huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi,

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi, Empty
Bài gửiTiêu đề: Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi,   Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi, Icon_minitimeFri Nov 27, 2015 7:29 am

Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi,
      Vừa mới nhận mail của anh cả Lộc Xồi, rất mừng và cảm động, thật không hổ danh đầu đàn của lớp chín 1 (vì thất 3 không có Hồ Giống, 10B1 lại có lắm kẻ khoái... khoe khoang). Xin "Em Gái Miền Trung“  xá tội cho em, và miễn xử THIẾN lần thứ hai vì tội "đăng trước, tấu sau“.

Em gái miền giữa của anh

Xinh thân,

       Mấy hôm nay hơi bận, nay mới có dịp trả lời mi đây. Cảm ơn mi đã báo tin của Vũ. Sẽ "công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi".
       Mi làm chi mà ở trong bệnh viện tới cả tháng? Chắc lại kiếm cớ để tằng tịu với mấy mụ y tá Đức trong đó? Ráng giữ gìn sức khỏe để kéo dài tuổi thọ thêm vài chục năm nữa. Xài Viagra vừa vừa thôi.  Nên nhớ, trường QH qua hơn một trăm năm, đã đào tạo vô số nhân tài cho đất nước, nhưng chỉ "đào tạo" được một tên dám đốt trường và thủ tiêu sổ điểm thôi, hiếm quý vô cùng!
       Có dịp đi thăm mấy trại tỵ nạn, mi cũng nên xin bảo trợ vài em Syria, trước là làm việc nghĩa, sau là để bổ sung quân số nhà họ Lê Khắc cho thêm phần hùng hậu và đa dạng. Nhớ cẩn thận, đừng có dại dột rước về mấy em đặc công ôm bom.... bầu tự sát mà mang họa nghe Xinh.
       Gửi mi bài hát của Trầm Tử Thiêng để thay lời tạm biệt. Bài hát đã cũ, nhưng nghe vẫn còn hợp thời hợp cảnh, còn "phê" lắm.



Lộc.
Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi, Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi,   Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi, Icon_minitimeFri Nov 27, 2015 9:44 am

LẠI SUY NGHĨ VẨN VƠ...
       Hôm trước, đọc mục "Trường hợp con trai Tuấn Vũ" từ trên xuống, đến đoạn "lá rách cầu xin cho lá nát" của Lê Khắc Xinh, trong lòng mình cảm thấy thật sự ấm áp và xúc động vô cùng.  
       Trước đây, trong một bài, mình có viết: "Tôi đã không nghĩ, khi đã ở lứa tuổi xế chiều rồi mà mỗi chúng ta lại có thêm một gia đình để sum vầy, để yêu thương, để gởi gắm những tình cảm chân thành. Thật hạnh phúc biết bao! Xin cám ơn đời!" Khi viết những dòng này, trong lòng tôi lúc đó không một chút hoài nghi, sáo rỗng. Bởi vì nó nói lên tâm trạng và cảm xúc thật của mình vào thời điểm đó.
       Thế rồi, sau hơn 2 năm, trải qua những "thăng trầm và biến cố" của Nhóm, đã có lúc tôi nghĩ về đoạn văn mình đã viết, liệu có còn đúng và có ý nghĩa như thế không?... một thoáng hoài nghi... Nhưng rồi, khi bình tâm điểm lại những việc làm có ý nghĩa của chúng ta đã và vẫn đang diễn ra giữa những "thăng trầm, biến cố", nhất là sự thành công của "chiến dịch Tuấn Vũ" do 0.1 chỉ huy, thì tôi lại hoàn toàn tin tưởng rằng, mình đã đúng. Và luôn tin rằng, trong những lúc khó khăn, mỗi chúng ta sẽ cảm thấy ấm áp và tự tin để vượt qua, khi đang sống trong tình thân của một gia đình - "gia đình huequochoc6774", chúng ta sẽ luôn nhận được sự quan tâm và chia sẻ chân thành.
        Cầu chúc cho gia đình bạn Tuấn Vũ vượt qua khó khăn này. Chúc cháu Chương chóng bình phục để trở về vui sống hạnh phúc bên những người thân.
        Mong sao cho "gia đình huequochọc6774" mãi mãi đoàn kết, yêu thương.


