ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: 270 NGÀY TUYẾN LỮA Wed Oct 30, 2013 6:58 am | |
|
Thân ái chào các bạn trên diễn đàn Huequochoc6774, Thoáng chốc mà diễn đàn chúng ta đã trải qua 9 tháng nhiều niềm vui,nhiều cảm xúc và cũng rất nhiều cuộc "đấu chữ" nảy lữa cả diễn đàn.Song tựu chung là rất,rất thú vị khi tham gia đọc và viết trên diễn đàn.Nói và viết như ông già "chèo đò bến Ninh Kiều" thì diễn đàn đã giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn (mặc dù ôn ni noái và viết rất ư là giống nhau.He he!!).Hay như anh chàng "mót .. đủ thứ" thì diễn đàn đã giúp cho anh ta bớt cô đơn hơn,bớt ngồi một mình ... trong rừng vắng hơn,bớt phải ngồi nhìn "mấy con kiến" chạy loăng quăng hơn,bớt phải ngồi lặng yên suy tính cách ... mót hoa cúc vàng hơn mà trái lại,anh ta thường xuyên ở nhà với nàng Thu để ... mong chờ nàng Hương và .. để chở cháu ngoại đi nhà trẻ.Hay như anh "trung úy Vũ" nhiều lúc ấm ức tâm sự: "tau tức .. cái thằng tau quá,nhiều lúc muốn viết vài dòng khều thằng "Vinh ròm" mà rặn hoài không ra",để rồi biến cái cục tức đó thành những hành động rất cụ thể: thằng mô viết nhiều thì tau "lụm M" của nó nhiều. Nhìn chung thì mọi anh em đã và đang tiệm dần đến một thứ tình cảm chung rất đáng trân trọng.Xin cám ơn diễn đàn rất nhiều,xin cám ơn các bạn trong nhóm điều hành diễn đàn đã và đang cho nhiều người những niềm vui bất tận,những thông tin quý giá bổ ích và cả những "cuộc chiến" dai dẵng giữa những người bạn,những cặp đôi "chênh lệch" như "Hiếu 1,2 và Giống 1,8", "Vinh ròm và Xinh mập","Tam xúi và Sơn bảo thủ", "Tri lẫy và Xinh móc", .... thật là thú vị. Vài dòng tâm sự cùng diễn đàn khi đang ngồi .. uống càfe một mình. Chúc các bạn luôn vui cả hai trái tim,khỏe cả ba chân,dài cả bốn tay để tham gia và phụng sự nhiều cho diễn đàn.
Thân ái,bắt tay trái. Người thường xuyên uống càfe .. một mình. | |
|