2,con trai 27 tuổi,con gái út 25 tuổi đã xuất gia,gởi mình nơi cửa Phật hơn 2 năm nay,hiện đang ở Thái Lan.
          *Trên đây là những chặng đường của một con đường,một trường hợp,một hoàn cảnh trong nhiều trường hợp và hoàn cảnh tương tự.
          Để đến được ngày hôm nay.Tôi  đã vượt qua những thăng trầm,những biến động của cuộc đời,với những niềm vui và nỗi buồn,những thành công và thất bại,hạnh phúc và khổ đau và đã hơn một lần những tưởng ”Giờ di quan” của tôi đã điểm.Nhưng tôi vẫn tồn tại cho đến bây giờ.
          *Vẫn biết rằng có rất nhiều bạn tài hoa,học hành giỏi dang , gặp nhiều may mắn,đã gặt hái được nhiều kết quả xứng đáng và thành công lớn trên bước đường sự nghiệp.Chân thành chúc mừng các bạn.
          *Bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều bạn khác kém may mắn,rủi ro nhiều hơn, lắm phen“lên bờ xuống ruộng”. Khi mà những lo toan cho cuộc sống vẫn đeo đuổi mãi trên đôi tay đã chùn,mái đầu đã bạc.Tôi  thật chạnh lòng khi biết được những điều nầy.
          Một niềm vui và an ủi lớn cho tôi: Có rất nhiều bạn cũ vẫn còn nhớ đến tôi.Những cuộc gặp gỡ với một số bạn học trên đường năm ấy,bao giờ cũng vui nhộn và đầm ấm biết bao.


*Hãy cố vui lên,hỡi những tình bạn cao đẹp.
*Tôi mạn phép trích dẫn một bài thơ để kết thúc bài viết nầy.

“Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc Xuân vinh,Thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô bổ úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô”
Thiền Sư Vạn Hạnh
Bản dịch:
(Thân như ánh chớp,có rồi không
Cây cối Xuân tươi,Thu héo hon
Nhìn cuộc thịnh suy đừng sợ hãi
Thịnh suy:ngọn cỏ giọt sương hồng)

Đà Nẵng,ngày 02 tháng 4 năm 2013
Hồ Văn Vinh

Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: RE: NĂM MƯƠI TÁM NĂM-NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG    NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Icon_minitimeTue Apr 02, 2013 9:12 am



lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!

RE:NĂM MƯƠI TÁM NĂM-NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG

Xin đươc chúc mừng Bạn ! Mới nhìn thoáng qua thì tưởng gian truân lắm, nhưng đọc kỷ
lại thì là dòng chảy cuộc đời. Bạn thật quá tuyệt vời !! Nay đang sở hữu một gia đình đầy
con đủ cháu, hạnh phúc ngập tràn, thì còn gì quý hơn. Xung quanh ta vẫn còn đó những
cuộc đời bi đát hơn nhiều...như cuôc đời của bạn Lê Dũng, trước 75 nhà ở bờ tường Kinh Thành
(gần cửa Nhà Đồ nhìn ra sông Hương, nơi Thương phế binh tự lấn chiếm cất nhà). Cuối năm
học (12B1) nhà bị giải tỏa, phải về quê ở làng Sịa và trong những giờ phút đầu tiên khi TP Huế
được giải phóng Bạn đã qua đời (Xin cho Mình đốt một nén hương lòng gởi Bạn Dũng ơi!)...
và còn đó..còn đó..Như Mình đây có giai đoạn hầu như không muốn sống nửa!? Ngày ra
bãi tháo gở bom mìn, tối về đi "quậy" muốn nát cái thành phố Huế (năm 1976, trường Luật
Huế đóng cửa, Mình bị liệt vào hạng thanh niên chậm tiến,phải đi tháo gở bom mìn),nhưng
may đâu lại gặp được môt người Vợ hiền đẻ ra một bầy con thảo nên vui, sống cho
đến bây giờ...Vài dòng tản mạn gởi Vinh.
THÂN ÁI.

Tái bút: Sáng nay do vội quá nên không xem kỹ.Nghe "Sơn Đĩ" điện thoại nhắc ngày ni là sinh
nhật của V, vậy mình gởi Vinh chai rượu và con gà quay để bạn "Măm Măm"mừng sinh nhật nhé.