LÊ QUÝ TRI.
        P/S: "Em gái miền giữa" thân mến,
        Tính của anh giống bác Tào, hay đa nghi. Anh không tin email trên là nguyên văn của Đầu đàn 9/1. Anh còn nhớ, hồi đó Bác Xồi nhà ta, cả ăn và nói lúc nào cũng nghiêm túc, nhẹ nhàng lịch sự,đến nỗi khi cười, bác cũng chỉ cười mỉm, không dám cười hở răng, nói tóm lại là không ăn nói ba trợn, ba trạo như em. Anh nghĩ, nội dung của email là của bác Xồi thật, nhưng câu, từ dùng trong thư là của em. đúng không? Mấy từ như: "tằng tịu với mấy mụ y tá... " làm gì mà bác Lộc nhà ta biết mà xài ngọt như thế!!! và còn một số chi tiết khác nữa.
        Nghe anh nói một câu nè: Em thiên lôi cũng vừa vừa thôi, phải chừa lại... "một phương" để còn trở về chịu tội với bạn bè nữa chứ!
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi, Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi,   Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi, Icon_minitimeTue Dec 01, 2015 4:05 pm

Thân gởi : anh Xinh ... SÁU TRỰ.
        Anh nên biết rằng lúc ni anh Tri Bụm rất là đa nghi, đa nghi còn hơn cả Tào Tháo, nếu anh muốn dẫn chứng một Email của ai đó thì anh phải CHỘP nguyên bản như dưới đây thì mới tránh khỏi sự nghi ngờ rằng anh đã phù phép để có lợi cho mình, anh nhé. (đã qua Word rồi thì tha hồ mà phù phép).


Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi, <a href=Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi, M211Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi, <a href=

Người không đa nghi.
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi, Empty
Bài gửiTiêu đề: Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi,   Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi, Icon_minitimeThu Dec 03, 2015 12:55 pm

Thương gởi Vinh Ròm và Tri Bụm,
       - Vinh Ròm ơi, mi báo hại tao rồi, vợ tao đọc tin của mi đăng lên diễn đàn, bảo tao có SÁU TRỰ, thế là một trận cuồng phong nỗi lên, hỏi ở đâu ra SÁU... TRỰ. Tao phải xuống nước, hứa là sẽ yêu cầu mi đưa ra bằng chứng ở đâu lòi ra một trự nữa. Tao vuốt thêm, thằng Ho Lao này chuyên ĐÂM và THỌC anh CHỊ em, nếu nó (mi) không giải thích được, anh (tao) sẽ tấu với  Admin, đá cho nó văng ra khỏi diễn đàn là xong: tao bảo với vợ tao như thế.
        - Cụ Tào Tháo Bụm thân,
     Làm sao chứng minh cho Cụ tin đây. Tui có hỏi Cụ Trưởng Lớp (chín 1), và được trả lời như sau: Tào Tháo không tin thì cứ Thiến để khỏi Bụm nữa.

      Luôn tiện, nếu được, xin Admin đưa mấy bài này qua mục khác hí, vì chuyện lôi thôi giữa Sáu Trự, Vinh Ròm và Tào Tháo không dính dáng về đề tài "Trường hợp con trai bạn Vũ".

Kính Bái
Thích Sáu Trự
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi, Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi,   Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi, Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Mail ngày 26.11.2015 của Cụ Lộc Xồi,
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» BUỔI HỌP MẶT HUẾ QUỐC HỌC 67-74 NGÀY 24 . 01 . 2015
» NGÀY NÀY NĂM ẤY -26/6/1974 - NGÀY THI TÚ TÀI IBM.
»  TỰ SỰ TÌNH YÊU NĂM ẤT MÙI 2015
» huequochoc6774 GẶP MẶT ĐẦU NĂM ẤT MÙI 2015
» Hồ Tam - Võ Chính .Hue 16.1.2015

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến