LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | THÂN CHÀO CÁC BẠN huequochoc6774 | |
|
+3tranvanhieu nguyenngocson hogiong 7 posters | Tác giả | Thông điệp |
---|
hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
| Tiêu đề: THÂN CHÀO CÁC BẠN huequochoc6774 Wed Jul 31, 2013 8:05 am | |
| THÂN CHÀO CÁC BẠN huequochoc6774 Vậy là qua bao năm lưu lạc xứ người,mất liên lạc với các bạn thời thơ ấu . Mãi đến hôm nay mới được may mắn kết nối thông tin với các bạn một thời cùng mài đủng quần dưới mái trường QUỐC HỌC THÂN YÊU. Mình thật sự xúc động khi đọc các bài viết,biết được ai còn,ai đã mất đi, nhìn các hình ảnh của các bạn đã qua rồi cái tuổi Thanh Xuân để bước vào ngưỡng cửa LỤC THẬP. Mình sẽ cố gắng thường xuyên chia xẽ những kỹ niệm,những vui ,buồn với các bạn để động viên,an ủi nhau lúc về già. Chào các bạn -Hồ Giống
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:HỒ GIỐNG. Wed Jul 31, 2013 11:06 am | |
| | |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re:THÂN CHÀO CÁC BẠN huequochoc6774 Wed Jul 31, 2013 11:43 am | |
| Giống ơi! Tau là Hiếu đây! Chắc sau hơn 40 năm mi cũng chưa nhìn ra tau đâu. Hơn nữa, tau không "quậy" như bốn thằng Xinh, Giống, Hà, Dũng nên không để lại ấn tượng "tốt đẹp để đời" như tụi bây. Nhưng bây giờ khác rồi, tau đã thành "Quỉ huequochoc6774" rồi, hẹn sẽ gặp nhau nhiều trên diễn đàn. (vào sân chơi này thì cứ MI TAU cho thoãi mái như thời còn mài đũng quần đi nghe! Thân Thằng Sơn ni! - Tau định chào thằng Giống một cái, loay huay bận việc chưa kịp chào, mi đã chen chân lên giành trước, thằng hổn! mi không thấy kì "Hội nghị Diên Hồng" tau đứng đầu hay răng! mi không thấy cây gậy tau có cái nghéo à!...Sẵn cái quả claymore bửa hôm mi gởi cho tau, tau...bấm nút chơi ... Trần Văn Hiếu | |
| | | letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: THÂN CHÀO CÁC BẠN huequochoc6774 Wed Jul 31, 2013 5:35 pm | |
| HỒ GIỐNG THÂN ! Tau là Lê Tuấn vũ ("Cò con" của Ông Cò cuộc Cảnh Sát Ga) đây !! Xin chào mi lời chào thân thương nhất. Cái tướng ốm nhom, dong dõng,cao cao của mi,tau không bao giờ quên được.Cái cảnh mi trốn đi Đà Nẵng sau cái vụ "Thằng đốt trường" và sau đó đăng lính "Không quần" đã hơn bốn mươi năm rồi mà tau cứ ngỡ như mới vừa hôm qua. Mau mau đi bạn,thời gian còn lại của bọn mình hạn hẹp lắm,lên diễn đàn này mà "Quậy" với tụi tau, vui lắm. Mong thấy hình ảnh hiện tại của mi. THÂN ÁI ! Ê ! cái thằng Hiếu ! Mi nói thằng Sơn hỗn mà răng không rờ lại cái ót. Dòm cho kỉ tấm hình "Hội nghị Diên Hồng" coi thằng mô to nhất,mi có hỗn với tau khôn !! hở thằng lùn ! Hí ! Hí ! Hí !.. "CÒ CON" Lê Tuấn Vũ ( Đã mất chức)
| |
| | | hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
| Tiêu đề: Re: THÂN CHÀO CÁC BẠN huequochoc6774 Wed Jul 31, 2013 8:58 pm | |
| Lời cám ơn đầu tiên gởi đến các bạn Trần Anh Dũng,Lê Khắc Xinh,Hồ Văn Vinh đã gọi điện thoại và email cho mình,hỏi thăm sức khỏe cũng như cho biết tin tức của các bạn đồng thời cho mình biết địa chỉ của trang huequochoc6774 này.Sau hơn 40 năm mình lại nhìn thấy hình ảnh của các bạn học,mặc dù người nhớ người không,nhưng đã cho mình hồi tưởng lại những khuôn mặt ngày xưa rất nhiều.Những vui buồn cũa tuổi học trò,vui vẻ vả cảm động vô cùng khi biết các bạn vẫn còn nhớ đến cái tên Hồ Giống này một trong tứ quậy.Thật ra mình chẳng quậy chút nào,thằng Xinh đã dành làm hết. Cám ơn bạn Nguyễn Ngọc Sơn,Trần Văn Hiếu,Lê Tuấn Vũ đã chào đón mình,biết bao nhiêu chuyện đễ nói,tuy đã 60 nhưng hi vọng thời gian chúng ta còn dài, mình sẽ vào trang huequochoc6774 thường xuyên đễ biết tin tức của các bạn,chia xẽ vui buồn. Cho mình gởi lời thăm tất cả bạn bè,cũng không quên cầu chúc tất cả được dồi dào sức khỏe,gia đình hạnh phúc.
Chào các bạn. Hồ Giống
| |
| | | hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: gởi Hồ Giống Mon Aug 05, 2013 5:19 am | |
|
Hồ giống thân . Tau là Hồ văn Tam,đàn em của Lê khắc Xinh .Mấy hôm rày tau theo dõi tụi bây chào hỏi nhau mà đến giờ chừ tau vẫn chưa hình dung ra khuôn mặt của mi ngày xưa -Tau chỉ nhớ trên chổ mi ở có Trần văn Hồng mà tụi mình hay gọi là Hồng heo,không biết mi còn nhớ tau không ? Nghe mấy đứa nói mi đang ở Mỹ - Nếu có thể,mi cho tau xin địa chỉ và cell phone để tiện liên lạc được không ?
Chúc mi và gia đình vui vẻ ,sức khỏe và hạnh phúc. Tau : TAM | |
| | | letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: THÂN CHÀO CÁC BẠN huequochoc6774 Mon Aug 05, 2013 5:20 pm | |
| TƯỞNG NHỚ TRẦN VĂN HỒNG ! Đúng rồi Tam ơi ! Ngày xưa Hồ Giống và Trần văn Hồng cùng ở trên Tuần, tụi mình đã nhiều lần lên chơi trên đó.Nghe đâu Hồng đã "từ bỏ cuộc chơi ". Hồng ơi! Cho tau gởi tới mi hai câu thơ mà ngày xưa tụi tau hay chọc phá mi : " HỒNG ƠI THƯƠNG LẤY HEO CÙNG TUY RẰNG KHÁC GIỐNG NHƯNG CHUNG MỘT CHUỒNG " THÂN ÁI - LÊ TUẤN VŨ
| |
| | | hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
| Tiêu đề: Re: THÂN CHÀO CÁC BẠN huequochoc6774 Wed Aug 07, 2013 12:55 am | |
|
Bạn Hồ Văn Tam thân mế́n
Thật ra tau cũng không nhớ mi cho lắm,nhưng tau nghe giới thiệu là đàn em của Lê Khắc Xinh thì mi cũng thuộc vô nhóm quậy phá,hay là xúi bậy phải không? Chắc lúc mi bắt đầu quậy thì tau đã đi lính,lớp cuối tau học ở Quốc-Học là 11B1 không biết mi đã nhớ chưa? Dù nhớ hay không,không thành vấn đề chúng ta trong nhóm huequochoc 6774 thì đã là bạn rồi. Mi và thằng Lê Tuấn Vũ nói đúng thằng Trần Văn Hồng cùng ở chợ Tuần với tau,năm 1993 lúc về Việt Nam tau có gặp ba của Hồng tức là ông Trần Văn Hão một thời làm phó quận trưởng quận Nam Hòa (bây giờ thuộc quận Hương Thủy ) sửa soạn qua Mỹ theo diện HO nhưng Hồng đã có vợ con chắc hắn vẫn còn ở lại chợ Tuần đó. Thôi chào,đã có email của mi tau sẽ liên lạc sau,cũng cầu chúc mi dồi dào sức khỏe,gia đình hạnh phúc.
