huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 CON MA TRƯỜNG QUỐC HỌC

Go down 
Tác giảThông điệp
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

CON MA TRƯỜNG QUỐC HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: CON MA TRƯỜNG QUỐC HỌC   CON MA TRƯỜNG QUỐC HỌC Icon_minitimeSun Jul 03, 2016 10:23 am

     BBT Đặc san 2 vừa nhận được bài viết CON MA TRƯỜNG QUỐC HỌC của thầy Phan Văn Chạy, bút danh Phan Như gởi về. Thầy Phan Văn Chạy nguyên là giáo sư Anh Văn Trường Quốc Học trước năm 75. Một điều thú vị  là trước khi thầy trở thành giáo sư Anh Văn, thầy cũng là một học sinh  Trường Quốc Học, thầy học Ban C. BBT xin giới thiệu bài viết của thầy đến tất cả các bạn.

CON MA TRƯỜNG QUỐC HỌC.
      Trước 1975, dư luận rì rào rằng có ma trong trường Quc Học, và cũng có ma trong trường Đồng Khánh nữa! Tin đồn cụ thể nhà thầy Hiệu trưởng (bên phải từ cổng vào) có Ma. Con ma này chơi ngẳng: đêm khuya cả nhà đang ngủ, nó đem củi trong bếp ra chất ngoài sân thành một đống có thứ tự hẳn hoi. Sự thật sau này mới vỡ lẽ: Thầy đã đặt mua mấy gánh củi từ chiều và đến tối bác xích lô chở đến và sắp củi thành đống đàng hoàng, không dám gọi thầy vì sợ thầy mất ngủ.
      Con ma bên trường Đồng Khánh thì ly kỳ hơn, vì con gái lúc nào cũng phức tạp! Nào là nửa khuya người ta thấy ba cô gái áo trắng nhởn nhơ đi lại trong hành lang lớp học! Nào là học sinh trực lớp sáng sớm đến trường bỗng nhiên bỏ chạy la hét thất thanh vì thấy trên bảng đen có một bàn tay máu (?) Thật ra, đó chỉ có thể là một lời tỏ tình của một ”con ma” Quốc Học nào đó đêm khuya lẻn vào chơi trò kỳ dị.
      Trường Quốc Học hay trường Đồng Khánh, hoặc bất cứ trường nào ở Huế cũng có Ma. Đó là “con ma” tuổi mới lớn: nhất quỷ nhì ma thứ ba... học trò! Lớp chúng tôi là lớp ban C văn chương sinh ngữ gồm 20 "con ma" Pháp văn và hơn 20 "con ma" Anh văn. Giờ Anh văn và Pháp văn học riêng. Mấy con ma Pháp văn chững chạc hơn, thích làm việc xã hội như : TTML, TNH, CHĐ... Còn mấy con ma Anh văn thì quá nghịch, nghịch đến mức đã hoá thành tinh (gọi thành quỷ mới chính xác?). Nghịch có hạng là anh em LK, LB thuộc dòng Hoàng phái chính tông, hậu duệ Hoàng tử Cảnh. Ngoài ra đa số là dân tứ xứ: Di cư từ Bắc như NVT, HXS...có một số không hoang nghịch nhưng thường bị xỏ mũi làm chuyện động trời, như TTM, LVV.... và LCL dân Vĩ Dạ với giai thoại thi hỏng Tú Tài 1 bèn lấy kéo cắt tất cả quần dài nằm ở nhà không đi chơi mùa Hè để ôn thi kỳ 2!  
       Lớp Đệ nhị C2 còn “sáng tạo” trò ma quỷ hết chỗ nói. Chẳng hạn có một bữa nghỉ 2 giờ Pháp văn sinh ngữ 2, LK rủ cả nhóm AV đạp xe vào sân trường Đồng Khánh vào giờ ra chơi. Đó là một hành động táo bạo sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Ngoài vấn đề bị bắt gửi về trường nhận kỷ luật, các em nữ sinh ( mà mỗi đứa theo đuổi hàng tháng hàng năm) sẽ “cấm cửa” không thèm đoái hoài ngó tới. Hồi đó đứa mô cũng chọn cho riêng mình một “áo dài trắng” để theo đuôi mỗi lần tan học!... LK thách thức: Đứa nào”yên hùng” thì theo tau đạp xe vô cổng chính và đạp hàng một quay vòng chung quanh sân trường ĐK đúng giờ ra chơi. Đứa mô nhát gan thì đi về và sẽ bị xóa sổ “bụi đời” trong nhóm Đệ Nhị Xê 2! Cũng có vài bạn rút lui (rất sáng suốt). Còn lại hơn 15 trự đệ nhị xê 2 QH hiên ngang đạp xe vào trường ĐK trước sự ngỡ ngàng của thầy cô, giám thị và nhất là các nữ sinh áo trắng!
       Khi tụi tui băng băng đạp ra cổng chính (vì cổng phụ không mở giờ học và ra chơi) thì ôi thôi, cổng đã khoá chặt lại rồi! Đứng trước cổng là cô Tổng giám thị trường ĐK, một giáo sư khét tiếng hình như tuổi con Cọp (?) Trên tay cầm một cây roi mây, cô chỉ tay yêu cầu mấy cậu dựng xe và sắp hàng hai, nhỏ trước lớn sau "đường hường". Cô nói lớn:
