nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: THAY LỜI MUỐN NÓI Sat Aug 15, 2015 6:53 am | |
| THAY LỜI MUỐN NÓI Năm nào cũng vậy, mình lại cố gắng thu vén để về quê một chuyến. Nơi mà ở thì thấy ghét mà đi thì chỉ để nhớ mà tìm về… Ngoài những lúc gặp lại bạn cũ cùng nhau chuếnh choáng men nồng rôm rã nói cười , những buổi sáng café hàn huyên bên bờ sông lặng…mình lại được cùng bạn đời đi lục lọi tìm tòi để ” ăn lại” những món ăn dân dã một thuở ngày xưa…
Ghé Đà Nẵng, nơi có những người bạn bên tê Hải Vân sống và làm việc vẫn mang theo tấm chân tình của con người xứ Huế, dang tay niềm nở khi được gặp lại bạn học cũ một thời…
Dừng chân bên xứ Truồi ăn bửa cơm gia đình nồng ấm, chan chứa nghĩa tình, đậm chất hương vị quê hương của người bạn xứ quê…
Về làng vợ, men theo dòng Hương Giang tình cờ “may mắn” được nghe lại tiếng la mắng con của chị hàng xóm ”Mụ cô cha mi! cả ngày dang nắng, noái hoài khô hơi rát lưỡi mờ mi cứ trè trè khôn chịu nghe…”
Chiều xuống, được anh em trong nhóm mời về Đầm Chuồn thiết đãi tiệc mừng mới thấy cảm giác tuyệt vời khi về đây trốn nắng trên Huế… không gian thoáng mát, phong cảnh hữu tình man mác hương gió thoảng mặn của vùng nước lợ… râm ran, rộn rã nói cười vỡ oà trong niềm vui gặp mặt…
Cứ như thế này thì làm sao mình quên được! Mình không thể vô tư được như lão chèo đò cùng đồng hành tuếch toác mà tốt bụng, ít thích đùa ham vui như cánh chuồn chuồn vui đậu buồn bay như anh chủ Cusu được. Bởi vì mình là đứa đa đoan, đầy tâm trạng và có quá nhiều nỗi niềm, ngồi yên im lặng mà cảm nhận... Như mỗi năm chỉ được về quê một lần mà lần nào về lại nơi chốn nương thân lại ưu tư hoài niệm cả tháng, lưu luyến tình quê, thương nhớ bạn bè và nhung nhớ vấn vương…
Tạm biệt miền Trung thân yêu. Xin cám ơn quê hương tôi, cám ơn về tình cảm sâu nặng của những con người sống hết lòng cho bạn đã đón nhận chúng mình với tất cả chân tình, thân thương. Xin cám ơn nhiều và rất nhiều. Tạm biệt và hẹn sang năm gặp lại. Phương Nam chiều tháng 8. NguyengocSon. | |
|
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: THAY LỜI MUỐN NÓI Sun Aug 16, 2015 9:11 am | |
| | |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| |
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Re: THAY LỜI MUỐN NÓI Thu Sep 03, 2015 11:09 am | |
| Tựa đề: "Vĩnh Hoà thân mến!" Tui, Lê Khắc TNT, muốn có vài lời về mục "quảng cáo" của NguyenNgocSon, đúng ra là tui không muốn nói và viết, nhưng không nói thì thiên hạ cho tui là người câm, không viết thì bảo là tui mù chữ, không nhúc nhích thì lũ quỷ Quochoc đồn tui liệt, nên tui ráng quậy : NguyenNgocSon quảng cáo (có ăn hoa hồng không đó?):
Nguyễn Phước Vĩnh Hòa Chuyên viên vận chuyển đặc trách nhiệm khu vực miền Trung Phục vụ Tận tình & Chu đáo Nếu tui được phép quảng cáo, tui sẽ Werbung như ri: Anh Nguyễn Phước Vĩnh HoàChuyên viên vận chuyển đặc trách khu vực miền Trung Phục vụ tận tình & chu đáo Không nhận thù lao Không uỷ thác người làm cò mồi Không bắt ký giấy mang ơn suốt kiếp và đăng lên báo chí Đặc biệt sở trường là không phân biệt Nam-Nữ Điện thoại: +69 035 035 035 Thằng biết đọc và viết tiếng Việt Lê Khắc TNT | |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: THAY LỜI MUỐN NÓI Thu Sep 03, 2015 12:15 pm | |
| Gởi anh Lê Khắc TNT. Tui cũng tính thêm ít hàng để "quảng bá" thương hiệu ni rồi nhưng ngặt nổi chẳng sơ múi huê hồng mô cả, hơn nữa vì tay này chỉ ưu tiên phục vụ trong phạm vi Chỉ huequochoc mà thôi nên ngang đó cũng tàm tạm được rồi, thưa anh! XỀ
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THAY LỜI MUỐN NÓI | |
| |
|