lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: THI HÀNH ÁN LỆNH "PHIÊN TÒA ĐẦU NĂM" Sat Apr 13, 2013 7:14 pm | |
|
THI HÀNH ÁN LỆNH "PHIÊN TÒA ĐẦU NĂM"
Nỗi ám ảnh của "Đạo Tặc " Lê Khắc Xinh,trước giờ Tuyên án "PHIÊN TÒA ĐẦU NĂM"
Trằn trọc mãi,không sao ngủ được-Ngày mai phải hầu tòa,không phải một mà là ba, Bị cáo lại ở rất xa, phải có mặt để biện hộ hay van lạy quan tòa, và đem theo mấy Faß (50 lít) bia Oktorberfest (nỗi tiếng nhất thế giới) về nhâm nhi cùng ba "ác" ôn Chánh án (Sài gòn,Đà Nẵng và Huế) với mấy xếp Công tố viên..râu xanh,chắc là được…miễn án. Học phải hành, tôi lên mạng mua vé máy bay từ Münich về Sài gòn lập tức. Hôn vợ khi đang còn ngủ,rón rén qua phòng khác hôn 3 đứa con.Viết Email vội cho đứa con gái đầu lòng và thằng con trai đang lưu lạc ở Mỹ với hàng chữ: Bố phải về Việt Nam gấp, bố không muốn làm Thái giám triều đình (trong lòng nghĩ thêm,bố phải về hầu "Tòa Cô Hồn Quốc Học" này,nếu bị xử các con sẽ vĩnh viễn không có thêm em cùng cha khác mẹ) rồi vội vã gọi Taxi ra phi trường với bao nỗi niềm lo sợ … MẤT CỦA TRỜI . Đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, tôi lao thẳng vào phiên tòa tại Quán NHÀ SÀN số 12-14 đường 48, Phường 3, Quận 4.Nhận thấy khuôn mặt "Thảo khấu“ như ngày nào của Lê Tuấn Vũ đang "Nằm“ trên ghế Chánh án, tui nuôi hy vọng sẽ được trắng án vì chỗ quen biết :“ Mi và Tau còn nhiều kỹ niệm lắm, nào là cùng ngồi kế nhau trong ngày thi vào đệ thất, cùng vào lớp thất 3,…,và "cùng" khác nữa.“ (Bài Thiên hạ đệ nhất siêu quậy của ôn "thảo khấu"). Ngoài ra mình "có“ quen với Ông già nó hồi còn làm Cuộc Trưởng Cuộc Cảnh sát (1972) khu vực vùng còi hú (nhà ga) ,ba hắn từng biểu nhân viên dưới quyền mở còng số tám cho mình, vì …lo lắng sợ cho mình đau tay. Mọi việc trái với mình nghĩ, nó tuyên án như ý kiến của "Lộc xồi" (Đáng đời mày Lộc xồi ạ, mi hại bạn nên cô đơn … "Tau chẳng có cô em miền Trung mô mà nhớ“ (Lời của thằng xúi dại trong bài "vụ án mất sổ điểm“). Cuối cùng là lời phát biểu của bị cáo Lê Khắc Xinh:“ Thưa ông chánh án và bồi thẩm đoàn,tôi vô…số tội.Để chứng minh điều đó, tôi xin tự chặt cánh tay trái của tôi. Nói là làm,cánh tay trái của tôi rơi xuống.Thấy mình đau đớn và buồn xo, ông chánh án Vũ "Thảo Khấu" bảo tôi (nó có bề ngoài thôi, nhác gái lắm, đến nỗi đi lấy vợ phải nhờ thằng solo Sơn "đĩ“ đi xem mắt, làm tốn chầu cafe tại quán người đẹp Sương…Lan) : mi có quyền chống án tại tòa Phúc thẩm ở Đà Nẵng,do "bạn hiền“ Hồ văn Vinh "bị“ làm Chánh án. Đáp máy bay thì không có chuyến, đi xe lửa thì bánh xe nổ lốp, nhìn trước nhìn sau không thấy ai , tui liền "mượn“ đỡ chiếc xe Dream của ai đó để vội phóng về Đà Nẵng cho kịp phiên tòa.Trong đầu đầy ý nghĩ lo âu: Ôn Vinh với mình có "ân oán giang hồ“, không hy vọng được miễn làm Thái giám đâu.Trên bàn…tiệc, dáng dấp của cụ Hồ Văn Vinh "Ròm",mơ huyền (= mờ ) qua cặp kính như nữ sinh Đồng Khánh tuổi tròn tám mươi đang ngồi đó.Tui vào đề lập tức:“Thưa Mệ,ồ, xin lỗi, dạ thưa Ôn chánh án, tôi bị buộc tội thủ tiêu sổ điểm Tháng 12 và tháng 1 niên khóa 1970-1971 và tôi vô…số tội. Khuôn mặt mệ chánh án Vinh giận dữ (vì thấy Faß bia tui đem từ Đức về mà không chịu khui) rống lên: bị cáo đã nhận tội qua email rồi mà còn phản cung hả! Run run như đứa cháu trả lời với mệ …chánh án:Dạ Thưa "ác“ ôn chánh án, tôi bị đồng nghiệp của ôn (Lê Tuấn Vũ) dụ khị trên trang "huequochoc6774“, kêu tui đầu thú để được chầu bia và con gà… mái thiến, (lại lộn nữa rồi), gà trống thiến, con thì mê toàn giống cái nên khi phát biểu ít khi dùng giống đực… rựa.Con nhớ rất kỹ, mệ chánh án cũng còn dụ khị con nữa mà.Khuôn mặt đằng đằng sát khí, không giống như hồi còn học đệ thất 3. Mệ phán: Y theo án của "Tòa Cô Hồn Sài gòn".Vì sợ kẻ bị kêu án trả thù, hắn dám mò vào nhà của mệ để lục lọi đốt hồ sơ quý giá tuổi thơ Quốc Học mà mệ đã cất giữ gần 45 năm, nên mệ ca một câu rất ư mũi lòng: Xinh ơi,mi còn cơ hội cuối cùng là chống án lên "Tòa án cô hồn tối cao" tại Huế, nơi mi sinh ra và lớn lên, học tại đó. Hơn nữa, lão chánh án là Nguyễn Ngọc Quỳnh, bạn phá phách với mi hồi học Quốc Học, hy vọng nó …tăng… án cho mi. Nhìn bộ mặt nhác gái của Chánh án Hồ văn Vinh (không hiểu tại sao nó cua được vợ nó) tôi gào lên:Tạị phiên tòa Sai Gòn, tôi đã tự chặt cánh tay trái. Hôm nay, một lần nữa, tôi xin tự chặt cánh tay phải còn lại để chứng minh sự trong sạch như dòng sông An Cựu trong mùa bão lụt. Cánh tay phải của tôi lại rơi xuống trong sự vui mừng của mệ ác ôn chánh án Hồ văn Vinh. Vội vã phóng xe qua đèo Hải Vân, trực chỉ vào Nhà Hàng Ngũ Viên Xanh đường Điện Biên Phủ, đã thấy lũ “ cô hồn Thất 3 Quốc Học“ ngồi đó rồi, nhưng thiếu các cô hồn: Hồ Văn Lương, Lê Dũng, Hoàng Ngọc Triễn,…Trái đất như nỗ tung khi ông "Cố “ Chánh án (Chánh án cao cấp nhất) qua cặp mắt kính bất cần đời (chắc liếc Đồng Khánh quá nên bị cận) tuyên án: Bản án tại "Tòa Cô Hồn Sài gòn" có hiệu lực vì bị cáo …không mở thùng nước suối từ Đức mang về (không được uống bia trong lúc thi hành phận sự): THI HÀNH ÁN LỆNH LẬP TỨC. Lo sợ kiếp sau đầu thai làm Thái giám, tôi rút cây mã tấu trong người rồi tự đâm vào tim mình để tự sát trước khi ra pháp đình.Tôi không chết,chỉ bị thương nặng. Hình ảnh của thằng Nguyễn ngọc Sơn "Sơn đĩ “ hiện ra trước mắt, tôi thì thào: Phải chi mi cũng mở phiên tòa, biết đâu tau được trắng án, vì mi biết ăn chay (Mô Phật), từng tự nguyện làm Bồ câu "thiến“ để giúp mối tình câm lặng của bạn Trần văn Hiếu cùng nàng nữ sinh áo xanh ngày nào đi đến …chia tay vĩnh viễn (hỏi nhỏ nhé:có thật như bạn viết không, hay là mi cũng là…nạn nhân?). Án chuẩn bị thi hành: P H Ậ P ! Tiếng thét kinh hồn của bị cáo vang lên. - Chuyện gì vậy anh?: tiếng vợ nằm bên cạnh gào lên thảm thiết. Mình lạnh cả người đưa tay mò mẫm, khảo nghiệm,thở phào,trả lời: Ồ! May quá, Còn nguyên vẹn cả đây,không sao cả! Té ra chỉ là một …Giấc Mơ. Munich, 13.04.2013
T.B. Hồ Giống, Nguyễn văn Tri ơi, bọn bây sống …để phá phách, chết đừng thành quỹ râu xanh, đang trôi dạt phương trời nào hãy về đây uống bia do tau mang từ Đức về cho vui. Lính "không quần“ chứ đâu phải "người nhái Hải quân" mà lặn sâu vậy.
Được sửa bởi lekhacxinh ngày Sat Apr 20, 2013 9:54 am; sửa lần 1. | |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:THI HÀNH ÁN LỆNH "PHIÊN TÒA ĐẦU NĂM" Sat Apr 13, 2013 10:35 pm | |
|
RE:THI HÀNH ÁN LỆNH "PHIÊN TÒA ĐẦU NĂM"
Sau khi nghe tiếng kêu thống thiết vang vọng của bị cáo từ Đức quốc vọng về kèm theo mồ hôi, mồ hôi còn toát ra như mưa của mi mà lòng tau xót xa, thấy...khoái. " bần tăng là kẻ tu hành ,thấy gà trống thiến bần tăng (đây) cũng thèm",tau ăn chay mà ngủ mặn nên chẳng giúp mi được mô.Âu cũng do nghiệp dĩ của mi ,vụ án mất nhiều thời gian quá nhiều,hao tốn giấy mực quá đấy nên đem ra "PHẬP" là vừa, may cho mi là toà bỏ sót chi tiết sản xuất trái phép bom xăng tự tạo để đốt phòng học vụ nửa đó "thằng quỷ".Tau đang tìm TÂN" bụng"một tay bi-da cự phách hồi đó. Chỉ thua Trần Văn Hiếu chủ bàn bi-da Phù Lương,tau cũng đang lo số phận của tau đây về dzụ công bố chuyện tình của hắn .Ác một nổi là thằng "Vinh ròm" theo dõi dzụ này mới nghiệt ngã cho tau chứ.Thôi mi ráng đi ,hẹn (có thể) tau sẽ ra trước vành móng cọp như mi."Sơn đĩ" nguyengocson
| |
|
ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: TUYỆT DIỆU LÊ KHẮC XINH Sun Apr 14, 2013 9:10 am | |
| TUYỆT DIỆU LÊ KHẮC XINH
Làm sao 60 tuổi rồi mà còn viết bay bướm như thế này được nhỉ? Phải có một tâm hồn yêu đời ghê gớm, yêu cuộc sống dữ dội (sợ bị "Thiến trọn gói") mới có lối hành văn sảng khoái, vô tư như thế. Chúc mừng bạn Xinh. Thật ra vụ án mà bạn là bị cáo cũng nhẹ thôi, đừng lo lắng quá mà sinh bệnh. Rất mong giấc mơ trở về VN của bạn chóng thành sự thật. Hẹn gặp.Nguyễn Đình Ngọc Lân
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THI HÀNH ÁN LỆNH "PHIÊN TÒA ĐẦU NĂM" | |
| |
|