huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 NỖI BUỒN .. CÀ LĂM

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

NỖI BUỒN .. CÀ LĂM Empty
Bài gửiTiêu đề: NỖI BUỒN .. CÀ LĂM   NỖI BUỒN .. CÀ LĂM Icon_minitimeTue Nov 12, 2013 4:27 pm



Thân gởi anh .. cà lăm,
        Anh thân mến,tui nói thiệt với anh là tui buồn từ hôm qua đến giờ.Vừa buồn cho tui vừa tức vì anh.Tui buồn là do tui kỳ vọng ở anh nhiều quá,anh làm cho con tim tui bị tổn thương,từ lâu tui cứ nghĩ Phật Tổ biểu anh mang niềm vui-hạnh phúc đến cho nhiều người,trong đó có tui.Con tim cô đơn của tui tưởng đã ngủ quên trong công việc thì anh đã thức nó dậy,nó vui,nó viết,nó ca hát,nó nhậu với bạn bè.Thế rồi bổng dưng anh biểu nó rời xa bạn hữu nó không buồn không đau sao được.Hay anh có "lẫy" chi tui không? Nói thiệt nghe Tam siêu xúi báo mà tui cứ tưởng là "cá tháng Tư".
        Thôi ! Bớt đùa đi nghe anh đặng để anh em còn gặp nhau mừng ngày thằng Hà mọc răng nữa chứ.Rán lên anh! rán mang niềm vui đến cho bạn bè,đó là chân tu anh à!
        Vài dòng gởi đến anh cho vơi bớt nỗi buồn,tui đi uống bia với Sơn "mót" cho bớt tức anh đây.
        Chào thân ái! Hẹn tái ngộ anh nhân kỳ "luận kiếm Hoa Sơn" sắp tới.

Phương trượng KHÔNG DÊ
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

NỖI BUỒN .. CÀ LĂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI BUỒN .. CÀ LĂM   NỖI BUỒN .. CÀ LĂM Icon_minitimeWed Nov 13, 2013 6:53 am


Thích E vờ re thân méo!
Đang mần thợ xây, LNODE tới với một tâm trạng buồn như bão vừa đi qua ... Hai thằng kiếm cái quán cóc - soạn lên trên bàn vừa lai rai vừa mỗ xem trong bụng hòa thượng còn miếng mô .. xơi được không? Cuối cùng, càng say càng buồn hơn.
Tau! một thằng phiêu bạt, mót đủ thứ trên đời để sinh tồn, gần cuối cuộc đời mót được những thứ mà dễ thấy nhưng khó tìm - như Lê Quý Tri đã nói: những mảnh ghép còn lại ... với tau, hạnh phúc vô vàn khi mót được cái đáng giá, đáng trân trọng này - nghĩa tình bằng hữu sau mấy chục năm mà tau mót được tau trân trọng và xiết bao vui mừng. Tau chỉ sợ đánh mất mà không tìm lại được.
Đại khái tau chỉ nói rứa! Tau tin ở mi suy gẫm lại và có cái chi đó vấn vương trong mi làm mi ngột ngạt cứ một lần nói ra, tau tin sẽ nhẹ nhàng như khi mi bước vô chánh điện ....
Thân ái,
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

NỖI BUỒN .. CÀ LĂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI BUỒN .. CÀ LĂM   NỖI BUỒN .. CÀ LĂM Icon_minitimeWed Nov 13, 2013 9:29 am


Ngọc Lân thân mến,

tặng mi hình ni làm kỷ niệm,tau chưa kip đăng lên
NỖI BUỒN .. CÀ LĂM CHoACmA


TB: Còn đs Không Mót thì ở lại luôn hoàn tục mần chi,có mần ăn chi được mô.
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

NỖI BUỒN .. CÀ LĂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI BUỒN .. CÀ LĂM   NỖI BUỒN .. CÀ LĂM Icon_minitimeWed Nov 13, 2013 11:09 am

TIẾN SĨ ƠI LÀ .. SĨ TIẾN
Chuyện nhỏ rứa mà răng tiến sĩ nghĩ không ra hè! Trong "Quỳ hoa bảo điển" thì có quái gì dính đến tôn giáo. Chẳng qua là vướng vô mấy áo cà sa thôi! Môn phái Lâm Thiếu thời @ không mặc áo cà sa, chỉ xuống tóc thôi, còn tục gia đệ tử thì không. Mặt khác, "Hoa Sơn luận kiếm" thì chỉ so "kiếm" thôi chứ đâu luận gì về tôn giáo. Cứ tự nhiên múa chưởng đi. Mi coi chừng! Dạo ni tụi nó gia nhập bang hội "TỰ LẪY" nhiều lắm đó, chiêu thức độc môn của bang hội ni là "Siêu lẫy chưởng pháp", "Tây Độc" Hiếu bị dính chưởng ni thọ trọng thương đang bế quan trị thương đó. Mi phải thật cẩn thận đó nghe!
Thân ái, hẹn gặp để .. so "kiếm".

Tục gia đệ tử "NO DE"


Được sửa bởi ngoc lan ngày Thu Nov 14, 2013 6:44 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

NỖI BUỒN .. CÀ LĂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI BUỒN .. CÀ LĂM   NỖI BUỒN .. CÀ LĂM Icon_minitimeWed Nov 13, 2013 7:24 pm


Lân thân
Thật là mất hứng quá đi,tau cũng biết chuyện này không liên quan gì đến tôn giáo,Lâm thiếu xưa nay là vậy mà có chi khác biệt với những gì tau viết đâu,tau nghĩ lâu lâu mình viết một vài câu chuyện với tính cách thư giãn cho bạn bè đọc cho vui, chớ có chết chóc ai thế mà không được. rất tiếc mi không có cơ hội đấu với Tây độc Hàm mô công và Đông tà Đàn chỉ thần công trên đỉnh Trường sơn tiếc quá,tiếc quá.
Đông Tà HG


Được sửa bởi hogiong ngày Thu Nov 14, 2013 2:05 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Đình Hồng Hải

Nguyễn Đình Hồng Hải


Tổng số bài gửi : 31
Join date : 26/08/2013
Age : 69

NỖI BUỒN .. CÀ LĂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI BUỒN .. CÀ LĂM   NỖI BUỒN .. CÀ LĂM Icon_minitimeWed Nov 13, 2013 8:19 pm


      Hồng thất công đây mấy đứa bây xem Hồng Hà xuất chiêu,liệu hồng nhất là thằng XINH tại sao mầy không tiếp tục lên trang web.XINH  ơi tụi tau ơ VN luôn nghỉ về mấy dứa ơ mi nhất là mầy và HỒ GIỐNG vì mấy thằng mình có nhiều kỷ niệm,nay tau vừa nghe thằng LÂN gọi diện nói với tau.Ê XINH ƠI hãy cùng nhau mà vui vẽ cùng bạn bè  rồi có ngày sẽ được ăn bánh bèo bánh bột lọc có cả bún bò và bánh khoái do tau dam trách  tau có dọc các bài của thằng XINH chác mầy thèm lãm nếu về nước tau trỗ tài cho mà biết.Còn thãng GIỐNG SAO mày lúc nầy làm biếng gọi điện cho tau,lo di câu cá 45 k rồi quên bạn,tau mà xuất chiêu là mầy tiêu đời luôn đó con,tau sắp mọc răng rồi đó nha  
      Thôi vài lời gởi lời chào tất cả các bạn thân thương  

HỒNG HÀ
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

NỖI BUỒN .. CÀ LĂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI BUỒN .. CÀ LĂM   NỖI BUỒN .. CÀ LĂM Icon_minitimeThu Nov 14, 2013 2:01 am


Hồng Thất Công Hồng  Hà.
Mi đừng đem ra mấy chiêu mèo cào học lóm từ lão Hồng Thất Công ra hù tụi tau nghe,mi lo ở nhà học làm bánh bèo, bánh bột lọc,bánh khoái đi mai mốt tụi tau về mi mua đồ ngoài chợ thì tau không ăn mô, với lo mọc răng lẹ lên cho đẹp trai chút xíu để dành em út với thằng LNODE và Vũ thão khấu chứ, đừng để tụi nó chê thằng trong tứ quậy mà "yếu"quá nghe. không phải tuần trước mi dựng đầu tau dậy 4 giờ 45 phút sáng hay sao? mi quên rồi à. Mi khuyên thằng Xinh vui vẽ cùng bạn bè đi, dù sao đi nửa tau với thằng Xinh sẽ không quên mi mô.
Hồ Giống
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





NỖI BUỒN .. CÀ LĂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI BUỒN .. CÀ LĂM   NỖI BUỒN .. CÀ LĂM Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
NỖI BUỒN .. CÀ LĂM
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TIN BUỒN DỒN DẬP
» NGỒI BUỒN NHỚ BẠN
» DỰ ĐÁM TANG THÂN MẪU BẠN NGỌC LÂN
» THÔNG BÁO TIN BUỒN
» THÔNG BÁO TIN BUỒN

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến