| VĂN NHÂN XIN PHÉP | |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
nguyenvannhan
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 27/03/2013 Age : 72 Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế
| Tiêu đề: VĂN NHÂN XIN PHÉP Fri Sep 27, 2013 9:11 am | |
| XIN PHÉP LÊ QUÍ TRI CHO ÔN DƯỚI LÀNG DÙNG BÀI THƠ " BẠN VÀ TÔI " , SÁNG TÁC MỘT BÀI CA ĐỂ ANH EM 6774 HÁT CHO BUI . CÓ THAY ĐỔI ĐÔI TỪ ĐỂ PHÙ HỢP CAO ĐỘ KHÔNG DÁM THAY ĐỔI Ý . KHI NÀO LÀM XONG SẼ ĐĂNG LÊN NGAY.NẾU LÊ QUÍ TRI NHẤT TRÍ CHO Ý KIẾN. CHẤM HẾT. KÍ TÊN ÔDL .
| |
|
| |
hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Gởi ôn dưới ........ Fri Sep 27, 2013 12:22 pm | |
| Ôn dưới ..........ơi ! Theo sự xin phép dùng lời của Lê Quý Tri qua bài thơ " BẠN VÀ TÔI " để sáng tác nhạc -nhằm làm thêm phong phú cho tập san chuẩn bị trong tương lai -có đủ thơ ,văn ,nhạc, họa . Ôn trên .......tui rất mừng và hoan nghênh ôn dưới .....đó . Ôn thấy không ?. Về họa,thì thằng Hiếu lùn nhà mình hắn cho tui chở toàn hoa mà là hoa giả,còn hắn thì chở hoa thật -ôn nhìn kỹ thì thấy măt mày hắn và người ngồi trên xe xích lô đang cười hớn hở khi nhìn thấy phía trước là nhà nghỉ hay khách sạn chi đó . Ôn trên.....tui nghĩ cũng đúng,mình già rồi chỉ hương hoa mà thôi không làm được cái chi-Thôi thì ôn dưới ....và ôn trên....tụi mình nên an phận và nhường lại cho bầy cháu phải không ôn .
Mấy lời thăm ôn -chúc ôn khoẻ . Ôn trên ........ : TAM
Được sửa bởi hovantam ngày Fri Sep 27, 2013 9:28 pm; sửa lần 1. | |
|
| |
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: chào Ôn "dưới" Fri Sep 27, 2013 1:57 pm | |
|
Hoan hô OngÔN dưới,khen ÔNOng trên một phát, Hay quá Ôn dưới ơi,sáng tác xong rồi,nếu được,tập họp mấy Mệ lại cùng tiếng đàn của mấy Ôn,post lên diễn đàn để cho anh em nghe hí. Xong vụ này,OÔNOng giữa tui đây sẽ đặc cách Ôn dưới lên chức "Cố dưới" và xin làm đệ tử của cựu Trưởng lớp Lộc Xồi,vì lên chức Cố rồi,"trả bài" còn không nỗi thì làm răng mà "sáng tác" được phải khôn hở hai Ôn trên và dưới. Ôn giữa đây khi xưng hô cũng như lúc viết,rất tôn trọng thứ tự giai cấp,nên viết chữ ÔN cũng phải theo ngôi thứ trên,dưới và giữa.
