LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | AI LÀ THỦ PHẠM ? | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 68 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: AI LÀ THỦ PHẠM ? Sat Jun 29, 2013 4:34 pm | |
|
AI LÀ THỦ PHẠM ? Viết theo yêu cầu của bạn Đỗ Văn Đức--Thất 3,Lục 3,Tám 1,Chín 1. Trong một cuộc gặp mặt thường kỳ của bốn bạn :Đỗ Văn Đức,Ngô Đình Lợi,Trần Tiễn Thắng,Hồ Văn Vinh để nâng chén mừng vẫn còn sức khỏe và cà khịa những chuyện trên trời dưới đất. Đột nhiên chuyển đề tài sang chuyện những học sinh cá biệt,quậy phá thời nay và ngày xưa.Rồi bạn Lợi nhắc đến Lê khắc Xinh hiện đang ở Đức. Bạn Văn Đức liền kể lại câu chuyện ngày xưa khi đang học lớp đệ lục 3,phòng học ở trên lầu (sát dãy nhà cấp 4 khi chúng ta học đệ thất). Một lần sau khi tan học bạn Đức rề rà về sau, khi đến cầu thang mới bước chân xuống được vài cấp thì bất ngờ bị một ai đó xô mạnh từ phía sau làm bạn vị té và lăn hết các bậc cầu thang của một nhịp.Dù không gãy tay,gãy chân nhưng cũng bị trầy vi tróc vảy,mặt mày sưng vù.Định thần nhìn lại thì thủ phạm đã cao chạy xa bay,để lại một nỗi ấm ức cho đến tận bây giờ. Khi câu chuyện vừa kể xong thì Đình Lợi buộc miệng –“Thằng quỷ Xinh chứ không ai vô đây cả.Tau học thất 6 xa cách hắn mấy phòng mà hắn có tha đâu,huống chi mi”.-Bạn Thắng (học thất 4,lục 4…sát phòng thất 3,nhà ở Bãi Dâu rất thân với Nguyễn Thôi,Lê Văn Lành…và không xa lạ gì với Khắc Xinh) tố giác :”Hắn chứ không ai dám chơi liều vậy đâu? thằng Vinh đã từng chạy qua tị nạn “quỷ Xinh” bên lớp của tau mà”.-Riêng Vinh thì không dám khẳng định vì năm đó Vinh ngồi gần cửa ra vào (cửa dưới),thông thường mỗi khi chuông reo hết giờ là Vinh nầy “thăng” trước ra nhà để xe và vù nên không biết sự việc đáng buồn đó. Nay bạn Đức kể câu chuyện này và kêu gọi :”Ai là thủ phạm xô Văn Đức ngã lăn quay cầu thang nhiều vòng thì nên trình diện để được hưởng lượng khoan hồng và lãnh thưởng mười (10 ) vại bia “dốc hết tình này” 100%. Bạn Đức lúc đó ngồi cùng bàn Đồng Sĩ Hanh… Có phải mi không hỡi Xinh quỷ ?
Hồ Văn Vinh
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: CÓ PHẢI MI KHÔNG HẢ XINH QUỶ? Sat Jun 29, 2013 7:06 pm | |
|
CÓ PHẢI MI KHÔNG HẢ QUỶ XINH? Thằng "Vinh điệu" hỏi có phải thủ phạm đẩy bạn Đức là mi không đó! Mi đừng trả lời,đám giặc Đè nẻng ni đang dụ rắn ra khỏi hang đó,mi cứ ở yên trong chùa đi,đừng thèm ló mặt ra,mấy thằng nớ không còn là quỷ nữa mô mà đã thành tinh hết rồi,không còn ngây thơ cụ như ngày xưa nữa mô.Tại mi xa quê lâu quá nên không nắm bắt tình hình chiến sự ở đây,chớ tau rành sáu câu tụi nớ lắm... Ê ! mà tau hỏi nhỏ mi,có thiệt là mi xuất chiêu lọt cầu thang với bạn Đức...dây cáp khôn rứa? Tau nghĩ chuyện ni chìm xuồng từ lâu lắm rồi,nay thằng Vinh điệu giựt dây dựng lại hiện trường kè theo thằng Lợi...ngoài đồn chạy vô giúp sức nữa nên mới thành chuyện đó... Thôi mi ơi ! nếu đúng mi nên làm một bản tường trình kể ra hết một lần đi cho rảnh nợ trần ai khoai củ để yên tâm mà tu tỉnh,chứ mi ngồi gõ mõ tụng kinh mà tụi hắn khui bia nổ lốp bốp la hét om sòm,ỏm tỏi kể tình kể tội mi ra thì làm răng mi thiền định để mà tu...hú. Ráng thu xếp tạm gởi kinh kệ cho chùa giữ giùm,dắt dìu vợ con về một chuyến trước thăm quê hương,bà con họ hàng sau nữa để chứng tỏ cho đám lâu la thấy "thủ lỉnh" hạ sơn,tau tin tụi hắn sẽ xếp hai hàng co rúm khép nép chào đón,chứ lâu ni đứa mô cũng đòi xưng hùng xưng bá làm giang hồ biến động, tau sợ muốn bể... ống nước phải núp sau lu đựng nước mưa của chùa đó Xinh... Ai ? mi? đà phập.Thiện tai thiện tai thiện hoài mà cứ tai.
