huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74

Go down 
+8
nguyenngocson
Nguyễn Văn Phúc
anhdung1954
lequytri
contraibaThoi
võ văn chính
Hồ Văn Vinh
tranvanhieu
12 posters
Tác giảThông điệp
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeThu May 21, 2015 2:50 pm

BUỔI HỘI Ý BÀN VỀ THỰC HIỆN CUỐN ĐẶC SAN SỐ 2.
     Các bạn đồng môn huequochoc6774 thân mến,
     Sau khi cho ra mắt cuốn Đặc San 1 Nhân kỉ niệm 40 năm ngày ra trường, anh em trong BBT cũng như BLL hầu như bị "kiệt sức" nên hẹn đến năm 2017 mới cho ra mắt cuốn số 2 nhân kỉ niệm 50 năm ngày vào trường. Nhưng qua thăm dò ý kiến, đa số các bạn đã "cương quyết phản đối" với một lý do rất "dễ ghét" là: biết có "sôốn" được tới lúc nớ khôn mà ra mắt với ra mũi!!!

     Vì vậy, theo như đề nghị của các bạn Tam, Chính ở USA và mới đây, bạn Ngọc Lân ở SG và một số bạn đồng môn khác cũng tha thiết đề nghị BLL sớm thực hiện cuốn ĐẶC SAN SỐ 2.
    Để đáp ứng những tình cảm của tất cả các bạn đối với nhóm HUEQUOCHOC6774, anh em trong BLL đã có một buổi hội ý sơ bộ vào ngày 20.5 2015, tại nhà của bạn Nguyễn Văn Phúc (Truồi) để bàn về nội dung trên. 
     
     Thành phần tham dự trong buổi hội ý gồm:
   - Đại diện BLL ở Đà Nẵng: Bạn Hồ Văn Vinh - Phụ trách KV Đà Nẵng, Admin.
                                            Bạn Ngô Đình Lợi - Thành viên.
   - Đại diện BLL ở Huế:         Bạn Trần Văn Hiếu - Thủ qũy.
                                            Bạn Nguyễn văn Phúc - Thành viên.
                                            Bạn Lê Qúy Tri - Phó BLL.
     Sau gần 1h trao đổi, các thành viên đã thống nhất một số ý sau.
   - Đồng ý thực hiện cuốn Đặc San số 2 sớm hơn dự định.
   - Chủ đề  cuốn ĐS số 2:- Quốc học vấn vương mãi trong tôi...
                                 - Quốc học vẫn mãi trong tôi... 
                                 -..........( các bạn đóng góp thêm ý kiến).......      
                               

   - Về thời điểm ra mắt cuốn ĐS số 2: Sẽ có hai thời điểm để chọn lựa: (chỉ là dự kiến)
              - Cuối năm dương lịch: 31.12. 2015 (ngày thành lập nhóm)
              - Tháng 9. 2016.(Mùa khai trường)
   - Nội dung chủ đề : Cũng xoay quanh các chủ đề trước đây:
              - Những kỉ niệm còn sót lại về thời học sinh.
              - Những kỉ niệm về một thời gian khó trong những năm cuối thập niên 70, 80 của thế kỉ trước.
              - Những buồn vui trong cuộc sống hiện nay.
              - Sẽ khai thác và mở rộng thêm về chủ đề: "chuyện yêu đương thuở ấy và bây giờ".
              -..........( các bạn đóng góp thêm ý kiến).
   - Kinh phí thực hiện: Chủ yếu là do sự đóng góp của các thành viên và nếu được, BLL cũng sẽ cố gắng thông qua bạn Hồ Văn Tam ở Mỹ, để vận động thêm các nguồn tài trợ khác.
      Để tiết kiệm kinh phí trong in ấn, anh em đã nhất trí chỉ in màu trang bìa, phần còn lại, thuê photocopy và đóng thành tập.
      Vì buổi hội ý này còn thiếu nhiều thành viên trong BLL nên những nội dung chúng tôi đưa ra trên đây chỉ mang tính tham khảo. Trong thời gian chờ đợi một buổi họp chính thức với sự tham dự đầy đủ các thành viên trong BLL, chúng tôi rất mong nhận được những phản hồi, những ý kiến đóng góp tích cực từ các thành viên của nhóm huequochoc6774, giúp chúng tôi thực hiện tốt cuốn Đặc San số 2 này.
                                                                     TM. BAN LIÊN LẠC
                                                                          LÊ QUÝ TRI
Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi hội ý mà các bạn PHÚC, HIẾU, VINH đã ghi lại.

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 <a href=THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 15egs510

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 1ybm0p10

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Qlv6ct10
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeThu May 21, 2015 4:52 pm

Các QUAN "THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TUNG ƯƠNG" đi dự HỘI quan trọng mà bèo nhèo quá:
không có một ...đôi tất (vớ) mà mang cho nó ...sạch bàn chân:
THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 <a href=THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Qqu73p11

Thích gãi chân 0.5
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeFri Jun 05, 2015 4:59 pm

Kính gởi anh Trần Văn Hiếu.
     Tụi em chỉ là những cư dân thường thường ở Đà Nẵng, nhưng thuộc quyền cai quản của các Quan Triều đình Huế nên đi đâu cũng phải lo giữ mình và không dám phạm thượng.
     Do "Trời" đã lỡ "bố trí" cho 2 đứa em có một chiều cao ... hơi cao hơn anh nên đành phải mang dép để khỏi cao vượt bậc hơn anh. Mong anh thông cảm và thứ lỗi cho cái sự "bèo nhèo" nầy.
     Tụi em sẽ cố khắc phục hậu quả trong những lần sau.

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 <a href=THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 11355410
Về Đầu Trang Go down
võ văn chính

võ văn chính


Tổng số bài gửi : 74
Join date : 28/09/2013
Age : 68

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeMon Jun 08, 2015 7:07 am

NÊN ĐỂ LẠI GÌ CHO CON CHÁU CHÚNG TA ?
(Hưởng ứng bài viết cho tập san số 2 của Nhóm HueQuochoc67-74)
Các bạn đồng môn thân mến!
       Mới đó mà đã 41 năm kể từ ngày chúng ta rời xa mái trường Quốc Học thân yêu. Những chàng trai mười tám, đôi mươi năm ấy đã vào đời bằng nhiều cách, nhiều cảnh, vượt qua số phận, vượt qua khó khăn, vượt qua thử thách để vươn lên hoặc để tồn tại cho đến hôm nay.
       Trong chúng ta  có người may mắn để rồi thành đạt, vinh hiển, cơm no áo ấm, hạnh phúc sum vầy; nhưng cũng không ít bạn còn thiếu may mắn  phải lặn ngụp trong muôn cảnh đời, khi lên voi xuống chó, có lúc lên bờ xuống ruộng, trải qua những kiếp nạn để mong tìm được những niềm vui, nguồn an ủi bên gia đình, người thân và bè bạn.
      Dù đang hạnh phúc hay còn khổ đau, dù đang đầy đủ hay còn thiếu thốn, giờ đây chúng ta đều đã đến vượt tuổi lục tuần, đang ở ngưởng cửa của sự già nua, đoạn cuối của cuộc đời. Sự giàu có hay nghèo hèn trong lúc này không còn  ý nghĩa lắm đối với mỗi một chúng ta, chúng ta không chỉ đã là những người cha mà hơn thế đã là ông nội, ông ngoại của một thế hệ thứ ba sau chúng ta.
        Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ từ giã cỏi đời ô trọc này và chắc chắn chúng ta sẽ không mang theo được một cái gì ngoài tấm thân cát bụi. Chúng ta sẽ để lại tất cả mọi thứ ở thế giới ta bà này. Điều đáng nói ở đây là chúng ta sẽ để lại những gì?
        Của cải tài sản ư ? điều đó cũng cần nhưng chưa phải là tất cả vì mọi loại hình vật chất chỉ là phương tiện nhất thời. là vật ngoại thân ta có muốn giữ cũng không được, ta không muốn mất không hẳn nó đã chịu nghe ta, dù có để lại được mà người thừa hưởng nó không biết sử dụng một cách hợp lý thì cũng đến lúc tiêu tan, thậm chí còn trở thành thảm họa với những hậu quả không lường nếu như có sự mâu thuẫn, tranh giành, chiếm đoạt, lừa gạt, tham lam… Mỗi đời người luôn bị chi phối bởi các quy luật của tạo hóa, của các yếu tố tự nhiên và xã hội, nhưng quy luật bù trừ và quy luật nhân quả thì thường xuyên hiển hiện và dễ dàng kiểm chứng nhất : có có không không, thật thật hư hư, đến đến đi đi, vay vay trả trả … tất cả là những cung bật đời thường mà mỗi đời người đều phải trải nghiệm.
         Chính vì vậy mà chúng ta nên để lại những gì quý giá hơn vật chất, phát huy tác dụng tích cực hơn cho các thế hệ con cháu chúng ta để rồi khi ta không còn trên cỏi trần này nữa thì những người còn sống trân quý chúng ta và ta lại mĩm cười nơi chín suối vì ta đã để lại được những điều hữu ích.
           Nhân vô thập toàn, chắc chắn trong đời của mỗi người ai cũng có những lúc sai lầm, những lần thất bại, những hành động không hay, không tốt …mà nguyên nhân của nó cũng lắm điều: chủ quan có, khách quan có, sự thiếu may mắn hay sự nghiệt ngã của số phận có … nhưng tất cả nó đối với ta đều hữu ích bởi vì với độ tuổi này chúng ta có đủ thời gian, đủ tri thức và đủ sự khôn khéo để nhận chân được sự thật, để rút tỉa những bài học kinh nghiệm từ thành công và thất bại của chính cuộc đời mình và thế thái nhân tình nhằm nhắc nhở và truyền đạt lại cho con cháu chúng ta những lời khuyên nhủ và luôn cả những hành động thực tế khi ta đang còn hiện hữu.
         Sẽ không có gì quý hơn nếu chúng ta thật sự là tấm gương cho con cháu về lòng nhân từ đối với mọi người và mọi loài ; về sự chân thật và sự tin cậy trong mọi quan hệ xã hội; về ý chí vượt khó để vươn lên trong mọi hoàn cảnh; về sự cần cù, nghiêm túc trong học tập và lao động sáng tạo.
         Chúng ta hãy dành cho con cháu chúng ta những lời khuyên răn phù hợp với từng lứa tuổi, phù hợp với tính cách của từng người, phù hợp với giới tính ,phù hợp với hoàn cảnh không gian và thời gian về sự biết ơn và lòng hiếu thảo đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ; về sự thương yêu, đùm bọc lẫn nhau giữa anh chị em, vợ chồng, con cái, cháu chắt; về sự hòa hợp, sẽ chia, giúp đỡ chân tình đối với thân quyến họ hàng, bè bạn, thôn xóm; về sự nhẫn nhục cần thiết để giữ hòa khí và hóa giải những bất công từ trong nhà cho đến ngoài đường …
          Vẫn biết rằng thành hay bại, tốt hay xấu, nên hay hư … của con cháu chúng ta còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng những hành động thực tế từ chính tấm gương của cuộc đời mình và những lời khuyên răn bổ ích của chúng ta vẫn sẽ là hành trang quý giá để giúp cho con cháu chúng ta bước vào ngưởng cửa cuộc đời một cách đầy tự tin và vững chải hơn, để rồi chính con cháu chúng ta sẽ biến những vốn quý đó trở thành những sản phẩm của riêng mình mà tự dấn thân vào cuộc đời.
        Qúy hóa lắm thay, nếu ai trong chúng ta làm được điều này. Chúng ta luôn tự hào là một cựu học sinh Quốc Học, một chiếc nôi đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước, có thể chúng ta không phải là bậc hiền tài, là nguyên khí của quốc gia, nhưng chúng ta vẫn có thể là một công dân hữu ích, một người cha, người ông mẫu mực vì chúng ta đã để lại những vốn quý hơn tiền bạc, chúng ta không thấy hổ then với lương tâm, không hổ thẹn với danh xưng cựu học sinh Quốc Học - ngôi trường có bề dày truyền thống 120 năm tuổi và hơn thế không hổ thẹn với các thế hệ tiếp bước chúng ta./.

