huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 NHỚ BẠN...

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

NHỚ BẠN... Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỚ BẠN...   NHỚ BẠN... Icon_minitimeMon Feb 25, 2013 10:36 pm



NHỚ BẠN...

-Hu ! hu ! hu !
-Chuyện chi rứa!?
-Thằng Xinh hắn đập Hanh !
-Tại răng Hắn đập !
-Chơi gõ tường Hắn thua mà không chung !
-Được rồi đi kiếm Hắn !
Hanh và Vũ nối bước ra sân trường, gặp Xinh và Quý:
Vũ:-Răng Mi đập thằng Hanh !?
Xinh:-Tau đập đó Mi làm chi Tau.
Vũ:-Mi ngon thì chơi với Tau
Xinh:-Được rồi hẹn Mi giờ tan học.
Tới giờ tan học, bốn thằng nhóc cởi bốn chiếc xe đạp phóng qua cầu mới tấp vào công viên ở dạ cầu.
Xinh:-Chơi thì chơi Tau không sợ, nhưng Mi to con quá,dám chấp Tau và Thằng Quý không ?
Vũ:-Rồi ! chấp luôn.
Nói rồi cả ba lăn vào nhau vật lộn. Sau một hồi bất phân thắng bại, Vũ đang đè Quý trên mặt cỏ,
thì Xinh thoát được ra ngoài, đến bên xe đạp rút cái khóa vòng dưới yên xe chạy lại quất ngay phía sau
gáy của Vũ khiến Vũ lăn ra bất tĩnh, rồi Xinh và Quý nhảy lên xe chạy trốn. Sau một hồi Vũ mơ màng tĩnh lại,
cảm nhận đầu tiên là hình ảnh Hanh đang mếu máo ngồi khóc kế bên:
- Vũ có bị chi không !?....
Bạn Lê Khắc Xinh (con Ông Cháu) thân mến ! Câu chuyện đó xảy ra hơn 40 năm rồi, giờ đây chỉ còn lại Mi,
Tau với thằng Hanh còn thằng Quý (con Ông Họa sĩ) không biết đang lang bạt nơi mô, Mi có hay nói cho Tau biết với.
Nghe đâu giờ này Mi đang sãi cánh ở trời Âu, bận bịu lắm hay sao mà không liên lạc, dù có "mõi gối chùn chân"
thì cũng còn đó hai tay để gõ. "Sự bất quá tam" đấy nhé ! Mi đã hai lần ăn gian rồi đó, một lần là thua mà không chung
cho thằng Hanh, một lần là vi phạm hợp đồng ( đã chấp hai đứa rồi mà còn sữ dụng hung khí ). Lần này hứa với
tau đi là hãy lên forum để gặp gỡ bạn bè, đừng ăn gian lần thứ ba nghe bạn. Rất mong được gặp lại.
THÂN ÁI !

NHỚ BẠN... Tuain_10

Lê Tuấn Vũ




Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

NHỚ BẠN... Empty
Bài gửiTiêu đề: RE: NHỚ BẠN...   NHỚ BẠN... Icon_minitimeWed Feb 27, 2013 8:25 am



Re: TUẤN VŨ- NHỚ THẰNG VŨ,HANH

Ôn lại ngày xưa cũ
*Ai cũng biết những ngày đi học thời thơ ấu là những tháng ngày tươi đẹp nhất của một đời người.
*Bao kỹ niệm vui buồn,cay đắng,ngọt ngào cùng những trò nghịch ngợm của tuổi học trò càng thể
hiện rõ nét nhất.
*Ngày tôi bước vào trường Quốc Học với bao ước mơ như những bạn khác cùng trang lứa.
*Một sự run rủi cho tôi cùng Đồng Sĩ Hanh, Lê Tuấn Vũ vốn chưa hề quen biết,được xếp
học chung một lớp Đệ Thất 3.
*Qua đệ Nhị cấp bạn Hanh chọn ban B (Học B1).Tôi,Tuấn Vũ vì dốt toán nên chọn ban A (Học A1)
và vẫn tiếp tục hành trình cho đến ngày chia tay.
*Tuy vậy,Hanh,tôi và Tuấn Vũ vẫn gắn bó như hình với bóng.Hanh và tôi vốn nhỏ con,tính nhút
nhát,rụt rè,kém phần hiếu động như những bạn khác.Còn Lê Tuấn Vũ vốn to con lớn xác,mặt
mày trông dữ dằn,bặm trợn nhưng được cái hào hiệp,tốt bụng-Sẵn sàng bao che cho những đứa
bạn hiền từ,thường hay bị những bạn nghịch ngợm khác ăn hiếp.Nhớ một lần,lúc đó đã học lớp 12.
Bạn Hanh bị một bạn học cùng lớp đổi mất sợi sên xe đạp mà bạn Hanh mới thay hôm trước.
*Khi biết được việc nầy,Vũ đã nỗi điên lên,truy lùng cho bằng được thủ phạm (Con của ông cò mà lỵ),
”Tẩn”cho một trận”te tua xơ mướp”và bắt phải lắp sợi sên lại y như cũ vào xe bạn Hanh
(Tôi không nêu tên bạn học nầy).
*Phần tôi trong suốt 7 năm theo học tại trường,được bạn Vũ ”Bảo Kê Tự Nguyện”nên không hề có
một bạn nào thử quấy rầy. Có chăng chỉ là kêu réo tên cha mẹ tôi để chửi rủa mà thôi (Bạn Vũ lại
đồng ý và thích thú với việc nầy),vậy là quá lắm rồi.
*Thế mới biết dù thân phận”Cáo,Chồn”đi chăng nữa mà đi theo” Hổ,Báo”thì cũng được nể,trọng vậy.
*Thiệt là sướng.Có phải vậy không hỡi thằng Vũ, Hanh?

NHỚ BẠN... Anh_vi10

Hồ Văn Vinh





Về Đầu Trang Go down
dongsihanh

dongsihanh


Tổng số bài gửi : 14
Join date : 25/03/2013

NHỚ BẠN... Empty
Bài gửiTiêu đề: RE: NHỚ BẠN...   NHỚ BẠN... Icon_minitimeThu Mar 28, 2013 10:31 am


lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Hello Vinh ,Vũ - HA HA HA....
Tau vẫn còn nhớ rõ chuyện nầy....Ngày xưa đi học tau cũng lộn xộn ghê gớm.
Hết thằng Nghĩa con ông Cáo, rồi thằng Xinh, thằng Đỗ Lương...Mấy lần nầy là
thằng Vũ đều ra tay cả. Chuyện ngày xưa nay vẫn còn nhớ mãi trong đầu.
Nhanh thật ,mới đó mà đã hơn 40 năm rồi....
Cám ơn mi correct tau. Thằng Thân tau chẳng thể nào nhận ra được, còn thằng
Lê Qúy Tri thì sau khi nhìn kỹ lại, tau nhận ra được nét mặt của hắn...
Tau gởi lời thăm tất cả bạn bè....
Chúc các bạn và gia đình luôn vui khỏe,hạnh phúc.

Hanh


Về Đầu Trang Go down
ngodinhloi

ngodinhloi


Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 68

NHỚ BẠN... Empty
Bài gửiTiêu đề: KỂ TIẾP CÂU CHUYỆN CỦA LÊ TUẤN VŨ   NHỚ BẠN... Icon_minitimeSun Mar 31, 2013 7:41 pm


lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
KỂ TIẾP CÂU CHUYỆN CỦA LÊ TUẤN VŨ

Lợi ở gần nhà Thầy Lân dạy Anh Văn, Thầy Lân ở xóm Lịch Đợi (Chùa Bảo Quốc).
Thầy Lân là bạn với ông anh của Lợi, ngày nào thầy Lân cũng kiểm tra việc học
của Lợi và Lợi bị thầy Lân đập hàng ngày. Em trai kế của thầy Lân là dân anh chị
vùng Nam Giao và Huế đó.Một ngày Lợi đi học về vừa đi, vừa khóc khi qua Cầu Ga,
Lợi nghe tiếng xe Honda phanh lại gần mình và nghe tiếng quát."Cu em, răng mi khóc".
(đó là em thầy Lân).Lợi khóc lè nhè nói. Cái thằng Xinh và Hồng Hà lớp em đánh em.
Em thầy Lân nói. Đồ mít ướt, đồ ngu ai đập cũng khóc. Mi lên xe chỉ 2 thằng đó cho tau.
Lợi nói, em sợ thầy Lân.
Ông nói tau có sợ ông Lân mô, ông sợ tau thì có, mi không lên xe tau đập.
Lợi lên xe, chỉ chỗ thằng Xinh và Hồng Hà.
Em thầy Lân chụp cổ áo 2 thằng và nói mi dám đánh em tau, thằng Hồng Hà rút khẩu
phờ le ra. Em thầy Lân rút súng lục dí đầu thằng Hồng Hà và nói tau bắn mi và bắn luôn
cả thằng anh mi,hai thằng lạy trối chết. Lợi sợ quá cũng lạy em thầy Lân tha cho tụi nó.
Hơn nữa năm sau, ông anh Lợi về, kêu Lợi lên giường nằm đánh 5 roi vì tội ai ăn hiếp
cũng khóc, nhưng cũng cho tiền tiêu sau trận đòn.
Sau chuyện đó, Lợi, Xinh và Hồng Hà lại trở thành bạn thân đó nghe.Lạ không?./.

Ngô Đình Lợi


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





NHỚ BẠN... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ BẠN...   NHỚ BẠN... Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
NHỚ BẠN...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến