| CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ QUÝ TRI | |
|
+7hogiong nguyenngocson tranquangmua hovantam tranvanhieu lequytri Hồ Văn Vinh 11 posters |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 68 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ QUÝ TRI Thu Oct 24, 2013 6:54 am | |
|
CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ QUÝ TRI Tri ơi
Người bạn mới đỏ hỏn và khóc oe,oe,oe đó mà giờ đây đã tròn tuổi 60.Từ nơi xa Vinh chỉ biết chúc bạn luôn được vui tươi,hạnh phúc,vui khỏe để phụng sự. Quà mừng sinh nhật của bạn đây
| |
|
| |
lequytri
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/02/2013 Age : 69 Đến từ : Thành Phố HUẾ
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ QUÝ TRI Thu Oct 24, 2013 9:36 am | |
| Vinh thân. Cám ơn Vinh đã gởi quà sinh nhật rất đẹp,rất ngon cho Tri.Khổ nỗi mấy ngày ni lo chống chọi với "cơn bão LANODE" quá vất vả nên bây giờ trong người thấy hơi oải. Có lẽ ít hôm nữa mới ngồi lai rai, nhấm nháp quà của Vinh. Cám ơn bạn rất nhiều. LÊ QUÝ TRI.
| |
|
| |
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ QUÝ TRI Thu Oct 24, 2013 10:02 am | |
| Chúc mừng sinh nhật em LÊ QUÍ TRI u.60 SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC Tặng thêm cho em hai chàng vệ sĩ ni. Chắc chắn kể từ tuổi 60 son trẻ cho đến cuối cuộc đời "giang hồ đầy sóng gió và hiểm ác" này sẽ không còn một ai dám hiếp đáp em nữa, kể cả anh HAM V ăn TO, đến võ sư ÔN DƯỚI LÀNG, cho đến anh chàng Quốc tịch "ĐỨT GUỐT" hay khoe là đệ tử của thầy Ngô Đồng. Cứ thoãi mái ...trồi lên từ dưới bèo và ra gió đi!! | |
|
| |
hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Mừng sinh nhật của em Thu Oct 24, 2013 11:00 am | |
| Em Lê Quý Tri thân mến . Mừng sinh nhật của em -Anh đây không biết mua cái gì và làm cái gì để tặng em đây - Thôi thì anh cầu chúc cho em được mạnh hai tay,hai chân . Mạnh tay để : Đàn hát,lột Cam,Quýt và Bưởi . Mạnh chân để cùng anh em rong chơi ở cái tuổi 60 . Chúc Mừng -chúc mừng . Anh của em : TAM
| |
|
| |
tranquangmua
Tổng số bài gửi : 89 Join date : 19/02/2013 Age : 68
| |
| |
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 68 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Thân gởi Tri Mua Thu Oct 24, 2013 7:42 pm | |
| | |
|
| |
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| |
| |
hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ QUÝ TRI Thu Oct 24, 2013 7:55 pm | |
|
Ngày nào en còn bé Bây giờ en đã sáu mươi Chúc en trẻ mãi không già
CHÚC MỪNG SINH NHẬT | |
|
| |
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ QUÝ TRI Thu Oct 24, 2013 8:02 pm | |
| LONG 55 ĐÃ VIẾT:
"Chỉ hai thằng già mình uống thôi nhé!" nghe hơi ích kỷ. Ngoại trừ những lúc đối ẩm, nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm ngày sinh của bạn, phải cùng nhau chia vui chứ ai lại rủ bạn lui sau bụi chuối mà uống chỉ hai đứa thôi như rứa ngó chi được...Ốt dột, trẻn quá Cu Long ơi!...
Thằng Mót. | |
|
| |
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Sinh nhật Cu Tri Fri Oct 25, 2013 4:05 am | |
|
Cu Tri em, You are 60 years... young(er).Ráng trẻ trung thêm 40 năm nữa cho tròn một thế kỹ nghe. Con gà và chai rượu đó là của Sơn Chôm nó "bố thí" cho anh nhân ngày anh...vô Chùa ...Từ Đàm,thế mà đệ tử của Thần Thâu Đại Hiệp là thằng Vinh Ròm nó chôm được để tặng em cũng giỏi thật. Còn thằng 1.2 hiểm còn hơn "ớt " của cụ Long 55,nó cố ý nhắc lại vết thương lòng của em,ý của 1.2 là bị lột mất cả quần lẫn áo,giống em khi tắm sông Hương trước Bia Quốc Học cách đây hơn 40 năm.
