ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: THĂM BẠN HIỀN Tue Sep 10, 2013 9:56 pm | |
| | |
|
hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
| Tiêu đề: Re: THĂM BẠN HIỀN Wed Sep 11, 2013 12:25 am | |
| Hai chef "OAI QUÁ" Làm thầy Lê Dân không cựa quậy,biến thành"LNOD", Làm thằng"mót củi"núp tận rừng sâu đang chờ đợi lệnh.... HOOỒ GIOOỐNG TB: Đến khi được lệnh thì đã muộn màng, thằng Vũ thảo khấu đã "lũm" hết rồi.
| |
|
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: THĂM BẠN HIỀN Wed Sep 11, 2013 7:54 pm | |
| Tin ni tau mới nhận hồi pia (khuya) khôn hiểu mần răng mà thằng Lân thuyết phục chef của hắn 7 giờ tối mà đi xè beng (Xà Bang) thăm thằng Sơn. Buổi tối hắn có đi mót củi hay hắn làm Quan Huyện đi kinh lý nấy Mệ, rất hên là hắn có ở nhà.Còn Ô Lân khôn biết có ý chi mà tối ra Xè Beng thăm thằng Sơn ''Nổ''. Cuối cùng tau hiểu ra vì huequochoc6774 tình bạn mãi mãi khôn bao giờ lạt phai. THÂN -TRUNG RÂU KẼM
| |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: THĂM BẠN HIỀN Wed Sep 11, 2013 8:19 pm | |
| CÁM ƠN BẠN!
Vợ chồng mình cám ơn vợ chồng bạn hí!
Sơn mót củi.
| |
|
letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: THĂM BẠN HIỀN Thu Sep 12, 2013 2:38 pm | |
| TỘI NGHIỆP CHO THẰNG HOOỒ GIOOỐNG ! Mi có thèm thì mau về đây ! Tau xin hứa là riêng với mi thì tau không "lũm" hết mô? Còn mấy thằng quỷ ở đất "Sè Gềnh" này thì không được,tau "lũm" cỡ đó mà mâm mô tụi hắn cũng ráng mời tau. Mi thấy chưa !?!! VŨ THẢO KHẤU.
| |
|
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: THĂM BẠN HIỀN Mon Sep 16, 2013 3:59 pm | |
| Thân gởi Ngọc Lân Tám giờ tối hôm đó đột ngột nhận được điện thoại của Ngọc Sơn báo rằng bạn cùng vợ từ Thủ Đức về thăm gia đình hắn và đang ở tại nhà. Vinh ròm nầy không hề tin.Sau đó được nói chuyện với bạn và có hình Post lên thì Vinh mới tin và rất ngạc nhiên.Rồi Tuấn Vũ cũng điện ra tường trình giống như vậy. Vinh và Vũ cứ tưởng rằng Lân cùng vợ ngủ qua đêm tại nhà hắn,ai ngờ đến 0 giờ 30 bạn lại phải lái xe trở về.Chắc là thằng Sơn quá tệ không cho bạn ngủ lại nhà hắn phải không?để vợ chồng bạn phải ra về trong đêm hôm khuya khoắc và không an toàn trên Quốc Lộ 51 đó.Thật là may, bạn đã hạ cánh an toàn.Lần sau Ngọc Lân đừng thèm tới nhà hắn nữa nhé. Vinh móc họng
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THĂM BẠN HIỀN | |
| |
|