Tau Hồ Giống
| |
| | | lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Re: THÂN CHÀO CÁC BẠN huequochoc6774 Wed Aug 07, 2013 1:39 am | |
|
"Hạ Sĩ Nhất" Hồ Giống ơi
Về thâm niên công vụ,Cụ Hồ Văn Tam là "Trung Sĩ" đó,từ đệ lục Binh "Bài Lũng" Hồ Văn Tam là sĩ quan Tùy viên của tao rồi.Nó vạch đường cho tao trốn học, nó dạy thổi sáo (không phải thổi... kèn),dạy tao biết thế nào là yêu đơn phương,chuyện này "Trung Sĩ" Hồ Văn Tam có kinh nghiệm hơn Cu Hiếu Tim Lạnh nhiều.Thuở đó,tao như gái mới lớn,tụi bây đặt đâu tao ngồi đó,chỉ một điều không được đặt tau lên đống lửa mà thôi. Vì là thân "Cá Chậu Chim Lồng",thân tao chia làm hai,ngày hôm nay bị Văn Tam dụ dỗ,ngày hôm sau được Hồ Giống rũ rê,ngày mốt theo tiếng gọi Trần Anh Dũng,Nguyễn Đình Hồng Hà,nên hầu như thời gian của tao ngoài đường nhiều hơn số giờ trong lớp,mặc dù Ba tao canh rất kỹ. Thời đó,thằng Hồng,pháp danh Hồng Heo,cũng từ Tuần về học.Nó đi xe đạp hay xe đò (xe đò số mấy hở Tuấn Vũ "lơ xe",Quang Mua con ông Nhuận Kim Long?),còn thằng Hồ Giống với thằng Chỉnh (học thua mình một lớp) và em trai của nó chạy Honda 50 màu xanh,Hồ Giống thì Honda Dame.Xe tụi này khi lên ga thì chỉ kéo thôi,vì tay ga bị hư.Khi đề máy,phải đẩy rồi phóng lên yên như những tay cowboy mất súng.Đi học,tụi nó và tui toàn đi guốc kêu cọc cạch, bảng tên thì lấy băng keo dán Giống ơi,nghe đâu thằng Hồng nó giận mi nên lên Thiên Đàng rồi.Còn anh em thằng Chỉnh nó có tin tức gì không? kè nó vào trang này luôn đi cho vui. Giống ơi,mi chúc thằng Tam gia đình hạnh phúc,mà gia đình nào,ở đâu?,hỏi nó cho rõ rồi chúc: Tam Siêu Xúi Bậy lừng danh lắm đó. Cu Giống, mi có nhớ vụ tụi mình giả Nữ Sinh Đồng Khánh, tà tà vào trường Đồng Khánh, bị bà cai xách dao rượt chạy dưới trời mưa không? Quên thì tao kể cho.
Binh Xập Xám Lê Khăc Xinh xin "chào"
| |
| | | hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Nói chuyện cùng anh em Wed Aug 07, 2013 5:17 am | |
|
Anh em Thất 3 xưa thân mến .
Nghe lời kêu oan của Lê khắc Xinh : Ngày xưa đi học nó không biết chi hết -nó rất hiền từ nhưng lở vào lớp thất 3 gặp mấy thằng quỷ sứ xúi dục nó,làm cho nó hư hỏng -Tau cũng lở quen biết hắn cho nên cảm thấy ân hận,ân hận đến nổi quên thức khuya để nhớ lại chuyện tày trời ngày xưa của hắn,cũng xuất phát từ chuyện mê chè ông Cai mà ra -Tau là người thường được hắn cho ăn chè,bánh lọc -thường xuyên trả tiền cho đàn em mặc dầu tau hơn hắn 2 tuổi nhưng lúc nào tau cũng kính nể đại ca,đại ca sai chi em làm nấy,miễn sao có chè ông cai là được.Tau còn nhớ có một lần : Có một chị học sư phạm Huế có bầu mà đi học,lúc gặp chị ta,hắn lấy vạt áo của chị lau mặt nó,vừa lau vừa nói < Em nghe người ta nói : lau vạt áo người có bầu con so là hết mụn >(trong thời gian trường sư phạm Huế mới thành lập mượn trường Quốc Học) tau là người chứng kiến nhưng không thấy đứa mô xúi hắn hết .Còn chuyện ăn cắp thì thôi khỏi phải nói -từ gà vịt,heo,trâu và còn nhiều thứ khác nữa............... tau không tiện nói và thú thật tau cũng a dua theo đàn anh Xinh đó tụi bây. Đại ca Xinh ơi ! Không phải thằng em phản đồ thiếu lâm tự,nhưng đến lúc nầy thằng em thấy đại ca hay làm từ thiện và đi chùa cho nên em cũng muốn giúp đại ca cùng em thành tâm sám hối -ăn năn hối cãi,mong được thanh thản đó đại ca - còn chuyện nợ tiền ăn chè của bà cai thì thằng em cũng có -cũng còn nợ nhưng không nhớ rõ là nợ bao nhiêu,chỉ biết có nợ mà sau nầy không còn học ở trường nữa,nhưng mồi lần thấy bà cai em đều lẩn trốn đó anh . Cu Hiếu ơi ! Nghe mi nói về gia cảnh của bà cai tau cũng thấy tội nghiệp.Mi cho tau hỏi : có phải bà cai có hai chi em ruột đó phải không ? Tau nhớ ngày xưa bà cũng thương tau và tau đang nói chuyện còn nợ bà đó -mi góp ý cho tau là tau nên làm cái chi trong lúc nầy -tau sẽ nghe theo -tau đang đợi ý của mi đó . Vài dòng thăm anh em kèm theo lời thú tội -Chúc anh em sống vui,đoàn kết trong tinh thần tương thân tương ái . Cu Xinh ơi ! Tau xin ghi lại bài sám nguyện tặng mi .
Đệ tử chúng con , hôm nay quỳ trước điện Chí tâm đảnh lể đấng từ tôn Đã bao phen sanh tử dập dồn Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo Thế tôn đã đinh ninh di giáo Mà con còn đắm đuối mê say Mắt trông ưa huyển cảnh hàng ngày Tai thích tiếng miệng đời dua nịnh Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go Thân ham dùng gấm vóc se xua Ý mơ tưởng bao la vũ trụ Bởi lục dục lòng tham không đủ Lấp che dần trí tuệ từ lâu Hôm nay con giác ngộ hồi đầu Xin sám hối phơi bày tỏ rỏ Nguyện tội ác từ nay chừa bỏ Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê Trước đài sen thành kính hướng về Cầu đại giác từ bi gia hộ Dù phải chịu muôn ngàn gian khó Con dốc lòng vì đạo hy sinh Cúi xin phật pháp thánh hiền Từ bi gia hộ
Ghi chú : Mình xin lỗi các bạn cùng lứa -Mình biết đây là trang để anh em hàn huyên tâm sự,ôn lại chuyện cũ - Mình có hơi lạm dung và đi ra ngoài tiêu chí và mục đích của nhóm,nhưng xin các bạn thông cảm cho,nhất là các bạn không cùng tôn giáo - Mình có nhiều oan nghiệt với Lê Khắc Xinh cho nên mượn trang này giải bày một lần và chỉ xin các bạn một lần thôi -lần sau không có -Mong các bạn thông cảm -Xin cảm ơn .
Thân mến : TAM
Được sửa bởi hovantam ngày Wed Aug 07, 2013 9:22 am; sửa lần 2. | |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re:Nói chuyện cùng anh em Wed Aug 07, 2013 6:30 am | |
| Tam + Xinh thân mến! Nếu thật sự 2 bạn có tấm lòng (..."biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối", trả cái ác nghiệp ngày xưa...ăn quịt) thì hôm nay H sẽ đến thăm hỏi bà cai Ly luôn tiện tìm hiểu thông tin vê ông bà cai Thậm có tin mình sẽ trả lời sớm. Thân TVHIEU *18h00 ngayf07/08/2013 Điều đáng buồn Sau khi tìm hiểu nắm thông tin của các bác cai trường mình trong giai đoạn 67-74. Xin thông báo: - Cai THẬM:Cả hai bác trai gái đều đã mất, chỉ cần biết ngang đó đã nản rồi, không muốn biết thêm. - Cai LY: cũng vậy cả hai bác đều qua đời. Chấm hết việc trả nợ.Hy vọng...kiếp sau. - Còn một Cai tên là Phước thì con cái khá giả: một người hiện đương chức hiệu trưởng trường Tiểu học Vỹ Dạ. Hỏi thêm Phan văn May lớp trưởng thất 6 sẽ rõ hơn về ông này. | |
| | | lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Chuộc Tội Nhưng Không Thành Wed Aug 07, 2013 7:58 pm | |
|
Lời...”X ư n g t ộ i“
Đọc những lời của Cu Hiếu Tim Lạnh ngày hôm qua nói về cuộc sống của Bác Cai Quốc Học 6774,rồi sáng hôm nay Cu Hiếu lại tình nguyện đến trường với hy vọng tìm gặp lại các Bác,nhưng trưa nay tao bàng hoàng nhận được tin buồn là chẳng Bác Cai nào còn để tao và Cu Tam…trả nợ. Tao cám ơn Vinh Ròm và Cu Hiếu đã đồng ý ứng tiền trước giùm tao để trao các Bác Cai mong…chuộc tội cũng như bỏ thì giờ để tìm kiếm các Bác, nhưng…đã trễ. Cu Tam, tao mừng lăm vì có "đệ tử“ như mi.Sư phụ gây nghiệp,đệ tử nhận đại luôn rồi còn xin được "chuộc tội“.Tao đọc bài mi viết ở trên,tao cười ra nước mắt.Vợ tao thức dậy,tao nói bà đọc,bà cũng bật cười.Vụ chị Sinh Viên Sư Phạm học ké trường Quốc Học,Cu Tam viết thiếu rồi,em bổ túc nghe: Cu Tam và tui đang ngồi sau sân để xe đạp,thấy một chị chắc vì tập thể dục nhiều nên bụng bự,tui bảo Cu Tam: mi làm răng mà có người kiếm kìa. Xong tao nói với chị sinh viên đó và chỉ vào mi: Nó trốn ở đây chị nì. Haha…haha. Tao không ân oán với Bác Cai Ly.Thời đó bác chỉ có bán bánh mì ngay cổng phụ thôi.Bác có đứa con gái và một con trai.Thời đó tao hay mượn chiếc xế "Gobel ?“ màu đỏ của Bác chạy hoài.Bác Cai Ly là "đồng nghiệp“ của Ba tao,mọi hành động của tao thời đó,Ba tao đều biết hết,lúc nào nhảy tường,khi nào đi ăn chè trong giờ học,…: Bác Trai Cai Ly đều báo cáo đầy đủ với Ông già tao. Còn Bác Cai Phước chắc là mới sau này nên tao không biết. Cu Tam ơi,hai chị em gái mà mi hỏi chính là Bác Cai Thậm đó. Ngoai ra Cu Tam còn tả oán:" Mình xin lỗi các bạn cùng lứa -Mình biết đây là trang để anh em hàn huyên tâm sự,ôn lại chuyện cũ - Mình có hơi lạm dung và đi ra ngoài tiêu chí và mục đích của nhóm,nhưng xin các bạn thông cảm cho,nhất là các bạn không cùng tôn giáo - Mình có nhiều oan nghiệt với Lê Khắc Xinh cho nên mượn trang này giải bày một lần và chỉ xin các bạn một lần thôi -lần sau không có -Mong các bạn thông cảm -Xin cảm ơn." Không được rồi Cu Tam ơi, mình đang kể về kỷ niệm của tuổi học trò mà.Nếu đây là lần cuối như mi viết,lỡ nay mai có thằng nào nó gãi đúng chỗ ngứa,tao lại phải khai (Lời Vũ Thảo Khấu đó),lấy ai đọc Kinh sám hối cho tao,không lẽ Cu Tam để cho Sư Phụ suốt đời mang tội hay răng.Tui biết,tội tui còn dấu nhiều,nhiều lắm Cu Tam và các bạn ạ Rút lại lời trên nghe Cu Tam. Một lần nữa (và cũng còn nhiều lần) tao cám ơn Cu Hiếu Tim Nóng,Vinh " Mập“ và "CON " Tam trong vụ này (được lên chức hết)
Kẻ mang nợ triền miên Lê Khắc Xinh
| |
| | | tranquangmua
Tổng số bài gửi : 89 Join date : 19/02/2013 Age : 69
| Tiêu đề: Re: THÂN CHÀO CÁC BẠN huequochoc6774 Wed Aug 07, 2013 8:20 pm | |
| Trần Văn Hồng đã mất gần 10 năm rồi, nhà hắn ở gần chợ Tuần. Hồi đó đi học ở trường Quốc Học hắn ở với cậu ,dì hắn ở Kim Long gần nhà tau . Lê Khắc Xinh ơi ! 15 tuyến xe đò hồi đó không có xe Tuần, muốn đi lên Tuần thì đi Lambretta hay Lambro thôi, chắc mi còn nhớ bến xe Lam nằm ở quán cơm Xã hội (gần cầu Trường Tiền )đó ... Trần Quang Mua | |
| | | hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
| Tiêu đề: Re: THÂN CHÀO CÁC BẠN huequochoc6774 Wed Aug 07, 2013 8:31 pm | |
|
Xinh, Trí nhớ của mi còn tốt quá,không ngờ mi còn nhớ đến anh em thằng Chính,mi muốn kè nó vào trang này thì tau đưa số điện thoại và email của tụi nó cho mi nhưng mà mi phải hứa với tau đừng nhắc đến tên tau hay nói tau đang ở đâu với tụi nó. Nhớ lại chuyện xưa,tụi nó là em của bạn tau,tau chở tụi nó đi học và hay đi chung với tụi mình,hai thằng nhóc cũng thích quậy lắm.Lúc tau đi lińh vào khoảng 6 hay 7 tháng thì nhận được tin thằng Chính bị đụng xe và chết trên dốc Từ Đàm.Tau rất đau lòng,còn Sơn em nó sau 1975 quậy dữ lắm,đã từng bị công an bắn què giò,say sưa suốt ngày. Năm 2011 tau về Việt-Nam thì nghe tin hắn bệnh nặng và cũng đi theo anh hắn.
Thôi,chào mi. Hồ Giống TB: Chính,Sơn :Tau lạy hai đứa bây,thằng Xinh nhắc đến tụi bây đó,có kiếm thì kiếm hắn chớ đừng kiếm tau làm gì.
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THÂN CHÀO CÁC BẠN huequochoc6774 | |
| |
| | | | THÂN CHÀO CÁC BẠN huequochoc6774 | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|