huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI".

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI". Empty
Bài gửiTiêu đề: PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI".   PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI". Icon_minitimeFri Jun 28, 2013 7:17 pm


Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven
KHẮC THÀNH ƠI!

      Khi ngồi gõ những dòng chữ này,mong bạn nhận được tín hiệu của mình được truyền đi như một thông điệp kết nối mến thân đến với Thành,với Huế của chúng mình với bao kỹ niệm vui buồn một thuở thiếu thời có nhau...nói quên rồi những ngày ấy bên nhau giữa hai chúng ta đối với Sơn là điều không thể xóa mờ...
      Nhiều,nhiều lắm chuyện ngày xưa ấy của hai đứa mình,cũng đã từng sốt rét rừng run cầm cập với nhau khi hai đứa làm phụ thợ nề xây dựng cầu Tà Lương,sông Bồ...một đêm cuối năm lúc bạn tham gia đội Dân phòng,đã quá nữa đêm,mình dẫn người yêu đi lòng vòng,trường Cán sự đóng cổng đành nhờ bạn dẩn cô bé đi ngủ nhà người quen..chúng mình đã có hàng chục lần ngồi tán gẫu trước cổng xóm nhà bạn chọc ghẹo mấy o nữ sinh Trung học Thành Nội tan trường về...nói sao hết chuyện Sơn Thành bạn nhỉ?!...
      Duy nhất từ ngày tha hương trong một lần về xây mộ song thân mình mới gặp lại bạn,vội vội vàng vàng thăm hỏi dăm ba chuyện qua ly cafe và rủ nhau đi thưởng thức ôn lại món Cao lâu cửa Tây Thành nội để mang theo mà nhớ,đến nổi bạn cố nài nỉ về nhà chơi cũng đành xin lỗi...
      Từ thuở thiếu thời,có lẽ cho đến tận bây giờ có một bài ca mà bạn rất thích và luôn giữ nó trong lòng,bạn đã từng say sưa hát lên những ca từ mà phải chăng đó tâm tư của bạn:"Sống trong đời sống,cần có một tấm lòng...để làm gì....để gió cuốn đi..."
      Vậy Thành ơi! hãy đến đây cùng anh em bằng hữu,để có thể cùng nhau sẻ chia những gì yên vui hay bất ổn trong phần đời còn lại,như ngày nào bạn cất cao giọng "những khi chiều xuống...cần có một tấm lòng...để gió cuốn đi..."
      Nên chăng bạn đứng lên nhón gót bước thử vào đây Thành nhé!...

Mưa miền Nam tháng Sáu.
Chào thân ái!
NguyengocSon.




Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI". Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI".   PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI". Icon_minitimeWed Sep 04, 2013 5:20 pm



Tặng bạn Thành. Một người bạn hiền như cục đất
Ngoc Lân
Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI". Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI".   PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI". Icon_minitimeWed Sep 04, 2013 8:29 pm

Chào Thành .

Hôm về Huế đến nhà bạn thấy có cây đàn guitar ở phòng khách . Biết bạn cũng có máu âm nhạc .
Tiện đây thầy" L No D" gửi tặng bạn ca khúc Để Gió Cuốn đi của Trịnh Công Sơn Với giọng ca Tuyệt vời Khánh Ly nhưng bạn "L No D"quên gửi bản nhạc này cho bạn nên bi chừ mình gửi cho bạn để bạn có mà nghêu ngao nhé!
PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI". 9673064332_a99ba93d05_o
PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI". 9669837131_7dfb8597cf_o
Chúc bạn vui.
Anhngoc
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI". Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI".   PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI". Icon_minitimeThu Sep 05, 2013 12:21 pm



"HỌA" cùng Ngọc Lân về Phan Khắc Thành
Ngọc Lân đã viết: "Bạn Phan Khăc Thành.Một người bạn hiền như cục đất".
Sao Ngọc Lân nghĩ vậy nhỉ? Bạn có biết không?
               Còn nhớ…mặc dù ta không thân với hắn bằng Sĩ Hanh,Tuấn Vũ,Thành Cường,Như Dũng… nhưng những gì ta biết về hắn cũng đủ để ta lập một trang lý lịch trích ngang,trích dọc về nhân thân của hắn đó.
              Ngày thi vào Đệ thất trường Quốc Học hắn trúng tuyển ở vị thứ 5/360 học sinh trúng tuyển chính thức.Được trường bố trí giữ sổ đầu bài của lớp đệ thất 3,Nguyễn Xuân Ánh giữ sổ điểm danh và sổ điểm.Hắn cùng ta trải qua 4 năm học ở Đệ nhất cấp,hắn lại thích băng “tứ quậy” nên đi theo tụi hắn cùng vào lớp 10B1,11B1.Sang năm 12 không hiểu vì băng “Tứ quậy”tan hàng hay hắn lại nhớ đến ta nên quay về 12A1.Dù vậy giữa ta với hắn không hề có một chút gì xích mích hay không vừa lòng nhau.
              Sau ngày thi Tú tài ta với hắn bặt tin nhau cho dù hắn và ta đều biết nơi ở của nhau (ta ở trọ học ở Lê Văn Duyệt chỉ cách nhà hắn khoảng 800 mét).Rất nhiều lần ra Huế và tìm hắn nhưng chẳng thể nào gặp được do tính chất công việc của hắn,hắn cũng từng công tác tại Đà Nẵng những 5 năm nhưng chưa có cơ duyên để ta gặp gỡ.Đến năm 2006 hoặc 2007 ta mới bắt được liên lạc qua điện thoại do Vũ thảo khấu cung cấp số,tháng 9/2007 nhân dịp ra Huế phải nhờ Lê Như Dũng chở đi tìm thì lúc đó mới được diện kiến hắn ta.Một cuộc nhậu tay ba đã được bày ra với sự hưởng ứng vui vẻ,nhiệt tình và đầm ấm.
             Nhiều lần ra Huế sau đó ta,Lê Như Dũng,Nguyễn Trường Chính,Nguyễn Văn Bá tập họp nhậu chơi đều điện cho hắn nhưng do bận công việc nên không đến.Ta chỉ vì nhớ bạn nên nhắn tin cho hắn qua điện thoại với nội dung như sau:

“Sống không rượu bia,là chết mà biết thở”
“Sống không rượu bia,là chết mà biết thở”
             Nội dung tin nhắn này đã được gởi đi khắp nơi,từ :Như Dũng,Trường Chính,Tuấn Vũ ,Ngọc Lân,Quý Tri,Quang Mua,Đình Lợi …sau này,với mục đích nhắc nhở là bạn bè mà không rượu bia,gặp mặt thì cuộc sống không còn gì ý nghĩa,vậy mà…
            Những dịp về Huế tiếp theo ta đều điện cho hắn mời nhậu,uống cà phê nhưng hắn đều từ chối kể cả lần ta tự lên cơ quan của hắn để mời.Ta thì vẫn vô tư không hề biết đến những ưu tư,tình cảm diễn ra trong lòng hắn.Mãi đến một ngày…
            Cuối tháng 4 năm 2010 vợ chồng ta có dịp đi Sài Gòn dự đám cưới,ghé thăm nhà Lê Tuấn Vũ,biết được Mùi Dê đang làm việc với Vũ ở cầu Bình Điền,Long An.Vậy là ngày 02 /5/2010 ta đã cùng đứa em rễ ra thăm và gặp được Francois de Muide sau 36 năm biệt tích.Một cuộc nhậu khẩn cấp được bày ra.Biết bao chuyện xưa,kỷ niệm cũ được gợi lại,cuộc hội ngộ ồn ào,náo nhiệt càng tăng thêm khi bất ngờ có thêm một người bạn tên Nhơn cùng làm với Vũ,Mùi lại là… em rễ cuả thằng Trần Văn Hiếu tim lạnh có chiều cao kỹ lục nhất của trường Quốc Học…1,2 mét.Chính trong lần gặp gỡ nầy ta đã dại dột đem khoe cái bảng tên Quốc Học của ta khi còn học lớp 9/1,để rồi bị thằng Vũ thảo khấu năn nỉ xin đểu (Vừa xin vừa "cướp") để năm sau hắn lại đem khè Lê Khắc Huệ Đức từ Úc về.
             Nhưng những chuyện đó không quan trọng mấy,khi Vũ thảo khấu nhắc đến tên các bạn và Phan Khắc Thành-“Vũ Cò con” hỏi: “Vụ mi với thằng Thành đã ổn chưa?”.Ta “Sao lại có chuyện gì mà ổn với không ổn”-“Hắn (Thành) nói với tau là hắn Thù mi (Vinh) tới tận xương tủy,hắn không muốn gặp mặt mi,cũng như bắt tay mi”.-“Chuyện gì mà ghê thế”.-“Cò con: Hắn bị đau tim rất nặng không biết sống chết khi mô mà mi lại nhắn tin cầu cho hắn  chết”.-“Làm gì có chuyện đó”.-“Hắn (Thành) kể cho tau nghe là mi (Vinh) đã nhắn tin cho hắn câu thơ ‘SỐNG KHÔNG RƯỢU BIA LÀ CHẾT MÀ BIẾT THỞ ’để cầu cho hắn chết”.Ta chỉ còn một cách là kêu TRỜI và…thù thì cứ thù.
              Mãi đến hơn hai năm sau nữa,chính xác là ngaỳ10 tháng 12 /2012 từ Đà Nẵng đã hẹn với Lê Quý Tri,Trần Quang Mua (long55),Nguyễn Trường Chính ta sẽ ra để thăm Lê Chiêu Nết đang ở An Lỗ Sịa như đã hẹn trước.Buổi sáng uống cà phê với Mua,Tri tại quán cà phê Cây Si? Bên bờ sông Hương sát tòa Đại Biểu cũ đồng thời điện cho Khắc Thành,rồi Hồ Văn Tam (lúc đó mới có mặt ở Huế).Cả bốn đứa (Tam tới sau) cùng ôn lại chuyện cũ rồi “Vụ án Cầu cho hắn chết” được đem ra XỮ ,mỗ xẽ,phân tích,tranh cãi,tranh luận thẳng thắn Môn ra Môn,Khoai ra Khoai.Hậu quả của nó là cả bốn đứa ôm bụng cười lăng chiên,cười bò làm đổ và bể mấy ly cà phê và Bể Bao Tử.
             Cuối cùng thằng Mua đứng dậy cầm tay “hắn” trịnh trọng hỏi : “Từ nay mi còn thù thằng Vinh nữa không? Và “Hắn” đã vừa cười vừa tuyên bố: “KHÔNG CÒN THÙ NỮA”
             Cũng kể từ đó hắn mới chịu gặp mặt ta,cùng vui,cùng nhậu,cùng cà khịa…xem như không hề có những hơn “ba năm thù hận” ta mà không thèm trả.
             Thành ơi.Sự việc này không chỉ tau và mi biết mà còn rất nhiều bạn khác chứng kiến,ác một nỗi tụi hắn vẫn còn đó nên tau phải kể ra đây  cho cả thế giới điều biết để mà …vui.Nếu mi không đồng ý mà “Thù Bình Phương” thì tau cũng đành chịu vậy.
             Ngọc Lân thân,đọc xong bài viết này bạn có rút lui ý kiến của bạn,hay là thêm vào vài chữ ở đằng sau nhận xét của bạn :Phan Khắc Thành- Một người bạn hiền như cục “ đất…đèn (CaC2)”.

Vinh cà khịa
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI". Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI".   PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI". Icon_minitimeSat Jan 04, 2014 5:58 pm


" Thù,hận,giận lẫy " ơi từ nay giã biệt mi.
PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI". <a href=PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI". E6v1  
Phan Khắc Thành bắt tay "lịch sử" với thằng Vinh TT
Hiếu 1.05
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI". Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI".   PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI". Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
PHAN KHẮC THÀNH VỚI"ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI".
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NGUYỄN XUÂN ÁNH GẶP LẠI PHAN KHẮC THÀNH
» Chia buồn Ngọc Lân & gia đình
» THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
» THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
» THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến