huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 MỘT CHÚT BĂN KHOĂN.

Go down 
+2
huu trung
nguyenngocson
6 posters
Tác giảThông điệp
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

MỘT CHÚT BĂN KHOĂN. Empty
Bài gửiTiêu đề: MỘT CHÚT BĂN KHOĂN.   MỘT CHÚT BĂN KHOĂN. Icon_minitimeSat Nov 09, 2013 1:49 pm

MỘT CHÚT BĂN KHOĂN.

Bão 14 lại tới, hết cơn này nối tiếp cơn khác.
Ngồi đây,trời niền Nam chỉ chút nhẹ ảnh hưởng,còn ngoài nớ miền Trung,vùng đất ruột thịt của mình đang cố oằn lưng chịu đựng sư đe dọa chực chờ đang tới của thiên tai...
Ở nơi đó ngoài những người bà con,còn có bạn hữu mến thân của mình...nơi đây chỉ biết thầm cầu mong mọi chuyện sẽ yên lành,không có gì đáng buồn xảy ra.
HUẾ-HỘI AN-ĐÀ NẴNG ơi cố gắng lên nhé hởi các bạn!

Thân ái!
Nguyengocson
(09/11/2013)
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

MỘT CHÚT BĂN KHOĂN. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT BĂN KHOĂN.   MỘT CHÚT BĂN KHOĂN. Icon_minitimeSat Nov 09, 2013 9:11 pm


       Miền Trung đất cày lên sỏi đá,vậy mà năm nào cũng hứng chịu gần mười mấy cơn Bão bây
       chừ là giữa tháng 11 còn cơn Bão số 14 nửa chứ nhưng cơn Bão nầy người ta gọi  là SIÊU BÃO,
       cầu mong cơn BÃO đừng đến với khúc ruột miền Trung nơi đó có họ hàng và các Bằng Hữu
       của mình.Mong sao không có chuyện gì xảy ra trong cơn BÃO các bạn cố gắng vượt qua nhé
                                               LÃO CHÈO ĐÒ MIỀN TÂY -- THÂN
Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

MỘT CHÚT BĂN KHOĂN. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT BĂN KHOĂN.   MỘT CHÚT BĂN KHOĂN. Icon_minitimeSun Nov 10, 2013 9:42 am



TIẾP NỐI BĂN KHOĂN !
          Sáng nay trời Sài Gòn dịu mát nắng nhẹ,ôm tờ báo ngồi nhâm nhi ly càfé mà lòng cứ nặng nỗi băn khoăn.Cơn "siêu bão" quần nát xứ Phi,nay đã vào biển đông đang đe dọa mãnh đất khô cằn sỏi đá mang tên Miền Trung quê hương tôi.Cầu mong thiên nhiên bớt cơn thịnh nộ cho đồng bào của tôi vượt qua cơn bão dữ này,cầu mong tất cả các bạn hữu mạnh mẽ vững tâm bảo vệ gia đình,thôn xóm.

MỘT NGƯỜI CON ĐẤT HUẾ.
LÊ TUẤN VŨ

Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

MỘT CHÚT BĂN KHOĂN. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT BĂN KHOĂN.   MỘT CHÚT BĂN KHOĂN. Icon_minitimeSun Nov 10, 2013 10:14 am


Lo lắng - Mình lo lắng rất nhiều chứ không băn khoăn chi cả. Trận bão sắp tới theo tin khí tượng thủy văn là rất .. rất nguy hiểm và đáng sợ, và mặc dù tâm bão không đâm vào khu vực miền Trung song chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống bà con, anh em, bạn bè mình. Cho nên mình chỉ biết cầu mong cho mọi gia đình, mọi người được bình an trong và sau cơn bão.
Các bạn
"Huequochoc6774" ở miền Trung ơi! mình kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh đối phó với cơn bão này, nhà cửa ruộng vườn nên có ngay kế hoạch phòng chống bão. Trường hợp không thể đối phó với thiên tai được thì hãy thu xếp để đi tránh bão, hãy đến với nhau, hãy đến những nơi chắc chắn có thể tránh bão được.
Xin được cầu chúc cho các bạn và người thân của các bạn được bình yên vượt qua cơn bão đáng sợ này!
Thân ái bắt tay trái,

