Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
Tiêu đề: Gởi Dũng Sat Aug 24, 2013 10:57 am
Dũng ơi ! Quá hay đó Dũng - Mình thấy bạn đã bỏ nhiều công sức cho anh em với tinh thần phục vụ quá cao . Bạn đã chon nhạc rất ăn ý,phù hợp với nội dung buổi liên hoan,song ca sỹ thể hiện mình thấy chưa hay -Nếu có thể,cho mình đề nghị ca sỹ Hoàng Oanh hát được không ?
Rất cảm ơn Dũng
Được sửa bởi hovantam ngày Sat Aug 24, 2013 11:44 am; sửa lần 1.
ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
Tiêu đề: Re: huequochoc6774.HỌP MẶT CHIA TAY VÕ VĂN CHÍNH Sat Aug 24, 2013 11:34 am
Tạm biệt Bạn Chính.
Mình thấy Dũng quá tuyệt rồi bạn Tam ơi! ai hát cũng vậy thôi.Hay là Tam muốn nghe ca sĩ Ngọc Lân hát? Nếu muốn,cứ về đi tớ sẽ chiều bạn. Ok? Nè! đã có kết quả chuyên án "Truy tìm Hồng Hà" rồi đó. Mình có mail cho bạn,bạn nhận được chưa?
Ngọc Lân
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
Tiêu đề: huequochoc6774.HỌP MẶT CHIA TAY VÕ VĂN CHÍNH Sun Aug 25, 2013 1:18 am
huequochoc6774.HỌP MẶT CHIA TAY VÕ VĂN CHÍNH
Do yêu cầu các bạn Dũng đã làm lại , chân thành cám ơn các bạn .
Được sửa bởi anhdung1954 ngày Sun Aug 25, 2013 12:08 pm; sửa lần 5.
hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
Tiêu đề: Gởi Dũng Sun Aug 25, 2013 9:17 am
Tuyệt,tuyệt Dũng ơi ! Cám ơn bạn rất nhiều. TAM
hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
Tiêu đề: Gởi tướng Lân Sun Aug 25, 2013 9:57 am
Kính thưa tướng Lân .
Em rất cảm kích trước sự chỉ huy đầy can đảm và sáng tạo của tướng cùng các đồ đệ.Em rất mừng và rất vinh dự là người đầu tiên được tướng cho em biết tin này.Em đã nhanh chóng báo cáo cho sư phụ của em,đồng thời " an binh bất động " không dám lên tiếng bởi vì em sợ sư phụ la rầy đó . Nếu em lanh chanh một lần nữa thì không biết việc gì sẽ xẩy ra.Sư phụ của em lúc nầy khó tính lắm,có lẽ do tuổi tác ngày càng cao hơn nữa cũng có bệnh hoạn chút chút cho nên hay gắt gỏng- Em rất muốn lên tiếng nhưng thôi,để sư phụ lên tiếng trước cái đã,sau đó đến lượt mình cũng chưa muộn -Rất mong tướng hoan hỹ cho em - Em luôn luôn nhớ tướng . Em : HỒ TAM À quên ! Em rất mến tướng cho nên em nhắc nhỏ nhỏ chuyện này.Tướng xem lại hai thằng đệ tử của tướng có đáng tin cậy không ?? Chứ em thấy hai thằng ni phiêu lắm,không chừng hắn "lòn" mà tướng không biết.Tụi nó bí mật báo cho sư phụ của em trước tướng báo để kiếm chút hoa hồng và nhận giải thưởng của sư phụ em đó - Rất mong tướng xem xét và cảnh giác.
Được sửa bởi hovantam ngày Sun Aug 25, 2013 10:11 am; sửa lần 1.
ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
Tiêu đề: Re: huequochoc6774.HỌP MẶT CHIA TAY VÕ VĂN CHÍNH Sun Aug 25, 2013 11:44 am
Em Ho Tam yêu dấu,
Đúng như em cảnh báo.Hai thằng vua " lòn" đã thiếu cảnh giác làm rò rỉ thông tin khiến cho công tác giải phóng đối tượng bị trễ mất 15p,2 chiến sĩ chân dài bị chấn thương nhẹ vùng ngực (sẽ gởi phim nhờ em chẩn đoán giùm nha),tạm thời khi được giấy nghỉ phép của tướng Xinh anh sẽ đưa 2 nữ chiến sĩ ni đi biển để dưỡng thương. Về việc chơi "lòn" anh đã bắt 1 thằng sáng nay ngồi nghe anh giảng đạo 3g rồi,thằng kia sẽ chịu hình phạt săn sóc cho 2 nữ chiến sĩ bị thương khi anh đi biển. Vài dòng thông tin cho em để em yên tâm ngồi một mình và ...tức anh.
Tạm biệt và hẹn gặp. Anh Lân
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
Tiêu đề: "Đệ Tử Phản Thùng" Sun Aug 25, 2013 4:40 pm
Đệ Tử Tam Siêu Xúi Bậy ..."Phản Thùng" Cu Lân hết D ơi,
Đệ tử ba đời của tao,Tam Siêu Xúi bậy nó cảm thấy Sư Phụ Xinh hết xì quách nên định học nghề" tay trái" của Cu Lân đó (đừng có trả lời là hết CU rồi nghe).Tao gởi mi mail của Cu Tam gởi cho tao ngày hôm qua,đừng cho Cu Tam đọc hí: Gesendet: Mittwoch, 24. August 2013 um 18:03 Uhr Von: tamhohue@yahoo.com An: "lekhacxinh@web.de" <lekhacxinh@web.de> Betreff: hỏi thăm Thầy Lân Sư Phụ Xinh, Đệ tử theo Sư Phụ hơn 40 năm rồi,từ trước tới giờ,đệ tử vẫn ngỡ là Sư Phụ super nhất trong... Quốc Học 6774,ai ngờ gần đây xuất hiện một vị,mà đệ tử cảm thấy hơn Sư Phụ xa lắc xa lơ.Vị này có bửu bối đứng hàng thứ nhì trong Tứ Khoái,khi nỡ nụ cười khỏi cần quảng cáo cũng đủ thấy bà con với Mã Giám Sinh,dưới tay vị này có biết bao nhiêu là M đẹp tuyệt trần,dáng vị này cũng rất ư là hào hoa phong nhĩ,khi trên vai xách chiếc va lô,bên trong chứa toàn áo quần cá nhân vì vừa bị Mệ đuổi ra khỏi nhà vì tội..."Râu Xồm",đi lang thang trên bờ biển để bắt...cá. Tuyệt hơn nữa,anh ta lại hy sinh tất cả, bỏ "học trò nữ" lại để cùng bạn đi truy kích thằng bạn học Hồng Hà hồi xửa hồi xưa.Đệ tử lại thấy vị này có ưu điểm là xử dụng Tay Trái,đệ tử rất khoái khi nghe diễn tả,nếu M ngồi giữa thì vị này xử dụng cả "3" tay,...Vị này là NGUYỄN ĐÌNH NGỌC LÂN,vị "Thầy" rất nỗi tiếng ở Sài Gòn,nếu Sư Phụ về đến Tân Sơn Nhất,chỉ cấn kêu tên "LÂN RÂU" là Sư phụ được hộ tống thẳng vô...khám lập tức,vì người ta nghĩ Sư Phụ là "Đồng Đạo" của kẻ đang bị...vợ truy tầm. Đệ tử viết mail này cho Sư Phụ,xin từ giả Sư Phụ.Đệ Tử tạm dừng bút (Bút của Đệ Tử cũng sắp hết mức".
Đệ Tử Tam Siêu Xúi Bậy
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: Re: huequochoc6774.HỌP MẶT CHIA TAY VÕ VĂN CHÍNH Sun Aug 25, 2013 5:32 pm
GỞI ANH TAM SUPER XÚI!
Xin lỗi anh! lẽ ra em "nín" rồi nhưng anh nói hai thằng "lòn"làm cục tức em nổi dậy.Cọng thêm Sếp tay trái dũa suốt ba tiếng đồng hồ, vừa bước xuống xe Mệ phải khiên vô vì đi công tác mỏi cả tay, no cả bụng... Anh thường hay chê trách trong các buổi họp mặt phải có bóng hồng thấp thấp thoáng mới dzui... dzê.Chỉ vì anh nghe theo lời anh xúi nên hôm ni hai đồ đệ của tướng Lân D đã thể hiện vai trò cho anh chộ rồi đó.Chưa kịp mừng, anh đã vội trách, mọi chuyện đều do tướng ba tay dàn dựng và đạo diển, em chỉ làm theo ý của tướng cũng vì sân si quá tay nên làm tổn thương hai chiến sỉ chân dài, đó là lý do ngoài ý muốn,do hoàn cảnh đưa nên em phải đẩy, em hứa kể từ nay sẻ...tái phạm dài dài.Mong anh đại xá.
Chào anh. Sondi.
Nhắn đồng sự Vũ:oan nghiệt! oan nghiệt cho hai thằng lính quèn mình rồi mi ơi...tướng ăn chuối bắt mình vất vỏ...
ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
Tiêu đề: TÂM SỰ CHIẾN SĨ CHÂN DÀI Sun Aug 25, 2013 7:09 pm
TÂM SỰ của CHIẾN SĨ CHÂN DÀI
Kính gởi Anh sư phụ Xinh và Anh đệ tử Tam,
Em là đệ tử của Tướng Lân đây.Sáng nay,tướng có vào thăm và an ủi em nên em củng đỡ nhiều lắm rồi. Em xin cám ơn quý anh có quan tâm,theo dõi tình hình và chia sẽ "thương tích" của em.Để tránh sự "cố ý hiểu lầm " của quý anh,em xin kể lại một chút "diễn biến" để quý anh tỏ tường. Hôm qua,khi chuẩn bị chiến dịch,sư phụ em (em xin phép được dùng từ sư phụ thay vì Tướng cho giống mấy anh) có phân công,bố trí công tác của em là phải "áp sát" các đối tượng "nguy hiểm" dài tay (tay càng dài áp càng sát),đây là bài "cầm nã thủ" mà sư phụ hay luyện tập cho em.Vì thế khi đến "giờ D" (xin lỗi,giờ D hay giờ G gì đó em không rành lắm) lúc sự phụ lao vào bóng tối thì cũng là lúc bọn em "áp sát" các đối tượng. Nói chung,lúc đầu bọn em thấy bình thường,tình hình củng đơn giản thôi.Em nghỉ là thắng lợi sắp đến rồi.Phần thì lo cho sư phụ bị các đối tượng "yêu quái" (từ ni sư phụ hay dùng để mắng yêu bọn em) gây khó khăn,phần thì do vui mừng nên thiếu cảnh giác,thế là tự dưng cái nơ đỏ trên cổ em bị vướng cái chi đó nó sút ra và ....thế là em bị ... chấn thương nhẹ vùng ngực.Sự việc xảy ra chỉ trong 2ph thôi (em thề đó!) thì sư phụ xuất hiện,áp giải đối tượng về. Có bấy nhiêu thôi quý anh ạ! xin quý anh đừng báo cho sư phụ em biết nhé,em xin rất cám ơn quý anh quan tâm.Loại chấn thương ni không nặng lắm, với sư phụ thì chỉ vài ngày là sư phụ sẽ chửa lành thôi.
Em xin chào quý anh. Lan Ngọc
TB: Trong khi sư phụ ngủ em lén dùng tài khỏan của sư phụ để tâm sự với quý anh,nhớ đừng cho sư phụ em biết nhé.Hẹn gặp
Sponsored content
Tiêu đề: Re: huequochoc6774.HỌP MẶT CHIA TAY VÕ VĂN CHÍNH