Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 68 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: ẢNH GIA ĐÌNH BẠN ĐỒNG SĨ HANH NGÀY NAY Sun Feb 24, 2013 12:16 pm | |
| | |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:ĐỒNG SĨ HANH NGÀY NAY. Tue Jul 09, 2013 5:00 pm | |
| ĐỒNG SĨ HANH NGÀY NAY. Qua chùm ảnh ghi lại những khoảnh khắc bên vợ con của Hanh,mình có cảm nhận bạn đang hạnh phúc...thật đáng mừng cho bạn gặp được người vợ có nụ cười thật hiền và xinh đẹp,bên cạnh đó có hai chú nhóc thật dể thương,chắc chắn lớn lên sẽ đẹp trai và hiền như bố nó... Xem ra thời gian của bạn chen kín cả công việc ghê hí! không như bên ni,nhàn rỗi quá,thảnh thơi quá phải không bạn,tuy nhiên"được cái này phải mất cái kia" thôi bạn ơi.Giờ có muốn bận rộn cũng không được.Tuy xa quê nhưng bạn cứ nghĩ rằng mình vẫn còn may mắn hơn nhiều bạn còn khổ hơn mình,trong số bạn hữu trường mình có những số phận đã đi hết hai phần ba đường đời cho đến giờ vẫn chưa dám hưởng chữ "nhàn" đâu Hanh. Thế nên,an phận và bằng lòng với những gì mình cho là đủ đầy vậy Hanh ạ! Nơi quê nhà hay chốn tha phương đây mảnh vườn nhỏ,sân diễn đàn dịu mát để cho ta có dịp sẻ chia buồn vui những lúc chiều tà sắp ngã bóng là tốt lắm rồi phải không bạn hiền?!... Đôi lời với bạn,cầu chúc gia đình Hanh về mặt sức khỏe : Tốt, về hạnh phúc:Tuyệt, về các cháu : Ngoan,chóng lớn cho ba các con mau nhờ... Chào thân ái. Miền Đông Nam Bộ mùa mưa. NguyengocSon.
*Ê.Hanh! tau nói nhỏ chuyện ni cho mi nghe,đừng để thằng Vũ,thằng Vinh nghe nó chưởi tau chết:Mi biết khôn Hội thi kén rể năm ấy thằng Vũ dẩn tiểu thư trốn vô Sè gòng,ai dè thay đổi khí hậu làm nương nương nay đau mai ốm lúc ni ở trong Bệnh viện nhiều hơn ở nhà.Còn thằng Vinh chê vợ Huế chạy vô Đè nẽng rinh ngay một cô tuy xinh mà hay làm nũng quá,suốt ngày:Anh ơi!em đau chỗ này,anh ơi!em đau chỗ kia,tối ngày cứ bắt thằng nhỏ cõng ra cõng vô nhà thương miết.Chỉ có bà xã tau thì khỏe re,máy móc 60 năm vẫn chạy tốt.khà...khà...khà...