VÕ VĂN CHÍNH
Về Đầu Trang Go down
contraibaThoi

contraibaThoi


Tổng số bài gửi : 15
Join date : 23/11/2013
Age : 36
Đến từ : Bình Thuận

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeSun Jun 14, 2015 11:05 pm

Con đã đọc hết quyển 1 và đang đợi quyển 2.  bounce  bounce  bounce  bounce  bounce  bounce
Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeTue Jun 16, 2015 4:54 pm

Con trai ba Thôi thân mến,
     Trước hết, chú xin thay mặt cho các chú, các bác trong Ban Liên lạc, cũng như trong Ban biên tập rất cảm ơn những tình cảm của con dành cho Nhóm Huequochoc6774 qua việc con đã đón nhận rất nhiệt tình cuốn Đặc san số 1 vừa qua. 
     Các chú trong BBT biết rằng, không riêng gì con mà tất cả các thành viên trong nhóm cũng đang trông chờ sự ra đời của cuốn số 2. Các chú cũng đang cố gắng để đáp lại những tình cảm quý mến của tất cả mọi người nhưng vì chưa nhận được những phản hồi, cũng như những góp ý từ các thành viên nên chưa quyết định được thời gian cho ra mắt cuốn 2.
      Việc ra mắt cuốn Đặc san số 2 chắc chắn phải thực hiện, chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi. Mong con thông cảm ráng... chờ và các chú sẽ rất vui nếu con tham gia viết bài cho cuốn 2 này.
     Cám ơn những tình cảm của con dành cho NHÓM. Chúc con mạnh khỏe.

Thân chào: LÊ QUÝ TRI.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeTue Sep 08, 2015 10:55 am

      Thân gởi các anh trong ban dự kiến phát hành cuốn Đặc San Quốc Học… số 2.
      Vậy là đã hơn 3 tháng kể từ ngày 20/5/2015 – ngày hội ý sơ bộ về việc thực hiện cuốn Đặc san Quốc Học … số 2 tại nhà bạn Nguyễn Văn Phúc - Truồi của một số anh em đại diện Ban liên lạc để phác thảo phương hướng và mục đích nhằm tiến hành cuốn đặc san này. Và quan trọng nhất là:
      “Vì buổi hội ý này còn thiếu nhiều thành viên trong BLL nên những nội dung chúng tôi đưa ra trên đây chỉ mang tính tham khảo. Trong thời gian chờ đợi một buổi họp chính thức với sự tham dự đầy đủ các thành viên trong BLL, chúng tôi rất mong nhận được những phản hồi, những ý kiến đóng góp tích cực từ các thành viên của nhóm huequochoc6774, giúp chúng tôi thực hiện tốt cuốn Đặc San số 2 này - TM. BAN LIÊN LẠC  - LÊ QUÝ TRI”
      Theo ý kiến chủ quan của Vinh tôi, việc thực hiện cuốn đặc san tiếp theo đối với nhóm chúng ta thì không có gì quá khó khăn cả nếu các bạn đều đồng lòng và quyết tâm. Nếu làm được điều này thì đây chắc chắn là cuốn Đặc San cuối cùng của chúng ta - Một vinh hạnh cùng niềm tự hào to lớn, bởi lẽ không phải ai ai cũng có thể làm được.
      Tôi xin mạn phép gợi ý thành phần Ban biên tập cho Đặc San số 2:
      1/. Lê Quý Tri                                 -  Trưởng ban
      2/. Trần Văn Hiếu                         -  Trình bày và sửa bản in.
      3/. Trần Quang Mua                   - Thành viên,
      4/. Nguyễn Phước Vĩnh Hòa    - Thành viên.
      5/. Nguyễn Văn Phúc (Truồi)  - Thành viên.
      …..
      Rất mong các bạn đóng góp thêm ý kiến để công việc sớm được tiến hành theo dự định.

-------------------------------------------------------------------------------------------
     */ Để khích lệ và tưởng thưởng cho sự tận tụy của công việc khó nhọc này của BBT, Vinh tôi sẽ gởi tặng chai rượu này để các anh “tự sướng” khi công việc được trôi chảy cỡ 80 %.

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 <a href=THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Ru10
     Lai lịch chai rượu : Chai rượu này do bạn Đỗ Văn Đức – Tây tặng riêng cho tôi lúc có sự hiện diện của Vĩnh Hòa, Dũng Hòm cùng 2 ái nữ anh Lê Khắc Xấu với lời tuyên bố thật dễ thương: “Lâu ni cứ tặng rượu cho các anh ở nơi khác mà quên chưa tặng mi chai nào cả, nay tặng mi (Vinh) để mi muốn uống với ai thì uống, muốn tiếp ai thì tiếp, cứ toàn quyền”. Cần phải nói rõ như thế để biết : Rượu được xuất từ kho của Tây Đức thì không thể là rượu … GIẢ.
     Thân chào các anh, chúc các anh sớm hoàn thành công việc trước ngày 31/12/2015, mà nhóm đã tin tưởng giao phó.

