LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | BỆNH VÀTẬT! | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: BỆNH VÀTẬT! Sun Dec 01, 2013 7:24 pm | |
| BỆNH!TẬT!
Những ngày nằm viện, lúc thể trạng tạm ổn mình lại khó ngũ, nằm nghiêng qua trở lại miên man suy nghĩ mông lung đủ mọi thứ, mọi góc cạnh vui buồn của cuộc đời...từ những tiếng rên rỉ âm thầm của con bệnh với thân phận nghèo hèn đến những than trách ta thán của người giàu cũng khóc, tiếng thét xé lòng của trẻ thơ chưa biết gì... Có một lần bất đắc dỉ đến đây, lưu lại chạy chửa bệnh tật mới ngộ ra rằng chẳng có gì miên viển trên cỏi đời này... Nơi đây, trong bối cảnh này ít thấy nụ cười, một lần bài thánh ca buồn được cất lên tiển biệt cho một thân thể nằm bất động im lìm chia tay cuộc đời, từ giã cuộc chơi...những người tươi tỉnh ra về như vừa xem xong một đoạn phim buồn từ trong bóng tối của rạp bước ra ngoài đời... Có đến những nơi này mới có dịp suy gẫm về chân giá trị đích thực của cuộc sống an lành, và cũng để được trải nghiệm mà tìm cho mình chân lý sống sao cho đẹp với đời... Tản mạn trở lại đời thường, lại có những căn bệnh trầm kha mà ngay cả những liều thuốc hay, bác sỉ giỏi cũng không chữa khỏi cho dù bệnh viện tốt nhất hành tinh vẫn phải chào thua...Cuối cùng phải tự chính mình đưa ra phương pháp điều trị may ra nhẹ nhàng lướt qua bệnh tật.. Gia đình mình đó! ngôi nhà chung huequochoc6774, nơi những đứa con vác ba lô tình nghĩa cùng hành trình tìm về thân thương...để khỏe, vui trên dặm đường thiên lý còn lại tại sao ươm chi mãi những mầm bệnh tư tưởng, cấy ghép chi mãi những ung nhọt"tôi đây"trong người... Thôi nhé! xin hảy tự điều chỉnh lại chế độ nghĩ suy của mình, làm sao để tâm hồn được vui khỏe, thanh thản chan hòa trong cái may mắn của cơ thể lành mạnh đang còn tha thiết với nhịp đập cuộc đời này, xin hảy giữ gìn hòa khí để cùng nắm chặt tay nhau cùng trèo lên chinh phục đỉnh cao Thân ái. Vài phút trải lòng cùng các bạn đồng học một thời, mong sao bạn nào có bệnh vài phút tự chuẩn đoán, định bệnh cho mình để có những động thái tích cực điều trị kịp thời cho mình mau chóng lành bệnh...tất cả hảy xem như cái hắt hơi nhảy mũi bình thường hầu chắt mót thêm nụ cười cho đoạn cuối phần đời còn lại... Thân chào các bạn.
Bệnh nhân chưa chịu chết. | |
| | | huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: BỆNH VÀTẬT! Sun Dec 01, 2013 8:35 pm | |
| Đọc bài Bệnh nhân chưa chịu chết,mình cũng băn khoăn như bạn.Theo thuyết nhà phật con người có 4 cửa Sinh,Lão,Bệnh,Tử mà ai cũng phải đi qua,nhưng Tâm của Bạn tịnh thì tâm hồn bạn thanh thản,như rứa bạn không bi quan,vì bên cạnh bạn còn có HUE QUOCHOC 6774 LÚC NÀO CŨNG Ở CẠNH BÊN BẠN. Nhưng đợt nầy Bạn nằm Viện được vô 2 lần máu,cầu mong Bệnh Viện vô máu cho đúng đừng vô lộn máu mà đổi tánh thì chết mất,mình sợ vô máu của phụ nữ thì đại họa,nhưng noái chi thì noái hắn sẽ vĩnh viễn chỉ ngồi rót bia cho anh em và chịu thèm mà thôi.Còn mấy món khác thì cũng treo luôn thật tội nghiệp cho Bệnh nhân chưa chịu chết.Thà chết còn sướng hơn.
LÃO CHÈO ĐÒ BẾN NINH KIỀU
| |
| | | Nguyễn Văn Phúc
Tổng số bài gửi : 183 Join date : 02/12/2013 Age : 72 Đến từ : Thừa thiên Huế
| Tiêu đề: Re: BỆNH VÀTẬT! Wed Dec 04, 2013 7:04 pm | |
| Làm thân phận con người làm sao tránh được bệnh tật và khuyết tật phải không Bác (bệnh nhân chưa chịu chết ) từ Bà Rịa Vũng Tàu ?,bác có toa thuốc hay rứa nên không chết là phải lắm rồi,tui đây cũng nhờ toa thuốc như bác mà sống dẻo dai đường đường thọ.
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| | | | ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: Re: BỆNH VÀTẬT! Wed Dec 04, 2013 10:56 pm | |
|
BỆNH VÀ TẬT
Nói về chuyện bệnh thì thật là không thích thú tí mô cả. Từ cu Quỳnh bệnh "sưng tim" vì thương nhiều em quá (hay ngược lại được nhiều em thương quá!) đến cu 1.2 bị "lạnh tim" do "ăn phở" nhiều quá đến độ phát chán. Hay như nhiều người khác củng tương tự. Chuyện cu Mót nhà ta bệnh kể ra củng không vui, nhưng củng chẳng có chi mà phải bi quan. Chẳng qua là lâu lâu có dịp đổi không khí thôi, lại có điều kiện bỏ cơm ăn "cháo", được mấy o y tá mỗi ngày xoa mông vài cái là ấm lòng rồi. Còn về cái tật thì ôi thôi! người xưa có nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà. Đã là tật rồi thì khó mà thay đổi, ví như anh Tri nhà mềnh - làm răng mà biểu anh ni nói chậm lại được, làm răng mà bỏ tật "siêu lẫy" của anh ta được. Hay như cụ Giống chẳng hạn - mần răng mà biểu anh ni bỏ cái tật ưa "phở" được - dù là "phở ta" hay "phở Tây". Hoặc giả như anh Tam nhà mềnh nữa - có trời mới biểu được anh ni bỏ cái tật ưa Bưởi, Quýt, Nho, Cam ... Trở lại với cu Mót, cái tật của anh ni thì miễn bàn - cứ còn nhúc nhích được bất kỳ thứ gì trên thân thể là anh ni củng có thể biến nó thành vũ khí để "lơn" gái dù là đang bệnh chứ đừng nói là khỏe mạnh. Trong bài viết "BỆNH VÀ TẬT" của cu Mót, cu ta chỉ nói lên cái tâm sự của mình khi đang mằm dưỡng bệnh thôi chứ chẳng có gì liên quan đến cái tật của mình cả, các bạn khi đọc nhớ phân biệt cho rạch ròi nhé! Chỉ có điều đáng lo nhất là cái vụ truyền máu, tui chỉ sợ trong 2 đơn vị máu được đưa vào cơ thể của cu Mót có 2 con virus: "3.6M" và "0.5L" thôi. Hai con virus ni sẽ làm cho cái tật của anh ni sẽ trở thành "siêu tật", như diều gặp gió thì sẽ ảnh hưỡng vô cùng lớn đối với đại gia đình "Huequochoc6774" của chúng ta. Mong rằng mọi lo lắng củng chỉ là .. lo thôi chứ không là sự thật. Cu Mót hí! Thân ái, Người không thích bệnh và củng không ưa tật. | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: BỆNH VÀTẬT! | |
| |
| | | | BỆNH VÀTẬT! | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|