huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 NHỚ CHUYỆN CŨ

Go down 
Tác giảThông điệp
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

NHỚ CHUYỆN CŨ Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỚ CHUYỆN CŨ   NHỚ CHUYỆN CŨ Icon_minitimeThu Dec 22, 2016 11:26 am

      Hôm qua, ngày 21/12/2016, mình đọc báo, biết tin bà Đặng Tuyết Mai, phu nhân của PTT Nguyễn Cao Kì vừa qua đời, hưởng thọ 75 tuổi. Nhắc đến bà làm mình nhớ lại một...chuyện xưa...
      Hôm đó, không biết vào dịp gì mà bà cùng đoàn tùy tùng ghé thăm Trường Quốc Học. Học sinh các lớp xếp thành hai hàng từ cổng chính vào đến cột cờ, lớp chúng ta đứng phía bên phải theo hướng từ cổng chính.
      Bà và đoàn tùy tùng đang đi giữa tiếng vỗ tay của các học sinh, bất ngờ, bà dừng lại làm cả đoàn dừng theo, mọi người ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì xảy ra...chỗ bà dừng lại ngay chỗ lớp mình đang xếp hàng, bà bước sang và đưa tay xoa đầu một bạn đứng cách mình không xa...hình như bạn "bị" bà xoa đầu là bạn Đồng Sĩ Hanh thì phải. Không biết mình nhớ có đúng không, vì chuyện xảy ra cũng đã khá lâu, mình cũng chẳng nhớ lúc đó tụi mình đang học lớp mấy nữa!!?
     Bạn nào còn nhớ, xin vui lòng bổ sung.

LÊ QUÝ TRI
Về Đầu Trang Go down
 
NHỚ CHUYỆN CŨ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» CHUYỆN MỘT BÀI CA DAO CỔ
» CHUYỆN XƯA NHỚ LẠI
» NHỚ VỀ MỘT CHUYẾN ĐI
» TẢN MẠN CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG
» CHUYÊN ÁN "TRUY TÌM SƠN TẶC"

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Toàn cầu công bố-
Chuyển đến