huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 TÌNH BẠN QUỐC HOC MÃI TRƯỜNG TỒN

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

TÌNH BẠN QUỐC HOC MÃI TRƯỜNG TỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: TÌNH BẠN QUỐC HOC MÃI TRƯỜNG TỒN   TÌNH BẠN QUỐC HOC MÃI TRƯỜNG TỒN Icon_minitimeSat Jun 15, 2013 6:48 pm


      Thật quá xúc động khi Mình đọc được những bài viết về tình bạn của Khắc Xinh. Cả một trời kỷ niệm bỗng ùa về vỡ òa trong tâm tưởng. Hình ảnh những thằng nhóc quần xanh áo trắng Quốc Học ngày nào bỗng chốc hiện lên rõ nét... Phạm ngọc Quý, Đồng Sĩ Hanh,Phan đình Nghĩa,Hồ Văn Tam,Lê Khắc Xinh,Hồng Hà,Anh Dũng,Văn Vinh,Hồ Giống,Bùi Văn Lộc... và còn nhiều.. nhiều nữa. Riêng Hoàng văn Giáp,mình thật cố mà không nhớ ra,còn Đỗ Lương thì khuôn mặt nó luôn hiện hữu trong Mình, nước da ngâm ngâm hay mặc chiếc áo len màu nâu sẫm khi tiết trời Huế trở lạnh...
      Chuyện của Lương và Giáp là cả một giai thoại đẹp,thấm đậm tình bạn,tình người mà đời thường hiếm gặp,câu chuyện này được đưa lên diễn đàn nó như là một ngọn lữa yêu thương, hâm nóng, lan tỏa, là sợi dây vô hình buột chặt chúng mình, những thằng "huequochoc 6774" mãi gắn kết trường tồn...
 
SÀI GÒN, Đêm trở lạnh. 15/06/2013.
LÊ TUẤN VŨ.
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

TÌNH BẠN QUỐC HOC MÃI TRƯỜNG TỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BẠN QUỐC HOC MÃI TRƯỜNG TỒN   TÌNH BẠN QUỐC HOC MÃI TRƯỜNG TỒN Icon_minitimeSun Jun 16, 2013 9:10 pm



Vũ ơi,
         Tao bổ xung quân số nghe: (một số tao quên họ)còn thằng Đáo ở dơ 3 năm chưa tắm, thắng Lê văn Mỹ bỏ học lúc đệ lục lấy vợ , nó ở Chi Lãng gần rạp Châu Tinh là thằng vẽ đẹp ngang với thắng Lê văn Ba thời Thất, Lục,..Tụi thằng Giáp, thắng Thái , thằng Thái Ngọc Phú...hình như "tình nguyện bất đắc dĩ " học lại lớp đệ ngũ thì phải, còn thằng Dậm, Hứu Hòa (Bến Ngự), Hữu học Cán sự Công Chánh Phú thọ, ...., sau này còn có thêm  Hàn Toàn (Hàn...Chệt)mình 
        Thằng Giáp nó chỉ học chung với tụi có lẽ không đầy một năm rồi...
Thái Ngọc Phú đi lính lúc đang học đệ ngũ, năm 72, đơn vị  đang di chuyển hành quân ra chiến trường Quảng Trị, thấy tao, nó nhảy xuống xe GMC, cóc cần đi hành quân nữa. Tao hỏi nó không sợ đi lao công đào binh hả, nó trả lời tỉnh khô: cũng ở chiến trường mà thôi.
        Thằng Quí (con ông Cáo) cũng thế, mùa hè72 có tá túc nhả tao một đêm rồi biệt tin cho đến nay.
Thằng Dậm: tao nhớ hồi đó, tụi tao đánh lộn với thằng Cao Xuân Tú, hình như là đệ ngũ thì phải, Tú học hơn tụi mình một lớp và mang đai nâu TCD. Thằng Tú bị cu Dấm nhà mình chụp được một chân, thả ra sợ thằng Tú đánh, thế là tao và thằng Dấm kéo nó dưới đất trong sân trường lâu lắm, sau đó Dấm tao chạy vào phòng Giáo sư xin tỵ nạn.
        Tao nghe Hanh bảo là thằng Quý hỉnh như về Vietnam lại rôi.
         Ngoài ra thằng Trần Chính (vào lớp mình năm lớp đẹ ngũ thì phải) cũng đã bỏ cuộc chơi lúc đang học lớp 11 trên sông Hương).
Thắng Hồ văn Tờ, Ngô Tòa, Tân bụng bự,  tao đã báo cáo rồi.
Khi mô tao nhớ thêm, tao kể tiếp hí.
Auf Wiedersehen (Hẹn gặp lại)
 
Khac Xinh

Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

TÌNH BẠN QUỐC HOC MÃI TRƯỜNG TỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BẠN QUỐC HOC MÃI TRƯỜNG TỒN   TÌNH BẠN QUỐC HOC MÃI TRƯỜNG TỒN Icon_minitimeMon Jun 17, 2013 7:12 pm


