Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: ĐÀ NẴNG HỌP MẶT ĐẦU NĂM & TIẾP ĐÓN TAM HỒ từ MỸ VỀ. Wed Feb 24, 2016 9:10 am | |
| | |
|
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Tiếp đón Tam Hồ Wed Feb 24, 2016 9:36 am | |
| | |
|
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Re: ĐÀ NẴNG HỌP MẶT ĐẦU NĂM & TIẾP ĐÓN TAM HỒ từ MỸ VỀ. Wed Feb 24, 2016 7:09 pm | |
| Nhìn bốn tấm hình của Đại Đệ Tử , tui thắc mắc: Tất cả ba tấm hình chung với lũ châu chấu Huequochoc6774 Đại Đệ Tử đều có áo, chỉ riêng tấm hình chụp với Bưởi Đà Nẽng là thiếu , không lẽ Đại Đệ Tử định làm ADAM hay chăng? Mong sự trả lời để tui còn tính đường về nghe!
Thích Cởi Áo | |
|
nguyenphuocvinhhoa
Tổng số bài gửi : 71 Join date : 14/10/2013 Age : 67 Đến từ : Huế
| Tiêu đề: Re: ĐÀ NẴNG HỌP MẶT ĐẦU NĂM & TIẾP ĐÓN TAM HỒ từ MỸ VỀ. Mon Feb 29, 2016 11:43 am | |
| Bác Thích Cởi Áo ơi, Ai cũng bảo "thương nhau cởi áo..." đó Bác. Vì bưởi Đà Nẽng có chủ nên Đại Đệ Tử phải thể hiện bằng thơ thôi, đọc 4 chữ đầu là người bên cạnh tự động hiểu 4 chữ sau của câu thơ, chứ thở ra là lộ hết.
Thằng Giữ Áo | |
|
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: ĐÀ NẴNG HỌP MẶT ĐẦU NĂM & TIẾP ĐÓN TAM HỒ từ MỸ VỀ. Thu Mar 03, 2016 5:45 pm | |
| THƠ TỪ … CÕI MỘNG. Đêm hôm khuya khoắc tối qua, trong một giấc ngủ chập chờn, bỗng nghe loang thoáng 2 câu thơ vọng về từ cõi xa xôi. Thấy rất lạ lùng, nay viết lên đây để mấy ôn giải đáp giùm cho cái hiện tượng này. Xin cảm ơn trước.
Hàn Vân một thuở tương tư mộng Mây lạnh ngàn năm vẫn lạnh lùng . Cũng theo lời báo mộng : Chữ Hàn ở đầu câu 1 là tên của một anh chàng “Việt Liều” nào đó. Và Vân là N.T Hồng Vân hiện đang ở tại ….Người được báo mộng. | |
|
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Re: ĐÀ NẴNG HỌP MẶT ĐẦU NĂM & TIẾP ĐÓN TAM HỒ từ MỸ VỀ. Fri Mar 11, 2016 1:51 pm | |
| Thằng Giữ Áo ơi, Suốt hai tuần qua, em vẫn suy nghĩ mà chẳng tài nào hiểu nỗi 4 chữ sau là gì cả. Một đôi lần, nằm bên cạnh vợ, lẫm nhẩm : thích cởi áo rồi tiếp theo là...". Lý thuyết thì tui chịu thua, tìm cách thực hành. Cuối cũng vẫn không tìm ra giải đáp, và có lúc bị ăn tát tai của vợ nữa, vì tội ngu của mình. Thôi thì chỉ còn cầu xin kẻ Thích Giữ Áo cho đáp số, vì tui nghĩ rằng, đã là người có nhũ danh giữ, chắc phải có sở trường cởi, cởi gì cũng được. Nếu kết quả mà không bị ăn bợp tai, em ráng bay về học nghề để phục vụ bá tính... nữ. -Thằng Được Báo Mộng lắm chuyện nè, Tui phục Cụ lắm lắm, làm sao biết được Pháp Danh của Đại Đệ Tử tui rứa. Pháp Danh này số người biết được đếm trên đầu ngón tay. Cụ biết tại sao Đại Đệ Tử tui muốn làm Đệ Tử của Hàn Mạc Tử khôn?. Tuyệt lắm, kể cả tên người vợ không bao giờ cưới của Hàn Văn Ba mà cũng kiếm ra được, quả không hổ danh là SVSQ Thủ Đức kiêm HSQ Đồng Đế. Nghe đâu, Ôn Hàn đọc bài của Cụ viết, lang thang một mình bên chai rượu trong quán Tình Si để nhớ về kỷ niệm, nơi mà hơn bốn mươi năm trước, án Mây Hồng đã thoảng nhẹ lướt qua. | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: ĐÀ NẴNG HỌP MẶT ĐẦU NĂM & TIẾP ĐÓN TAM HỒ từ MỸ VỀ. | |
| |
|