Hồ Văn Vinh.
Về Đầu Trang Go down
anhdung1954

anhdung1954


Tổng số bài gửi : 976
Join date : 30/05/2013
Age : 69
Đến từ : THANH PHO HUE

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeTue Sep 08, 2015 6:49 pm

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 4ton47




Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeWed Sep 09, 2015 4:20 pm

      Chiều nay, đang ngồi đọc tin tức trên thế giới lại cái chuyện "Thuyền nhân" vùng bắc phi đang đổ vào Châu âu, nước  Đức mở màn cho người tỵ nạn vào Munich, một nơi nghe đâu có cụ Lê khắc Xinh đang ẩn dật, không biết giờ này cụ có đi tiếp đón và cứu trợ cho "người di cư" đang đổ bộ vào châu Âu không?, hay đang ngồi nhà với mệ rủ rỉ chuyện "cái đời" và nhớ lại những ngày xưa của mình !
       Mấy hôm nay mỗi lần lên facerbook  như bị nợ ai đó, nhìn thấy cụ Vinh Ròm đèn hiện lên là tui thoát, không biết tui nợ hắn cái chi khi mô, nó đòi mãi khi thì nhẹ nhàng, khi như ra lệnh ... lẫy ... Nghe chuông điện thoại réo tưởng có ai gọi đi nhậu cho vui và quên chuyện về "thuyền nhân" ở châu âu ! vì trông người mà ngẫm đến ta, chao ôi! giờ này mình đang hạnh phúc quá đi hơn những người đang vượt biển qua châu âu !  nhớ thương những người nằm lại biển trên những chiếc thuyền tre của người Việt mình sau 1975 !!!!
      Một cảm xúc bất chợt muốn viết một chút suy nghĩ về cuốn Đặc San số 2 Quốc Học 6774 của nhóm bạn chúng ta, nhưng suy nghĩ mãi không có chữ nghĩa gì lóe ra trong đầu, nỗi lo chợt ùa đến trong lòng ! không biết bài vở các bạn viết giờ này có bao nhiêu rồi, BLL có tên tuổi rõ ràng về nhân sự : ôn Hiếu cánh tay đắc dụng đang trăm mối, lo cưới vợ cho con trai, lo cho sức khỏe để chiến đấu với mệ..., Ôn Tri đang suy nhược thần kinh "rối loạn" tiền đình do ngồi lâu trên máy tính 24/24 giờ đang an dưỡng tại gia, được vợ Biên Thùy nâng niu "đút cháo mum cơm"..., còn một tay chơi cowboy, một thời văn hay chữ tốt nhất của nhóm (Ban C), nhưng chưa đọc được bài mô của hắn, suốt ngày lo săn chim rủ mái đi ngoại ... cảnh !  Mệ Hòa Hóm viết khỏe, thâm thúy ..., Cánh trong Nam cũng im re, Sơn Đĩ "núp", Thầy Lân lo ba cái trang bìa cho "nhân loại" ! bài thầy chưa nhiều như những ngày trước ! Những bài viết của các bạn hải ngoại cũng ít dần, cụ Xinh còn thu dấu "thiên tài Nổ" của cụ, giọng văn cụ rất "dễ đi vào lòng người"... !
       Ngồi nghĩ vớ vẫn ! không biết viết như vậy có va chạm lòng ai không ? có chi xin các bạn "Trăm xá vạn xá" cho Phúc Truồi ! lẩm cẩm rồi !

Chiều Thu xứ Huế (Cửu trùng) 9/9/2015
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeWed Sep 09, 2015 6:52 pm

ANH TRUỒI THÂN MẾN!
       Anh chẳng phải lo chi chuyện va chạm ai cả... theo tui thăm dò ý nghĩ của anh em trong ni thì hầu như ai ai cũng chung một suy nghĩ như nhau: dạo sau này tự nhiên nguồn cảm hứng viết lên Diễn đàn tự nhiên biến đâu mất tiêu, ngoài những sự kiện như tin vui, tin buồn, họp mặt, con Xinh về v.v.. thì ngoài ra không có những chủ đề để phản hồi hay còn gọi là quậy cho vui...
       Anh ADMIN của chúng ta cũng đã cố gắng hết mình để giữ lửa, giữ cho nhịp đập trái tim con mình được điều hoà, cố "bươi móc" cho ra chuyện để cùng nhau nhảy múa ... thế nhưng cũng tội nghiệp cho anh ta lực đã bất tòng tâm, một con én hót khô cả cuống họng mà mùa xuân vẫn khó tìm...
       Thưa anh! (quá lễ phép) thú thật với anh cho tới giờ phút này tui cũng chưa có tới nửa chữ cho cuốn Đặc san sắp tới. Và một điều làm cho tui ray rức nhứt là mình không trài lòng mình được để múa bút, trong khi mình vẫn biết chỉ cần biết viết lại những gì rất thật mà không cần chải chuốt vì mình mô phải là nhà văn, mà cũng nỏ thèm cường điệu vì mình đâu còn cần mần “đĩ” như ngày xưa... để khi cầm trên tay tập Đặc san ấy trong đó dù hay dở vẫn cảm thấy tâm đắc, ấy rứa mà tui cứ loanh quanh lẩn quẩn hoài trong cái hóc làng Xè này mà tâm tư không cất cánh nỗi thưa anh!
       Hôm ra Huế có bữa Tri chở mình đi, bạn ấy nói với mình ”Mi vô cố gắng viết về quãng đời sau 75 của mi đi… tau thấy mi viết hay đó, bài ở Đặc san số một có nhiều người khen bài 60 năm… của mi đọc rất cảm động, viết gảy gọn, ít chỉnh sửa… ”. Mình nghe rất phấn chấn trong lòng, vậy mà đã mấy lần ngồi trước trang Words trên laptop trắng phau mình không gõ được một chữ và anh có biết tui buồn tới cỡ nào không?!
       Vài hàng bày tỏ cùng anh, cũng để anh rõ tui khôn “núp” như anh nghĩ mô anh Truồi ạ!

Lý Xề Xề.
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeThu Sep 10, 2015 7:34 pm

Kính Gởi : Eng Dzinh ròm và chú Đồn... Lợi
     Thú thật với mấy Eng, lòng của Lão Chèo đã lạnh như Bắc Cực, nhưng khi nhìn thấy mấy Ôn đi họp với triều đình phong cách còn luộm thuộm, đi chầu mà mang dép như rứa khôn ra thể thống chi cả. Lão nghe noái đã được chi tiền mua trang phục rùi... Thôi Lão hiểu rùi do mấy Ôn ăn chơi nên thiếu chứ chi ...
     Ấy mà Eng Dzinh ròm còn đem khoe chai riệu của Tây Đức tặng, răng tui thấy nghi nghi khôn biết thiệt hay giả mà phỉnh các quan (chai riệu đã ở trong tay Dzinh Ròm cả hơn 2 tuần, mà hắn là tay Phù Phép có cỡ). Lão là dân sông nước thiệt thà lắm nhờ mí Ôn xem kẻo lại bị hắn phỉnh thì ê cả mông, thời buổi Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, mong các quan cẩn trọng.
     Từ ngày Lão về Triều đến nay tinh thần bất an, Lão muốn viết nhưng rặng khôn ra, câu kéo luộm thuộm sợ bị quở, nay Lão mạo muội viết vài dòng, mong các quan lượng thứ.

LÃO CHÈO ĐÒ NAM BỘ.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeSat Sep 12, 2015 6:13 pm

Kính gởi anh “Phúc Vịt đực”
      Thật là buồn lòng, khi các bạn đang dồn mọi nỗ lực cho việc viết bài để đăng trên cuốn Đặc San Quốc Học… số 2 sắp tới, vậy mà anh lại “than thở”:
      “Một cảm xúc bất chợt muốn viết một chút suy nghĩ về cuốn Đặc San số 2 Quốc Học 6774 của nhóm bạn chúng ta, nhưng suy nghĩ mãi không có chữ nghĩa gì lóe ra trong đầu, nỗi lo chợt ùa đến trong lòng ! không biết bài vở các bạn viết giờ này có bao nhiêu rồi,…”
      Anh nên lo phần của anh đi thì hơn, anh đừng bao giờ tưởng những bài anh viết về “Cuộc tình thời con nít” của anh như : Trái cấm nảy mầm, Trái cấm đâm chồi, rồi Trái cấm đầu mùa…, được anh Đôn Lợi, Tiến sĩ Giang Hồ tâng bốc lên tận trời cao đã làm anh tự kiêu, “tự sướng”, và tự mãn dám tự hào là đã “hoàn thành nhiệm vụ” – (Anh còn nợ tới tám 8 hồi lận). Nhân đây, tui cũng báo cho anh được biết : Chính tui đã điện thoại cho anh Lê Quý Tri, Trần Văn Hiếu, Quang Mua,… trong ban biên tập để yêu cầu không đăng những bài đó vào cuốn Đặc San Quốc Học… sắp tới với một lý do vô cùng chính đáng là vì quá thương anh nên phải “cứu nguy” để anh thoát khỏi “một bàn thua trông thấy“ (các anh ấy đã đồng ý).
      Thử tưởng tượng, nếu cứ để những bài đó xuất hiện trên Đặc San …, thì chỉ vài năm nữa khi cháu nội đích tôn (nay đã 9 tuổi), hoặc cháu ngoại của anh không lo học hành mà chỉ ham bồ bịch trai gái lăng nhăng, dẫn bồ về nhà, làm anh chị gai con mắt phải mắng chúng rằng :“Tụi bây phải lo cố gắng học hành cho giỏi, để mai sau còn giúp gia đình, có ích cho đời, mới chừng ấy tuổi đầu mà đã lo yêu với iếc, đồ ranh mương”. Và thật đàng hoàng lễ phép, cháu đích tôn của anh mở cuốn Đặc San Quốc Học… trên bàn và thưa : “Dạ thưa Ôn Mệ, con bây giờ đã lớn, học qua cấp 2 rồi, khi xưa Ôn còn đang học lớp 4, lớp 5 như bây giờ mà Ôn đã biết lặn xuống sông để ‘đục thuyền quân Nguyên’, mà Ôn Cố có la rầy chi mô”. Nghe xong chắc anh chị phải ngậm miệng á khẩu, mô dám nói năng, la rầy chi nữa.
       Anh phải viết chuyện tình của anh với một cô gái miền Nam, thời anh mới đi dạy xa nhà trước và sau 1975, khi anh đã phải “chịu trách nhiệm hình sự”, với những tình tiết hấp dẫn còn hơn cả cuộc tình “Cô gái số 2” của anh Giang Hồ, thì may ra mới có cơ được anh Quý Tri, BBT duyệt : OK.
       Anh cũng nên biết thêm, cỡ như anh Tam Hồ sở hữu một đống mối tình, có cả mối tình mà anh ta thà “Sống để dạ, chết mang theo”, nhưng nay nghe theo lời “dụ khị” hấp dẫn của anh Hòa Hóm : “Nhưng phải biết dấu bao nhiêu và dấu đến lúc nào, điều đó mới quan trọng. Còn cứ dấu hoài dấu mãi thì đó là cái dấu… chấm hết đó cụ. Tới khi cụ 100 tuổi rồi thì có ai biết chi mà… đọc.” - nên anh ta đã quyết định “tự thú trước hoàng hôn” đó anh, anh cứ chờ xem.
       Mở cuốn Đặc San mà có bài viết của mình trong đó thì bao giờ cũng thấy "sướng" hơn, cho dù có hay hoặc dở ..., vì chúng ta đâu phải là nhà văn anh nờ.
        Thân chào anh, chúc anh khỏe để viết tiếp …  trả nợ 8 hồi còn lại