KHẮC XINH THÂN MẾN !
             Mi càng nhắc tau càng nhớ. Thằng Lê văn Mỹ đệ tử của Họa sĩ Lê Vinh, thằng Hàn Toàn (chệt ) nhà ở Phan Bội Châu, đi chiếc xe PC màu đỏ, thằng con Ông Phan đình Cáo quận trưỡng quận Phú Thứ là Phan đình Nghĩa nhà ở Địa Linh, còn thằng Qúy là thằng  Phạm ngọc Qúy con Ông Phú tư lệnh sư đoàn 1, năm lớp 8 lên học Bình Linh, thằng này cũng quậy lắm (cở đệ tử của mi ), tau nhớ có một lần đá banh ở sân vận động Huế hắn kêu đám lính đệ tử của Ông già hắn đuổi đánh bọn Kỹ Thuật chạy trối chết, thằng Trần Chính (con Ông Trần Cữu, quận trưỡng quận 3) vào học với mình năm lớp 8 và đã chết trôi ở sông Hương cũng vào năm đó.Còn thằng Tân Bụng nghe đâu thất lạc ở Bà Rịa Vũng Tàu gần nhà thằng Sơn, không biết còn sống hay đã chết.
HẸN GẶP LẠI - TUẤN VŨ


Được sửa bởi letuanvu ngày Tue Jun 18, 2013 9:51 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

TÌNH BẠN QUỐC HOC MÃI TRƯỜNG TỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:TÌNH BẠN QUỐC HOC MÃI TRƯỜNG TỒN   TÌNH BẠN QUỐC HOC MÃI TRƯỜNG TỒN Icon_minitimeMon Jun 17, 2013 9:05 pm


NÓI THÊM CHO RÕ
      Công nhận hai đứa mi có trí nhớ tương đối tốt,nhưng chưa hoàn toàn chính xác.Vinh này bổ sung thêm cho đầy đủ và chính xác hơn: Hàng Toàn (không phải Hàn) người gốc Hoa,vào Quốc Học năm lớp 10 và học A1 với Vinh ,Vũ,...Nhà hắn kinh doanh nghề thuốc Bắc gia truyền,nhà ở đường Phan Bội Châu-gần Mè xửng Song Hỹ-Hắn đi xe Honda PC 50,đánh bóng bàn rất hay.Vinh tới nhà hắn rất nhiều lần. Sau năm 1979 nghe đâu hắn trở về quê hương của hắn.
      Phan Đình Nghĩa con ông Phan Đình Cáo-quận trưởng Q.Phú Thứ- nhà ở bao Vinh.--Phạm Ngọc Quý con Ô. Phạm Văn Phú (chức vụ sau cùng Tư lệnh quân Đoàn II).Trần Chính (người Bắc di cư) vào Quốc Học năm lớp 8/1,khi đó hắn đã là đai đen Karate.Qua lớp 9/1 chính Vinh đã chọn hắn làm chủ tọa trong buổi thuyết trình một đề tài:"các đảng phái"trong môn học Công Dân của thầy Bùi Hữu Bính mà Vinh là Thuyết trình viên (không biết các bạn còn nhớ không?).Tiếc rằng bảng điểm tháng đó (12+1 năm 1971) thắng quỷ Lê Khắc Xinh đã thủ tiêu.Hắn đã vĩnh biệt bạn bè mà không báo trước trong một vụ tắm sông và chết đuối chỉ cách nhà hắn chưa đầy 50 mét (nhà hắn gần nhà thầy Nguyễn Văn Hai phó Viện Trưởng Đại Học Huế) sau,hoặc trước khi chúng ta cắm trại tại cảng Tân Mỹ Thuận An (Sau Hội Nghị Diên Hồng 1971).Còn Tân "bụng" khi đi học nhà hắn ở Phú Cam-Đã mất cách đây 6 năm do té ngã và bị dập đột sống cổ-Bạn ấy nằm liệt 3 năm,sau đó thì mất ở Bà Rịa Vũng Tàu.Thông tin này do Ngọc Sơn cung cấp sau khi xuống thăm bạn ấy vào ngày 15/4/2013 (Vinh đã thông báo tin này trong bài: Nhớ mái trường Xưa-mục Trường Lớp)
       Còn Hồ Văn Tờ,Nguyễn Lanh...thằng Trần Quang Mua biết rất rõ nhưng hắn quyết giữ kín.Vinh không hiểu vì lý do gì?
Thân ái -Hồ Văn Vinh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TÌNH BẠN QUỐC HOC MÃI TRƯỜNG TỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BẠN QUỐC HOC MÃI TRƯỜNG TỒN   TÌNH BẠN QUỐC HOC MÃI TRƯỜNG TỒN Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TÌNH BẠN QUỐC HOC MÃI TRƯỜNG TỒN
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» GẶP MẶT ANH EM CỰU HS TRƯỜNG QUỐC HỌC TẠI HUẾ
» CON MA TRƯỜNG QUỐC HỌC
» NHỚ VỀ TRƯỜNG QUỐC HỌC
» ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC NGÀY NAY
» THĂM TRƯỜNG QUỐC HỌC -

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến