Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: TẤM LÒNG CỦA GIA ĐÌNH BẠN LÊ KHẮC XINH ĐỐI VỚI BẠN HỌC CŨ Wed Apr 10, 2013 3:21 pm | |
|
TẤM LÒNG CỦA GIA ĐÌNH BẠN LÊ KHẮC XINH ĐỐI VỚI BẠN HỌC CŨ
Sáng nay Vinh nhận được Email của bạn Lê Khắc xinh sau 5 ngày "Biệt Tích" Đồng thời trưa nay Vinh lại nhận tiếp phiếu nhận tiền từ Ngân Hàng gởi đến. Bạn Lê Khắc Xinh gởi cho Vinh Hai trăm năm mươi Euro ( 250 ) với mục đích nhờ Vinh chuyển đến nơi cần đến theo lời căn dặn trong Email. Vinh công bố cho các bạn được biết tấm lòng của gia đình bạn Lê Khắc Xinh đối với các bạn học cũ.Mong gia đình bạn Xinh không giận Vinh. Nhân đây,Vinh xin mạn phép đại diện cho các bạn-Chân thành Cám ơn tấm lòng của gia đình bạn.Cầu chúc mọi sự tốt lành đến với gia đình Xinh.Thân ái.
Nội dung Email của bạn:
"Vinh thân mến, Xinh và vợ vừa đi chùa tại Bodensee mới về. Về đến nhà, khù khờ chạy ra chỗ chuyển tiền.May là có vợ đi theo, nếu không lại phải chạy về nhà để lấy Pass. Vì là lần đầu tiên chuyển tiền, Xinh như là thằng ngố lên tỉnh vì Xinh không có hộ chiếu trong người. Vinh thân, Xinh chuyển về cho bạn 250 Euro: --100 Euro nhờ Vinh tặng Ngọc Quỳnh giùm Xinh và bảo nó: Xinh cám ơn nó hồi học Trung học cùng nhiều lần trốn học với Xinh. Có lần, Xinh trốn học (vì nét chữ của nó giống Xinh nên nhờ Quỳnh chép bài học Sử giùm trong lúc mình đi thăm ... Đồng Khánh). Không ngờ đúng lúc đó ba mình vào tận lớp. Về nhà ông hỏi mình giờ đó đi đâu, mình cải bướng, mình học và bài học con có chép.Thế là một trận đòn đẹp lắm về tội trốn học mà còn dám chứng minh láo,qua mặt.. Ba mình hỏi ai là người chép bài giùm, đương nhiên là mình bảo là ... mình. Cám ơn Quỳnh,nếu không có Quỳnh chép bài giùm có lẽ mình chỉ bị đòn về một tội trốn học mà thôi. --100 Euro của bà xã mình nhờ Bạn :Mua bia và gà trống thiến-lời của thằng“Sơn nỗ”. Mời các bạn, khi các bạn Quốc Học có dịp họp mặt . Bà xã mình hỏi nhỏ mình: Cái “Ban Tòa Quốc Học” này có "đáng tin" không? Lỡ uống bia say xỉn rồi thay đổi ý kiến thì ...mệt lắm.Xinh phải đem tất cả “thành tích của mình” bảo đảm, là “Lũ Cô Hồn” này giữ lời hứa lắm (sau khi bia vào) là y như đinh đóng vào...bùn lầy . --Phần còn lại, của con gái lớn của mình,Lê Đoan Tường-Vân, gởi đến trang “Huế Quốc Học 6774” để tiếp thêm phương tiện hoạt động và duy trì dài lâu.Nó nói: “Cám ơn mấy Chú,mấy Bác, cả tuần nay Bố con (giọng Bắc kỳ 54 chính hiệu đấy ) cười hoài vì đã liên lạc được với các bạn cũ Quốc Học sau hơn 35 biệt tăm,biệt tích”. Nó nhắn lời “gởi thăm tất cả các Chú,các Bác,Cầu mong trang “huequochoc6774” này sống dai mãi mãi, đồng thời chúc các chú,các bác luôn luôn vui,khỏe,hạnh phúc và đừng quên ........Bố của con”. Các bạn thân mến, Vài dòng, mình và gia đình gởi lời thăm các bạn. Cầu mong mọi sự tốt đẹp đến với các bạn cùng gia đình. Thân ái. Lê Khắc Xinh München, đêm 09.04.2013
| |
|
letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: "BAN TÒA QUỐC HOC" TRẢ LỜI Wed Apr 10, 2013 4:55 pm | |
| "BAN TÒA QUỐC HỌC" TRẢ LỜI Trước tiên Tau xin đại diện "BAN TÒA QUỐC HỌC", chấp nhận tấm lòng của gia đình Mi (cám ơn nhiều).Còn "Ban tòa" có thay đổi bản án hay không? thì còn phải chờ Tòa nghị án sau khi uống bia xong. Ê ! Tau xin nói nhỏ với mi :" Nói với Vợ mi nếu lỡ bản án còn hiệu lực thì cũng kệ đi ! OK đi ? 60 năm cũng quá đủ rồi"."Lời " quá rồi còn đòi hỏi thêm làm gì ? (những 5 đứa con)! Thân ái ! Lê Tuấn Vũ. | |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:TẤM LÒNG CỦA BÀ XÃ XINH Wed Apr 10, 2013 8:31 pm | |
| RE:TẤM LÒNG CỦA BÀ XÃ XINH Cám ơn bà xã Xinh đã có nhã ý gởi về "Bia uống nhấm nháp với gà quay trống thiến". Hôm nay mồng một, mình ăn chay nên không ăn nhậu được, tuy thế nhìn" lủ quỷ" vui vẻ,hả hê mình cũng thấy say rồi. Bảo đảm uống vào rồi không còn "ý kiến ý cò"chi nữa mô! -Ấy chết.Nhắc tới chữ "Cò" là mình liên tưởng ngay tới thằng Vũ cà chua,lổ mũi quả cà của hắn ám ảnh cả đời mình mà.Hỏi thử hắn xem, uống bia rồi có tan sẹo không hí ! Thân mến. "Sơn đĩ" | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TẤM LÒNG CỦA GIA ĐÌNH BẠN LÊ KHẮC XINH ĐỐI VỚI BẠN HỌC CŨ | |
| |
|