lequytri
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/02/2013 Age : 69 Đến từ : Thành Phố HUẾ
| Tiêu đề: CHUYỆN TÌNH CHÀNG QUỐC NÀNG ĐỒNG Tue Sep 24, 2013 5:33 pm | |
| Lời người viết: Hai ngôi... nhà Quốc Học-Đồng Khánh nằm cạnh nhau như một an bài của định mệnh.Hai cái tên Quốc Học- Đồng Khánh gắn liền nhau từ xưa đến nay như duyên nợ của hai nhà và cũng từ đó có biết bao nhiêu mối tình thơ vụng dại tuổi học trò cũng đã nẩy nở dưới hai mái nhà này.Chỉ thương cho bạn Nguyễn Thôi- qua lời tâm sự của bạn- do hoàn cảnh xã hội,bạn phải rời xa ngôi nhà Quốc Học khi chưa kịp yêu một em Đồng Khánh nào vì lúc đó,bạn đang ở tuổi vị thành niên(14 tuổi 5 tháng ...mấy ngày) Ôi,thật trớ trêu thay cho cái sự đời! Kẻ ăn không hết (như Vũ,Sơn,Hà,Giống,Dũng....) Người lần (hoặc "mần") không ra (như Thôi,Hữu Trùng,sau này có thêm bạn Lê Khắc Xinh, nghe đâu bạn này quá xấu trai nên mấy em Đồng Khánh chê)
Nhà tôi ở cạnh nhà nàng Cách con đường nhỏ hai hàng cây xanh.(1) Nhìn nàng mắt sáng long lanh Tóc thề buông gió mong manh dáng huyền.
Mong sao cùng bạn láng giềng Khăng khít như bến với thuyền bên nhau. Nhớ nàng chẳng biết làm sao Hai nhà cổng kín,tường cao quá đầu,
Mong gặp mà chẳng thấy đâu Cổng trước người gác,(2) cổng sau then cài, Trên thành còn cắm mảnh chai Thép gai nhọn hoắc giăng dài,giăng ngang.
Mẹ cha (3) cũng chẳng dễ dàng Lễ nghi phong kiến lại càng trói chân, Nam nữ thọ thọ bất thân Hai bên trai gái định phân rõ ràng,
Nữ sinh duyên dáng nhà nàng Áo dài trắng ngỡ nhẹ nhàng mây trôi, Nam sinh tuấn tú bên tôi Quần xanh,áo trắng tinh khôi học trò.
Dẫu không được phép hẹn hò Hai đứa...lén lút nhỏ to tâm tình, Thầm mong cho chuyện chúng mình Đẹp như hoa nở lung linh nắng vàng.
Gặp lúc chiến cuộc lan tràn Sinh viên Đa Lat, sĩ quan Nhảy dù, Đến nhà kết nghĩa giao lưu Dựng Lãng Bạt Quán (4) mơ ru tình nồng.
Thế rồi tình vẫn như không Lòng nàng không một bóng hồng vấn vương. Mấy anh ở Nguyễn Tri Phương Ngẩn ngơ đếm lá phượng vương trước nhà,
Mấy chàng công tử hào hoa Bình Linh, Hưng Đạo... đến nhà kết thân. Trong lòng chẳng chút bâng khuâng Ai đến cứ đến, nàng không nói gì.
Xa xôi ở tận Hàm Nghi Mấy anh đến cắm cây si thành hàng, Có chàng phó nháy điệu đàng Xây hồ bán nguyệt cho nàng ... chao chân.(5)
Có lúc lòng cũng phân vân Nhưng rồi nàng chẳng một lần hé môi. Trong lòng nàng chỉ có tôi Chàng trai QUỐC HỌC xứng đôi với nàng Mùa Trung Thu-Qúy Tỵ LÊ QUÝ TRI
(1) Lạy cụ Nguyễn cho con vay ý hai câu thơ đầu của cụ... (2) Ông cai gác cổng trước của trường. (3) Ý nói thầy Hiệu trưởng và thầy Tổng giám thị. (4) Tham gia Hội trại Trưng Vương tháng 3/1974, lính Dù kết nghĩa đã dựng Quán Lãng Bạt tại sân trường ĐK. (5) Nhớ đến tấm ảnh " Chớ rửa lông mày..." của bạn Lê Khắc Huệ Đức chụp một nữ sinh ĐK ngồi rửa chân bên hồ công viên trước trường ĐK.
| |
|
hoatrinh
Tổng số bài gửi : 21 Join date : 20/04/2013
| Tiêu đề: CON TẰM RÚT RUỘT NHÃ TƠ Tue Sep 24, 2013 11:10 pm | |
| EM QUÍ TRI ƠI! ANH RẤT THÍCH BÀI VIẾT NÀY CỦA EM.LÚC ĐỌC BÀI NÀY ANH CẢM ĐƯỢC GIAI ĐIỆU CỦA MỘT BÀI HÁT KỂ LẠI TÂM TÌNH CỦA BỌN ANH THỜI PHỔ THÔNG ĐÂY;RẤT TIẾC LÀ ANH KHÔNG CÓ TÀI ĐẾ PHỔ NHẠC ĐƯỢC. TÉ RA LÂU NAY LÚC NÀO ANH GỌI ĐIỆN HẸN HÒ EM THÌ EM ĐỀU VAN ĐAU ,MỆT KHÔNG THỂ ĐẾN VỚI CÁC ANH ĐƯỢC LÀM ANH RẤT BUỒN VÀ TRÁCH EM THẬT NHIỀU!!!! CHO ANH XIN LỖI ĐÃ TRÁCH HỜN EM NHÉ VÌ NẾU BIẾT TẰM ĐANG RÚT RUỘT NHÃ TƠ NHƯ THẾ NÀY THÌ ANH ĐÃ BA CHÂN BỐN CẴNG CHẠY ĐẾN NHÀ CHĂM EMCHU ĐÁO RỒI/
HOATRINH | |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| |
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 68 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN TÌNH CHÀNG QUỐC NÀNG ĐỒNG Wed Sep 25, 2013 9:47 pm | |
| Gởi bạn Lê Quý Tri Thơ của bạn hay quá trời vậy mà lại dấu nghề.Vinh ròm chỉ cần bạn truyền bớt cho ròm nầy khoảng 30% Thơ Văn của bạn thôi thì diễn đàn này hay biết bao nhiêu. Mong bạn phát huy kiến thức,khả năng của mình nhiều hơn nữa để cho các bạn mình được thưởng thức.Bỏ phí thật là uổng lắm đó. Hồ Văn Vinh
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN TÌNH CHÀNG QUỐC NÀNG ĐỒNG | |
| |
|