huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 CHÂU VỀ HỢP PHỐ

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
tranquangmua

tranquangmua


Tổng số bài gửi : 89
Join date : 19/02/2013
Age : 69

CHÂU VỀ HỢP PHỐ Empty
Bài gửiTiêu đề: CHÂU VỀ HỢP PHỐ   CHÂU VỀ HỢP PHỐ Icon_minitimeThu Nov 21, 2013 10:48 pm


Nhà Lê Quý Tri,chiều 21.11.2013
CHÂU VỀ HỢP PHỐ

CHÂU VỀ HỢP PHỐ <a href=CHÂU VỀ HỢP PHỐ 115
CHÂU VỀ HỢP PHỐ <a href=CHÂU VỀ HỢP PHỐ 215
CHÂU VỀ HỢP PHỐ <a href=CHÂU VỀ HỢP PHỐ 315
CHÂU VỀ HỢP PHỐ <a href=CHÂU VỀ HỢP PHỐ 415
Tam nhân : siêu lẫy, siêu giận and siêu quậy...đồng ẩm

lô hai sóng
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

CHÂU VỀ HỢP PHỐ Empty
Bài gửiTiêu đề: Siêu giận 59 gặp Siêu lẫy 60   CHÂU VỀ HỢP PHỐ Icon_minitimeFri Nov 22, 2013 8:24 pm

"Siêu giận 59" gặp "Siêu lẫy 60"
       Bài viết nầy có mục đích để cho các bạn được biết lý do hai đứa nớ GIẬN,LẪY và không nhìn mặt nhau suốt những 3 tuần.


Diễn biến sự việc như sau:
       Ngày 24 tháng 10 năm 2013 là ngày ôn Tri nhà ta tròn 60 tuổi (tuổi mụ) hay còn gọi là ngày quăng nôi.Do có chuyện buồn trong gia đình nên ôn không thể tổ chức lễ mừng “Quăng nôi” như đã định mà phải hoãn lại đến ngày 28/9/ năm Quí Tỵ (nhằm ngày 01/11/2013) ôn mới chính thức làm lễ mừng “ra giường” (từ của Trùng kẽm).
        Ở Huế ôn chỉ mời một số thân hữu mà trong đó có Trần Quang Mua,ở Đà Nẵng ôn điện mời Vinh,Lợi,Thắng nhưng lúc đó bạn Thắng đang nằm viện,Lợi thì bận nhiều công việc.Chỉ còn Vinh là rảnh rỗi nhưng một mình mà chạy xe ra Huế lúc đó thì có phần buồn và nhác nên Vinh không đi Huế. (Vinh đã điện cho Tri để nói rõ)
        Không hiểu vì lý do gì mà ôn Mua lại không tham dự buổi tiệc mừng hôm đó.
       Lúc 22 giờ 30 cùng ngày ôn Tri ĐT cho Vinh ròm với giọng điệu bực tức và “than khóc” về việc “Thằng Mua hắn khinh tau không đến dự lễ ” ra giường” của tau,hắn quá coi thường bạn bè.Tau đã điện cho hắn tuyên bố tuyệt giao và đã xóa số điện thoại của hắn rồi”.Sau đó ôn điện cho Ngọc Lân cũng để mà “khóc” như Vinh đã kể ở trên.
       Hai hôm sau mở Facebook của ôn “Siêu giận” Hai Số mới thấy dòng chữ này
QuangTho Tran
1 Tháng 11
một chút hiểu lầm nho nhỏ,một thằng bạn thân đành đoạn dứt tình ...buồn.
       Từ Đà Nẵng Ròm ni chỉ biết buồn mà không thể hiểu mô tê chi cả và lòng tự nhủ “THÔI KỆ” vì hai đứa ni mà …giận và …lẫy nhau thì là chuyện thường ngày… ở Huế,-Vinh đã một lần giải quyết sự vụ mà nguyên do thật là vớ vẩn-chỉ là một bài thơ đã đăng trên diễn đàn huequochoc6774 mà thôi.(thằng Sơn tặc biết rõ vụ án này).Chính vì vậy mà sau đó ôn Tri mới có một bài viết thật hay mang tên là: VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Có đoạn:
 “Tôi nghĩ rằng,có lẽ đây là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong bức tranh của đời mình mà bấy lâu mình vẫn cố kiếm tìm.Vì thế,cứ sau mỗi lần anh em gặp nhau,tôi thường tự nhủ với mình rằng: Hãy thận trọng giữ gìn mảnh ghép quý giá này.ĐỪNG ĐỂ VÌ MỘT Lí DO GÌ mà đánh mất nó,khi quỹ thời gian của chúng ta không còn đủ nhiều để thêm một lần nữa cất công tìm kiếm nó và tất nhiên ta cũng không thể buộc thời gian ngừng lại để ta tự sửa chữa lỗi lầm”.

    Về phần ôn Mua sau khi bị phơ một tràng đại liên mà không có một cơ hội nào để phản kháng,ôn chỉ còn một cách duy nhất là than thở trên facebook mà các bạn đã thấy đồng thời cầu cứu thầy LANODE đang ở TP Hồ Chí Minh để mong thầy dàn xếp.
     Thật tội cho thầy L với công việc đang ngập tới cổ,lo tiếp đãi các vị khách mời,M các nơi đang ngưỡng mộ thầy…,vẫn thay mặt ôn Mua để đàm đạo,thuyết phục…hầu xin Ôn siêu lẫy bớt…lẫy để dĩ hòa vi quý.Tiếc thay mọi nỗ lực của thầy chỉ như nước đổ lá môn mà thôi.
     Nhận thấy tình hình quá căng thẳng,thầy đã cầu cứu Vinh ròm-lúc đó đang tiếp Hiếu lùn từ Huế vào chơi.Nội dung như sau:
           -Mi đã biết chuyện chi chưa?,chuyện thằng Tri với thằng Mua giận nhau ,đã tuyên bố tuyệt giao và không nhìn mặt nhau.
           - Chưa,ở Đà Nẵng tau có biết chi mô (Vinh giả đò không biết)
     Thầy mới kể hết mọi sự việc mà Vinh đã biết,Vinh nói:
          -Thôi kệ tụi hắn,thường thôi mà.
          -Không được giỡn,mi với thằng Hiếu phải dàn xếp,giải hòa cho tụi hắn chứ già đầu rồi mà cứ hở tí là GIẬN với LẪY thì coi răng được.
          -Ừ,để xem sao đã.
           …..
      Khi Vinh kể lại cho thằng Hiếu nghe nội dung như vậy.Hắn nói
          -Để tau ra Huế dụ cho hai đứa gặp nhau rồi chửi cho tụi hắn một trận chớ ở đó mà hòa với giải.
      Đến nước này thì Vinh không còn “THÔI KỆ” được nữa,điện cho ôn Tri yêu cầu ôn kể sự việc từ đầu như thế nào?Từ cách mời,mục đích …
          -Mi mời hắn như thế nào?
          -Tau mời hắn cũng như các bạn 17 giờ chiều hôm đó tập trung ở nhà Ngọc Quỳnh rồi đi nhậu,hắn đã nhận lời nhưng tới giờ đó hắn không đến.Tau,Quỳnh,Hiếu đã điện lại cho hắn nhưng hắn không nghe máy.
          -Rứa là mi không nói rõ lý do buổi tiệc đó chớ gì?
          -Không,sợ hắn lo quà cáp thì phiền phức cho hắn…
          -Rứa là hắn không có lỗi nặng,nếu mi nói rõ mục đích thì chắc hắn sẽ đến cho dù hắn đau bao tử nhưng cũng gắng đến để rót bia,phục vụ cho tụi mi uống đúng không? Hắn chỉ có lỗi là không trả lời cho mi và các bạn mà thôi.
          ….
      Mọi việc chỉ có thế và chỉ đơn giản là thế,không ngờ ông SIÊU GIẬN lại đụng phải ông SIÊU LẪY ni mới nên chuyện lớn.
      Thấy tình trạng chiến tranh vẫn đang tiếp diễn nặng nề tại Huế,khi Ông chủ đồn điền Bình Thuận ra Đà Nẵng,Huế.Từ Sài Gòn thầy Lân mới giao nhiệm vụ hòa giải cho ông này (Tá -Nguyễn Thôi ).
      Trên đường chở Thôi thăm bạn Thắng ở bịnh viện Thôi nói:
          -Thằng Lân giao cho tau nhiệm vụ chuyến ni ra Huế phải bằng mọi cách nối lại đàm phán cho 2 ôn Tri với Mua đó,nếu chụp được tấm hình hai đứa hắn bắt tay nhau trong không khí hòa hợp thì hắn sẽ thưởng hai thùng Heineken đó.
          -Thôi kệ,nhưng mi cố làm để kiếm bia uống cho đở khát.
          ……
      Vậy là sau 21 ngày binh biến,hòa bình đã được lập lại trên đất cố đô với sự chứng kiến của nhiều người bạn trong một không khí đầm ấm và vui tươi.
      Cuộc sống,tình bạn lâu lâu phải gợn sóng đôi chút chứ phẳng lặng như mặt nước hồ Thu thì đâu có gì thi vị,có phải vậy không hỡi hai ôn nớ.?
      Và có thể đây không phải là những giận hờn vu vơ,bình thường như mọi người vẫn thấy mà là cách biểu hiện tình cảm của những  người quá yêu nhau.Người ta vẫn thường nói:"Thương nhau lắm,cắn nhau đau" là vậy đấy!.


CHÂU VỀ HỢP PHỐ <a href=CHÂU VỀ HỢP PHỐ 514
Bức ảnh này Ngọc Lân sẽ chung 2 thùng Heineken
đó Hiếu ơi.
Vinh liều mạng
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

CHÂU VỀ HỢP PHỐ Empty
Bài gửiTiêu đề: Siêu Giận,hết giận. Siêu Lẫy,hết Lẫy   CHÂU VỀ HỢP PHỐ Icon_minitimeSat Nov 23, 2013 11:18 am


Siêu Giận... hết giận. Siêu Lẫy... hết Lẫy
  CHÂU VỀ HỢP PHỐ <a href=CHÂU VỀ HỢP PHỐ 613"
Siêu giận đến nhà siêu Lẫy
CHÂU VỀ HỢP PHỐ <a href=CHÂU VỀ HỢP PHỐ 711
Tụi mình...Vẫn như xưa

Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

CHÂU VỀ HỢP PHỐ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÂU VỀ HỢP PHỐ   CHÂU VỀ HỢP PHỐ Icon_minitimeSat Nov 23, 2013 7:30 pm


        Có như rứa sau khi Đại Sứ Ngoại Giao ở Bình Thuận được Uỷ Quyền của Giaó Sư Thủ Đức,nhiều cuộc Hội Đàm 3 và 4 bên.Hai đứa Siêu Giận,Siêu Lẫy đã ngồi vào bàn Hội Nghị và bắt tay Hòa Bình,như rứa GS Thủ Đức chung 4 thùng KEN,nhưng tau noái cho mà biết có một Ôn bị BS cấm tiêt bởi rứa cứ mời cho hắn ngồi xem và rót bia mà thôi hỉ.

LÃO CHEO ĐÒ BẾN NINH KIỀU
Về Đầu Trang Go down
nguyenvannhan

nguyenvannhan


Tổng số bài gửi : 129
Join date : 27/03/2013
Age : 72
Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế

CHÂU VỀ HỢP PHỐ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÂU VỀ HỢP PHỐ   CHÂU VỀ HỢP PHỐ Icon_minitimeThu Nov 28, 2013 10:04 am



ODL thấy ôn Vinh hư cấu chuyện thật hay,
ODL tặng quý ôn trên và ngoài làng bài thơ sau


Sáu ba có cả vui buồn
 Tóc xanh đã thấy vấn vương chốn này
 Gặp nhau nâng chén rượu cay
 Vòng tay nắm lại mới hay tình người

 Bây chừ tóc bạc mười mươi
 Nghĩa tình mới gặp ngậm cười xót xa.
 Rồi mai cũng cõi ta bà
 Thương nhau không hết, ghét mà mần chi


 Bỏ đi tham, hận, sân, si
 Đường về tịnh độ, chân đi nhẹ nhàng,
 Nâng ly ở chốn thiên đàng
 Hồng trần rủ sạch ngập tràn vô không.
ODL
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





CHÂU VỀ HỢP PHỐ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÂU VỀ HỢP PHỐ   CHÂU VỀ HỢP PHỐ Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
CHÂU VỀ HỢP PHỐ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» HUẾ TRONG TÔI.
» huequochoc6774 .CHÚC MỪNG NGÀY QUĂNG NÔI NGỌC SƠN
» NÊN ĐỂ LẠI GÌ CHO CON CHÁU CHÚNG TA ?
» Nhớ thầy Châu Văn Tăng
» BÃO TAN(H)LIN(H) (tên VN: n Tá)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Toàn cầu công bố-
Chuyển đến