NGUYỄN ĐÌNH NGỌC LÂN
Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

MỘT CHÚT BĂN KHOĂN. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT BĂN KHOĂN.   MỘT CHÚT BĂN KHOĂN. Icon_minitimeMon Nov 11, 2013 8:27 am



Các bạn thân mến.
       Suốt một đêm(đêm mồng 9 rạng mồng 10/11) nằm chờ và lo bão đến. Thế rồi tất cả cũng nhẹ nhàng qua đi như những đêm bình thường khác. Sáng thức dậy, người còn ngái ngủ sau một đêm hầu như thức trắng,vớ lấy chiếc điện thoại, thấy có tin nhắn của Vinh Ròm: Mừng cho Huế và Đà Nẵng tai qua nạn khỏi. Mình vừa trả lời cho Vinh vừa nghĩ, đúng là tai qua nạn khỏi thật. Chứ như sức mạnh của một Haiyan siêu bão đã san bằng thành phố Taclopan của Philippine với hơn một vạn người chết và mất tích như thế mà đổ bộ vào miền trung khốn khổ của chúng ta thì phải nói là một đại nạn.  Nói ra thì có phần ích kỉ vì nó không vào Huế  hoặc Đà Nẵng thì cũng vào một vùng đất nào đó của đất nước mình thôi, rồi cuối cùng dân nghèo cũng phải gồng mình chịu đựng. Nhưng rất may, cho đến bây giờ, khi bão đổ bộ vào đất liền thì cường độ cũng đã giảm bớt và chắc sự tàn phá của nó cũng giảm bớt đi nhiều.
       Mình cám ơn các bạn đã quan tâm , lo lắng và dành nhiều tình cảm cho mọi người ở miền trung và chắc chắn lần tai qua  nạn khỏi này, mình tin rằng một phần cũng nhờ vào những lời cầu chúc chân thành của các bạn.

Cám ơn các bạn rất nhiều.
Thân : LÊ QUÝ TRI.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

MỘT CHÚT BĂN KHOĂN. Empty
Bài gửiTiêu đề: Vinh ròm cùng Đồn Lợi trước giờ G   MỘT CHÚT BĂN KHOĂN. Icon_minitimeMon Nov 11, 2013 9:29 pm



Vinh ròm cùng Đồn Lợi..... trước giờ G.
Thân gởi: Ngọc Sơn,Tuấn Vũ,Ngọc Lân,Đăng Tuấn,
Nguyễn Thôi,Hữu Trùng,Quý Tri ,Hồ Giống...cùng các bạn
       Suốt ngày hôm nay,khu vực của Vinh ròm bị cắt điện để sửa chữa,bảo trì,tối nay mới biết hết những tấm chân tình của các bạn đã quan tâm,lo lằng,động viên đến các bạn hiền đã từng suýt ở trong tâm bão hủy diệt.Vinh kể lại cuộc hội ngộ giửa Vinh và Ngô Đình Lợi đêm 08/11/2013 trước giờ G  40 giờ để các bạn được biết.
       Hơn 18 giờ ngày 08/11 Vinh nhận cuộc gọi của Lợi hẹn đến địa điểm X "để tau nói cái ni chút".Té ra là hắn đang ngồi một mình trong quán nhậu.Chào hỏi xong theo thủ tục thông thường,hắn nói:
           -Mi đã phòng chống bão xong chưa?
           -Đã làm tất cả những gì mà khả năng có thể
           -Tau cũng vậy,nhưng đây là cơn bão hủy diệt,lúc bão vào mi,vợ con mi phải bỏ của chạy lấy người,chỉ đem theo giấy tờ quan trọng mà thôi.
           -Ừ, tau hiểu.
       Cùng nhau cụng ly nhưng thật khó mà nuốt nỗi,khi mà những lo âu lẫn nỗi sợ hãi đang bao trùm trong tâm trí cả hai đứa.Hắn nói:
           -Rất có thể đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa mi và tau,và cũng thật buồn nếu đây là cuộc nhậu tiễn biệt (vĩnh biệt).
           -Nếu bão vào thì biết ai còn và ai sẽ mất đi (Vinh nói)
       Hắn đột ngột hỏi:
           -Mi năm nay bao nhiêu tuổi...(hắn không hỏi tiếp mà chỉ mĩm cười).Đã quen nhau từ gần 40 năm trước,chỉ cần hắn nhếch mép,hà hơi là Vinh đã biết hắn muốn nói gì rồi.Làm sao mà hắn không biết tuổi của Vinh chứ.Vinh tiếp lời.
           -Tuổi mụ của tau là 59,nếu tau có "đi họp" trong cơn bão này thì theo lệ thường sẽ được cọng thêm 1 tuổi và cũng được xếp vào hạng hưởng THỌ như ai,đúng không?Còn mi mới 58 nếu có "gì đó" cũng sẽ được cọng thêm nhưng mới 59 và vẫn phải xếp hạng hưởng DƯƠNG mà thôi.-Cả hai đứa cười thật tươi nhưng miệng méo xẹo.Cả hai đứa vẫn buồn buồn không vui như những lần gặp gỡ trước đây.Hắn nói: Mi gọi điện cho tau nói chuyện vơí Đăng Tuấn (Bình Thuận)-Thật đáng tiếc Vinh gọi 2 lần,hắn gọi hai lần nhưng không được._Võ Đăng Tuấn đã gọi cho Vinh trước đó lúc 17 giờ-hỏi thăm và động viên anh em ở Đà Nẵng.
       Hắn gọi cho Nguyễn Thôi thông báo tình hình sau khi biết Thôi sẽ ra Huế vào tuần tới và cũng không quên nhắc nhở Thôi ra chuyến này nhớ đem theo thật nhiều "đạn dược" để cứu trợ Bão Lụt....Rồi Vinh gọi cho thằng Tri Bụm ở Huế.
            -Alo,chào Tri Bụm,ở Huế răng rồi.
       Vẫn bình thường,nhưng quá lo sợ,còn ở Đà Nẵng tụi mi ra răng?
            -Tau đang nhậu vĩnh biệt với thằng Lợi đây.
            -Đừng có giỡn.
            -Nói chuyện với Lợi nì.Hai đứa hắn rù rì với nhau Vinh không nghe rõ lắm chỉ nghe thằng Lợi cười có vẻ sảng khoái lắm.Rồi đưa Vinh nói với Tri Bụm.
            -Alo,Vinh đây,vợ mi đã dự trữ gì chưa?
            -Thì cũng ba cái đồ khô,gạo,mì tôm...còn mi?
            -Vợ tau cũng lo xa theo bản tính phụ nữ,còn tau với thằng Lợi đang điên đầu đây?
            -Hừm,cái chi mà điên đầu?
            -Thằng Lợi đã cánh báo:"Sau cơn bão "hủy diệt" nếu may mắn còn sống sót thì sẽ bị cúp điện,cúp nước...vô thời hạn,hắn và tau đã bỏ tiền ra mua gần 20 thùng bia để uống thay nước sau khi bão tan.Tau với hắn đang tìm cách chạy bia đây.
       Tri Bụm với giọng vừa cười hà hà ,hà hà...vừa chưởi,vừa rủa te tua,làm Vinh và Lợi cũng vơi bớt nỗi ưu phiền.
       Giờ đây,thật là may mắn khi bão đã đi lệch hướng làm Vinh,Lợi...vẫn còn sống đây và cám ơn các bạn đã quan tâm thăm hỏi động viên,an ủi trong những giờ phút ngặt nghèo này.

Chào thân ái
Hồ Văn Vinh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





MỘT CHÚT BĂN KHOĂN. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT BĂN KHOĂN.   MỘT CHÚT BĂN KHOĂN. Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
MỘT CHÚT BĂN KHOĂN.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chút TÌNH - chút suy nghĩ...
» " CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ "
» Nhớ bạn nhớ đàn ( chút tình cũ xưa )
» Xuân về lái chút chơi .

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Toàn cầu công bố-
Chuyển đến