huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

  BỬA TIỆC MỪNG NHỚ ĐỜI

Go down 
Tác giảThông điệp
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

 BỬA TIỆC MỪNG NHỚ  ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: BỬA TIỆC MỪNG NHỚ ĐỜI    BỬA TIỆC MỪNG NHỚ  ĐỜI Icon_minitimeFri May 03, 2013 6:45 pm



Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
BỬA TIỆC MỪNG NHỚ ĐỜI

*Sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn nghèo khó,học bậc Tiểu học tại trường làng
Phú Xuân.Đến năm lớp nhất (lớp năm bây giờ) lại muốn thi vào trường Quốc Học.
*Nghe đến tên Quốc Học là biết bao ước mơ cháy bỏng cùng nỗi lo sợ đối với tất
cả học sinh ở Thừa Thiên - Huế với mọi thế hệ.
*Với học lực trung bình khá mà nguyện vọng tha thiết lại muốn được thi vào trường
Quốc Học, làm cha mẹ lo lắng tìm nơi gởi học luyện thi.
*Đó là lớp luyện thi của thầy Mẫn ở gần trường Bồ Đề Hữu Ngạn,đường Trần Văn
Nhung,nay là đường Trần Quang Khải.Chính ở nơi đây Vinh gặp được bạn Võ Thành
Cường và Cái Tịnh Khiết cùng học luyện thi .
*Rồi niềm vui cũng đã đến.Lòng tràn đầy vui sướng khi thấy tên mình cùng Võ Thành
Cường nằm trên bảng vàng trúng tuyển.Dù không đậu cao như Phan Khắc Thành
hay Nguyễn Xuân Ánh (Hai bạn nầy sau đó học cùng lớp và được trường phân công
giữ sổ điểm và sổ đầu bài) nhưng dù sao cũng có vé để vào trường.
*Vào một ngày cuối tháng 8 năm ấy,từ nhà ở số 16 (số cũ) đường Nguyễn Huệ,
gần chợ Bến Ngự,bạn Cường rủ Cái Tịnh Khiết (đậu vào trường Nguyễn Tri Phương)
và một bạn khác cùng đậu vào Quốc Học (Vinh đã quên tên) về làng Vân Dương tìm
Vinh,với mục đích : Mời đi ăn mừng thi đậu vào trường Quốc Học.
*Làng Vân Dương năm đó còn có Lê Ngọc Hoàng cùng đậu vào Quốc Học nên được mời tham dự.
*Cả năm đứa đạp xe về tận Cồn Hến để ăn mừng.Đó là những ly chè bắp thắm đậm
tình cảm thân thương.Trong bửa tiệc mừng,cả bốn đứa đều mong làm sao để được
học chung một lớp.Nhưng... ở đời không phải chuyện gì đã muốn là được.Hồ Văn Vinh,
Lê Ngọc Hoàng học chung lớp Đệ Thất 3,Võ Thành Cường học Đệ Thất 4 (đệ lục 4,8/2,
9/2,10 B2,qua năm 11 bạn Cường ra học trường Hưng Đạo do một lý do đặc biệt) .
Nhưng có hề chi,dù không học chung một lớp nhưng bạn Cường đã thể hiện một tình bạn
chân thành, thắm thiết cho đến kỳ thi Tú Tài , rồi mỗi người mỗi ngã.
Một bữa tiệc mừng đơn sơ nhưng mang một ý nghĩa rất lớn.Một vài ly chè nhưng lại
mang vị ngọt của cả ruộng mía mênh mông.
*Giờ đây,khi hồi tưởng về sự việc ấy,Vinh vẫn tưởng như mới xẩy ra hôm nào.
*Hơn hai năm sau ngày thi Tú Tài, Vinh mới tìm gặp được Cường,lúc đó bạn đang
chuẩn bị hỏi vợ.Thêm hơn 20 năm nữa (1997) Vinh tìm gặp Cường,lúc đó bạn đã có 4 con.
*Giờ đây bạn đã định cư tại nước Mỹ xa xôi nhưng chắc rằng những kỷ niệm thời thơ
ấu nầy bạn không thể nào quên.Có phải vậy không hỡi Võ Thành Cường ?
Chúc bạn cùng gia đình luôn vui khỏe,hạnh phúc.
Thân ái
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vài dòng viết thêm : Bạn Lê Ngọc Hoàng phải xếp bút nghiên để trình diện nhập ngũ sau
lệnh "Đôn quân" năm 1972.Bạn ấy đã ngã xuống và ra đi vĩnh viễn vào năm 1973.

Một nén hương lòng dành cho bạn.
Hồ Văn Vinh



Về Đầu Trang Go down
 
BỬA TIỆC MỪNG NHỚ ĐỜI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TIỆC MỪNG VU QUY Con Lê Quý Tri
» TIỆC MỪNG CHÁU NỘI TUẤN VŨ ĐẦY THÁNG tại ĐÀ NẴNG & SÀIGÒN
» KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI
» TIỆC MỪNG LỄ VU QUY THẠCH TRÂM & CÔNG CHƯƠNG
» MỪNG SINH NHẬT HỒ VĂN VINH

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Ôn Lại Ngày Cũ-
Chuyển đến