huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN VỀ HUẾ

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN VỀ HUẾ Empty
Bài gửiTiêu đề: KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN VỀ HUẾ   KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN VỀ HUẾ Icon_minitimeMon Aug 12, 2013 8:54 pm


KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN VỀ HUẾ <a href=KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN VỀ HUẾ 1354658
Gởi các bạn Huequốc học 6774 thân mến
         Mỗi năm tau về thăm Huế đều có những kỷ niệm,riêng năm ni vui thì nhiều lắm khi gặp lai bạn cũ nói nhiều cũng không hết chuyện.Cảm động nhất là thằng Hiếu đang nằm bệnh viện cũng trốn về ngồi họp mặt với anh em nhưng có chị hai đi kèm,sợ lở bọn quỷ sứ QUỐC HỌC dụ dỗ đi vào con đường ăn chơi sa đọa thì chôn lầm một đời trai trẻ của hắn.
         Riêng lần nầy gặp thằng Đỗ Lương,tau thấy càng ngày tụi mình càng đông,rất vui nhộn.Qua ngày hôm sau đi ĐÈ NẼNG càng vui hơn nữa khi gặp bọn quỷ sứ quậy quá trời,nhưng khi đi tăng hai Ka La..O.OK muốn có bóng hồng nhưng có gia đình Bác Tám đi theo kèm cũng giống như ôn Hiếu.
         Chuyến về Huế lần nầy rất vui và trên cả tuyệt vời,riêng có một chút buồn hiện lên.Đáng lẽ tau muốn nói nhưng nghĩ lại không thèm bận tâm vì khi nào mình làm cho ai việc gì mà kể ơn kể như mình không làm.
          Tau mong trang huequochoc6774 này là sân chơi của mấy ông già này,tìm lại thời thơ ấu Quốc Học hỉ

     Thân: HỮU TRÙNG RÂU KẼM




Được sửa bởi huu trung ngày Sun Sep 08, 2013 12:20 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN VỀ HUẾ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KỲ NIỆM MỘT CHUYẾN VỀ HUẾ   KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN VỀ HUẾ Icon_minitimeMon Aug 12, 2013 9:22 pm



HỮU TRÙNG RÂU KẼM thân mến!
Trời đã hại thằng ...cà rem Hiếu ni rồi,ổng không để cho Hiếu lùn thỏa mãn
tấm lòng hiếu khách để đón tiếp bạn xa về.Nếu không chắc Hữu Trùng râu
kẽm sẽ thành râu ...bún.Tiếc quá!!!.
Nhưng thôi,đã có anh em Huế + Đà Nẽng lo hơi hơi,tàm tạm chu toàn rồi.
Tau cũng tiếc là có MỆ đi theo không thì mình đi tăng hai Ca La có... ô kê rồi!
Thôi hẹn dịp khác vậy
HIẾU LÙN
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN VỀ HUẾ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN VỀ HUẾ   KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN VỀ HUẾ Icon_minitimeTue Aug 13, 2013 1:41 pm


Hiếu,Trùng thơ ngây cụ
Khi một "Siêu Tiền Đạo" ra sân mà bị "Hậu Vệ" theo kèm sát bên chân
thì phải chịu bó giò.Cũng còn may là chưa bị cán ra khỏi sân đó.
Vậy thì hai đứa bây than thở nỗi gì?
Hồ Văn Vinh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN VỀ HUẾ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN VỀ HUẾ   KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN VỀ HUẾ Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN VỀ HUẾ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» KỶ NIỆM "NÓ VÀ TÔI"
» ĐI TÌM NIỀM VUI.
» KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI
» CÓ MỘT NỖI NIỀM.
» CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: HUẾ quê hương tôi-
Chuyển đến