Người không khi mô giận em Xinh Xấu trai
| |
|
| |
ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: MỪNG SINH NHẬT BẠN GIÀ Fri Oct 25, 2013 4:33 am | |
|
QUÀ TẶNG MUỘN
Bạn già Tri thân mến,
Tau biết ngày sinh nhật mi từ hôm 23/10. Khổ nỗi mi cũng biết tau vô tới SG là người tau đứng, ngồi , nằm .. cái chi cũng "mần không nổi" nên gởi quà chúc mừng mi bị trể một chút, đừng buồn nghe. Với lại ... cái chi tau cũng "cứ từ từ". Thấy anh em tặng quà cho mi đủ thứ, nhưng tau thấy còn thiếu một thứ mi rất thích, đó là ... "hoa biết nói". Thôi thì tặng cho mi cô học trò xinh đẹp và giỏi giang của tau, rán nhận hí! Nhớ cất cho kỹ nghe ! quanh mi có nhiều đứa "tay dài" hơn mi đó. Ngoài ra, tau cũng lưu ý mi mấy chổ: thứ nhất là thằng Vinh: hắn chúc mi được 60 tuổi mà chỉ tặng mi 58 viên bi, còn 02 viên quan trọng nhất hắn giữ lại (?). Thứ hai: hai anh em thằng "Mét hai và mót" tặng mi chủ yếu là đèn cầy dựng đứng-mi phải hỏi tụi nó về chuyện ni cho kỹ. Thứ ba là anh Tam, anh ni thì cũng cùng một môn phái với hai anh em "mót và mét" - anh ấy chỉ chúc mi khỏe 2 chân thôi, còn cái chân thứ ba thì cũng không có. Thế là xong! "súng" cũng không, "đạn" thì thiếu, mi ráng mà lo liệu lấy. Chúc nhiều sức khỏe, sống lâu đặng ... hưởng thụ.
Thân ái "LNODE" TB: Rán uống hết 2 ly càfe sữa nghe! 2 ly đó giá 200 ngàn đó.(Chỉ có mi, tau và 1,2m biết thôi nghe. Đừng nói cho thằng "ba số" biết.) | |
|
| |
lequytri
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/02/2013 Age : 69 Đến từ : Thành Phố HUẾ
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ QUÝ TRI Fri Oct 25, 2013 4:32 pm | |
|
Các bạn thân mến. Trước hết mình chân thành cám ơn các bạn đã cho mình một sinh nhật với nhiều bất ngờ.Có lẽ đây là những cảm xúc rất lạ mà lần đầu tiên mình nhận được so với những cảm xúc của tất cả những lần sinh nhật trước đây.Nói theo cách nói của bây giờ là sinh nhật lần thứ 59 này,mình đã cảm nhận đầy đủ các cung bậc của cảm xúc...một thoáng buồn,một chút thú vị,một choáng ngợp niềm vui và một phút giây cảm động. Một thoáng buồn vì 5 ngày trước sinh nhật của mình,người chị ruột của vợ mình mất tại Saigon,và 3 ngày sau thì đưa ra Huế.Vì vậy,mình không thể thực hiện được những dự định như mình đã nói với Ngọc Lân khi Lân đang ở Bình Thuận.Mình cứ nghĩ là sinh nhật năm nay chắc cũng đìu hiu và buồn...dầm dề như mùa mưa ở Huế.Thế nhưng,thật bất ngờ và thú vị khi lại dồn dập nhận được những tin nhắn trên điện thoại từ Lê Tuấn Vũ,Nguyễn Đăng Mai, Phùng Hữu Trùng... rồi đến những món quà "độc" và những lời chúc trên forum của các bạn Hồ Văn Vinh, Trần Văn Hiếu, Hồ Văn Tam,Lê Khắc Xinh,Nguyễn Ngọc Sơn,Hồ Giống,Nguyễn Đình Ngọc Lân ... và " phê nhất" là đi uống chui mừng sinh nhật với thằng bạn già quỷ sứ Long 55.Nhưng đó mới chỉ là cảm giác vui và thú vị.