 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Images10


 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Hennes10




Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: RE: NĂM MƯƠI TÁM NĂM-NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG    NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Icon_minitimeTue Apr 02, 2013 11:57 am


lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
RE: NĂM MƯƠI TÁM NĂM-NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG

Té ra ngày ni sinh nhật của bạn ư? Hép pi bớt đây tu dzu...Thôi thì xa quá,chỉ
"chút gọi là" bạn cho mình gởi đến bạn: một bó hoa tinh thần,một bánh sinh nhật,
một chai rượu để bạn "nốc" mừng sinh nhật.Một lời chúc mừng kèm theo một
vòng tay ấm áp của tình bằng hữu.Hãy vui lên bạn hỡi, phần đời còn lại,hãy mỉm
cười với số phận khi thấy mình vẫn hiện hữu trên cỏi đời này mà bằng lòng những
gì mình đang có,và hãy ươm mơ những gì sẽ có: một đàn con cháu ríu rít nói cười
mà ngồi hai đầu là hai ông bà gắp bỏ thức ăn cho từng đứa khi nụ cười mãi nở không
bao giờ tắt.Hạnh phúc tuyệt vời lắm đó bạn ơi.Màu thời gian sẽ phôi phai theo năm
tháng, hãy"cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Banhsinhnhatnv

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Ruouchivas12hopgiay1

THÂN ÁI.
nguyenngocson


Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG     NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Icon_minitimeTue Apr 02, 2013 3:06 pm



Mấy hôm nay thấy dưới forum có nhắc nhỡ trong tuần này là sinh nhật Vinh
nhưng không biết ngày nào...Sáng nay định vào forum nhưng khu vực mình
bị mất điện . Bây chừ vừa có điện mình vội vào xem thử mới hay hôm nay
đúng là Sinh Nhật bạn ,vào topic này thì 2 bạn Sơn và Vũ đã chúc mừng rồi.
Bây chừ dù sau mấy bạn nhưng mình cũng xin gửi đến Vinh món quà sinh nhật này:







NHÂN NGÀY SINH NHẬT CHÚC VINH VÀ GIA ĐÌNH LUÔN HẠNH PHÚC
VÀ CÓ ĐƯỢC NHIỀU NIỀM VUI TRONG CUỘC SỐNG.

Thân mến.
Trương Ngọc Anh



Về Đầu Trang Go down
ngodinhloi

ngodinhloi


Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 68

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: RE: NĂM MƯƠI TÁM NĂM-NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG    NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Icon_minitimeWed Apr 03, 2013 8:47 pm



NHỚ LẠI NĂM 1986 GIỮA VINH VÀ LỢI

*Năm 1986, tại cái thành phố Đà Nẵng mà hồi đó nó còn nho nhỏ như một thị trấn huyện
hiện giờ, tình cờ Vinh , Lợi gặp nhau trên đường Ông Ích Khiêm,Đà Nẵng.
*Vỉnh nhẹ nhàng hỏi: "Có phải anh tên là Lợi trước đây học Trường Quốc Học?".
*Lợi nhận ra cái bản mặt cái thằng Vinh ngay, nhưng vẫn giả vờ trả lời: "Dạ em chính là Lợi
trước đây có học trường Quốc Học". Vinh hồ hởi hỏi tiếp: "Vậy có nhớ Vinh không?".
*Lợi lếu láo trả lời: "Dạ anh thông cảm em không nhớ, bởi vì hồi đi học có nhiều người tên Vinh lắm?".
*Vinh ré lên: "Tau là Vinh đây, mới mấy năm mà mi đã quên tau à?, hay là mi thấy tau mặc đồ
đầy dầu mở mi khinh tau ....."!
*Lợi vẫn lếu láo hỏi: "Anh có phải là Hồ Văn Vinh trước đây thường đi học với Đồng Sĩ Hanh?".
*Vinh gào lên: "Là tau đây, còn ai vô nữa và hỏi dồn dập nào là: Mi bây chừ làm gì?, sống ở mô?,
có vợ con chưa?, hàng loạt câu hỏi khác.... và Vinh kéo tay Lợi tìm chỗ nào uống cà phê để tâm sự.
Nghe uống cà phê Lợi sáng mắt, vì thời đó đói mà".
*Vào quán cà phê cóc bên vệ đường. Vinh tiếp tục hỏi về Lợi với nội dung như trên và Lợi trả lời:
*Tau bây giờ làm ở Trung tâm máy tính, mới lấy vợ cách đây 1 tuần, đang ở phòng tập thể 14m2-
tầng 4 của Trung tâm, không giường, không tủ, không bếp, không xoong, không nồi....".
*Vinh không hỏi gì nữa và 2 thằng chỉ ôn lại chuyện thời còn đi học và hỏi thăm các bạn khác...
*Hai ngày sau Vinh tìm đến “túp lều” của Lợi, trèo lên tầng 4, bước vào phòng vợ chồng Lợi đang sống.
*Các bạn biết không? hai tay Vinh đang ôm nào là xoong, nồi, sô, chậu, bát nhôm....và câu đầu tiên
Vinh nói : " Tau đem các sản phẩm tau làm ra để giúp hai đứa mi ổn định cuộc sống, dù không
nhiều nhưng đây là tình cảm của tau đối với vợ chồng mi, mong mi đừng chê !!!!".
*Đối với Lợi món quà Vinh tặng Lợi hồi đó giá trị vô cùng. Lợi biết món quà Vinh tặng nếu tính về giá trị
vật chất thời đó rất lớn ở cái thời ai ai cũng nghèo khổ, thiếu thốn đủ bề, nhưng quà tặng của Vinh
có giá trị về nghĩa tình đối với bạn bè còn hơn vật chất nhiều.
*Hồ Văn Vinh trước đây và bây giờ cũng sống tình nghĩa với bạn bè như vậy, không bao giờ thay đổi
hởi các ôn khóa 6774-Quốc học ạ.
Ngô Đình Lợi


Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: RE: NĂM MƯƠI TÁM NĂM-NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG    NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Icon_minitimeTue Apr 09, 2013 9:45 am



RE: NĂM MƯƠI TÁM NĂM-NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG

Cuộc đời thường có những điều trùng lập thật thú vị, mình cũng như cậu,
Lợi ơi ! Năm 1991, lúc vợ mình đang sinh thằng út, không biết do đâu mà
thằng Vinh "Ròm" lại mò tới Quận 4 thăm mình, hắn còn khệ nệ ôm một
chồng nồi nhôm từ số nhỏ tới số lớn như Cậu, tặng mình. Nhưng mình có
hơn Cậu một cái là hắn vét hết từ túi áo trên quần dưới, đếm trừ tiền xe
về Đà Nẵng,còn lại là gởi tặng mình.Thật nhớ lắm!!

letuanvu 09/4/2013



Về Đầu Trang Go down
dongsihanh

dongsihanh


Tổng số bài gửi : 14
Join date : 25/03/2013

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: RE: NĂM MƯƠI TÁM NĂM-NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG    NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 11:18 am


Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
RE: NĂM MƯƠI TÁM NĂM-NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG

Hello Vinh,
Cám ơn mi đã forward cho tau đọc lại những tập ghi về cuộc đời của mi.
Dẫu rằng tau cũng đã biết được phần nào cuộc đời của mi,qua email của
thằng Ngô Đình Lợi kể đã lâu, nay đọc lại vẫn tràn đầy những cảm xúc.
Muốn ngồi lại để có nhiều dòng với mi,nhưng chưa thể.Vì dù sao tau cũng
rất gắn bó với mi trong giai đoạn học ở Q-H, buồn vui ,hỉ ,nộ, ái, ố đủ cả...
Chúc mi và bạn bè luôn luôn vui vẻ ,hạnh phúc nghe.
Đồng Sĩ Hanh



Về Đầu Trang Go down
buivanloc

buivanloc


Tổng số bài gửi : 6
Join date : 08/04/2013

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: RE: NĂM MƯƠI TÁM NĂM-NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG    NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Icon_minitimeSun Apr 21, 2013 2:03 pm



