Xưa! Nhà Trần văn Hiếu ở Phù Lương, mẹ và các em coi sóc bàn bi-a, bán giải khát sinh sống. Mỗi tuần, vào chiêù thứ bảy,mình và Hiếu đạp xe về, nhà nội mình ở trong làng, cách nhà Hiếu hơn cây số, trong làng buồn, ra quốc lộ ở nhà Hiếu vui hơn…nhưng khu vực này thành phần thanh niên “nhảy đồ Mỹ”và du đãng khá nhiều. Vào một buổi trưa, bàn bi-a tạm nghĩ để ăn cơm và nghỉ trưa, có tay du đảng tiếng tăm vùng này một mình hắn cứ miệt mài thụt và thụt, hết trái này tới trái kia không chịu buông cơ. Sương, em gái Hiếu yêu cầu hắn nghỉ hắn vẫn trơ lì…mình đứng cạnh bàn, ba trái bi cùng lúc đến gần mình, thuận tay mình vừa chận lại vừa nói:thôi! nghỉ đi, chiều tới chơi... Hắn gõ đầu cơ lên mu bàn tay mình đau điếng hồn chưởi thề:Đ.m! thả ra cho tau chơi. Mình cao giọng: Không! nếu mi gỏ lên tay tau cái nữa, mi có tin trái bi ni vô mặt mi không? Sương lật đật chạy vô nhà sau, mẹ Hiếu chạy ra vừa xô hắn vừa nạt:tại răng mi đánh con tau hí! thằng tê?...hắn im lặng quăng cơ lên bàn ra sân lấy xe 67 đi mất. Chiều, hắn lại đến, thấy hắn tự nhiên mình chẳng biết sợ là gì, chẳng hiểu sao trong mắt mình hắn chả là gì cả…Hắn kêu nhỏ Sương gói thuốc Capstan và hỏi chuyện gì đó, chỉ thấy hắn nhìn mình một cái, cười cười và ra sân đạp nổ xe và rồ ga chạy… Trong bửa cơm chiều nghe nhỏ Sương kể lại, hắn hỏi”thằng nớ là thằng mô mà mạ mi kêu nó là con?”nhỏ Sương trả lời:anh nớ là con riêng của mạ tau…Hiếu cười, cả nhà cùng cười, mạ Hiếu cười, gắp bỏ cho mình miếng thịt:Ừm! thằng Sơn là con… Mạ ơi! nụ cười nhân hậu ấy và bửa cơm chiều hôm đó in ấn theo con mãi một đời…
----------------------------------------
Nhân đây! sau mấy mươi năm trôi nổi, trong tâm tưởng luôn nhớ và tri ân các mạ đã có những khoảng thời gian cưu mang con, cho con ăn ở đối xử thương yêu như con trong nhà, cho con xin cúi đầu khắc ghi… Đó là mạ bạn Trần văn Hiếu, mạ bạn Lê Tuấn Vũ và mạ bạn Phan khắc Thành…
Miền Đông Nam Bộ ngày 15/8/2013. Nguyễn Ngọc Sơn.
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
Tiêu đề: Re: HIẾU ƠI! MÌNH NHỚ MẠ. Fri Aug 16, 2013 11:04 am
Thằng con bất hiếu! Nhà cửa mi bán, ngày đơm tháng kỵ không lo. Bao năm ni tau ôm nhà thờ nhà tự,hương thắp sắp dọc cũng vào tới Bà Rịa.Năm ni tau giao cho mi về lo kỵ MẠ đi,trong tháng 9 đó,lo mà về! Anh cùng MẠ với mi HIẾU
Anhngoc
Tổng số bài gửi : 236 Join date : 07/03/2013 Age : 68
Sơn thân. Đọc "lời trần tình 60 năm cuộc đời " của mi lòng tau lặng lại. Quả thật tuổi thơ của mi quá đặt biệt tuy nhiên mỗi người một cảnh không ai giống ai,có vậy mới là cuộc đời..... Qua những bài trên thì tau thấy mi "thê mà không thảm" bởi vì dù răng mi cũng rất có Phúc (chắc kiếp trước mi có tu) .....Mi được một lúc 4 bà mẹ yêu thương đùm bọc ,điều mà cả lũ tụi 67-74 mình không đứa mô có được....mà nên nhớ những bà mẹ này xứng đáng đại diện cho "người phụ nữ Á Đông" chân chính (phụ nữ Huế mà lị) .....quá ư là diễm phúc Sơn ơi. Thêm vào đó mi lại diễm phúc găp được vợ đẹp con ngoan cháu mũm mĩm không phải ai cũng được như rứa mô nghe cu sơn ,cu hãy vễnh râu lên mà tự hào đi cu nhé! . Đúng là "phúc lộc đồng lai" , tau ghen tỵ với mi đấy "cu Sơn" ơi....Vài lời bộc phát từ tâm ,tau không biết trau chuốt nếu mạo phạm xin đừng chấp. Thân mến. Anhngoc.
letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
Ngọc Sơn thân mến ! Thật bất ngờ khi bài viết " HIẾU ƠI ! MÌNH NHỚ MẠ" của bạn lại rơi vào đúng mùa báo hiếu năm nay. Tình Mẫu Tử quá thiêng liêng khỏi cần ai bàn cải, có mấy ai trong bọn chúng mình mà không được Mạ bạn thương yêu, có khi còn lo tới từng miếng ăn giấc ngũ. Tình Mẹ thật bao la không những cho con cái của mình mà còn khoan dung, độ lượng cho cả bạn của con mình. Trong bọn chúng mình có rất nhiều bạn còn diễm phúc được Mẹ lo toan như bạn Võ Ngọc Châu, bạn Đồng Sĩ Hanh, bạn Hồ Giống.. và còn nhiều bạn nữa. Mình xin tặng:
" MỘT ĐÓA HỒNG CHO NHỮNG AI ĐANG CÒN MẸ ". VU LAN 2013 . THÂN ÁI - LÊ TUẤN VŨ
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: RE:ANH DŨNG. Fri Aug 16, 2013 7:44 pm
DŨNG THÂN!
Mình ngồi lắng nghe hết Duy Khánh ca Bông hồng cài áo mà lòng nặng trỉu, sống nội tâm và mau nước mắt nên ngồi nghe mà mắt cứ cay cay... Trong một bài viết nhân ngày đi viếng tang và đốt nhang cho Mạ Ngọc Lân mình cũng đã có ý nhắc nhở các bạn những ai đang còn Mạ hảy cố mà giử lấy hạnh phúc ngàn vàng thiêng liêng đó, mình bất hạnh nên không có cơ hội để tỏ bày, Mùa Vu Lan đang đến, xin chúc mừng bạn nào còn có Mạ và cùng đồng cảm những bạn đã mất Mạ như mình...
NguyengocSon.
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
Tiêu đề: Re: HIẾU ƠI! MÌNH NHỚ MẠ. Sat Aug 17, 2013 5:33 am
Sơn ơi! Tau đã từng nghe bài hát ni, dù chỉ hiểu lời qua phụ đề nhưng nghe âm điệu nhạc đầy cảm xúc, tau đã chảy nước mắt. MẸ & ÂM NHẠC: Tuyệt vời! VU LAN 2557 HIẾU
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: Re: HIẾU ƠI! MÌNH NHỚ MẠ. Sun Aug 18, 2013 7:16 pm
MOTHER IN THE DREAM.
Gởi cho mẹ những bông hoa thánh sương Con có thể cảm nhận được ánh mắt của mẹ Sau những ước mơ kia con lại thao thức Hảy về đây mẹ yêu của con Con ước mơ cưởi chim hạt bay trên trời cao Mơ thấy mẹ vun đắp cho con hạnh phúc Con của mẹ bay đến,hảy đợi con mẹ nhé!...
Thêm lần nữa bạn làm ta xúc động. Sơn.
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: Re: HIẾU ƠI! MÌNH NHỚ MẠ. Sun Aug 25, 2013 6:52 pm
THẮP NHANG CHO MẠ. Chiều ngày 19/7 âm lịch năm Quý Tỵ,mình ghé thăm nhà bạn Vũ và dâng lên Mạ chút lòng thành cùng nén tâm nhang cầu nguyện hương linh Mạ sớm siêu thoát...