Điều dễ thương và để lại trong lòng mình nhiều suy nghĩ nhất vẫn là những lời chúc và món quà đến muộn của bạn Ngọc Lân.Các bạn cũng biết,sau hơn 3 ngày đem bão táp vượt qua hơn ngàn cây số,chà xát Đà Nẵng,Huế,Hương Cần,Huế,vô lại Đà Nẵng rồi quay trở lại Huế một lần nữa,sau đó mới trở về Saigon.Thà có điều kiện như dân Đà Nẵng,dù có bão tố cấp mấy thì cũng có khả năng phục hồi nhanh chứ ''Quê hương em nghèo lắm ai ơi,chứ bão mà chà đi xát lại thì em còn cái tơi làm...quần"... Nói thế thôi chứ bão LNOD tuy mạnh nhưng mà bão tan thì người tất nhiên là oải rồi nhưng bão LNOD cũng lừ đừ.Thế mà LNOD về đến Saigon vẫn không quên gởi lời chúc mừng và tặng luôn cả bạn gái của mình cho bạn để mừng sinh nhật.Thật quá cảm động! Mặc dù ngày sinh nhật đã qua nhưng cảm giác lâng lâng,bay bổng trong hạnh phúc,trong tình cảm dễ thương của gia đình huequochoc6774 chắc sẽ còn lưu lại mãi trong lòng mình.Mình xin chân thành cám ơn và sẽ trân trọng những tình cảm của các bạn dành cho mình.
LÊ QUÝ TRI.
| |
|
| |
nguyenvannhan
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 27/03/2013 Age : 72 Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ QUÝ TRI Fri Oct 25, 2013 4:57 pm | |
| MUỘN NHƯNG CÓ CÒN HƠN KHÔNG.ÔN DƯỚI LÀNG CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM, KHỎE TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI. ÔN DƯỚI LÀNG
| |
|
| |
lequytri
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/02/2013 Age : 69 Đến từ : Thành Phố HUẾ
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ QUÝ TRI Sat Oct 26, 2013 10:24 am | |
|
Dư hương của ngày sinh nhật.
Cám ơn ODL với những lời chúc muộn nhưng mà nghe xong là mình thấy trong người khỏe lạ! Trở lại với những lời chúc và các món quà "độc" mà các bạn gởi tặng mình nhân ngày sinh nhật thứ 59. Chiều hôm qua, khi mình ngồi đọc lần lượt các lời chúc từ trên xuống, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc và xúc động trước những tình cảm của các bạn.Trong tâm trạng đầy xúc cảm như thế thì món quà và lời chúc của bạn Hiếu 1.2 bất ngờ xuất hiện lồ lộ ngay trước mắt.Vì quá bất ngờ nên mình buột miệng cười thành tiếng và có lẽ tiếng cười hơi lớn nên bà xã đang nấu ăn trong bếp mới lên tiếng hỏi: - Anh làm chi ngoài nớ mà cười một mình sướng rứa? - Thì em ra đây mà 'coai' nì. Bà xã từ trong bếp bước ra, nhìn thoáng qua bức ảnh của Hiếu tặng, im lặng vài giây rồi nói: - Có chi mô mà anh cười ghê rứa.Thì cũng chỉ là mấy bức ảnh nghệ thuật về thể hình 'phích-nơs' (fitness) chứ có gì đâu.Bình thường thôi! Nói xong bà xã định quay đi thì mình mới níu lại nói: - Thì em cứ từ từ như thầy Lân,xem cho kĩ đã nờ. Lúc đó bà xã mới lấy kính ra đeo vào và nhìn kĩ hơn. Sao kì dzậy ta! Bà xã nhìn một lúc mà vẫn không cười rồi nói tỉnh bơ: - À,anh Mua và anh Hiếu đây mà! Nghĩ một lát,bà xã lại nói:- Cũng đúng thôi.Có chi lạ mô mà anh phải cười 'tức tưởi' như rứa! Anh Mua dạy thể dục thì 'bo-đì' (body) phải chuẩn rồi.Em chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi. - Em ngạc nhiên chuyện chi? - Anh Hiếu ngó nhỏ con rứa mà... - Mà răng? Em noái tiếp đi! - Thì cứ để em từ từ như thầy Lân đã nờ...