RE: NĂM MƯƠI TÁM NĂM-NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG

Vinh thân mến,

*Tuy rất bận bịu, nhưng thỉnh thoảng tau vẫn lên forum để nghe ngóng tin
tức bạn bè ở xa. Rất vui khi thấy các bạn càng ngày về họp mặt càng nhiều.
*Mi hay thật. Kiếm ra được tung tích của Lê Khắc Xinh quả là một kỳ công.
Đọc thư Xinh, tau vẫn thấy những nét tinh nghịch dễ thương của "siêu quậy"
ngày xưa. Nhìn Xinh đứng trước bàn thờ Phật, tau có cảm tưởng "chàng ta"
là hiện thân của Tôn Ngộ Không thời đại. Mấy tháng trước, nhân dịp trả lời
email của bạn Trần Anh Dũng (ở Huế ) tau đã ngẫu hứng tặng Dũng bài thơ
"con cóc",nay chép lại để mi và các bạn đọc chơi cho vui nhé :

Xưa vua có tứ trụ triều đình,
Bên Tàu có "tứ nhân bang",
Nước Anh có "tứ quái" Beatles,
Trường Quốc Học có "tứ quậy"
(Dũng, Xinh, Hà, Giống)
Qua hơn tứ thập niên,
Vẫn lừng danh tứ hải !


*Tau rất cảm động khi nghe Ngọc Sơn lặn lội đường xa lên Sài Gòn sum họp
với các bạn.Và cũng đã có dịp đọc mấy bài Sơn viết trên forum. Không ngờ
chàng Ngọc Sơn cũng viết bài thật duyên dáng,rất bay bướm và cũng rất.."đĩ",
thật xứng với biệt danh mà các bạn đã tặng.
*Tau rất thích tấm hình của mi chụp ngày ở quân trường. Sau 75,có thời gian
tau phải tập tành làm rẫy ở xã Tân Mai, Long Thành, gần nông trại của ông
Lâm Quang Chính (?), mi đã có dịp nào hành quân tới chỗ đó chưa?
Vài hàng thăm mi,các bạn già.Chúc mi,các bạn cùng gia đình vui khỏe,lạc quan,yêu đời.
Thân ái -Bùi Văn Lộc



Về Đầu Trang Go down
xuananh11b1

xuananh11b1


Tổng số bài gửi : 6
Join date : 06/02/2013
Age : 72
Đến từ : Thất 3, 11B1, Quoc Hoc 67 74

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG     NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 10:32 am


Gió đưa bụi chuối sau hè
Giỡn chơi tí chút,sáu con để bồng…
Là tau.Nguyễn Xuân Ánh
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:XUÂN ÁNH.    NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 8:33 pm

silent  king queen jocolor geek scratch 
ÁNH NÌ!
"Giởn chơi chút xíu"kiểu mi
Đứa bồng đứa bế nheo nhóc một bầy
Khen mi đủ chạy áo cơm
Giởn chi chút xíu một đời ngược xuôi.

Thân ái!
NguyengocSon.
Về Đầu Trang Go down
nguyenvanmui

nguyenvanmui


Tổng số bài gửi : 46
Join date : 06/05/2013

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG     NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Icon_minitimeSun Sep 01, 2013 2:14 pm


                                                                            Thân gởi Vinh ròm
   Chà chà ! Không ngờ số phận mi cũng long đong quá hí.Nhưng tau có thắc mắc
   là tại sao mi học tại Long Thành,Biên Hòa (lúc đó) thì làm sao lại dính dáng đến
   Trường Võ Bị Đà Lạt ở tận Đà Lạt,rồi lại cùng tan hàng tại Thủ Đức TP Hồ Chí Minh
   (lúc đó là Tỉnh Gia Định)
                                                 Thân -Nguyễn Văn Mùi Dê-Vũng Tàu
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG     NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Icon_minitimeMon Sep 02, 2013 5:20 pm

Thân gởi Francois De Muide
      Do tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng….Một ngày cuối tháng 3 năm 1975, trường Võ Bị Đà Lạt đã di chuyển bằng đường bộ đến Ninh Thuận rồi di tản về tạm trú tại trường Bộ Binh Long Thành đầu tháng 4 để rồi gần 3 tuần sau đó - ngày 21 tháng 4 năm ấy làm lễ mãn khóa ra trường hai khóa: 28 và 29 (K 29 được ra trường sớm hơn một năm) ngay tại trường Bộ Binh Long Thành mà không có đồ Đại Lễ để mặc, chỉ trang phục đồ chiến trận để dự lễ tốt nghiệp tân Sĩ Quan và nhận bông mai vàng đồng thời được tung ra chiến trường ngay lập tức mà không được nghĩ phép như lệ thường. Vì vậy sau này mới có một cụm từ “Thiếu úy chín ngày” để dành cho những Tân Sĩ Quan không may này.
          Một  ngày sau đó 22/4/1975 toàn bộ SVSQ của trường Bộ Binh và 2 khóa còn lại 30 và 31 của trường Võ Bị được lệnh di tản tiếp về trường Thủ Đức cũ-lúc đó là Huấn Khu Thủ Đức - ở ngọn đồi Tăng Nhơn Phú quận Thủ Đức thuộc tỉnh Gia Định, để tăng cường cho các lực lượng tại chỗ bảo vệ vành đai cuối cùng của Sài Gòn.
         Rồi ngày 30/4 cũng đã đến. Lệnh đầu hàng được ban ra, từ quan cho tới quân cùng ngậm ngùi để mà... tan hàng. Đó là lý do tại sao trường Bộ Binh Long Thành lại gặp gỡ và tan hàng cùng lúc với trường Võ Bị Đà Lạt tại Thủ Đức.
        Trong trường hợp lệnh đầu hàng lúc ấy chậm trể khoảng 24 giờ thôi, thì chắc chắn rằng thằng Vinh Ròm nầy đã tan xương nát thịt tại nơi đó rồi và không thể ngồi ung dung nhắc lại chuyện cũ cũng như cà khịa với các bạn những câu chuyện xưa thời trai trẻ từng cùng nhau mài giày dép trên đường Lê Lợi đâu nhỉ?



Hồ Văn Vinh

Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG     NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Icon_minitimeWed Nov 27, 2013 9:18 am

Vinh thân,
Đọc bài này của mi nhiều lần tau hơi thắc mắc lúc đọc đoạn mi viết "Được một gia đình đông con,tốt bụng gốc người Nam Bộ ở trong một khu xóm nhỏ thuộc ấp B.A, Xã Bình Hòa, Quận Gò Vấp, Tỉnh Gia Định cưu mang,lo ăn ở trong suốt 3 tuần,đồng thời cung cấp tiền bạc cho tôi trở về đoàn tụ với gia đình" mi nói rõ thêm được không? trường hợp nào mà mi được gia đình tốt bụng này giúp đở, đừng có hà tiện viết dài một chút hí..

Hồ Giống
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Thân gởi Hồ Giống    NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Icon_minitimeThu Nov 28, 2013 11:15 am

Thân gởi Hồ Giống
    Chuyện này thật là khó viết,tau kể đơn giản như thế cho qua tưởng là đủ và đã chôn chặt nỗi lòng này suốt hơn 38 năm,mà nay cũng không thoát khỏi cái tài đánh hơi và sự tò mò của mi.
    Thôi kệ.Tau cũng liều mạng để mi thỏa mãn và các bạn được biết cho …vui, nhưng không chừng “Sấm động giữa trời quang ” cũng nên.
    Cũng cần “thiệt thà khai báo” trước cái ngu của tau khi còn học Trung Học về cái tội “yêu mà không dám nói” nếu không thì ở Huế thằng Hiếu lùn,Khắc Thành…,Đà Nẵng thì Ngô Đình Lợi-Sài Gòn có Tuấn Vũ,Đăng Mai,Ngọc Châu..thỉnh thoảng lại đem chuyện ngu của tau để mà…“biêu riếu” đó mi.
    Xin những ai liên quan đến bài viết : có hoặc không có tên cũng nên bỏ lỗi khi đọc những dòng chữ này.
    Ngày 8 tháng 6 năm 2013 khi ông chủ đồn điền Bình Thuận ghé thăm Đà Nẵng chỉ Vinh, Lợi, Thắng gặp Thôi,cũng chính đôn Lợi công khai cái ngu của tau khi trước.Ai ngờ Thôi kể:
          -Thằng Vinh ngu một còn tau phải “ngu bình phương” mới xứng.Ai đời một đống tuổi trên đầu và đẹp trai như tau mà lại yêu thầm trộm nhớ suốt mấy năm trời mà không dám hé môi.-
          - Rứa khi vô quân trường có em mô thăm nuôi mi không? Vinh hỏi.
          - Làm chi có em mô.Chỉ hưởng xái (quà cáp) của mấy đứa bạn mà thôi.
          - Cũng còn may là súng đạn còn chê mi nếu không thì có chết mi cũng không thể nhắm mắt được,đúng không ?–Tau cà khịa chơi.(Thôi chỉ bị thương khi ra chiến trường và cho đến lúc đó hắn chưa hề được cầm tay một người con gái nào).
     Cả bốn đứa ôm bụng cười muốn trẹo cả quai hàm -Thôi tiếp:
          -Khi mô có dịp kể về đề tài này mi nhớ gõ dùm tau vài chữ.
          - OK.


