nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: "LẨY"TRUYỀN NHIỄM. Sat Dec 07, 2013 7:43 pm | |
| "LẨY"TRUYỀN NHIỄM.
Đúng theo chương trình thì hôm ni 07/12/2013, Vua VAIDU có chuyến viếng thăm và giao lưu khu vực Đè Nẽng,tháp tùng theo đoàn có Cố vấn HIEULUN theo cùng...thế nhưng do tiếng gọi của "mấy M rau sạch" do Thành viên VITDUC dụ dổ về Nong "ăn rau sạch"(theo tin nhắn qua điên thoại tui nhận được) buộc lòng HIEULUN đi một mình mang theo cục tức quá nặng nên thước tất chỉ còn lại 1,1... Bên cạnh đó Trưởng phòng phụ trách khu vực Đè Nẽng sau khi nhận được tin này tuyên bố:Thôi! nói nó vô thẳng Sài gòn luôn đi, khỏi ghé đây!!... Xin hỏi quý bác đây có phải là HỘI CHỨNG LẨY không vậy?Tui là một bệnh nhân chưa phục hồi, đi mô cũng gặp gở con Virut ni làm răng né hắn đây, mong mấy bác giúp giùm đẩy lùi nó cho với...
Bệnh nhân vẫn phải húp cháo.
| |
|
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: "LẨY"TRUYỀN NHIỄM. Sun Dec 08, 2013 5:42 pm | |
| Bệnh nhân húp cháo ơi,đã noái Hội chứng thì phải lây lan chứ lị,vì con Virut không chừa một ai cả,như rứa cuộc đời mới dậy sóng chứ êm đềm như mặt hồ thu thì khôn còn ý nghĩa nữa,như Ôn Trời còn mưa,nắng bão như rứa mới gọi là Ôn Trời mà lị.Còn bệnh nhân húp cháo ơi tại mi xuống Bình Dương làm phụ hồ mắc mớ chi mà mi gọi Ôn Lân,Vũ Thảo khấu lên mần tụi hắn chỉ rủ mi đi uống Bia,ăn Phở chứ có phụ mần hồ mô,Mệ ở nhà khôn biết nên mi bệnh Mệ lo sốt vó chừ mi vá bao tử chuyền lộn máu nên mới ra có sự cơm ăn khôn được chỉ húp cháo loãng mà thôi,còn cái vụ kia súng bị kẹt nòng khôn bắn được nên Mệ rầu thúi ruột...Mi liệu hồn Mệ biết được Mệ cắt thì xong om hỉ? Tau khôn xài khôn cho ai xài cả
LÃO CHÈO ĐÒ MIỀN TÂY | |
|