letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT "SIÊU QUẬY" Mon Apr 08, 2013 7:23 pm | |
|
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT "SIÊU QUẬY" (Gởi nhóc tì Xinh - con Ông Cháu - cháu Ông Phò) *Thuở ấy đất Thần kinh dậy sóng, giang hồ hai đạo" Hắc, Bạch" bất an, cái thiện cái ác lẫn lộn. Cầm đầu "Hắc đạo" lúc đó là tên giang hồ đại đạo "NHÓC TÌ XINH"... đi học thì không bao giờ bỏ áo vào thùng, tập vở thì cuộn tròn nhét túi, cái tướng thì nghênh ngang coi trời bằng vung... Tất cả mọi cái "ác" hắn đều dành hết, kể cả "VỤ ÁN MẤT SỔ ĐIỂM" chìm xuồng hơn bốn mươi năm nay cũng do hắn làm. Để đối trọng, phía "Bạch đạo" phải tổ chức đại hội võ lâm, quy tụ quần hùng bầu Minh chủ, và đã chọn được "NHÓC TÌ VŨ", một Minh chủ song toàn trí dũng, chuyên coi cái ác như kẻ thù. *Dưới trướng "Hắc đạo" hồi đó, còn cồm cộm các đại ác ma như "Đông tà" Hồ Giống - " Bến Ngự song sát" Nguyễn đình Hồng Hà, Nguyễn hữu Hòa -- "Thủy Dương nhất quỹ" Đỗ Lương (Thủy Dương vì ông già hắn tên Dương)... nên cuộc sống của lương dân không một ngày yên ổn. Minh chủ "Bạch đạo" bó tay, nhiều khi cũng bị "lên bờ xuống ruộng", cụ thể đã dính tuyệt kỹ của "NHÓC TÌ XINH", chiêu "Vòng khóa yên xe" phải quy ẩn trị thương một thời. Nhưng Tà bất thắng Chính, những Lão tiền bối một thời, đã gác kiếm gởi mình vào cõi "không" như "Thiếu lâm thiền sư" Bùi văn Lộc . -- "Võ đang chân nhân" Lê Anh Tuấn -- "Kim Long nhất kiệt" Trần quang Mua, lần lượt tái xuất giang hồ, ra tay hành hiệp. Cho đến năm "74" tiền công nguyên thì sóng yên biển lặng, cuộc sống "máu tanh" đã bị đẩy lùi, yên bình đã trở lại với lương dân như nước dòng sông Hương bao năm vẫn lững lờ chảy.... *Xinh thân mến! Gặp lại Mi, tau mừng lắm và thật cảm động khi thấy Mi nhắc lại chuyện Ông già tau mở khóa còng số 8 cho Mi. Mi và Tau còn nhiều kỹ niệm lắm, nào là cùng ngồi kế nhau trong ngày thi vào đệ thất, cùng thi đậu và cùng học lớp Thất 3, cùng ăn chè và cùng đánh lộn... và còn nhiều cái "cùng" khác nữa. Ân oán giang hồ giữa Mi và Tau vẫn còn đó...quân tử trả thù bốn mươi năm vẫn chưa muộn... rất mong ngày về của Mi. Sài Gòn, chiều ngày 08/04/2013 THÂN ÁI - LÊ TUẤN VŨ
| |
|