| |
|
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Thân gởi gia đình bạn Đồng Sĩ Hanh Sat Jul 13, 2013 3:39 am | |
|
München, ngày tháng không đáng kể Thưa chị Hanh,
Tui xin tự giới thiệu với chị,tui tên Lê Khắc Xinh, nhưng người không xinh chút nào,là bạn học của chồng chị,thằng Đồng Sĩ Hanh.Tui học chung với nó từ đệ thất lên đến đệ tam trường Quốc Học,xong nó "đuổi“ tui qua trường Hàm Nghi học hai năm cuối của bậc Trung học. Nó lại rủ tui vào học trường Đại Học Bách Khoa Phú Thọ.Vì thích chở em gái…vượt …biên nên nó chọn ngành Hàng Hải dù nó không biết bơi. Sau 30.04.75 nó bị chuyển qua ngành Cơ khí, chuyên nghiên cứu vẽ …hải lý từ Nha Trang đến Phi Luật Tân, sau đó không ngờ nó đi "du học " bằng con đường Nha Trang-Philippines này. Còn tui thì khoái chọc thiên hạ bới mã đào mồ,nên chọn ngành đào mõ. Nó là thầy dạy tui đánh bóng bàn mỗi khi cúp cua. Nó hay cá độ, nếu nó thua thì phải bao tui ăn chè ông Thân ở cầu Đông Ba,ngược lại tui thua thì nó được ăn và nó …phải trả tiền.Nó tức thì chỉ biết khóc hu hu hay kêu thằng bạn "thảo khấu" cùng học lớp là Lê Tuấn Vũ can thiệp.Nó thảo với bạn lắm, nhớ hồi học Cương Nhu Karate với Thầy Ngô Đồng, hắn cho tui ăn bánh pâtés chaud hoài gần trường mấy cô áo xanh Kiểu mẫu, ngon lắm,nhất là vào những buổi mưa phùn đạp xe đến tiệm xực vài cái, sau đó vô võ đường bị phạt vài chục cái hít đất vì tội đến trễ.. Nó có "khóc“ khi chị la nó không rứa? Trí nhớ của nó tuyệt cú mèo lắm chị ạ, chuyện xảy ra năm 1973 mà 40 năm sau nó nhớ không thiếu một chi tiết, nó nhớ đến dáng đi yểu điệu như cây cổ thụ của hai mệ Đồng Khánh khi ra dòng sông Thạch Hãn xem trao trả tù binh. Máu nó lại pha đầy chất 35, nó tưởng nó được trời ban cho nó loại máu này thôi,ai ngờ mấy anh lính Dù, Phi công và mấy thằng bạn học Huequochoc6774 còn nhiều hơn nó nữa, chị không tin tui, chị vào trang huequochoc6774 đọc bài 27/01/1973 của nó viết mà xem. Tui chộ chị và hai cháu cùng nó chụp ảnh bên chiếc Trực thăng trong hãng chế tạo máy bay ớ đất Mỹ.Thấy hình đó tui mừng lắm, mừng như hồi nhỏ còn học chung dưới mái trường Quốc Học với nó,mỗi lần cá độ tui thua ,thay vì tui chung cho nó,thì lại bắt nó chung cho tui. Chị Hanh à,tui có thắc mắt điều ni,chị giải thích cho tui được không: Hồi đó, nó đoán được tình thế,nó chọn Hàng Hải để …vượt biển và…trở thành boat people.Qua Mỹ, nó học nghề sản xuất máy bay,nó có nói ý đồ của nó cho chị nghe không vầy?. Đúng ra, tui phải viết những lời "cháo huyết“ này trực tiếp cho nó, thằng Hanh, nhưng tui sợ nó biết tui còn sống sẽ đòi nợ nên phải trốn nó, đành gửi qua chị. Cuối thư,tui cầu chúc chị,hai cháu cùng thằng bạn của tui nghìn năm hạnh phúc,khỏe mạnh và trúng Lotto (bên Mẽo trúng có khi đến 500 triệu USD,mong gia đình chị trúng một lần là đủ rồi, đâu cần đến hai lần, phải không chị). Riêng hai cháu, chú cầu chúc các cháu học giỏi,"dốt“ lắm cũng ngang Ba các cháu,có Master nghe chưa (chú "nhỏ“ hơn Ba Hanh nên tự nhận là chú, chú thật sự, chú chánh hiệu con dê 35 như Ba các cháu, chứ không phải là "chú trong họ“ như người ta đặt điều mô). Khi mô có dịp qua Châu Âu chơi, mời chị cùng gia đình ghé Munich hí. Nói dài,nói dở lại "dai“,chị cho phép tui ngừng nghe.
Thằng bạn học của chồng chị. Xinh Quốc Học trời đánh không chết
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: ẢNH GIA ĐÌNH BẠN ĐỒNG SĨ HANH NGÀY NAY | |
| |
|