huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 CHIẾN CÔNG CỦA THÔI

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

CHIẾN CÔNG CỦA THÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: CHIẾN CÔNG CỦA THÔI   CHIẾN CÔNG CỦA THÔI Icon_minitimeThu Nov 21, 2013 10:47 pm


LẠI GẦN .. VỚI NHAU
Gần 3 tuần nay mình cứ buồn buồn trong lòng vì mấy người bạn của mình .. "lẫy" nhau. Thiệt lòng mình chẳng muốn chút nào, nhất là hai bạn Mua và Tri. Nhân dịp Thôi đi Huế mình có gởi cho Thôi một "mật thư" là bằng mọi giá phải hàn gắn "vết thương lòng" giữa hai người bạn thân ni. Và thật sự vui mừng khi 10g30 sáng 21/11 Thôi gọi điện báo tin: 2 đứa hắn bắt tay, ôm hôn thắm tình rồi. Thế là mình nhẹ cả người, chúc mừng tất cả các bạn nhé! và chiến công của Thôi chắc chắn sẽ được tưởng thưởng lớn khi vô tới thành phố SG.
Phải ăn mừng thôi! phải không các bạn? Tiếc là không có Sơn "mót" ở đây, nếu không mình phải bắt nó đi nhậu "tự sướng" với mình mới được.Thôi thì để dành đợi đến khi thằng Hà mọc hết răng rồi làm luôn vậy.


CHIẾN CÔNG CỦA THÔI Tri-mua2_zps9365d8f0

LANODE
Về Đầu Trang Go down
hovantam

hovantam


Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 71

CHIẾN CÔNG CỦA THÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: gởi thầy Lân   CHIẾN CÔNG CỦA THÔI Icon_minitimeThu Nov 21, 2013 11:35 pm



Thầy Lân thân mến .
        Thôi  ! Đừng buồn nữa thầy Lân ơi ! Mình biết tâm trạng của thầy cũng giống mình vậy -cứ nghe tui hắn giận hờn lẫy nhau là cứ lo sợ -Mình nghĩ rằng : Đến tuổi này rồi mà cũng còn giận hờn,lẫy nhau nghĩ cũng hay đó -nhưng theo mình chỉ giận hờn nhẹ nhẹ thôi nghe các bạn .
        Riêng hai thằng Mua và Tri thì thầy Lân không phải lo.Hai thằng ni mà giận hờn nhau,các bạn cứ báo cho mình biết,chỉ cần hai cái tát tai là tui hắn êm re,đâu vào đó -không cần nói nhiều .
        Chúc thầy dồi dào sức khoẻ -hạnh phúc tràn trề - săn lùng nhiều bông hoa đẹp,dể thương,nhẹ nhàng,biết nói chuyện hay hay để mai mốt tui, thằng Giống và thằng Xinh ghé thăm.( đừng cho ai biết nghe )

Thân mến  :  TAM


Được sửa bởi hovantam ngày Sat Nov 23, 2013 4:19 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

CHIẾN CÔNG CỦA THÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIẾN CÔNG CỦA THÔI   CHIẾN CÔNG CỦA THÔI Icon_minitimeFri Nov 22, 2013 8:34 am


Thân gởi VănTam,Ngọc Lân

CHIẾN CÔNG CỦA THÔI <a href=CHIẾN CÔNG CỦA THÔI Tcez 

Vinh Hồ


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





CHIẾN CÔNG CỦA THÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIẾN CÔNG CỦA THÔI   CHIẾN CÔNG CỦA THÔI Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
CHIẾN CÔNG CỦA THÔI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» QUỐC HỌC -TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN
» DỰ LỄ QUĂNG NÔI CHÁU NỘI của THÔI BÌNH THUẬN
» HẬU QUẢ CUỘC CHIẾN KÉN RỄ
» huequochoc6774.HỌP MẶT CHIA TAY VÕ VĂN CHÍNH
» Chiến dịch HBT

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến