huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 "NGÀY 27/01/1973"

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

"NGÀY 27/01/1973" Empty
Bài gửiTiêu đề: "NGÀY 27/01/1973"   "NGÀY 27/01/1973" Icon_minitimeFri May 10, 2013 5:22 pm



"NGÀY 27/01/1973"

*Bốn thằng nhóc quần xanh áo trắng mang bảng tên Quốc Học,không sách,
tập chen chúc trên chuyến xe đò đông nghịt người Huế- Quãng Trị. Xe chạy
đến cầu Mỹ Chánh thì bị chận lại không cho đi tiếp. Bốn đứa xuống xe ngơ
ngác không biết phải làm sao, thằng Vũ có vẻ đầu đàn ra lệnh :"Cởi hết quần
áo bơi vượt sông". Bốn đứa như bốn con rái cá, một tay cầm quần áo giơ cao
khỏi đầu, ì ạch cố gắng bơi qua sông, đến bờ bên kia ngồi nghĩ được một lát
thằng Vũ lại ra lệnh :" Mặc quần áo vào tiếp tục thẳng tiến Quảng Trị".
*Theo cách di chuyển của Hướng đạo sinh đã được dạy, bốn đứa cứ chạy 50
bước rồi đi bộ 50 bước và cứ thế tiếp tục hành trình, vừa đi vừa chạy được
đâu khoảng 10 cây số thì bỗng nghe có tiếng xe thắng gấp, bốn đứa dừng lại
nhìn thì ra đó là một chiếc xe jeep đặc chủng, bên hông xe có kẻ bốn chữ
bằng sơn trắng "ICCS" (liên hiệp quân sự bốn bên), trên xe có mấy ông lính
người nước ngoài, anh lính tài xế người Việt cất tiếng hỏi :"Các em định đi đâu".
Thằng Vũ trả lời :"Dạ! tụi em ra sông Thạch Hãn để được chứng kiến cảnh
trao trả tù binh". Anh lính buột miệng: "vậy thì lên xe đi". Cả bọn mừng quá
trèo vội lên xe, chỉ 15 phút sau xe đã đến sông Thạch Hãn, không khí ồn ào
sôi động, dọc chiều dài của bờ sông dòng người ken kín, bốn đứa cũng vội tìm
chỗ đứng xem, thằng Hanh nhanh trí hắn trèo lên trên mấy bờ tường đã ngã
vì bom đạn đứng coi cho rõ. Phía bờ bên kia tình hình có vẽ yên ắng trật tự hơn.
*Tiếng loa phóng thanh đọc tên những người lính của hai miền được trao trả
từng đợt, và cứ sau một đợt đọc tên mỗi bên có năm chiếc ghe chở những tù
binh của hai miền,chèo ra giữa dòng trao đổi cho nhau dưới sự giám sát của Quốc Tế...
Quần áo, túi xách, cặp táp được các tù binh cả hai miền cởi ra vứt bỏ trôi trắng
cả dòng sông. Và cứ vậy cho đến khi kết thúc.
Bỗng "ẦM", một tiếng động vang lên chát chúa, bên cạnh bờ sông những bức
tường ngổn ngang đổ ập xuống, một số người chen đứng trên đó đã gặp nạn
trong đó có Hanh, ba đứa còn lại xúm nhau vào kéo Hanh ra, may mắn là Hanh
chỉ bị bong gân ở mắt cá. Tới 14 giờ buổi trao trả đã xong, cả bọn nhanh chân
nhảy lên chiếc "GMC" chở những người lính vừa được tự do quá giang về điểm
tập kết ở "Công trường chiến thắng".
*Đã 40 năm trôi qua, trí nhớ của mình chỉ có vậy. Bạn nào ở trong số những
nhóc tì năm đó ngoài Vũ và Hanh, hãy lên tiếng phản hồi để xem độ chính
xác của bài viết này được bao nhiêu phần trăm...
LÊ TUẤN VŨ.




Được sửa bởi letuanvu ngày Mon May 13, 2013 3:24 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

"NGÀY 27/01/1973" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re:NGÀY "27/01/1973"   "NGÀY 27/01/1973" Icon_minitimeFri May 10, 2013 8:46 pm



Vũ nì!
*Mình phục bạn ở chỗ nhớ rõ ngày tháng của năm đó,mình cũng nhớ nhưng
không được chi tiết như bạn,hồi đó mình cũng náo nức đi xem cho biết,
có lẻ trường mình cũng không ít các bạn có đi xem,cũng cố leo cho cao để
nhìn cho rõ,rồi cũng bị sập tường vì người đứng đông đúc,quá tải,khát nước
*Chen vô mấy trại che bằng bạt nhà binh kiếm nước uống,chiều theo xe GMC
vô lại Huế,trên xe nghe mấy anh tù binh nói cười rôm rả.
*Vâng mình chỉ nhớ được bấy nhiêu, lâu lắm rồi phải không bạn?
*40 năm rồi mà trí nhớ của bạn thật tuyệt.
Thân ái.
NguyenngocSon


Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

"NGÀY 27/01/1973" Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:NGÀY 27 /01/1973- MỘT KỸ NIỆM ĐẸP THỜI HỌC SINH   "NGÀY 27/01/1973" Icon_minitimeSat May 11, 2013 3:30 pm



RE:NGÀY 27 /01/1973- MỘT KỸ NIỆM ĐẸP THỜI HỌC SINH

Vũ,Sơn thân mến.
*Cám ơn bạn đã nhắc lại một kỹ niệm đẹp trong đời học sinh của mình.
*Nhân đây ta phải nói thêm cho các bạn được rõ:
*Ngày 27 tháng giêng năm 1973 không phải là ngày trao trả tù binh hai
phía,mà là ngày ký hiệp định ngừng bắn Paris tại Khách Sạn Hoàng Gia
trên đại lộ Kleber.
*"ICCS" không phải là "Liên hiệp quân sự bốn bên mà là:
ICCS là tên gọi tắt của International Commission of Control and Supervision
mà được dịch là Ủy Ban Quốc Tế Kiểm Soát và Giám Sát (việc thi hành Hiệp
Định Ba Lê 1973) nguyên khởi đầu có 4 quốc gia thành viên là Indonesia,
Canada, Ba Lan và Hung Gia Lợi. Cuối tháng 7-1973 thì Canada từ bỏ nhiệm
vụ và ra khỏi tổ chức ICCS để liền sau đó, ghế trống này được thế bằng
quốc gia Iran (tháng 1-1974) cho đến khi tàn cuộc chiến. Những phương
tiện đi lại của ICCS (máy bay, xe cộ, tàu thuyền...) đều được sơn 4 vạch
mầu da cam để tránh ngộ nhận có thể bị tác xạ.
*Mỗi buổi trao trả đều có mặt đại diện của ICCS và 4 bên gồm: Mỹ,Việt Nam
Cọng Hòa,Cọng Hòa Miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân Chủ Cọng Hòa
(gọi là Ủy Ban Liên Hợp Quân Sự (UBLHQS) bốn bên có trụ sở chính là trại
Davis nằm trong phi trường Tân Sơn Nhứt),Sài Gòn.
*Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát và Giám Sát đã ấn định 4 đợt trao trả chính như sau:
*Đợt 1 khởi sự từ 12 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 1973
*Đợt 2 khởi sự từ ngày 8 cho đến ngày 13 tháng 3,năm 1973
*Đợt 3 khởi sự từ ngày 14 cho đến ngày 19 tháng 3,năm 1973
*Đợt 4 khởi sự từ 23 đến tháng 4 năm 1973,
*Ngoài ra,còn có các vụ trao trả lẻ tẻ không đúng theo kế hoạch mà ICCS đã dự trù.
Nơi trao trả tù binh người Việt Nam đầu tiên là tại Lộc Ninh thuộc tỉnh Bình Long.
*Lúc đó có các cơ quan,đoàn thể,tổ chức theo đoàn để đi đón tiếp,ủy lạo tù binh
trở về.Các bạn không theo các tổ chức này để đi,mà lại đi riêng lẽ.Có như thế
cũng vui đó chứ,nhưng vất vã nhiều hơn.Hỏi bạn Hanh có còn cái sẹo nào không?
Vài hình ảnh trao trả lúc đó - (Ảnh trích dẫn)
*Quảng Trị 1973 - Trao trả tù binh tại sông Thạch Hãn. Tháng 2-1973