Đứa thích đọc chuyện tình.
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeSat Sep 12, 2015 8:15 pm

MẾN GỞI ANH ÉT MIN VINH RÒM CỦA TUI.
       Thân chào anh! cho tui gởi đến anh một cái bắt tay siết mạnh, cám ơn anh đã hiểu tường tận nỗi lo lắng của tui từ khi đã lỡ nghe anh xúi bậy : viết những trang hồi tưởng của tui trong một lúc cao hứng, mặc dù sau đó đã đón nhận nhiều lời tâng bốc lên mây xanh của các bố John Hồ, Đồn Lợi ..., cũng như những đòn xà ben của cụ ông họ Lê Khắc Xinh từ hải ngoại dội về làm tui bị thương luôn ! Núp ..., núp kín trong hầm mấy lâu nay không dám thò mặt ra vì quá xấu hổ cái ranh của mình đứng đầu thế giới! trước tui chưa có ai để so sánh và sau tui chưa có ai để so bì, đúng như anh biết rõ tui đang "tự sướng" vì đã trang trải được nỗi lòng về tuổi thơ của mình, và tự mãn vì mình dám nói lên một sự thật mà không mấy ai có được ranh như tui !
      Hôm ni tui đã có được kinh nghiệm rồi, xin anh đừng dọa nạt tui, anh có mua chuộc Ban Biên Tập không đăng, hoặc đăng những bài tui đã viết về tui vào Đặc San số 02, hay số 10.001 thì tui vẫn sống, còn cháu con tui mà biết được thì nó càng tự hào nữa vì có một ông nội, ông ngoại của nó biết ranh sớm mà học hành đến nơi đến chốn như ai vậy. Có chi mà lo như anh tưởng! xưa rồi DIỄM ƠI!
       Còn nợ thì tui sẽ trả sòng phẳng như lời tui đã hứa ! lâu ni tui nín là để dự trữ cho "kho đạn Phú Bài" của tui có lượng dự trữ lớn, đủ nổ tan hết các kho đạn khác đó thôi.
       Cuối buổi chiều nay tui có bữa cơm chiều ngon miệng, sau khi đọc bài của anh Vinh Ròm ! Cảm ớn anh.

NGUYỄN VĂN PHÚC (TRUỒI) - vẫn còn ... sống đây - 12/9/2015
Về Đầu Trang Go down
huynh phuoc

huynh phuoc


Tổng số bài gửi : 52
Join date : 26/03/2013

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeWed Nov 18, 2015 9:46 pm

     Mình chỉ hay thích đọc bài thiên hạ viết sẵn rồi hay nổ bậy bạ, chứ viết thật sự thì xin chào thua. Mong chư vị đồng môn cảm thông cho. Nhưng qua ý kiến qúy sư huynh về tập san : Làm hay không Làm, mình mới đọc bài này - có thể bổ sung thêm ý của anh Chính muốn nói, gửi đến các bạn xem cho tăng sự quyết tâm :

   LỜI TRĂN TRỐI CỦA STEVE JOBS

     "Tôi đạt đến đỉnh cao của sự thành công trong thế giới kinh doanh.
Trong mắt của người khác, cuộc sống của tôi là một mẫu mực của sự thành công.
...
     Tuy nhiên, ngoài công việc, tôi có rất ít niềm vui. Cuối cùng, sự giàu có chỉ là một thực tế của cuộc sống mà tôi phải làm quen với nó.
Tại thời điểm này, nằm trên giường bệnh và nhớ lại toàn bộ cuộc sống của tôi, tôi nhận ra rằng tất cả các công nhận và sự giàu có mà tôi mất rất nhiều nhiều năm tháng tuổi trẻ để có niềm tự hào đó, đã dần và trở nên vô nghĩa khi đối mặt với cái chết sắp xảy ra.
     Trong bóng tối, tôi nhìn vào ánh sáng màu xanh lá cây từ các máy hỗ trợ cuộc sống và nghe những âm thanh ồn ào cơ khí, tôi có thể cảm thấy hơi thở của thần chết về gần hơn ...
     Bây giờ tôi biết, khi chúng ta đã tích lũy đủ giàu có để kéo dài thời gian sống của chúng ta, chúng ta nên theo đuổi những vấn đề khác mà không liên quan đến sự giàu có ...
     Nên là cái gì đó quan trọng hơn:
     Có lẽ mối quan hệ, có lẽ nghệ thuật, có lẽ là một ước mơ từ ngày còn trẻ ...
     Không ngừng theo đuổi sự giàu có sẽ biến cuộc đời bạn thành 1 vòng xoáy hỗn độn, giống như tôi.
     Chúa đã cho chúng ta các giác quan để cho chúng ta cảm nhận được tình yêu trong trái tim của tất cả mọi người, không phải là ảo tưởng mang lại bởi sự giàu có.
      Sự giàu có tôi đã giành chiến thắng trong cuộc sống của tôi, tôi không thể mang theo khi xuống mồ.
      Những gì tôi có thể mang lại chỉ là những kỷ niệm đọng lại bởi tình yêu.
      Đó là sự giàu có thật sự  sẽ theo bạn, đi cùng bạn, cho bạn sức mạnh và ánh sáng để đi vào.
      Tình yêu có thể đi một ngàn dặm. Cuộc sống không có giới hạn. Đi nơi bạn muốn đi. Đạt chiều cao mà bạn muốn tới. Đó là tất cả trong trái tim của bạn và trong tay của bạn.
      Giường đắt nhất trên thế giới là gì? - Đó là "GIƯỜNG BỆNH" ...
      Bạn có thể sử dụng một người lái xe cho bạn, kiếm tiền cho bạn, nhưng bạn không thể có một người nào đó phải chịu bệnh tật cho bạn.
      Vật chất bị mất có thể được tìm thấy. Nhưng có một điều mà không bao giờ có thể được tìm thấy khi nó bị mất - "CUỘC ĐỜI BẠN".
      Khi một người đi vào phòng mổ, anh sẽ nhận ra rằng có một cuốn sách mà anh ta vẫn chưa hoàn thành việc đọc - "CUỐN SÁCH SỨC KHỎE CỦA CUỘC SỐNG ĐÃ BAN".
      Cho dù cuộc đời chúng ta đang ở giai đoạn huy hoàng tới mức nào, với sự tàn phá của thời gian, chúng ta sẽ phải đối mặt với những ngày đi xuống.
      Hãy trân trọng tình yêu cho gia đình bạn, tình yêu dành cho người bạn đời của bạn, tình yêu cho bạn bè ...
      Hãy đối xử với mình tốt. Trân trọng những người khác."
(ST: Bí quyết Ielts 8.0).
Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeThu Nov 19, 2015 3:45 pm

Bạn Phước thân mến,
    Kể từ khi có thông báo số 1 cho đến nay, BBT chỉ mới chính thức nhận được bài của hai bạn: Bạn Chính Võ và bạn Phước Huỳnh. Thay mặt các bạn trong BBT tạm thời, xin cám ơn hai bạn đã tích cực hưởng ứng, tham gia gởi bài về cho Đặc San số 2.
    Anh em chúng tôi chỉ chờ có vậy!!!  Huỳnh Phước mà "nổ pháo" thì chúng tôi chỉ có việc là xông lên thôi! Vì đúng như bạn nói, khi có một bài viết được gởi đến, thì đó chính là yếu tố quan trọng nhằm tăng sự quyết tâm cho các anh em trong BBT.
    Vì vậy sắp tới, BBT tạm thời sẽ gấp rút tiến hành buổi họp trong thời gian sớm nhất để thống nhất một số vấn đề về nội dung và lên kế hoạch cho việc ra mắt cuốn Đặc San số 2. Rất mong trong thời gian chờ đợi này, các bạn vẫn tiếp tục tham gia gởi bài về cho chúng tôi.
    Xin chân thành cám ơn.

T.M. BAN BIÊN TẬP
LÊ QUÝ TRI

Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeMon Dec 14, 2015 10:47 am

Kính gởi anh : Lê Quý Tri, trưởng Ban biên tập đặc san.... số 2.
          Từ Đà Nẵng, Vinh tui rất mừng khi đọc được những dòng anh viết:
         "Anh em chúng tôi chỉ chờ có vậy!!!  Huỳnh Phước mà "nổ pháo" thì chúng tôi chỉ có việc là xông lên thôi!"
         Vậy thì nay tui xin mạn phép hỏi anh rằng : Các anh đã "xông lên" tới mức nào, cỡ nào, đã "chiếm mục tiêu" được chưa? Anh nên thông báo "chiến công" công khai cho các chiến hữu được biết để mừng, vui. Và cũng để tui còn kịp gởi chai Rượu, mong các anh "tự sướng" như chính tui đã hứa.
        Tui sẽ gởi chai rượu đến anh Hiếu ở nhà sách Lạc Việt, đường Hùng Vương, Huế. Chắc anh đồng ý chớ?
        Thân chào anh.

Người mong chờ đặc san.
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeTue Dec 15, 2015 5:24 am

Gởi người mong chờ đặc sản
     Mùa này là mùa thử bưởi, nắn nho, ngậm hột é,... Ngươi cứ nằm đó mà chờ với đợi. Không thấy John Ho bỏ xứ mít để về quê dùng hàng nội dưới sự "cố vấn" của cái gì gọi là ban liên lạc, tìm tòi, gì gì đó hay sao. Hai tháng nữa, Tam Bụt cũng theo chân Giang Ho đấy.


Ha Ha Ha
Về Đầu Trang Go down
hovantam

hovantam


Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 71

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeWed Dec 16, 2015 5:21 am

      Đúng đó sư phụ ơi! Mùa này là mùa thu hoạch của mọi người, trong đó có đệ tử - mấy năm nay mùa màng bị mất mùa, mọi người đều thiếu ăn dẩn đến thèm khát. Đệ tử đã khát lắm rồi không biết BƯỞI của cu Hiếu có ngọt không nữa, để thử nghiệm xin nhờ Giang Hồ và Vĩnh Hòa ăn thử nếu ngon ngọt thì mình ăn sau.
     Việc Đặc San hay Đặc Sản chi đó theo đệ tử đều tốt cả. Trong nhóm minh có mấy anh như anh Tri, anh Hiếu, anh Mua thì sợ đặc Sản lắm cho nên mấy anh này chỉ thích Đặc San thôi. Do vậy cứ động viên cho mấy anh ni làm Đặc San, còn minh đi kiếm Đặc Sản

TAM
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeWed Dec 16, 2015 11:16 am

Tin buồn hay tin vui đây?
        Sáng nay đang hí hửng gói chai rượu Chivas 18 để gởi người quen đem ra Huế cho anh Hiếu và nhờ anh chuyển đến anh Tri - trưởng ban Biên tập đặc San Quốc Học... số 2 như đã hứa vì thời hạn sắp hết (31/12/2015). Ai ngờ, tui đã bị tạt một thùng nước đá vào mặt, làm xây xẩm mặt mày khi anh Hiếu trả lời như ri :

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 <a href=THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Vh110


THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 <a href=THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 V_h210

        Té ra mấy lâu ni, tụi Đà Nẵng tui cứ như bị mơ ngủ khi nghe anh Quý Tri ru ngủ à, ơi... Nào là "nổ pháo", nào là "xông lên"... Hóa ra hơn 7 tháng nay (kể từ khi BBT dụ khị tui và Đôn Lợi chạy ra Huế để ... họp...): Anh Quý Tri thì "xông lên" ... Giường để xem giò cẳng của các cầu thủ ngoại hạng Anh; Anh Hiếu thì "xông lên"... nhà sách Lạc Việt; anh Vĩnh Hòa "xông lên" Đài truyền hình Huế; Phúc Truồi thì ngày, ngày cắp dù, áo dài khăn đóng "xông lên" các đám kỵ, giỗ từ đầu xóm đến cuối làng Truồi (anh là người bề trên); Quang Mua thì đặc biệt hơn : "xông lên" ... rừng để đuổi chim, bắt Bướm. Còn Ôn dưới làng trưởng BLL lại "xông lên" Võ đường Karate, nghe đâu còn khai trương thêm Võ đường ở bên Mỹ quốc.
       Vài dòng suy nghĩ thật lòng, không biết có đụng chạm ai không nhỉ?