OÔNOng giữa Lê Khác Xinh thân chào | |
|
| |
lequytri
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/02/2013 Age : 69 Đến từ : Thành Phố HUẾ
| Tiêu đề: Re: VĂN NHÂN XIN PHÉP Sat Sep 28, 2013 4:44 pm | |
| Kính gởi ôn đưới làng. Ôn nói chi mà trịnh trọng rứa làm Tri tôi áy náy vô cùng. Tất cả của cải trên diễn đàn bây giờ là của chung,hơn nữa ôn mần việc ni cũng là việc chung của làng miền,ôn cứ việc mần thoải mái,khôn ai dám noái chi mô. Lê Quý Tri
| |
|
| |
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: VĂN NHÂN XIN PHÉP Sat Sep 28, 2013 8:56 pm | |
|
KÍNH GỞI ÔN DƯỚI LÀNG,ÔN TRÊN LÀNG,ÔN GIỮA LÀNG,ÔN NGOÀI LÀNG... Mặc dù em vần còn bầm dập,tơi tả,rách nát như tàu lá chuối sau những ngày được "quỷ dử" săn sóc chu đáo tận tình ngoài Huế...tuy nhiên cho em góp chút sức tàn noái lên đây ý kiến của mình trước giờ hành quyết của đêm nay...(mệ hành) Với em,như ri là cũng mãn nguyên lắm rồi,cầu mong cái tập san hay cái kỷ yếu chi đó nhanh nhanh mà mần đi,y như 'cưới vợ thì cưới liền tay,chớ để lâu ngày "chúng nó" dèm pha'... Vài lời em góp ý sẽ cọng thêm một chút gọi là kính mong mấy ôn chấp thuận,cho em xin rút vào loan phòng để chịu trận những ngày ăn chơi trác táng...
Thân kính chào mấy ôn. Sơn bị đọa vì sung sướng. | |
|
| |
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: VĂN NHÂN XIN PHÉP Sat Sep 28, 2013 11:24 pm | |
|
EM TRI ƠI! Cả ba ôôn: ôôn dưới..., ôôn giữa..., ôôn trên...mà ví cả 3 phương bốn hướng thì em Quí Tri có ba đầu sáu tay cũng khôn dám nhúc nhích. Vì rứa cho nên ba ôôn có "muốn mần chi thì cứ mần" là phải rồi! thay phiên nhau cũng được mà cùng một lần cũng xong! Chống cự cũng vô ích thôi, em Tri hí. Anh chộ mà cảm thương cho em nhưng đành chịu khôn dám giúp! | |
|
| |
lequytri
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/02/2013 Age : 69 Đến từ : Thành Phố HUẾ
| Tiêu đề: Re: VĂN NHÂN XIN PHÉP Wed Oct 02, 2013 3:51 pm | |
|
Anh Hiếu thân mến!
Nói thật với bạn là suốt mấy hôm nay mình không tài nào chợp mắt được.Vì tấm ảnh" Một nàng ba chàng" này mình đã nhét rất kĩ trong gối,rồi may miệng gối và bọc thêm mấy lớp áo gối bên ngoài.Vợ thấy thế thắc mắc,mình nói làm như thế để khi nào áo gối nhớp thì chỉ cần bóc từng chiếc ra để giặt rất tiện,nghe mình nói có lí nên vợ mới cho qua vụ này.Chứ thật trong lòng,mình rất sợ bị vợ phát hiện.Nếu nàng biết mình lẳng lơ,đĩ thõa như thế này thì mình chỉ có nước theo chân bạn Sơn vào rừng mà ở...Mà thằng mô chơi cũng ác thiệt! Lấy gì không lấy mà lại lấy cái tấm ảnh độc này.Thôi thì đã lở thì cho nó loét luôn.Có sao nói vậy người ơi.Thấy ba chàng ngon như rứa ai mà không... thèm.Không thèm mới lạ! Bởi rứa mới có bài vè rằng:
Thân em (chơ) ví xẻ làm ba, 'En' Tam phần "đưới"(chơ) Ôn "đưới" làng phần "côi". Khúc "trữa" em để làm mồi, Cho chàng Xinh nhậu với ...hai dĩa XÔI cho đỡ...thèm. ( đọc theo lối nói vè)
| |
|
| |
nguyenvannhan
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 27/03/2013 Age : 72 Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế
| Tiêu đề: Re: VĂN NHÂN XIN PHÉP Wed Oct 02, 2013 5:03 pm | |
| EM TRI MÀ SỢ CHI ĐÃ LÀM GÁI ... RỒI ! CHỈ SỢ MẤY CON CỌP CÁI CỦA BA ÔN CHỘ THÌ TEO ĐỜI . BÀI HÁT BẠN VÀ TÔI ĐÃ SÁNG TÁC XONG MỜI QUÍ ÔN QUA PHẦN BÀI HÁT LẤY ĐỜN RA HÁT CHO BUI . | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: VĂN NHÂN XIN PHÉP | |
| |
|
| |
| VĂN NHÂN XIN PHÉP | |
|