"NGÀY 27/01/1973" 76273110

"NGÀY 27/01/1973" 76273010

"NGÀY 27/01/1973" 76272510

"NGÀY 27/01/1973" 76272511

"NGÀY 27/01/1973" 76272410

"NGÀY 27/01/1973" 76272310

"NGÀY 27/01/1973" 76271710
Hồ Văn Vinh





Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

"NGÀY 27/01/1973" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: "NGÀY 27/01/1973"   "NGÀY 27/01/1973" Icon_minitimeSat May 11, 2013 6:03 pm




Bái phục ! Bái phục !
Bái phục ! Bái phục ! Trí nhớ bài bản của Vinh. Ngày 27/01/1973 tựa của bài viết
này đúng là ngày ký hiệp định đình chiến.Ý chính của mình là những thằng nhóc
nào đã tháp tùng với mình và thằng Đồng Sĩ Hanh... có thể nào là thằng Lê Dũng
(con ông Lô), Ngọc Châu (con ông Diêm), Ngọc Lân (con ông Đối)... hay là ai !!??!...
Thân ái


Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

"NGÀY 27/01/1973" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re:"NGÀY 27/01/1973"   "NGÀY 27/01/1973" Icon_minitimeSat May 11, 2013 8:19 pm


lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
CÁC BẠN THÂN ÁI!

*Mình nghĩ không chỉ là những kỷ niệm những ngày "lịch sử"của năm tháng học trò
này mà còn nhiều rất nhiều nữa, giờ chỉ để ngồi nhớ lại,nghĩ tới những ngày rong
chơi ngoài giờ học,hoặc được nghĩ hai giờ sau,hoặc thầy cô bị bệnh đột xuất v.v...
những lần bãi khóa,biểu tình chúng mình chẳng hiểu mô tê chi hết chỉ thấy được nghĩ,
có đi chơi là thấy thích thôi,có phải thế không các bạn?
*Mà có bạn nào hồi đó đã cùng mình lên dòng Thiên An chơi? Hay đi thăm khu Chín hầm?
Nhà nghỉ mát của ông Cẩn,hay những tháng ngày mưa lụt lạnh run cầm cập vẫn rủ nhau
đi lội nước...Chao ơi! cái tuổi học trò sao mà đẹp đẻ hồn nhiên,"vô tư lự"như rứa.Ước gì...
*Với mình do những năm tháng đầu óc xây quanh việc mùa màng nương rẩy nên trí
nhớ mình kém cỏi,mong rằng bạn nào nhớ nhiều kể lại về những năm tháng thì thật sự
như món quà quý đối vói mình vậy.Rất mong.
Thân ái! NguyengocSon


Về Đầu Trang Go down
dongsihanh

dongsihanh


Tổng số bài gửi : 14
Join date : 25/03/2013

"NGÀY 27/01/1973" Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:TUẤN VŨ   "NGÀY 27/01/1973" Icon_minitimeSun Jun 23, 2013 8:51 am


RE:TUẤN VŨ
Tau phải đính chính và bổ sung thêm:
       a) Làm sao mi (Vũ) có thể nhớ chính xác ngày đó được. Năm 1973 thì chinh xác, nhung ngày thì tau chịu thua,có lẽ thằng Vinh nói chính xác,không thể nhớ ngày.
       b) Bọn bốn tên gồm có : Đồng Sĩ Hanh + Lê Tuấn Vũ +Võ Ngọc Châu + Lê Anh Tuấn
       c) Như vậy là thằng  Vũ đã quên hai nhân vật rất quan trọng rồi : 2 con nhỏ Đồng Khánh học lớp 11, chinh 2 cô này đã đón  xe nhà binh ( linh Dù) cho tui tau đi quá giang ra đến Mỹ Chánh, nhưng ra đến Mỹ Chánh thi tụi tau lại bỏ rơi 2 con nhỏ này để đi thuyền sang sông. Vì thuyền nhỏ nên chỉ có chổ cho 3 đứa được ngồi trên ghế, chỉ một minh thằng Vũ thì bơi theo thuyền để sang sông. Rất it người được sang sông hôm đó, trong đó có bọn 4 tên. Sang đến bên này thi mới thấy 2 em Đồng Khánh bị bỏ rơi lại bên kia bờ.
       d) Chiếc xe ICCS dừng lai, vi thiếu tá bước xuống chào,hỏi cả 4 tên và cho đi quá giang vi lúc đó đang trên đoạn " Đại lộ kinh hoàng", đường vắng không một bóng người, giữa trưa nắng như đổ lửa mà chỉ có 4 thằng nhỏ cắm đầu chạy. Cảm kích vì sự quyết tâm và lòng quả cảm của bọn 4 tên mà vị thiếu tá này đã ra lệnh tài xế dừng xe để cho di nốt đọan đường gần hơn 15 Km còn lại.
        e) Ra đến nơi khi đang đứng trên nóc nhà xiêu vẹo để xem trao trả tù binh, cách đó không xa, một chiếc  máy bay trực thăng đáp xuống bãi đất trống va liền ngay sau đó 2 em Đồng Khánh bước ra khỏi chiếc trực thăng- thật là cao thủ.( Sao tụi đàn ông,lính tráng mà cũng giống tụi mình quá nhỉ)_Rồi sự việc xảy ra như Vũ kể.
Mới đó mà đã hơn 40 năm rồi.Thời gian trôi nhanh thật.
Đồng Sĩ Hanh
Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

"NGÀY 27/01/1973" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: "NGÀY 27/01/1973"   "NGÀY 27/01/1973" Icon_minitimeTue Jun 25, 2013 8:29 pm


BỐN MƯƠI NĂM VẪN CÒN CHẠY TỐT !
            Chà ! trí nhớ của Hanh cực tốt, cái tốt nhất mà mình muốn nói là chuyện có hai bóng hồng Đồng Khánh. Ra đến bờ sông Thạch Hãn rồi mà vẫn còn tơ tưởng đến hai em !?!. Xét về khía cạnh tâm lý học mà nói thì cái gì đã gây ấn tượng mạnh cho ta thì ta cứ nhớ hoài, nhớ mãi có phải vậy không?!?. Hồi đó Cu cậu có tơ tơ.. tưởng tưởng.. gì không mà nhớ chuyện đó dai quá vậy ? Ví dụ như mình cũng vậy, cứ nhớ có bơi vượt sông nên tưởng tượng ra cảnh "bốn đứa cứ như bốn con rái cá...", nhưng ít ra cũng có cái đúng, vì cũng có mình bơi.
Hanh thân ! Rất mong sớm có ngày gặp lại !
THÂN ÁI - LÊ TUẤN VŨ

Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

"NGÀY 27/01/1973" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: "NGÀY 27/01/1973"   "NGÀY 27/01/1973" Icon_minitimeWed Nov 20, 2013 4:17 pm




                   Tụi mi còn đi Thạch Hãn coi trao trả tù binh hai bên trong khi nớ tao ở
                    Làng Cổ Bi Hiền Sỉ đang giành dân lấn đất,khoảng 1 tháng sau trận chiến
                    bùng nỗ tại làng ni,tau cũng phục tụi bây điếc không sợ súng.
                   Làm tau nhớ lại một thời oanh liệt
                                                                              THÂN - HỮU TRÙNG



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





"NGÀY 27/01/1973" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: "NGÀY 27/01/1973"   "NGÀY 27/01/1973" Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
"NGÀY 27/01/1973"
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» ĐẠI QUÃNG DIỄN NHÂN NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG QUỐC HỌC 26/12/1973."TAM GIÁO",LỚP 12B1
» NGÀY NÀY NĂM ẤY -26/6/1974 - NGÀY THI TÚ TÀI IBM.
» ẢNH LỚP 11B2 TRƯỜNG QUỐC HỌC NIÊN KHÓA 1972-1973
» Gởi Ngọc Anh và Hiếu Lùn : LỜI KÊU CỨU
» HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Ôn Lại Ngày Cũ-
Chuyển đến