Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 68 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: BUỔI GẶP MẶT ẤN TƯỢNG Sat Aug 31, 2013 4:39 pm | |
|
Buổi gặp mặt ấn tượng
…Tạm biệt đất Huế sau khi thi Tú Tài một ngày để dấn thân vào con đường chông gai đang chờ đợi phía trước.Vào Đà Nẵng thăm gia đình để rồi 5 ngày sau đó phải trình diện nhập ngũ theo lịnh gọi.Những tháng ngày luyện tập tại hai Quân Trường trôi qua chậm chạp và rồi ngày 30 tháng tư cũng đã đến. Những tháng ngày thất nghiệp,học tập cải tạo rồi cũng qua.Tháng 9 năm 1975 tôi được trả quyền công dân và được cấp phép rời khỏi địa phương 5 ngày để về thăm Huế sau 15 tháng vắng mặt.Không còn gì vui mừng hơn là được trở về thăm quê hương,bạn bè sau một thời gian dài xa cách.Thăm làng nội,quê ngoại,thăm nơi tôi đã từng ở trọ học suốt 6 năm ròng. Thăm nhà bạn Đồng Sĩ Hanh (không gặp bạn),thăm Võ Thành Cường,Lê Tuấn Vũ, Lê Như Dũng,Võ Ngọc Châu,Nguyễn Mạnh Thiện (thủ môn số 1 của đội bóng học sinh trường Quốc Học trong nhiều năm),với tâm trạng vui buồn lẫn lộn.Vui mừng vì các bạn vẫn còn hiện hữu trên cõi đời, bên cạnh là nỗi buồn khi nhìn thấy cuộc sống bấp bênh của Châu và Vũ (Tài xế xe hai bánh),Lê Như Dũng đang học Đại Hoc,Nguyễn Mạnh Thiện thì mới nhận công việc tai Tòa Hành Chánh tỉnh (cũ). Nhưng có hề chi,Tuấn Vũ vẫn nụ cười hồn nhiên,dáng dấp phong trần,hào hoa chứng tỏ ta đây vẫn là một bậc đàn anh từng bảo kê cho em út mặc dù hai đứa cùng chung tuổi.Bằng một quyết định cương quyết và dứt khoát :“Mi đi theo tau”,tôi vẫn theo thói quen lúc trước là: ”theo thì theo”. Trong vòng hơn nữa tiếng đã tập họp được Mạnh Thiện,Như Dũng,Ngọc Châu.Cả 5 đứa có mặt tại trước mặt chợ Đông Ba gần cà phê Lạc Sơn lúc hơn 11 giờ…(bạn Ngọc Châu đến sau) Vẫn tưởng hắn bao uống cà phê…ai ngờ lại kêu 5 phần cơm sang trọng (thời bấy giờ) cùng có chút đưa cay,khiến cả bọn lo sốt vó và kêu trời.Còn hắn thì vẫn ung dung đưa tay vỗ vào túi quần sau rồi tuyên bố :”Tau mời tụi bay,có cả ghe bạc đây tụi bây khỏi lo,cứ vô tư đi ”,cho đến lúc đó cả bọn mới yên tâm và măm măm. Gần nữa giờ sau Ngọc Châu tới,hắn kêu Vũ ra ngoài chuyện trò chi đó và dúi vào túi Vũ một nắm tiền rồi mới vào nhập cuộc.Các bạn vẫn vô tư ăn uống,vui đùa ,nhưng riêng tôi thì tinh ý hơn đã lắng nghe hai đứa hắn thì thào và chỉ nghe loang thoáng được hai tiếng “Bộ lư…”. Tất cả vẫn nhiệt tình chuyện trò rôm rã,cười đùa vui nhộn như thời còn đi học cho đến lúc chia tay. Phần tôi suốt 38 năm qua vẫn canh cánh bên lòng về cái vụ “bộ lư” đó,mong Vũ thảo khấu “bật mí bộ lư”này.
Thân ái-Vinh bươi móc
| |
|
nguyenvanmui
Tổng số bài gửi : 46 Join date : 06/05/2013
| Tiêu đề: Re: BUỔI GẶP MẶT ẤN TƯỢNG Sun Sep 01, 2013 7:43 am | |
|
Gởi Tuấn Vũ Có chuyện đó không hỡi Vũ.Tau thấy lạ quá,mời ăn nhậu mà sao lại dính dáng chi đến "Bộ lư" cơ chứ.?
Francois de Muide.
| |
|
letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: BUỔI GẶP MẶT ẤN TƯỢNG Sun Sep 01, 2013 7:52 pm | |
| CHUYỆN CÁI BỘ LƯ ! Hết thằng "Vinh bươi móc" lại tới thằng "Mùi hăng rết" (xin lỗi nay có răng rồi). Thôi thì tau cũng xin tự thú vậy (Đừng đưa tau ra tòa trả thù nghe Xinh đạo tặc). Lời đầu tiên trong tờ đơn tự thú này là con xin Ba Mạ tha lỗi cho con. Số là trong giai đoạn đó không biết vì sao của cải nhà mình cứ lần lượt đội nón ra đi, từ cái quần,cái áo rồi tới bàn ghế, "đi văng",giường tủ.Cho tới ngày cái tủ thờ lên đường thì bộ lư đồng Mạ cho vào bao tải quăng vào xó bếp (Ba đang vắng nhà). Gặp thằng "Ròm" và các bạn ghé chơi nên tau đành bàn với thằng "Châu Diêm" cho bộ lư ra đi đoàn tụ với cái tủ thờ.Chuyện đã ba mươi mấy năm rồi, bươi móc làm chi để giờ đây bốc mùi thum thủm. THÂN - VŨ THẢO KHẤU Tb - Địa điễm tập kếp là quán Càfè cơm phở Thành Lập kế càfé Phấn chứ không phải quán càfé Lạc Sơn.
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: BUỔI GẶP MẶT ẤN TƯỢNG | |
| |
|