huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 GỞI "VINH RÒM"

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

GỞI "VINH RÒM" Empty
Bài gửiTiêu đề: GỞI "VINH RÒM"   GỞI "VINH RÒM" Icon_minitimeMon Jun 03, 2013 5:47 pm


GỞI “VINH RÒM”
*Tui vừa nhận được tin từ điện thoại của ôn phó nhòm Trần Quang Mua
than trách chú mi tại vì răng ôn nớ muốn post hình ảnh của Huế, của
Lễ Phật đản ngoài mình lên Diễn đàn mà chú mi làm khó dể, gay go…
hay hắn (chú mi ) nắm quyền sinh sát trong tay rồi tự tung,tự tác…
*Trong khi việc này lẽ ra là bổn phận và trách nhiệm của “con cháu nội”
mần mới đúng đạo nghĩa với “ôn mệ bề trên” mà răng để “đứa cháu ngoại”
Trương Ngọc Anh qua mặt việc ni làm “cháu nội” mất mặt, ốt dột với thiên hạ.
Chưa kể đến việc vợ con ôn nớ càu nhàu: "Ôn ôm một đống tiền vay mượn,
chịu ơn nghĩa mà không mần được tích sự chi, chỉ thích nhậu rồi ca cẩm:
Làm trai cho đáng nên trai
Đi đâu cũng có cái chai bên mình
Làm trai cho xứng thân mình
Đi đâu cũng có bên mình cái chai"

*Chú mi coi lại vấn đề để có hướng giúp đỡ, tạo điều kiện hoạt động cho
tay phó nhòm ni với nghe chưa? Nếu không ông anh đây nện cho một trận
tơi bời hoa lá, vợ con nhìn không ra đó nghe cu “ròm”.
Thân ái.Nguyengocson



Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

GỞI "VINH RÒM" Empty
Bài gửiTiêu đề: RE: NGỌC SƠN   GỞI "VINH RÒM" Icon_minitimeMon Jun 03, 2013 9:25 pm


lol! lol! lol! lol! lol! lol!
RE: NGỌC SƠN

“Chẳng thà không biết thì thôi
Biết rồi chắc hẳn “tụi bây” thêm buồn”
*Bạn quá lo xa cho hắn đó thôi,sợ hắn mất mặt ư? ”Long đầu quái khách”
mà sợ mất mặt ? Thật là một sai lầm nghiêm trọng đó bạn ạ.
*Chỉ có một mình ta ,dù là “con cháu ngoại” (cách gọi của Trần Tiễn Thắng)
mới đủ sức để “trị hắn” mà thôi.Hắn đã từng phỉnh, qua mặt cả đám
“con cháu nội,lẫn cháu ngoại” đó nhé. Không tin thì cứ hỏi hắn,
Nguyễn Ngọc Quỳnh,Võ Đăng Hòa ,Nguyễn Trường Chính …mà xem.
Thân ái –Hồ Văn Vinh


Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

GỞI "VINH RÒM" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re:GỞi "VINH RÒM".   GỞI "VINH RÒM" Icon_minitimeTue Jun 04, 2013 11:08 am

Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
Re:"VINH RÒM"

*Ta vì nghĩ là “cháu” nào cũng là “cháu” của mệ nên chi có phần lo lắng
cho hắn rứa thôi, dẫu biết rằng bề dày “thành tích” lừa phỉnh của hắn cao
ngất ngưởng nhưng hắn vẩn trơ lì ra đó,có ai làm gì được hắn đâu?
*Mà với ai kìa, chứ với ta thì hắn dám hó hé mới là lạ, ta khiêm nhường
không muốn khoa trương thôi, chứ “Sơn loa” mà xuất chiêu thì tầm cỡ như
“Vinh ròm” cũng sẽ núp đi, không có vé mô em…
*Tuy ta tài cán không bao nhiêu, được cái vì biết khá rỏ về “vũ khí bí mật”
của hắn bị ta phát hiện từ hồi còn Chín một vào giấc ngủ trưa trường mình…
Giờ chỉ cần hỏi hắn có cần “phổ biến rộng rải “lên Diễn đàn, nêu rõ từng chi
tiết của đoạn phim do đạo diễn “Sơn loa” thực hiện là hắn chết khiếp tức thì,
lúc đó hắn không bị tẩu hỏa nhập ma, vải cả ra quần mới là lạ…
*Ta vì nghĩ tới cảnh tượng vợ hắn quăng đồ đạt hắn ra đường y như ta bị
quăng áo quần ra chuồng heo mà ém nhẹm vụ việc này thôi, chiêu thức này
ta đang để dành đó, hắn mà lợn cợn với ta thì có ngày sẽ lãnh đủ.
*Sơ sơ lè mí cho mấy em chộ chút chơi, cho “Vinh ròm” bớt cưa bom, cho
“long đầu quái khách” biết vỏ quýt dày còn có móng chân nhọn…hề…hề…
*"Vinh ròm" thì tầm cỡ nào mà trị được hắn chớ?Đừng có ba hoa chích chòe.
Nguyengocson


Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

GỞI "VINH RÒM" Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:NGỌC SƠN-VINH RÒM "TRỊ" LONG55   GỞI "VINH RÒM" Icon_minitimeWed Jun 05, 2013 8:57 pm


VINH RÒM "TRỊ" LONG55
      *Chiều ngày 19 tháng năm vừa rồi ta ra dự đám cưới con của một người bạn trướcđây học Nông Lâm Súc đang ở Kim Long ( Long55 biết rất rõ người này) trong lúc "đám cháu nội"chuẩn bị gặp mặt bạn Nguyễn văn Minh và Lưu Văn Dinh đã rất lâu chưa được gặp .
      *Mọi cuộc điện đàm đến Long55 đều bị hắn lừa,phỉnh,qua mặt một cách hợp lệ,hợp pháp.-"Tau đi Đà Nẵng ra,đang ở trên đèo Hải Vân chụp ảnh lưu niệm,khoảng 9 giờ tối mới về,tau không qua được mô".Từ Trường Chính,Đăng Hòa,Ngọc Quỳnh...điện tới hắn đều được nghe ra rã cùng một điệp khúc như trên.
      *Rồi "đám cháu nội" điện thúc giục ta "cố gắng về sớm để họp mặt cùng các bạn",còn "thầy Mua thì đang ở trên đèo Hải Vân và không về được".Tất cả đều bó tay cho thầy.
      -"Để hắn đó  tau trị cho,chờ xem"- lời của ta.Tự nghĩ rằng nếu điện thoại di động cho hắn thì cũng sẽ bị hắn lừa bịp một cách sơ đẳng như trên là điều chắc chắn.Ta mới vào quầy Lễ Tân của Nhà Hàng mượn cuốn danh bạ điện thoại để truy số ĐT nhà của hắn (Nhà  hắn ở 69/37 đường Phạm Thị Liên,Kim Long,TP Huế) và đây là nội dung cuộc điện đàm (y nguyên văn)
      -Reng.reng.-"Alo"-giọng nam rất trẻ-Vinh:"Xin lỗi, có phải nhà thầy Mua không ạ?"--"Dạ phải"
      -V:"Cho chú gặp thầy,bàn chút công việc"- "Dạ,chú chờ ba con vài phút để con gọi,Ba ơi"
      -Long55 "Alo,anh là ai có cần việc chi rứa"--V-"Dạ thưa thầy,em là phụ huynh có con đang học với thầy,nhờ thầy giúp cho một việc ạ"-Long55 :"Con của anh học lớp mấy,tên là chi? -V:"Dạ thưa thầy,con em tên là Hồ Văn Vinh ạ".Long55:"Ông nội mi" (thật hú hồn,trí nhớ của hắn đã lão hóa theo thời gian,nên hắn không còn nhớ tên ông già của ta để mà chưởi cho sướng miệng của hắn).-V chưa buông tha :"Chà đi Đà Nẵng ra sớm quá hí".
      Giọng hắn như lá chuối bị hơ lửa"Mi đang ở mô"._V:"Tau đang dự đám cưới con anh Thuấn mi đã biết rồi,hiện đang ở nhà hàng Kim Long (cách nhà hắn hơn 500 mét)và chờ mi ra chở qua gặp bạn cũ".Long55:"Bộ mi không có xe à?".-V:"Tau đi xe khách ra, không đi Honda,
mi có chở không thì bảo".Long55:- "Ờ,ờ,chờ tau một chút tau ra liền".
      *Gần 10 phút sau hắn đã có mặt tại điểm hẹn.-V-khè tiếp:"Mi không đem mũ bảo hiểm à" -Long55:"Mi không nhắc,tau quên,để tau vô lấy".-V:"Thôi khỏi cần,tau tự đi một mình không cần mi nữa".-long55 năn nỉ :"cứ lên xe chở vô nhà lấy mũ bảo hiểm".-V:"không cần"
đồng thời vô bãi giữ xe dẫn xe ra,đội mũ vào.Thấy vậy,long55 buộc miệng:" Mụ cô mi"và cả hai đứa cười một trận cười thật sảng khoái rồi cùng nhau lên đường.
      *Khỏi phải nhắc lại tình trạng khi cả đám "con cháu nội" thấy thằng"cháu ngoại"ở xa về mà cũng làm được việc đó chứ.
      *Hắn cũng lo đoái công chuộc tội, phục vụ tối đa mọi nhu cầu của cả đám và đến tận 11 giờ đêm mới bùi ngùi chia tay các chiến hữu và ra về.
      *Khi bài viết này được đưa lên,hy vọng rằng hắn không truy tìm tên ông già của ta để mà tế lễ như những ngày xưa hí ?