ý em muốn nói là anh Hiếu ngó nhỏ con rứa mà... đồ sộ ghê hí! - Em noái chi mà khó hiểu rứa.Cái chi nhỏ mà lại đồ sộ,nghĩa là răng ? Anh không hiểu. Bà xã vừa mỉm cười bí hiểm như nụ cười của nàng Monalisa vừa thả một câu: - 'xu-dăng-tăng-đuy' (sous-entendu) - Lúc ni răng mà em trở nên phức tạp và khó hiểu quá! Bà xã chỉ cười cười,không nói gì rồi quay vào bếp tiếp tục nấu ăn,bỏ lại một mình tôi ngẩn ngơ...ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu... Anh Hiếu 1.2 ơi, anh có hiểu chi không?
TRI NGẨN NGƠ.
| |
|
| |
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ QUÝ TRI Mon Nov 04, 2013 3:35 pm | |
|
Được sửa bởi tranvanhieu ngày Wed Nov 06, 2013 5:50 am; sửa lần 4. | |
|
| |
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 68 Đến từ : Đà Nẵng
| |
| |
ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ QUÝ TRI Mon Nov 04, 2013 5:55 pm | |
|
TIẾC .. KHÔN NGUÔI Nếu biết bạn Tri có cái lễ "RA GIƯỜNG" hoành tráng thế này thì tui đã ở lại Huế để tham dự (dù có được mời hay không),thật là tiếc.Mà tiếc nhất là bạn Mua-được mời mà do bận công tác ở cơ quan không dự được.Đã vậy lại còn bị "siêu siêu .. lẫy" giận nữa chứ.Nhưng cũng không tiếc bằng Vinh ròm-do thiếu dũng khí nên không dám đến dự dù không được mời-để rồi chừ ngồi .. lẫy. Ôi! tiếc lắm thay!
LÂN .. ONG THỢ
| |
|
| |
lequytri
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/02/2013 Age : 69 Đến từ : Thành Phố HUẾ
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ QUÝ TRI Tue Nov 05, 2013 10:17 am | |
|
Hai bạn Vinh, Lân thân mến. Mình cám ơn hai bạn rất nhiều.Tuy ở xa nhưng hai bạn và một số thân hữu ở Huế đã quan tâm đến lễ mọn của mình. Mặc dù mình không mời trực tiếp(mình có nhờ Trùng Râu Kẽm thông báo trên forum để thay cho thiếp mời) nhưng bạn Lân và một số bạn ở TP.HCM đã gọi điện và gởi quà chúc mừng.Thật quá qúy hóa! Còn bạn Vinh ở Đà Nẵng và một số bạn ở Huế, mình đã gọi điện thoại mời nhưng các bạn không đến dự với lí do là... phải có thiếp mời đàng hoàng và...phải đến tận nhà mời mới đi. Mình thành thật cáo lỗi về điều thiếu sót này và sẽ rút kinh nghiệm cho Lễ Ra Giường... kiếp sau. Mình cám ơn bạn Hiếu đã đưa tin và ảnh lên forum.
Chúc các bạn mạnh khỏe. Thân: LÊ QUÝ TRI. | |
|
| |
Admin Admin
Tổng số bài gửi : 59 Join date : 30/01/2013
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ QUÝ TRI Fri Nov 08, 2013 10:10 am | |
| Đã bổ sung ảnh Lê Quý Tri vào LỄ RA GIƯỜNG Hồ Văn Vinh
| |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ QUÝ TRI | |
| |
|
| |
| CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ QUÝ TRI | |
|