huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 TƯỢNG ĐÁ VỌNG PHU QUỐC HỌC

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

TƯỢNG  ĐÁ  VỌNG  PHU  QUỐC  HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: TƯỢNG ĐÁ VỌNG PHU QUỐC HỌC   TƯỢNG  ĐÁ  VỌNG  PHU  QUỐC  HỌC Icon_minitimeThu Aug 27, 2015 1:26 am

"TƯỢNG ĐÁ VỌNG PHU QUỐC HỌC"

TƯỢNG  ĐÁ  VỌNG  PHU  QUỐC  HỌC Cu3qfehf

                                                                                                                                             photo by Tứ Quậy Trần Anh Dũng                                                                               
       Tháng tám, 2015, nhân dịp hai cháu Lê Đoan Tường Vi và Tường Linh từ Munich về thăm Quê Nội, các bác Trần Anh Dũng, Nguyễn Phước Vĩnh Hoà và Lê Quý Tri tình nguyện làm hướng dẫn kiêm thuyết trình viên. Tận bên xứ Cờ Hoa, Hồ Văn Tam theo dõi và viết:"...Đây là cơ hội cho 2 anh Vĩnh Hòa và Quý Tri thể hiện khả năng am hiểu về lịch sử Huế, phong cảnh, con người Huế của mình cho hai cháu biết thêm tí nữa, mặc dầu trên mạng chắc chắn các cháu cũng có đọc và tìm hiểu...".
      Tam ở tận bên Mỹ nên không thể ngờ tài và kiến thức của Anh Dũng , Quý Tri và Vĩnh Hoà đâu, chính mình cũng rất ngạc nhiên. Tam biết không, sợ xổ tiếng Đức hai cháu từ Munich về không hiểu, bộ ba này lại chứng minh cụ thể qua hiện trường.
      - Đầu tiên, Anh Dũng dẫn hai cháu đến phòng Học Vụ trường Quốc Học, giới thiệu và giải thích cho hai cháu hiểu, chính nơi đây, vào mùa Xuân 1972, Ba hai cháu và Chú phải bỏ học trường này để lánh nạn, nguyên do là thời tiết năm ấy, vì quá lạnh, lạnh hơn cả xứ Đức bên cháu ở, nên Chú mua dầu lửa về ngâm 5 kg dây thun, Ba cháu với Bác Ngô Toà đến đây đốt lửa trại cho ấm. Vì phòng Học Vụ và sổ điểm không bị đốt trụi như ý muốn, nên Chú và Ba hai cháu phải xin đi học trường khác.
       Xong Anh Dũng lại dẫn chỗ khác và thuyết trình: Chính nơi đây, cả lớp của bác phải đứng cả tuần lễ, không được vào lớp học, vì nhờ "ơn" của Ba cháu, cất sổ điểm giùm.

       - Đến Bác Vĩnh Hoà, bác thuyết trình: Hồi đó bác học trường này. "Vợ bác bây giờ" cũng xuất thân từ trường này.Chưa có cặp vợ chồng nào mà xuất thân từ một trương Quốc Học cả, chỉ độc nhất một mình bác mà thôi các cháu ạ. Bốn con  mắt của hai cháu trợn tròng ngạc nhiên hỏi Bác : Thưa Bác, Bố cháu bảo là trường này chỉ có NAM thôi mà, trường rất nỗi tiếng ở Huế, "vợ" Bác xuất thân cũng trường này, không lẽ Bác....?
         Đoán được ý nghĩ hai cháu, Vĩnh Hoà cười ruồi và giải thích rất cặn kẽ: Hai cháu nói đúng...
        Sợ hai cháu hiểu lầm, Vĩnh Hoà tuôn tiếp theo: Sau 30.04.1975, trường không phân biệt nam nữ, cho ngồi chung với nhau. Vì thế, bác mới có ngày khổ thân như hôm ni. Hai cháu hiểu hết chưa?.
        Hai cháu Tường-Vi và Tường-Linh gật gù, vừa đi vừa lẩm bẩm: lạ thật, chính Bác nói là "mình nói đúng mà, tại sao lại còn phải giải thích tiếp nhĩ. Thôi, về Đức, hỏi Papa thì hiểu rõ...

