CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN
Thiên thanh áo em bay trong gió
Ngơ ngẫn đường chiều anh lặng theo
Thôn Vĩ chiều nay se sẽ lạnh
Cặp sách em ôm chẳng ấm lòng
Bên em nghe như xao xuyến lạ
Bâng quơ chuyện vãn gió với mây
Đường về nhà em sao ngắn quá
Chẳng đủ cho anh ngắm thỏa lòng
Đêm xuống lao xao nghe luyến nhớ
Dáng nhỏ mong manh dưới sương chiều
Bài học sáng mai anh chẳng thuộc
Thao thức chi mãi bóng hình ai
Chia xa cách biệt phương trời lạ
Lặng lẽ nơi này nỗi dấu yêu
Hương tóc còn đây trong hoài niệm
Một thoáng ngậm ngùi mãi nhớ em
Ngọc Sơn Tháng ba