GỞI "VINH RÒM" Img_0325
GỞI "VINH RÒM" Img_0326
GỞI "VINH RÒM" Img_0327
Thân chào -Hồ Văn Vinh

Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

GỞI "VINH RÒM" Empty
Bài gửiTiêu đề: NGHE ĐÂY LONG 55.   GỞI "VINH RÒM" Icon_minitimeThu Jun 06, 2013 1:00 pm


santa santa santa santa santa santa santa santa santa santa santa santa santa santa santa santa

TRẦN QUANG MUA,LONG 55, LONG ĐẦU QUÁI KHÁCH, LONG PHỈNH,LONG HỘI…
*Cuối cùng ta chẳng biết ngươi là ai,tên gì,quê quán ở đâu,con của ai và quen
biết hay không…
*Ngươi đã từng mang danh kiếm khách,tung hoành ngang dọc khắp giang hồ,
vậy mà cuối cùng lại mắc bẩy một thằng ranh con miệng búng ra sửa, bởi nhà
ngươi quá chủ quan, những tưởng những chiêu bài lừa phỉnh làm thiên hạ"ngớ
đũa không thấy đâu mà gắp mồi" ai dè để một thằng nhóc ho lao hiền lành
chăm bẳm ngày đêm dồi kinh nấu sử như thằng “vinh ròm” xuất cho một chiêu
không có gì ”gọi là” đánh bại gục ngã ,ê chề…
*Than ôi! Thảm thương thay cho anh hùng ngã ngựa,để cho hắn thọc vào chỗ
hiểm,lại năn nỉ đối phương lên xe để chở đi lấy nón bảo hiểm…Đáng đời nhà ngươi,
ta đây phiêu bạt khắp trời,chiêu “phờ ỉnh hỏi a lô ” này xưa rồi Diễm ơi…ta đâu
còn xài, quăng lâu dzồi mà nhà người còn dở trò thì chết chắc…
*Ráng ngồi vắt “gáo dừa ” ra mà nghĩ chiêu khác đi “Thầy Mua”,đừng để thua
“phụ huynh Ròm” rồi bắt chở đi, sau đó ôm luôn cái hóa đơn thanh toán thì vây
nợ thành một đống,mất công dạy thêm kiếm “lúa”đong cho người ta nghe Diễm…

Thân chào nhà ngươi
Nguyengocson



Về Đầu Trang Go down
trantienthang

trantienthang


Tổng số bài gửi : 47
Join date : 28/04/2013

GỞI "VINH RÒM" Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:SƠN TNT- GỞI THẦY MUA   GỞI "VINH RÒM" Icon_minitimeFri Jun 07, 2013 11:21 am


santa santa santa santa santa santa santa santa santa santa
RE:SƠN TNT- GỞI THẦY MUA
*Sao vậy bạn Mua.Nghe Vinh "ròm"kể chuyện mà thấy buồn cho bạn.
Bạn chủ quan quá rồi đó?Từ trước đến nay ai cũng bảo "hắn" hiền.Khi
còn đi học "hắn" thuộc diện "đuổi ruồi không bay",khi nào cũng núp bóng
sau lưng Tuấn Vũ nếu không thì hắn trốn qua thất 4 cầu viện Võ Thành
Cường lớp của tui mỗi khi băng "tứ quậy"do Khắc Xinh cầm đầu hành hạ
hắn.-Rất có thể sau này "hắn"chơi với âm hồn hay là giao lưu với quỷ sứ
nhiều quá nên "hắn" tiếp thu học hỏi cho thích nghi với hoàn cảnh chăng?
*Bạn cũng nên rút kinh nghiệm "xương máu " này,bởi vì:
"Mọi chuyện tốt,xấu- nếu muốn người ta đừng biết trừ phi anh đừng làm"
Thân chào -Trần Tiễn Thắng


Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

GỞI "VINH RÒM" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GỞI "VINH RÒM"   GỞI "VINH RÒM" Icon_minitimeSat Jun 08, 2013 3:51 pm



"CÓ MÔ MÀ TỆ RỨA"

Long đầu ơi hởi Long đầu !
Làm răng mà để cái bầy "lòng tong"
Lóc da xẻ thịt đành lòng
Lại còn "câm họng" không lời phân bua
.

Mi mau lên tiếng tỏ rõ sự tình, chuyện của Mi mà Tau "ức" lắm.
Mi còn nhớ cái hồi Tau lên "KIM LONG ĐỘNG" cầu cứu Mi tái
xuất giang hồ để trị thằng đạo tặc Lê khắc Xinh, lúc đó tướng
mạo Mi oai hùng lắm, nay phải làm răng đi chứ !?!. Còn không
mà để chuyện này thằng Xinh hết bệnh lên diễn đàn mà biết
được thì Hắn cười cho thúi mũi !?!?
LÊ TUẤN VŨ.


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





GỞI "VINH RÒM" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GỞI "VINH RÒM"   GỞI "VINH RÒM" Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
GỞI "VINH RÒM"
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» VINH " RÒM " LẠC LỐI !
» VĂN MÙI HỘI NGỘ NGỌC SƠN
» VINH,DŨNG,MUA,HIẾU HỘI NGỘ
» Gởi tặng Lê Khắc Xinh
» GĂP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến