huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG

Go down 
+7
ngoc lan
hogiong
letuanvu
lequytri
Admin
lekhacxinh
tranvanhieu
11 posters
Tác giảThông điệp
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Empty
Bài gửiTiêu đề: MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG   MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 3:00 am


MỪNG SINH NHẬT ANH HỒ GIỐNG

     Trước khi chúc mừng anh, Hiếu tui xin thú nhận (một cách tức tối) là tui rất …KHOÁI anh vì thứ chi anh cũng giống tui cả (có thứ không giống tui nói sau):
     Question Khoái thứ nhất là: Anh rất hiếu thắng, hiếu chiến: dám đem CON XẾ YÊU, XẾ XỊN của mình tham dự cuộc đua ở Vietnam Grand Prix 2013 cùng các loại xế ba bánh của hội Huế Xích lô, mặc dù biết là không hơn ai!!
     Rolling Eyes Khoái thứ hai là:  anh rất mê CGAV, tui cũng mê nhưng nhường cho thằng MÓT lâu mới về thăm quê (không ngờ anh hớt tay trên nó, nó hận anh tới …rốn), anh còn khoái bất kể M nào, loại gì cũng …mần tuốt. Mai mốt anh về, tui xin tặng anh một nường thuộc  loại mãn….cở u.60, bảo đãm anh thỏa mãn hoặc bất mãn ngay.
     cyclops Khoái thứ ba là: Anh rất khoái TRÁI CÂY, từ NHO (Ninh Thuận), QUÝT (Hương Cần), BƯỞI (Biên Hòa), cho đến DƯA HẤU (Nam bộ) anh  đều xơi tất. Tui tức anh cũng vì cái dzụ ni, anh thấy đó: anh thì to cao dài, còn tui chỉ có 1,2 (anh em có đo kích cở chính xác rồi nên đặt biệt danh này cho tui đó) nên không leo trèo để hái được, dù QUÝT Hương Cần của Ôn   dưới làng cũng chẳng cao chi mấy; NHO cũng thâm thấp thôi; kể cả DƯA HÂU  (món nầy Sư ôông Thích xinh Xinh rất mê, anh HAM V TO cũng khoái) mà tui trèo cũng không xong.
    Twisted Evil Vì vậy, nhân dịp ngày vui tròn 5 giáp của anh, Hiếu tui bỏ công sức mua sắm, chế biến, chôm chĩa xin riêng tặng anh khác với anh em một xí (mong là anh em không nóng mặt, ganh tỵ). Đặc biệt để cám ơn anh đã tiếp đãi tận tình, chu đáo nhân chuyến công tác của Hiếu tui tại Mẽo qua sự kiện CGAV, tui đã được nếm trãi mùi đời đầy khoái tỉ ở khu ăn chơi trác táng LAS VEGAS đến độ sau gần 40 niên, đúng như lời anh nói là tui lúc nào cũng thẫn thờ như kẻ mất hồn, đau khổ triền miên vì cái …hình xưa bóng cũ (không khác chi anh và cả sư ông Thích Everything nữa). Cho đến bây giờ tui lại đâm ghiền SỮA mà tui được uống tại OKLAHOMA, hình như loại sữa đó là loại thuốc quên,và tui chẵng còn nhớ nỗi M xưa là con nào!!! Mừng ơi là mừng! Ngàn lần cảm ơn anh.
Cầu chúc anh SUNG SỨC …để thưởng thức trái cây , SUNG SƯỚNG để sống lâu mà hưởng thụ.



THẰNG KHOÁI ANH

cherry  À quên, khoái trái chi cũng được, nhưng đừng khoái trái…SẦU RIÊNG nghe anh!


affraid Đầu tiên: Tặng lại anh món quà mà thằng Vinh ròm làm anh phải quăng nó vào Cars junkyard:
MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Sinhnhat2


alien Tiếp theo: Vừa nghe nhạc vừa chọn lựa TRÁI CÂY:




 MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Sinhnhat1


MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG SinhnhatHOGIONG1%2520copy




 
cat Món cuối: BÁNH KEM tráng miệng:
MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Stripper-cake-giant-portable-nesting-cake-on-wheel--UDU2Ny0yNTYzNS4xNDAyOTA=


Được sửa bởi tranvanhieu ngày Sat Oct 26, 2013 5:59 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG   MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 5:07 am



Mừng Sinh Nhật Hồ Giồng,
      Sinh nhật mi,tao mong mi xài không hết quà của thằng 1,2.Còn thừa,để dành sinh nhật cho tao,ngày 30.02. đó.
      Thằng 1.2 nó muốn nói là cái gì của nó cũng 1.2. Đo đứng nó 1.2 (m), đo "ngang" " cũng  1:2 (dm), đo trong tư thế "nằm" ở Bệnh viện cũng là 1.2 (mm), đo "ngữa" cũng 1.2( µm), ...Đúng là chỗ mô cũng 1.2.
      Còn Tiến Sĩ Hồ Giống thì đo ở đâu cũng 1.9,đến nỗi đen,vàng,trắng,đỏ ở Mẽo phải chạy làng.
      Nhân dịp sinh nhật tròn 60 cái xuân xanh,chúc mi "dài" thêm một chút nữa,cho tròn 2.00, lúc đó chỉ có nước solo đứng chảy nước miếng vì không có ai...chịu nỗi.

Thân
Thích...2.1
Về Đầu Trang Go down
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 59
Join date : 30/01/2013

MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Empty
Bài gửiTiêu đề: CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN HỒ GIỐNG   MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 6:23 am


CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN HỒ GIỐNG
Nhân ngày bạn tròn 61 Xuân xanh,từ quê nhà Vinh chúc bạn luôn
vui vẻ hạnh phúc,chân cứng đá mềm để còn có dịp quay về cố hương.
Và không quên gởi quà cho bạn

MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG <a href=MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Sinh_n10

MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG <a href=MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Martel10

Hồ Văn Vinh

Về Đầu Trang Go down
https://huequochoc6774.123.st
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG   MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 8:49 am



CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN HỒ GIỐNG .
        Mình chúc bạn mạnh khỏe,luôn vui vẻ và lúc nào cũng tươi trẻ.
        Mình không biết sinh nhật lần này là lần thứ mấy.Bạn Hiếu 1.2 và bạn Xinh Xấu Trai thì nói bạn tròn 60 còn bạn Vinh Ròm thì nói bạn 61 tuổi.Bó tay!
        Nhưng có một điêù trùng hợp khá thú vị là nếu làm một cuộc thống kê về tháng sinh thì tỉ lệ người sinh vào tháng 10 hầu như chiếm đa số.Nói như thế có thể là hơi chủ quan nhưng trong thực tế đã trải qua thì mình thấy điều đó là đúng.Như trong gia đình của mình có 14 người tính cả anh em và con cháu thì có đến 6 người sinh vào tháng 10.Hồi mình còn đi dạy,khi làm lí lịch cho học sinh,thì hầu như năm nào số học sinh sinh vào tháng 10 cũng nhiều hơn các tháng khác.Và có lẽ trong gia đình HUEQUOCHOC6774 cũng vậy.
        Mình rất mong những bộ óc thông thái của những học sinh QH một thời cho lời giải đáp.Tất nhiên lời giải đáp nào có lí và hay sẽ có thưởng.

LÊ QUÝ TRI.
----------------------------------------------
Quý Tri nì!
Nếu Tri đã chấp nhận Tri đã 60 thì Hồ Giống đương nhiên là 61.
Vinh tính theo tuổi MỤ (ÂM),còn thằng Xinh Xấu Trai,thằng Hiếu lùn 1.2
thì chỉ biết CỌNG TRỪ NHÂN CHIA mà thôi.
Các bậc tiền bồi chắc cũng như tụi mình (ở Huế) về mùa Đông,Xuân lạnh lẻo,
mát mẻ nên cần phải có hơi ấm của mấy mệ và hệ quả là như rứa đó,
còn qua mùa hè thì "HAY LẪY" như Tri vậy thôi.Khi mô lãnh thưởng đây?
Vinh Ròm

Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG   MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 9:14 am



Em Chi thương,
        Sao em khù khờ thế nhĩ,thế mà cũng đòi "bán thân" vừa đút vừa lót.Nếu em lấy tháng 10 trừ đi 9 tháng 10 ngày thì nó nằm gần gần tháng Giêng.Đầu năm khí hậu lạnh và được nghỉ Tết Tây và Ta,nên nhiều chuyến xe lữa tốc hành đi và đến nhà ga rầm rộ,ngủ không được nên đành đem xe nhà cho vô garage từ từ,hấp tấp nó trật ra ngoài mà,câu này em hay thì thầm với anh đó mà.
        Chuyện này anh rành sáu câu vọng cổ lắm,anh có đến năm trự đó.

Hôn em nhiều.
Anh
Thích...Sáu Trự
Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG   MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 10:07 am



CHÚC MỪNG SINH NHẬT"Mr HÔ" !
        Mới nói chuyện tối hôm qua mà nay đã được mạ sinh ra rồi !!?. Mừng Anh đã vượt lứa tụi em,ngưỡng U70 là cổ lai hy rồi đó,ráng mà giữ.Đừng dại mà nghe lời thằng 1,2 ăn nhiều trái cây mà bội thực,mà lở có ăn nhầm trái sầu riêng thì hãy từ từ mà tách vỏ,khi thấy cái múi bên trong thì mút nhè nhẹ mới thấy ngon.
        Nay em chúc mừng sinh nhật chứ qua năm mà Anh vẫn còn thì em sẽ mừng thọ Anh đó.!!.

Happy Birthday to you !
VŨ THẢO KHẤU
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG   MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 10:41 am


Các bạn thân mến
 Từ từ mình sẽ cám ơn các bạn sau hí,mình đang bận quá,
hai tay ba chân miệng mồm gì cũng bận hết,nhìn tấm hình
dưới đây thì các bạn biết rồi,mình đang......ăn BÁNH KEM đó
MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG NAvZc6O
Hồ Giống



Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Happy Birth Day   MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 10:53 am


CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH GIONG .. HO

Mới nói chuyện với Anh hôm qua mà quên cái vụ sinh nhật của Anh. Biết rứa thì hôm qua chúc mừng Anh luôn cho rồi.
Say sưa với hai ông thần "1,8m" và "1,25m" đến tận 0g sáng nên chừ củng hơi bị mệt. Sáng ni mới ngủ dậy thấy cam, quýt, bưởi, nho, táo, lê ... ở đâu mà quá trời dành cho Anh khiến tui ... muốn đi nhậu tiếp quá - Tiếc là không có Anh ở đây.
Dạo ni cu "1,2" coi bộ săn sóc Anh kỹ quá ha! Có lẽ tui củng xin anh một vé Las Vegas quá!
Nghe cu "1,2" nói Anh ghiền cô học trò của tui phải không? Nhân sinh nhật của Anh tui tặng nó cho Anh cỡi ... xích lô chở nó đi chơi 3 ngày nghe.
Chúc Anh một ngày cực kỳ hạnh phúc, một năm cực kỳ .. sung mãn và hẹn gặp Anh năm tới.

MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Giongchoaovang_zpseee5dd7d

Thân ái,
NGÂN LỘC
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG   MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 10:57 am

jocolor jocolor jocolor jocolor jocolor jocolor jocolor jocolor 

SINH NHAT GOONGHO !

Có lẽ do tháng Mười chưa cười đã tối, ngày ngắn đêm lại dài, kèm theo tiết trời lạnh lẻo nên dể phát sinh nhiều vấn đề tế nhị , có nhiều Cha mạ chúng ta sau bửa cơm tối Ôn lại bảo: Mệ mi ơi! coi mà soạn đồ ra...nhiều lúc chỉ đếm trên đầu ngón tay cũng chưa vừa ý:đêm bảy ngày ba, ra vô không kể...thế nên mới có nhiều những Cu cậu đa phần được sản xuất vào tháng Mười.
Lý giải điều này cũng chưa thuyết phục mấy mô, chắc bạn Tri hiểu rỏ hơn ai hết vì nhà có nhiều người sinh vào tháng đó...
Trở lại chuyện sinh nhật, mấy hôm nay đi dự kỷ niệm ngày ra lò hơi nhiều:Lân,Tri, Bền...tới GoongHo thì cũng hết quà, chỉ có chút lòng chay kèm theo chút rượu quê mình và lời chúc như ri:
Nhân kỷ niệm ngày sinh cầu chúc cho người bạn viễn xứ của chúng ta hanh thông mọi điều, có một sức khỏe tốt, ngập tràn hạnh phúc.

Chút quà nhỏ tặng bạn để bạn mạnh mẽ thêm...

MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG 398343_390503027689679_519344745_n

MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Thit-cho

Đặc sản Xà Bang (chỉ sử dụng sau giờ xổ số...)

MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Ran

Thân ái!
Cu Mót.