       - Đến lượt Bác Quý Tri, sợ hai cháu không hiểu tiếng Đức của mình, Bác Tri mời hai cháu dưới sự hiện diện của Vĩnh Hoà và Anh Dũng, ra tận hiện trường hồi xưa, sau lưng bia Quốc Học, thuyết minh từng chi tiết, lại còn gởi lời thăm và cám ơn Bố hai cháu, nhờ Bố cháu mà Bác biết bơi và có tên mới: TRI BỤM.
       Tam thấy chưa, 3 bác hướng dấn hai cháu xem tường tận lịch sử cách đây 43 năm. Chưa hết, 3 bác lại chỉ cho hai cháu HÒN VỌNG PHU QUỐC HỌC, và giải thích: ở Hà Tiên, bên phía Đông đèo Cả, có Hòn Vọng Phu, và ngay tại Công Viên trường Quốc Học, HÒN VỌNG PHU có từ năm 1978, vì "Cô" ta ra nằm chờ người phụ bạc Lê Khắc Xinh (cũng xuất thân từ trường này) vô vọng và cuối cùng trở thành tượng đá như hai cháu đang thấy đó. Nghe đâu, kẻ phụ bạc này đang nương náu tại München, hai cháu ở Munich (!) có biết hắn ta không?. Dạ, để về tới Đức,tụi con hỏi Papa con liền!!!.
        Hồ Văn Tam ơi, hài lòng với sự am hiểu của 3 thuyết trình gia: Vĩnh Hoà, Anh Dũng và Quý Tri chưa.

Người ...Không Phụ Bạc
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

TƯỢNG  ĐÁ  VỌNG  PHU  QUỐC  HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TƯỢNG ĐÁ VỌNG PHU QUỐC HỌC   TƯỢNG  ĐÁ  VỌNG  PHU  QUỐC  HỌC Icon_minitimeTue Sep 01, 2015 9:24 am

Kính gởi anh chàng họ Lê.
    Tui thật bực bội khi thấy anh viết rất ngang ngược :"... bên phía Đông đèo Cả, có Hòn Vọng Phu, và ngay tại Công Viên trường Quốc Học, HÒN VỌNG PHU có từ năm 1978, vì "Cô" ta ra nằm chờ người phụ bạc Lê Khắc Xinh (cũng xuất thân từ trường này) vô vọng và cuối cùng trở thành tượng đá như hai cháu đang thấy đó. Nghe đâu, kẻ phụ bạc này đang nương náu tại München".
    Anh phải biết HÒN VỌNG PHU là câu chuyện kể về sự tích một người phụ nữ sống thủy chung, bế con để chờ bóng dáng người chồng thân yêu của mình không biết biền biệt phương mô,


TƯỢNG  ĐÁ  VỌNG  PHU  QUỐC  HỌC 2reikip

lâu ngày biến thành tượng đá và người ta gọi đó là "đá trông chồng" hay HÒN VỌNG PHU.

TƯỢNG  ĐÁ  VỌNG  PHU  QUỐC  HỌC Jfdwrm
    Còn cỡ như anh là một tên bội bạc, là kẻ phụ tình và là con cháu của con ma nhà họ Sở... thì có ai mất trí để nằm chờ anh và hóa đá như anh mơ tưởng.

    Đứa không thích bội bạc
Về Đầu Trang Go down
 
TƯỢNG ĐÁ VỌNG PHU QUỐC HỌC
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NỐI VÒNG TAY LỚN - HUEQUOCHOC67-74
» huequochoc6774.HỌP MẶT CHIA TAY VÕ VĂN CHÍNH
» Gởi Ngọc Anh và Hiếu Lùn : LỜI KÊU CỨU
» huequochoc6774 . VIDEO Gặp Mặt Bạn Hồ Giống
» MỘT HIỆN TƯỢNG LẠ !

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Thư Giãn - Những người thích đùa-
Chuyển đến