 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Img_0310
Hai Ôn đã từng "ngu"
     Còn tau ?
          ………..
     Khi vào Đồng Đế để học Hạ Sĩ Quan rồi được chuyển vào Trường Bộ Binh Long Thành thì một thằng Vinh ròm xưa đã thay đổi nhiều và không còn ” nai “ như trước. Cuộc sống nhà binh rày đây mai đó mà cuộc sống và sự chết là trong gang tấc.Lòng tự nhủ khi có mục tiêu thì phải tranh thủ để đánh chiếm nhanh gọn chớ không thể ôm mãi cái ngu như trước.
    Trong khóa học của tau đã xảy ra nhiều chuyện rất đặc biêt và hy hữu mà các khóa khác không hề có.Khóa 4/74 Sĩ Quan Trừ Bị khai giảng ngày 16/12/1974 nhằm ngày 04 tháng 11 năm Giáp Dần nhưng ngày gắn alpha (cấp hiệu Sinh Viên Sĩ Quan) lại là ngày 09 tháng 02 năm 1975 nhằm ngày 29 tháng chạp năm Giáp Dần rồi được đi phép hai ngày 29 và 30 tết năm đó.
    Toàn bộ SVSQ được xe GMC chở về đổ tại điểm hẹn (đưa đón) ở đường Phùng Khắc Khoan quận 3 ?, Sài Gòn.Gần hai ngày phép thường theo chúng bạn la cà các phố phường,tụ điểm vui chơi và đặc biệt là chợ Hoa Nguyễn Huệ ngày Tết.Cũng chính nơi đây tau đã gặpnàng mà mọi chuyện cũng được khởi đầu từ đây.


Các bạn đọc tiếp ở bài NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN
Hồ Văn Vinh


Về Đầu Trang Go down
nguyenvannhan

nguyenvannhan


Tổng số bài gửi : 129
Join date : 27/03/2013
Age : 72
Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế

 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG     NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Icon_minitimeThu Nov 28, 2013 7:47 pm


Sinh nhật Vinh ODL chúc sức khỏe .

Nhân ngày sinh nhật của Vinh 
Ôn làng xin gởi chút tình ở quê 
Đem về xài đúng nếu phê
Ôn làng gởi tiếp đến mê mẩn lòng

ODL quá kém vi tính,upload mấy cũng không được,
mong mấy ôn côi làng bày dùm

--------------------------------
Ôn dưới làng ơi.
Có dịp vô Huế ôn nhớ đem bút vở ghé thằng Hiếu lùn,Long 55 hoặc Dũng hòm
tụi hắn sẽ "dạy" cho ôn từ cách Resize ảnh cho đến cách post hình lên diễn đàn.v.v.
Nghe đâu chi phí trọn gói chỉ một thùng HUDA lựu đạn mà thôi.
Ôn nên tranh thủ nhé.
Hồ Văn Vinh

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





 NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG     NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
NĂM MƯƠI TÁM NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Mười O gái Huế
» Tuổi Sáu Mươi
» BA CHÀNG NGỰ LÂM PHÁO NỔ.
» ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ
» SÁU MƯƠI NĂM MỘT PHẬN NGƯỜI.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Ôn Lại Ngày Cũ-
Chuyển đến