Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: ĐÀ NẴNG-HỌP MẶT THƯỜNG KỲ Mon Jul 08, 2013 10:33 am | |
| ĐÀ NẴNG-HỌP MẶT THƯỜNG KỲ Chiều ngày 07/7/2013 các bạn tại Đà Nẵng tổ chức buổi họp mặt thường kỳ mỗi lục cá nguyệt.Điểm danh : Đỗ văn Đức,Trần Tiễn Thắng,Ngô Đình Lợi, Hồ Như Nghị,Huỳnh Phước,Hồ Văn Vinh.(La Nguyện,Lê Văn Hùng đi Huế) Vài hình ảnh các bạn:
Có thêm anh Hiền Quốc Học khóa trước CHIẾC ÁO NGHĨA TÌNH-QUỐC HỌC & ĐỒNG KHÁNH Lai lịch chiếc áo: Nhân ngày kỹ niệm 100 năm ngày thành lập trường Quốc Học & 80 năm thành lập trường Đồng Khánh Huế.Những người con Quốc Học- Đồng Khánh xa xứ đã tổ chức ngày Đại Lễ Kỹ Niệm 100 năm ngày thành lập trường tại Cali Hoa Kỳ.Ban tổ chức đã cho in một số áo để lưu niệm ngày đại lễ. Một người bạn của Huỳnh Phước đã gởi từ Mỹ cho bạn một chiếc áo như ảnh đã đưa (năm 1997),với mục đích tặng cho bạn nào từng học Quốc Học 67-74 và phải có vợ là nữ sinh Đồng Khánh. Đã rất lâu rồi bạn Phước không thể trao áo cho các bạn tại Đà Nẵng,vì không ai có đủ tiêu chuẩn đó.Mãi đến tối hôm qua bạn Phước đành phải giao lại chiếc áo đó để Vinh muốn trao cho ai thì tùy. Vẫn biết ở Huế có rất nhiều bạn đạt được điều kiện nhưng Vinh quyết định trao chiếc áo này cho bạn Trương Ngọc Anh ở TP Hồ Chí Minh với một điều kiện:Ngọc Anh phải để cho Tuấn Vũ,Ngọc Sơn ... được SỜ,NẮM VÀO HIỆN VẬT (chiếc áo) bởi vì từ trước mấy đứa nầy cứ tò tò trên những chiếc xe đò có các em Đồng Khánh để "mà cua,mà ga lăng,mà hửi...",tốn biết bao công sức nhưng duyên trời không định. Rất cảm phục bạn Huỳnh Phước -chuyên gia sưu tầm ,lưu giữ đồ cổ-đã giữ gìn cẩn thận chiếc áo suốt 16 năm trời để nay mới được trao cho bạn Ngọc Anh. Nội nhật ngày mai Vinh sẽ gởi áo này cho Ngọc Anh qua đường Bưu điện,bạn chuẩn bị đón nhận nhé.
| |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:SỜ,NẮM VÀO HIỆN VẬT. Mon Jul 08, 2013 2:05 pm | |
|
SỜ, NẮM VÀO HIỆN VẬT.
Khoan đã! Ngọc Anh mấy chục năm ni hắn cận kề bên o Đồng Khánh chuyện sờ,nắm vào hiện vật bộ chưa bưa lắm răng mà còn tiếp tục.Tội nghiệp tụi nớ (Vũ,tau...) tốn bao nhiêu công sức,lá phổi đứa mô cũng thủng mấy lổ phải vá đi vá lại vì hửi, nhiễm mùi nách mấy o,nay mấy ổng Đè nẽng ni đưa ra điều kiện và áp dụng kiểu ni có khác chi thằng Cu Anh "được voi đòi thêm bà Triệu",trước đây hắn cũng nhờ mạ đi coi mặt rồi hỏi cưới chơ hắn tài cán bao nhiêu mà "DỤ DỖ" nổi một o Đồng Khánh về mần vợ,chẳng qua là trăm hay không bằng thằng hên thôi mấy ôn ơi... Răng?Đúng rứa khôn Cu Anh? Tau nói rứa thôi chứ tau "hết thèm" rồi,có chăng hỏi thử Cu Vũ nữa thôi,mi cứ lưu giữ đó đi,phòng khi trời trở lạnh một o Đồng Khánh một chú Quốc Học chui vô một áo thì ấm áp biết chừng mô Cu Anh hí!...
Thân ái. NguyengocSon. | |
|
huynh phuoc
Tổng số bài gửi : 52 Join date : 26/03/2013
| Tiêu đề: Re: ĐÀ NẴNG-HỌP MẶT THƯỜNG KỲ Mon Jul 08, 2013 4:09 pm | |
|
Đính chính chút xíu, Chiếc Áo đúng được ông Anh ruột là Huỳnh Văn Thọ từ bên đó đem về cho mình. Anh mình cũng học Quốc Học niên khóa từ 59-66 (lứa của ông Nguyễn Tường Bách đó.) Do sống xa xứ nên Quốc Học và Đồng Khánh tuy hai mà một nên áo các bà thì mình không biết nhưng áo mấy ôn thì có in thêm chữ trường Đồng Khánh.Vì vậy mình giữ lại định gởi ai đó có bà xã học Đồng Khánh,khi mô mặc ở nhà đi ra đi vào thì tình nghĩa Vợ Chồng Thắm Thiết hơn.Lâu ni không có ai Quốc Học chơi với mình,nên giữ mãi cái áo này.Nay may có Hội Quốc Học ni ghé mắt gọi mình gia nhập nên gửi Áo đến Ôn Vinh Chủ ...Viên...Tịch Đà Nẵng để lấy điểm Hạnh kiểm đó. Huỳnh Phước
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: ĐÀ NẴNG-HỌP MẶT THƯỜNG KỲ | |
| |
|