| GẶP BẠN HUỲNH BÁ THUẬN | |
|
+4lekhacxinh hovantam huu trung ngoc lan 8 posters |
Tác giả | Thông điệp |
---|
ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: GẶP BẠN HUỲNH BÁ THUẬN Sun Oct 27, 2013 12:12 pm | |
| HUỲNH BÁ THUẬN CỦA TÔI 40 năm! Một đời người - có thể nói như thế dù đối với một người còn sống hay đã mất - dù đối với một người mới 40 tuổi hay đã ngoài 60 tuổi - Hôm nay Anh lại ngồi đây, bên cạnh những người mà 40 năm trước đã từng là bạn học cùng lớp, đã từng là bạn chiến đấu, đã từng cùng nhau hô vang "đả đảo! đả đảo", "Hãy trả lai thầy cho chúng tôi", .. và cũng đã từng 4 người ngồi uống 01 ly càfe vĩa hè trên tp SG. Huỳnh Bá Thuận - một người bạn, một người anh thân thương thủa nào mà phải sau 38 năm tôi mới được gặp lại, được bắt tay anh, ngồi bên nhau trò chuyện, hút chung điếu thuốc và ôn lại "chút chút" chuyện đời. Tại sao thế nhỉ ? Rất tình cờ và cũng rất đổi ngạc nhiên - Một người đàn ông hơn 60 tuổi, ăn mặc cực kỳ giản dị song rất nghiêm túc: sơ mi bạc tuếch bỏ vào cái quần tây cũ kỹ sờn lai đứng dựa vào cột trong một nhà hàng khá sang trọng xa xa mọi người ăn mặc lể phục trong một ngày hội để .. im lặng ngắm nhìn những người thầy, người cô thân yêu của mình hơn 40 năm trước đang cùng với nhiều người bạn, nhiều thằng đàn em của mình hội ngộ. Để rồi "ông già" nầy cười ngô nghê một mình ra bộ rất vui dù không một ai đoái hoài đến. Ai mà trông quen quen thế nhỉ ? Tôi lặng lẽ ngắm nhìn nghĩ thầm một hồi rồi giật thót mình quay sang Ngô Đình Lợi: "Có phải Huỳnh Bá Thuận đó không mi?" - Anh bạn của mình cười thản: "đúng rồi" - Hóa ra anh ni đã từng gặp Anh mà không nói cho mình hay, tệ thật! - Tôi sửa lại y phục, điều chỉnh lại gương mặt đang vui của mình rồi tiến lại gần Anh và chìa tay ra. - Xin lỗi! có phải Huỳnh Bá Thuận đây không? - Anh bắt tay tôi, cười và nói: đúng rồi. - Rứa anh có biết tui là ai không? - Lâu quá rồi nhìn mãi mà không nhớ - Anh vừa cười hì hì vừa nói. - Nguyễn Đình Ngọc Lân đây! - Nhớ rồi, gặp Lân ở SG năm 75. - Ngô Đình Thiếu Giao ở Bao Vinh anh có biết không? Tôi hỏi tiếp. - Có biết! nhưng chừ hắn điếc rồi! Thế là tôi tin chắc rằng đây đúng là Anh, Bạn của tôi ngày nào. Tôi không suy nghĩ gì lâu, tay kéo miệng mời - tôi đưa Anh đến ngồi ghế của tôi rồi nhìn quanh kiếm một chiếc ghế khác ngồi cạnh anh. Anh nhìn tôi một thoáng rồi cười cười: cho tui xin điếu thuốc. Tôi móc vội bao thuốc lá trong túi áo mời anh - Anh rút ra 5 điếu và nói luôn: xin 5 điếu nghe rồi bỏ vào túi áo sau khi thấy tôi gật đầu. Ôi! người bạn "dũng cảm, kiên cường" của tôi ngày nào đây sao? Tôi nhói lòng thầm nghĩ. Tôi và Lợi ngồi nói chuyện với Anh một lát rồi phải rời Anh để làm nhiệm vụ của mình, xong nhiệm vụ tôi quay lại chổ ngồi thì không thấy Anh đâu. Hỏi thì Lợi không nói chỉ tay ra ngoài sân. Nhìn ra tôi thấy Anh ngồi một mình bên hòn giả sơn hút thuốc lá và .. cười một mình. Bỏ cuộc vui tôi ra ngồi với Anh hỏi chuyện về Thiếu Giao (cũng là một người bạn mà 20 năm qua tôi mới nhận được tin)- Rồi Lợi cũng ra ngồi với chúng tôi, trong kia vẫn rộn ràng tiếng cười nói, tiếng nhạc, tiếng ca trong ngày vui hội