     - Ghê hí! Tất cả đứng nghiêm”không nhúc nhích” đợi thầy Hy qua làm việc. Nghe thầy Hy là tụi tui thất kinh hồn vía lên mây. Thầy nổi tiếng rất nghiêm và đã ra tay là trị tới nơi Tụi tui xếp hàng đứng ở cổng trường ĐK dưới những con mắt ngạc nhiên, tò mò của các nữ sinh, và chắc chắn trong đó có những tà áo trắng mà tụi tui đã và đang "theo đuôi" mỗi sáng chiều mưa cũng như nắng. Vào chập trưa thì thầy Hy đi bộ qua, hai người trao đổi gì đó hơi căng thẳng, sau này mới biết thầy Hy không đồng ý phạt nam sinh QH tại trường ĐK (sợ mất mặt!!?) và thầy xin bảo lãnh về trường QH, hứa sẽ trừng trị đích đáng! Thầy trao đổi xong, đi về phía tụi tui nghiêm sắc mặt buông một câu:
    - Sáng mai, đến văn phòng Giám học trước 6g30 không được thiếu một người nào hết!..
    Thế là tụi tui lục tục dắt xe ra đường Lê Lợi, đoán già đoán non hình thức kỷ luật: nặng thì đuổi học 1 tuần ghi học bạ, nhẹ thì bắt quì ở sân cột cờ đánh mỗi thằng 3 roi. Lạy Trời lạy Phật rủ lòng thương làm sao chỉ bị bắt quì và đánh 3 roi, không ghi học bạ là may mắn nhất đời. Sợ nhất là mời phụ huynh lên thông báo.
     Cả đêm không chợp mắt, sáng sớm mai cả bọn lục tục đến trường và kéo nhau đến trước phòng Giám hoc, sắp hàng hai, nhỏ trước lớn sau đứng chờ. Đúng 6g30 Thầy Hy đến, tay cầm cây roi mây (thế là khoẻ rồi!), Thầy dõng dạc hỏi:
    - Anh nào chủ mưu việc làm động trời sáng hôm qua bên Đồng Khánh? Cả bọn im re không dám trả lời. Thầy đợi hồi lâu rồi bảo thôi để đó điều tra sau, bây giờ mỗi anh nhận 3 roi và sắp hàng quì dưới cột cờ một tiết học, chiều thứ 7 cấm túc viết mỗi anh 300 câu xin hứa từ nay không vi phạm.
     ... Thầy lần lượt quất mỗi thằng 3 roi, khi đến hàng cuối thấy H.Đ.Nh. cao to nhất lớp mới đi học một năm Homestay ở Mỹ về, thầy dừng lại nhìn kỹ và hỏi:
     - Anh có phải con ông đại biểu C.P. Trung nguyên Trung phần? Thằng Nh. tưởng bở, chắc là nó thoát nạn vì lý lịch, nhưng ai ngờ sau khi nó trả lời ”Dạ phải, con ông H.Đ.K.” thì thầy đánh nó 4 roi!
     Tụi tui sau đó xúi dại nó về mét ba nó là thầy Hy gửi “tặng” ba nó 1 roi. Ba ngày sau không thấy thằng Nh đi học, trong khi cả lớp chờ nghe kết quả. Nó đi học lại với vẻ mặt thiểu nảo. Ai dè tụi bây xúi dại, tau về mét lại nguyên văn: Thầy Hy gửi Ba một roi. Ba tau hỏi tội gì. Tau kể lại cái ”tội động trời”. Ba tau gọi lính bảo vệ lên và đưa cho chú ấy cái ”ba toong” ông thường cầm trên tay và ra lịnh đánh tau hai ch
c gậy, nếu đánh mà tau không la lên thì phải đánh lại từ đầu. Mấy gậy đầu nhẹ quá tau không kịp la, ông giựt cây gậy đánh anh bảo vệ thật mạnh và nói phải đánh như ri. Sau đó thì coi như tau ”hấp hối". Mạ tau phải lên khóc lóc can ngăn và sau đó tau nghỉ học 3 ngày nằm giường ăn cháo trắng. Thiệt là tau ngu nghe tụi bây xúi dại!
      Chuyện ma QH noái hoài không hết. Chỉ xin kể lại một kỷ niệm, trong đó nói chuyện ”ma” học trò, chuyện quý thầy rất nghiêm khắc khi dạy dỗ học sinh, chuyện không có vấn đề COCC và phụ huynh học sinh luôn luôn ý thức cộng tác với nhà trường dù ở cương vị nào của xã hội!
      Xin chào những ”con ma" trường Quốc Học! Các bạn ơi, dù ở phương nào, chân trời hay góc biển, hãy nhớ nhau và nghe tiếng gọi: Hu ba hồn chín vía hãy về đây, về đây mặc quần xanh áo trắng, trên túi áo thêu tên và lớp Đệ nhị C màu xanh xanh...

Huế mùa Hạ 2016
PHAN NHƯ
Về Đầu Trang Go down
 
CON MA TRƯỜNG QUỐC HỌC
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» GẶP MẶT ANH EM CỰU HS TRƯỜNG QUỐC HỌC TẠI HUẾ
» NHỚ VỀ TRƯỜNG QUỐC HỌC
» TÌNH BẠN QUỐC HOC MÃI TRƯỜNG TỒN
»  BẢNG TÊN TRƯỜNG QUỐC HỌC NĂM XƯA.
» ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC NGÀY NAY

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Toàn cầu công bố-
Chuyển đến