nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: DỰ ĐÁM TANG THÂN MẪU BẠN NGỌC LÂN Mon Jun 24, 2013 12:02 pm | |
| | |
|
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: KÍNH VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGỌC LÂN Mon Jun 24, 2013 8:49 pm | |
|
KÍNH VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGỌC LÂN Sáng ngày 24 tháng sáu năm 2013 hai bạn Huỳnh Tâm,Trần Văn Vinh đại diện các bạn đồng học kính viếng tang và đốt nhang kính bái hương linh thân mẫu bạn Nguyễn Đình Ngọc Lân,cựu học sinh trường Quốc Học Huế vừa tạ thế hôm 21/6/2013. Bạn Huỳnh Tâm,Trần Văn Vinh Hồ Văn Vinh
| |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: CẢM NGHĨ VỀ NỔI BUỒN MẤT MẸ. Mon Jun 24, 2013 9:08 pm | |
|
CẢM NGHĨ VỀ NỔI BUỒN MẤT MẸ. Mỗi một con người,dù ấu thơ hay đã trưởng thành không ai tránh khỏi nỗi buồn đau khi mất mẹ...trong nỗi đau xé lòng ấy ở những khúc quanh của cuộc đời mới thấy tầm quan trọng của mẹ đối với mình to lớn biết dường nào...sẽ chẳng còn được la rầy,quở mắng những khi mình phạm phải sai lầm dại dột,sẽ chẳng còn chỉ dạy cho mình thấy được cái này sai,việc kia đúng và khi nào dưới mắt mẹ dù ta tóc đã bạc màu vẫn như cậu bé dại khờ phải cần tới bàn tay mẹ chỉ bày đỡ nâng.Thế gian có câu: "cha mẹ trăm tuổi vẩn lo con bảy mươi" thật quả chẳng sai chút nào... Không có gì bù đắp nỗi khoảng thinh không nỗi buồn mất mẹ,thảng hoạt chợt se lòng ân hận những lúc làm mẹ không vui,sao không nhận ra thấy mẹ quay mặt đi giấu đi giọt lệ đau lòng khi mình làm trái ý mẹ.Sao mình không gần gũi mẹ nhiều hơn khi bây giờ chẳng còn cơ hội cận kề...có quá nhiều đáng tiếc mình đã không làm cho mẹ lúc sinh thời... Mình là một người sinh ra đã mất mẹ từ lúc biết đi chập chửng,cuộc đời mình đong đầy nước mắt hơn nụ cười,thật hạnh phúc biết bao cho những ai may mắn có còn được mẹ.Hôm nay mình đi viếng tang,kính dâng một nén nhang khấn cầu cho hương hồn một người mẹ của bạn,tiếc nuối cho bạn mình vĩnh viễn xa lìa người mẹ kính yêu của mình và mong sao các bạn mình những ai may mắn còn mẹ xin hãy trân trọng gìn giữ lấy,thương mẹ và chỉ cần nhìn thấy mẹ vui là ta đã hiếu thảo với mẹ rồi. Thưa các bạn,một vài dòng trải lòng mình,tâm tư tỏ bày cùng các bạn,nghĩ sao viết vậy có gì chẳng hay mong các bạn thông cảm.
Chào thân ái! Tháng sáu miền Nam. NguyengocSon.
Được sửa bởi nguyenngocson ngày Wed Jun 26, 2013 7:08 am; sửa lần 2. | |
|
letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: DỰ ĐÁM TANG THÂN MẪU BẠN NGỌC LÂN Tue Jun 25, 2013 5:26 pm | |
|
CÙNG GIA QUYẾN NGỌC LÂN ĐƯA MẠ VỀ NƠI AN NGHĨ CUỐI CÙNG ! Đúng 8g ngày 25/06/2013 (Nhằm ngày 18/06 năm Qúy Tỵ).Lễ Động quan đưa tiễn Mẹ của Ngọc Lân về nơi an nghĩ cuối cùng,diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và trọng thể. Mình cùng với Trần văn Vinh (Thất 5) và Huỳnh Tâm,hân hạnh được theo chân đoàn đưa tang.Đoàn xe theo đường Kha Vạn Cân xuôi về cầu vượt Sóng Thần,thẳng tiến vào khu Nghĩa Trang Gò Dưa.Với nghi thức trang trọng của Phật Giáo,lễ hạ huyệt được tiến hành trong âm vang của những bản nhạc ngợi ca công ơn trời biển của đấng sinh thành,cộng chung với tiếng kinh cầu siêu của các Ni Sư và hòa quyện trong đó là những tiếng nức nở não ruột như nuối tiếc, luyến lưu. Mình cũng đã rơi lệ,hòa chung với nước mắt của Lân để khóc thương cho những Bà Mẹ.Mẹ bạn,Mẹ mình và Mẹ của tất cả chúng ta. Xin đốt lên đây một nén hương Trầm để tưởng nhớ công SINH THÀNH DƯỠNG DỤC.
THÂN ÁI - LÊ TUẤN VŨ
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: DỰ ĐÁM TANG THÂN MẪU BẠN NGỌC LÂN | |
| |
|