ngộ. Chuyện trò một chốc, tôi càng nghe càng thấy buồn, nhìn vào đám đông bên trong tự dưng tôi thấy cay cay khóe mắt - chụp vội Anh và Lợi vài tấm hình, nhét vội vào túi Anh một ít tiền tôi chào Anh và đi ra ngoài. Ngoài đường có chút mưa lâm râm, một chút gió lạnh.. tôi quyết định gọi điện cho một người bạn không đến dự tiệc đến chở tôi đi để xa Anh và .. cũng để trốn chạy cái nghịch cảnh đang có trong tâm hồn tôi lúc bấy giờ. Xin tạm biệt Anh và hẹn gặp lại Anh trong một không gian đầm ấm, riêng tư hơn. Chúc Anh luôn được bình an. Huỳnh Bá Thuận
Huỳnh Bá Thuận cùng Ngô Đình Lợi
Cùng Ngọc Lân
NGỌC LÂN
Được sửa bởi ngoc lan ngày Thu Nov 21, 2013 10:31 pm; sửa lần 2. | |
|
| |
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: GẶP BẠN HUỲNH BÁ THUẬN Tue Oct 29, 2013 8:16 pm | |
| Bài viết của NGỌC LÂN LÀM MẮT mình cay cay,khi gặp lại bạn mình gần 40 năm mà lại gặp bạn trong một hoàn cảnh không vui.NGỌC LÂN xử sự đúng nghĩa là tình bạn. Chúc bạn gặp lại Huỳnh Bá Thuận trong một không gian riêng tư THÂN - LÃO CHÈO ĐÒ BẾN NINH KIỀU
| |
|
| |
hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Lời đề nghị Tue Oct 29, 2013 11:06 pm | |
| Đọc qua bài của Ngọc Lân viết,mình thấy rất hay và sâu -có ý nghĩa . Mình nghĩ rằng : Các bạn trong ban biên tập nên xem xét và đưa vào Đặc San kỳ này . Người đề nghị : TAM
| |
|
| |
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Re: GẶP BẠN HUỲNH BÁ THUẬN Wed Oct 30, 2013 12:14 am | |
| Tiếp lời xúi bậy của đệ tử: ... xin trích từ "quỹ giúp đỡ bạn" 100 USD tặng bạn Thuận như chúng ta đã từng giúp các bạn khác. Lần này Sư Phụ qua mặt Đệ Tử và hy vọng cũng...trúng như những lần Đệ Tử hay...xúi. Đây mới chính thật là...BÈ! Hahaha. Mong được sự chấp nhận. Thích...Khoe Khoang
| |
|
| |
hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Gởi sư phụ Thích cầu Danh Wed Oct 30, 2013 5:47 am | |
|
Kính gởi sư phụ Thích cầu Danh . Học trò vừa mới đọc xong lời của sư phụ dạy - Học trò cũng rất muốn cầu danh,cho nên xin sư phụ cho học trò một chân nghe sư phụ.Còn thằng Hồ Giống nữa sư phụ ơi ! thằng ni cũng háo danh lắm -sư phụ đừng quên hắn mà tội nghiệp . Kính báo cho sư phụ biết - tụi mình làm chi mà có " Quỹ giúp đở bạn ".Nếu có chăng là quỹ dấu hỏi,bởi vì tiền bạc của nhóm thì thằng Hiếu Lùn và thằng Hòa tóc dài kết cấu với nhau đi ăn nhậu rồi còn mua Cam,Quýt,Bưởi nữa đó . Vậy,để tuân theo lời chỉ dạy của sư phụ -học trò sẽ nói thằng Hòa và thằng Hiếu Lùn phải ứng ra trước ( vì tội tụi hắn ) Anh em trong ban điều hành mến.Nếu có thể : Anh em trong ban điều hành nhóm cùng nhau đi đến nhà Hồ văn Thân và rủ Thân cùng đi - Mình biết anh Thuận là anh vợ của Hồ văn Thân -Bây giờ anh ấy không được tỉnh táo lắm,cho nên các bạn nên hỏi ý kiến của Thân :là mình nên đưa quà cho anh Thuận hay là chị -Có lẻ tụi mình nên giúp cho chị thêm điều kiện để chăm sóc anh - Mình đề nghị là 200 đô la Mỹ thay vì 100 đô như sư phụ Thích cầu Danh đề nghị . Rất mong anh em trong ban điều hành cho ý kiến là có được hay không ? hay là tụi mình phải làm cái gì và như thế nào ? để tụi bên này thực hiện sớm - Chân thành cám ơn tất cả anh em .
Thân mến : TAM | |
|
| |
lequytri
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/02/2013 Age : 69 Đến từ : Thành Phố HUẾ
| Tiêu đề: Re: GẶP BẠN HUỲNH BÁ THUẬN Wed Oct 30, 2013 9:40 am | |
|
Ngọc Lân thân mến. Hôm trước khi trở lại Sài Gòn,Lân có kể cho mình nghe chuyện gặp lại anh Huỳnh Bá Thuận.Nay đọc lại bài viết của Lân,tâm trạng của mình có lẽ cũng giống như tất cả các bạn sau khi đọc bài này là một cảm giác buồn buồn đọng lại trong lòng.Nhưng cũng rất may và cũng là một niềm an ủi cho tất cả chúng ta là hôm đó anh Thuận còn gặp lại được những người bạn có tình.Chứ nếu không thì có lẽ anh ấy sẽ cảm thấy buồn biết bao nhiêu trong tâm trạng của một người bị lãng quên và sẽ cô đơn biết nhường nào giữa cái ồn ào,náo nhiệt của một ngày hội.Bây giờ mình chỉ muốn nói với bạn là CÁM ƠN BẠN RẤT NHIỀU mà thôi.
Thân: LÊ QUÝ TRI. | |
|
| |
letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: GẶP BẠN HUỲNH BÁ THUẬN Wed Oct 30, 2013 11:26 am | |
|
NGHỊCH CẢNH !!??.
Đã có hai hình ảnh tương phản rõ nét : 1/- Một ông già trên 60 tuổi,sơ mi bạc phếch được bỏ vào trong cái quần tây cũ,sờn lai nụ cười ngô nghê đứng xa xa im lặng ngắm nhìn những thầy cô và bạn học cũ,ra bộ rất vui mặc dù không một ai đoái hoài đến. 2/- Đông người dự lễ hội được diễn ra trong một nhà hàng sang trọng,mọi người trong những bộ lễ phục đắt tiền,tay bắt mặt mừng chúc tụng lẫn nhau,rộn ràng tiếng nói cười,hòa lẫn tiếng nhạc,lời ca trong ngày vui hội ngộ. Thôi thì cũng đành vậy Lân nhĩ ! Dù bên ngoài có chút mưa lâm râm,một chút gió lạnh ta cũng phải mau trốn chạy cái nghịch cảnh đang xảy ra này....
LÊ TUẤN VŨ
| |
|
| |
hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Thân gởi anh em trong nhóm Wed Nov 13, 2013 12:58 pm | |
| Anh em thân mến . Chiến dịch HUỲNH BÁ THUẬN đến đây xem như tụi mình đã hoàn tất. Vậy xin thông báo đến mấy anh em được biết.Cầu chúc toàn thể anh em được dồi dào sức khỏe -hanh thông mọi việc -cố gắng yêu thương, đùm bọc nhau - chỉ có tình thương mới thông cảm và tha thứ cho nhau tất cả,nếu có ai đó lổi lầm - Mình luôn luôn mong mỏi như vậy . Thân mến : TAM HO
| |
|
| |
hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
| Tiêu đề: Re: GẶP BẠN HUỲNH BÁ THUẬN Fri Nov 15, 2013 11:20 pm | |
|
Tam thân, Bạn làm rất tốt, rất xứng đáng đại diện cho tụi mình,dù biệt danh là Tam xúi bậy nhưng lần này không bậy chút nào. Mình cùng tất cả bạn rất vui khi được tham gia Chiến dịch HUỲNH BÁ THUẬN này, không it thì nhiều tụi mình đã làm một chuyện rất ý nghĩa,giúp đỡ bạn bè. Nếu có Chiến dịch TRẦN TIỄN THẮNG thì cho mình biết hí.
Tên háo danh Hồ Giống | |
|
| |
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: GẶP BẠN HUỲNH BÁ THUẬN Sat Nov 16, 2013 4:18 pm | |
| | |
|
| |
letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: GẶP BẠN HUỲNH BÁ THUẬN Sun Nov 17, 2013 10:33 am | |
|
HỒ VĂN THÂN ! THÂN MẾN ! Từ lần gặp gỡ,chén tạc chén thù bên bờ sông Hương cạnh cầu Trường Tiền năm nào cho đến nay tụi mình chưa được gặp lại,mình rất mong có ngày về để có dịp ôn lại nghĩa đệ huynh. Rất cám ơn các bạn đã có nghĩa cữ cao đẹp với người bạn học một thời của chúng ta,người bạn mà Ngọc Lân đã nhận xét "Có nụ cười ngô nghê,đứng xa xa im lặng ngắm nhìn...". Mong mối tình thâm "huequochoc 6774" mãi mãi vững bền,cho bọn chúng mình chút hương hoa tô điểm chặng đường đời còn lại.Hẹn gặp lại các bạn trong một ngày gần đây.
THÂN ÁI - LÊTUẤN VŨ | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: GẶP BẠN HUỲNH BÁ THUẬN | |
| |
|
| |
| GẶP BẠN HUỲNH BÁ THUẬN | |
|