Người chán đặc san.
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeWed Dec 16, 2015 9:01 pm

KÍNH THƯA ADMIN VINH RÒM
        Ngoài trời xứ Nông Truồi đêm nay mưa dầm gió rét, đọc bài bươi móc của anh, người tui nóng ran như đang ở trong "mùa hè đỏ lửa", thời buổi kinh tế cuối năm "gạo tháng giêng tiền tháng chạp", trời lạnh mưa dầm, gió bấc, ngoài đồng con tôm con cá không có mà ăn, cảnh chạy chợ của mệ tui kiếm đủ tiền chung chi cho "ôn giữa làng" (không phải bề trên mô như anh noái sai bét), như tui cắp cái dù đi ăn kỵ từ đầu làng đến cuối xóm, đi về bia rượu làm sức khỏe vừa mệt mỏi, nhưng phải cố gắng "xông lên" làm nghĩa vụ  cho mệ vui, nịnh mệ vài đường để mai mệ chi tiếp để mà đi tiếp !
         Xin thưa với admin, ngoài Huế mùa nầy tiền ra nhiều hơn tiền vô, thì giờ lo đầu tư vô các dịch vụ HIẾU HỈ hết, còn tâm trí sức mô mà nhớ đến chữ nghĩa, như tui là một  "cây viết trẻ và khỏe" nhất nhóm huequochoc6774 mà còn tắt pin luôn, huống hồ chi mấy cây viết già nua cạn nguồn như : VÔ TRI (BỤM), ĐÒN LỢI, MỆ HÒA (HÓM) ... ,QUANG THỌ TRẦN, dù biết hắn là dân gốc ban C có tầm cỡ đó, nhưng rất tiếc từ ngày ra trường đi dạy hắn nhảy sang dạy môn thể dục nên việc văn chương bỏ phế lâu ngày bị rỉ sét, người ta nói "Văn ôn võ luyện",  nay về hưu lại mê chim nữa, nên không mong chi nữa !
         Vài lời mong Vinh Ròm hiểu ! ngoài Huế không rảnh như ôn mô ! Dăm ba ngày Triều Đình gọi gặp mặt, góp tay mời bạn phương xa về lại thăm Huế, sơ sơ một tháng bay mất 10 ngày đón đưa, hú hí về đến nhà rã rời chân tay, còn sức mô nữa mà viết lách, được rảnh như ôn, ngày ngủ đêm đi chơi, một tháng đi làm "cai" 15 ngày, nhận đủ lương cả tháng ! mà không có bài mô cho diễn đàn, chỉ được cái tài bươi móc thiên hạ, còn đem chai rượu "Dổm" ra dụ khỉ thiên hạ nữa !
        Thì giờ lúc về hiu như tui để mà gãi lưng cho vợ sướng hơn ngồi vô bàn vắt óc não viết, cực khổ lắm, thức khuya mê la lối om sòm !

 Một Tối mùa đông xứ Nông Truồi 16/12/2015
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitimeThu Dec 17, 2015 8:45 pm

Kính thưa Quý Liệt... vị,
     Nói theo văn hoa như Siêu Xúi Bậy, Đặc Sản thì có đầu tàu là Mệ Hóm và Giang Hồ, nên đệ tử theo rất đông (trong đó có tui!). Còn Đặc San,  vì tui không có bằng iêu, tối iêu, mà chỉ lấy tú tài hạng quỷ nên ráng mang kiếng để đọc "Văn Tế" về buổi họp của BLL tại nhà Phúc Vịt Đực, đọc lui, đọc tới, mò hoài mò mãi mà chẳng thấy leader (Führer), hèn gì mà tiếng kêu cầu cấu của Vinh Ròm đại diện cho Sông Hàn chẳng thấy ai trả lời cũng trả vốn, ngoại trừ anh khoái Hột É, kiêm ... Đảng Viên lên tiếng. Vì có chức cao, nên anh Hột É viết: "Thức khuya Mệ la lối om sòm!", . Cụ Ranh có thể giải thích rõ hơn, tại sao Mệ la lên vầy, có phiền hàng xóm khôn rứa.
     Tui thật sự không muốn bươi móc ai cả, nhưng nghe đâu, thằng Vinh Bươi Móc sắp bị Admin cho về hưu, nên tui đang tập tành học nghề của nó hầu kiếm dzăm ba đồng sống qua ngày.

Đệ Tử Vinh Ròm
Chưa Có Tên

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74   THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
THÔNG BÁO 01 VỀ ĐẶC SAN SỐ 2 QUỐC HỌC 67 - 74
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» THÔNG BÁO CỦA BBT ĐẶC SAN QUỐC HỌC
» LỄ THÔNG TÀU XE CỦA ANH NHÂN ĐI MỸ QUỐC
» THÔNG BÁO CỦA BAN BIÊN TẬP ĐẶC SAN QUỐC HỌC 6774.
» MƠ VỀ ĐẶC SAN QUỐC HỌC SỐ 2
» THÔNG BÁO TIN VUI

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Toàn cầu công bố-
Chuyển đến