Thân ái! NguyengocSon. | |
| | | dongsihanh
Tổng số bài gửi : 14 Join date : 25/03/2013
| Tiêu đề: Re:Vinh-AI LÀ THỦ PHẠM ? Mon Jul 01, 2013 8:22 pm | |
| Re:Vinh-AI LÀ THỦ PHẠM ? Vinh thân, Thành thật cám ơn mi cho tau biết tin Đỗ Văn Đức vẫn còn phong độ. Tau còn nhớ rất rõ bạn Đức ngồi cạnh tau mấy năm lớp 7,8,9 thì phải. Cho tau gởi lời thăm Đỗ Văn Đức nghe.Nói chung tau vẫn nhớ rõ mấy vụ xô té nhau khi đi xuống cầu thang này,nhưng tau vô can với mấy vụ này... và không thể nhớ rõ ai là thủ phạm. Đồng Sĩ Hanh
| |
| | | lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Thủ phạm là thằng Xinh Sun Oct 06, 2013 3:20 am | |
|
Mấy Ôn Nội ơi,
Tao và vợ đọc mấy bài ni,tao cười cầu tài.Vợ tao hỏi,tác phẩm này chắc cũng là của tao phải không?.Run run tao nhỏ nhẹ: chứ còn ai nữa! Vợ tao thọc lét: Tao quậy nhiều như rứa mà làm răng bò vào Phú Thọ được cũng hay thật!. Tất cả đều cám ơn cựu Trưởng lớp Lộc Xồi và Bồi Thẩm Đoàn Vũ Thảo Khấu,nếu để tụi nó tóm anh được,anh chỉ có nước lết chứ làm gì mà được bò: tao thì thầm điếc cả lỗ tai của Chef. Cám ơn Lộc Xồi và Vũ Thảo Khấu cùng các Nạn Nhân của tui đã không khởi tố.
Xinh Thái Giám hụt
| |
| | | ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: Re: AI LÀ THỦ PHẠM ? Sun Oct 06, 2013 9:18 am | |
|
BỈ SẮC TƯ PHONG Vinh .. móc và mấy ôn thần xứ Quãng thân mến!
Mấy ôn cũng vừa vừa thôi để cho thằng Xấu Trai nó thở với,hắn mới đi "hâm hôn" ở châu Phi về,người hắn còn yếu lắm.Không biết mắc mớ chi mà lại đưa " chef" qua tận bên nớ,chắc để học " bài số 37" và để kiếm thêm cho đủ " lục tặc". Mấy ôn phải nhớ rằng " ở đời bỉ sắc tư phong",nó xấu cái đầu trên thì đẹp cái đầu dưới,như ôn Tri thì " trên thì nói nhanh,dưới thì làm chậm" hay như ôn 1.2 m " tim trên thì lạnh,tim dưới thì nóng",... Thằng Xấu nó không tu được là do nó tiếc cái " của trời cho" mà thôi.Bởi thế nên mấy ôn cũng .. cứ từ từ để cho hắn ...tận dụng .. cho đến khi .. không thể tận dụng được nữa,và khi đó mấy ôn liệu hồn,hắn sẽ " về đây .. thanh toán" đó.
Vài lời với mấy ôn,tui phải đi dạy " cầm nã thủ" đây. NGƯỜI KHÔN BIẾT MÓC,KHÔN BIẾT MÓT.
| |
| | | letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: AI LÀ THỦ PHẠM ? Sun Oct 06, 2013 10:55 am | |
|
VÀI DÒNG VỚI "THẰNG NÓI CHẬM"..!
Bàn về cái sự "NÓI CHẬM" thì mi chỉ là đệ tử ba đời của thằng Xinh "cà lăm",nên mi cứ tiếp tục nói châm đi và nghỉ gì thì cứ viết vậy,cấm uốn lưỡi bảy lần.Thật tội nghiệp cho mi "PHẢI ĐI PHA LY CAFE ĐẶNG ĐỂ NGỒI VIẾT",mi đã tự phong là hội trưởng "hội những người đi móc (t)" thì cứ "móc" thoải mái đi. Không được "chùn chân" trước những lời thỏ thẻ của mấy em,nào là "CHO TAU NÓI THẬT NGHE" (em Tri) hay "VÔ DANH TIỂU TỐT NHƯ TAU","CHỮ NGHĨA THÌ VỤNG VỀ" (em Tam),mà để trong bụng có ngày phải năn nỉ thằng "Anh ngốc","CHO MỘT LIỀU THUỐC XỖ". Tau đang mong chờ những bài viết "MƯA"..., "TỨ DỊ NHÂN"...,"NHỮNG THẰNG HUẾ ĐI XẾ ĐỜI MỚI" ..v.v.. hay viết cái gì đó cho hả giận,vì còn có thằng thách mi "AI MÓC ĐƯỢC THẰNG 1,2 ĐỂ HẮN TỨC"... Vài dòng hổ trợ mi cứ "móc" đừng run tay.
VŨ MÓC HỌNG
Tb : Xinh xấu xí,mi mau về đây để tận hưởng "HỌC TRÒ NỮ CÒN DỮ HƠN NAM" của thằng "nói chậm",tau đã "nếm qua" rồi,"ĐÃ LẮM".
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: AI LÀ THỦ PHẠM ? | |
| |
| | | | AI LÀ THỦ PHẠM ? | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|