 
Về Đầu Trang Go down
anhdung1954

anhdung1954


Tổng số bài gửi : 976
Join date : 30/05/2013
Age : 69
Đến từ : THANH PHO HUE

MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG   MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 12:20 pm

Nhân ngày sinh nhật Dũng chúc bạn luôn luôn sức khỏe và gia đinh hanh phúc
Về Đầu Trang Go down
nguyenvannhan

nguyenvannhan


Tổng số bài gửi : 129
Join date : 27/03/2013
Age : 72
Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế

MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG   MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 5:05 pm


Chúc mừng sinh nhật thật an lành,hạnh phúc và sướng.
ODL

Về Đầu Trang Go down
hovantam

hovantam


Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 71

MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Mừng sinh nhật của anh   MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 8:38 pm



Chúc mừng sinh nhật anh.
      Thế là tui phải kêu anh bằng anh Giống rồi,bởi lẽ anh sinh ra trước tui một tháng (tui sinh ngày 14 tháng 11 năm 1953,Quý Tỵ ).
      Anh có những cái giống tui,cái chi cũng giống,chẳng hạn như : Sinh năm Quý Tỵ -năm đầu tiên thi vào đệ thất QH bị hỏng sau đó học trường Hàm Long một năm,rồi đến năm 1972 thi băng tú tài 1 nhưng không đi lính như anh thôi .
      Còn học hành thì loàng xoàng,ham chơi đi theo thằng Lê khắc Xinh bậy bạ phá tán - muốn ăn Cam,Quýt,Nho thì lại sợ -sợ đến nỗi phải câm nín luôn không dám tỏ tình chứ đừng nói đến Cam Quýt .
      Nhân ngày anh sinh ra,tui thành thật chúc anh khoẻ mạnh,cố gắng đi cày thật nhiều và sắp xếp về thăm anh em trong một ngày gần.
        Chúc chị khoẻ để trả nợ cho anh .

Thân mến : TAM
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG   MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Icon_minitimeMon Oct 28, 2013 12:10 am

Các bạn thân mến

Hai ngày sau sinh nhật, mình mới "bò" được vô đây để cám ơn các bạn, mong các bạn thông cảm cho, bởi vì đây là lần đầu tiên mình được nhiều quà "quý hóa"như vậy và những lời chúc mừng thật chân tình của những người bạn đã không gặp bao nhiêu năm.
Trước tiên mình muốn cám ơn anh Trần Văn Hiếu từ trước đến giờ tui tưởng  anh  "thấy tui là anh gai mắt"....chắc anh ghét tui lắm, nhưng tôi đã hiểu lầm, lúc nghe anh nói anh rất...KHOÁI tui, tui mừng hết lớn luôn,không dấu anh tui cũng rất...KHOÁI anh đó, nếu tui không KHOÁI anh thì tui không bao giờ nhắc nhở tới anh mô.
Mấy món quà của anh là những gì tui mơ ước bao nhiêu năm nay:-Chiếc xe Ferrari đắt tiền như rứa mà anh cũng tặng tui lại thêm một M nửa,cám ơn anh ,cám ơn anh, -món thứ hai tui vừa "giật giật" vừa chọn,nhưng chọn tới chọn lui trái nào cũng ngon cả thôi cho tui "bưng"hết luôn mâm nghe anh vì đợi đến năm sau ,365 ngày phải cho tui đổi món chút xíu chớ ăn một hai món chán lắm, - còn BÁNH KEM và bánh sinh nhật tui đang ăn đây, ăn từ trên xuống dưới không chừa chút nào.

- Kế đến là tên Thích...2.1,Lê Khắc Xinh ơi! tau đủ xài rồi nhưng mi cho thêm chút nữa thì tau cũng cám ơn mi. Nếu mi muốn một hai trái BƯỞI, DƯA HẤU thì tau chọn ra trái ngon nhất gởi cho mi.

- Bạn Hồ Văn Vinh, từ ngày mình vô đây mình vui vẻ và thấy hạnh phúc lắm, bánh sinh nhật của bạn tặng rất ngon, nhưng mà chai rượu thì đặc biệt, mình vừa thử trái cây coi trái nào ngon vừa uống rượu,uống chưa hết ly thì đã say mèn, không biết đã thử tới đâu, thành ra phải thử lại từ đầu đó, cám ơn bạn.

- Cám ơn bạn Lê Quý Tri, mình sẻ làm như lời chúc của bạn -mạnh khỏe, vui vẻ còn trẻ thì không biết sao đây?. Đúng rồi nếu tính tuổi theo Việt Nam ta thì mình đã 61 tuổi,mình sinh năm Quý Tỵ đó, thời gian qua mau quá tụi mình thành "ôn"hồi nào không hay.

- Cám ơn bạn Lê Tuấn Vũ, mình rất vui khi nói chuyện với bạn,Lân và Dũng dù hơi ngắn vì lúc đó mình đang trên xa lộ xe chạy 100 cây số một giờ, phải tấp vô lề đường vì sợ nói chuyện với bạn bè vui vẻ quá quên mình đang làm gì, đạp thắng không đạp mà đạp ga thì năm tới không về thăm bạn được.
Bạn cũng đừng lo dù đang ngưỡng U70 nhưng mình đã có mấy chai rượu "Rắn Hỗ"của Nguyễn Ngọc Sơn tặng rồi mình phải ăn hết mâm trái cây của anh 1,2 rồi mới tính, cũng cám ơn bạn cho mình biết cách ăn sầu riêng, bạn kinh nghiệm quá hí.

- Thầy LNODE cám ơn thầy...nói thiệt với thầy dù đã có "CGAV"rồi nhưng tui cũng muốn làm quen Thu Hương học trò của thầy (tui tham lam lắm),dù đã qua nhiều tay nhưng cũng như thầy tui không ngại (tui biết thầy sẽ bao phần cuối). Ba ngày đũ rồi không uổng công tui chạy từ Mẽo về đây.

MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG MFNuAPp


- Ôi chao, anh Nguyễn Ngọc Sơn ơi tui không làm răng mà cám ơn anh cho hết đây,trong lúc tình thế nguy ngập 10 M (món quà hại bạn của anh Hiếu)vây quanh tui, tui muốn ăn mà sợ ăn không nỗi,muốn nhả thì lại tiếc …thì mấy chai rượu Bổ Thận Dương,"Rắn Hỗ"và dĩa thịt Dê đến đúng lúc làm tui "cải lão hoàn đồng"vùng lên như tuổi 20,….mấy tiếng đồng hồ sau "vui vẻ cả làng" cám ơn anh.



- Trần Anh Dũng thân mến, rất vui khi nghe điện thoại của bạn gọi hỏi thăm mình,cám ơn bạn về những lời chúc chân tình, khi biết bạn vô Sài Gòn ghé thăm bạn bè,tất cả đều vui vẻ làm mình vui theo, mình cũng mong bạn và gia đình được sức khỏe và hanh phúc.

- Ôn Dưới Làng! cám ơn ôn với lời chúc "an lành,hạnh phúc và sướng" mười thứ trái cây mà anh Hiếu tặng tui, tui đều thưỡng thức nhưng trái tui thích nhất là QUÝT (Hương Cần) vừa ngọt,nước non lại nhiều ăn hoài không chán,tui hỏi anh Hiếu mới biết đây là quà của ODL tặng TV Hiếu trong chuyến đại náo Hương Cần vừa qua, nhiều quá hơn nửa anh Hiếu thích BƯỞI (Biên Hòa) thành ra mới tặng lại cho tui, mấy thằng ờ Huế chê thì ôn để dành cho tui với anh Tam.

- Anh Hồ Văn Tam, đúng đó anh và tôi có nhiều cái giống nhau,sinh cùng năm,theo thằng Lê khắc Xinh bậy bạ,v.v. nhưng anh quên nói tụi mình cùng xa quê, thích cam,quýt dù mình không dám nói,ngoài ra tui cũng cho anh biết dù tui không học trường Bồ Đề Hàm Long nhưng 2 năm cuối của đời học sinh ngày nào tui cũng có mặt ở chùa Bảo Quốc,mấy lần về VN tui đều ghé lại Quốc Học và Bảo Quốc đó,anh may mắn hơn tui vì anh còn ở lại Huế và có bằng tú tài 1,trong khi đó tui xuôi ngược miền nam, anh biết không ngày tui đi lính, xa Huế thân yêu lòng tui đau như cắt,ngày về lại Huế tui lại bị mặc cảm (cả mấy năm mới hết) tại vì trên vai mình không có con cá chép vì vậy mà tui không muốn gặp M dù nhớ rất nhiều, cám ơn anh.


Hồ Giống
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG   MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» CHÚC MỪNG SINH NHẬT HỒ GIỐNG
» CHÚC MỪNG SINH NHẬT KHẮC XINH-VĂN NHÂN
»  CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ KHẮC XINH & NGUYỄN VĂN NHÂN
» MỪNG SINH NHẬT TAM HÔ
» CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ QUÝ TRI

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Tin vui & Chúc mừng-
Chuyển đến