Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Tue Sep 01, 2015 5:31 pm
Dùng"cơm"thân mật tại nhà Đỗ Lương,
Cám ơn "Xạ Thủ Đại Liên" và Chị đã cho hai cháu "bữa CƠM" thân mật. Không biết cặp mắt mình có mơ huyền hay không, nên vội mang kính lão mà cũng chẳng chộ hột cơm nào trên bàn tiệc cả mặc dù mình đã nhờ vợ già cùng xem. Đâu đó phản phất mùi bánh khoái xứ Huế và thịt nướng pha lẫn mùi nước chấm. Không biết mình bắt mùi có chính xác không hay mơ tưởng đến tài nấu ăn của Bà Xã của tay súng xưa kia, vì các bạn Quốc Học Huế đồn rằng, vợ chồng Đỗ Lương nấu ăn hết sẩy.
Lê Khắc Xinh
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Tue Sep 01, 2015 5:52 pm
Lời gọi thăm từ Bình Thuận,
Trong lúc dùng "CƠM" tại nhà Đỗ Lương, điện thoại của Dũng Hòm reng. Bên kia đầu dây, một giọng nhẹ nhàng khẻ hỏi: "Dũng đang ở mô rứa? Có hai cháu Tường-Vi và Tường-Linh đó không?. Mình mấy bữa ni bận công tác, chừ rãnh một chút, đọc trên diễn đàn mới biết là có hai cháu gái của Lê Khắc Xinh từ Đức về thăm xứ Huế. Cho mình nói chuyện với hai cháu một chút nhé!" Hai cháu nhận máy điện thoại từ tay Bác Dũng,... Cám ơn cuộc nói chuyện của Tuấn với hai con mình, cám ơn sự "truy lùng" của Đăng Tuấn để gặp hai cháu,... dù rằng giữa "đôi ta" không vấn vương "ân oán giang hồ" thời đó. Cho mình gởi lời thăm Bà Xã nhé và cầu chúc tất cả mọi người trong gia đình được mọi sự an lành.
Lê Khắc Xinh
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Wed Sep 02, 2015 12:57 am
Hai cháu dùng bê thui với chị Nga ( vợ Lành )
Chị Nga ( vợ Lành , Tường Vi Tường Linh , con gái và cháu ngoại của Chị Nga )
Anh em gặp mặt hai con của Lê Khắc Xinh tại Nhà Hàng Ớt Xanh
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Wed Sep 02, 2015 8:11 am
"Anh em gặp mặt hai con của Lê Khắc Xinh tại Nhà Hàng Ớt Xanh "
Mình và gia đình cùng hai cháu Tường-Vi, Tường-Linh cám ơn tất cả các bạn cùng gia đình đã cho hai cháu buổi gặp mặt vui vẻ đầy tình thương khi không có Bố Mẹ bên cạnh. Cám ơn Chị Tường Vy với con trai thay mặt Hiếu 1,8, em và rễ thay mặt Tam đến chung vui , và cũng cám ơn Xướng (Hưng), Hồ văn Thân gởi lời thăm hai cháu vì bận việc nên không tham dự được. Buổi tiệc nào rồi cũng tàn, cuộc hội ngộ nào cũng phải đến lúc chia tay, nhưng các hình ảnh mà các chú, các bác cùng các anh chị ở Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Bà Rịa và Mỹ quốc ban cho sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong ký ức của hai cháu khi về thăm Quê Hương.
Lê Khắc Xinh
Được sửa bởi lekhacxinh ngày Wed Sep 02, 2015 6:32 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Văn Phúc
Tổng số bài gửi : 183 Join date : 02/12/2013 Age : 72 Đến từ : Thừa thiên Huế
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Wed Sep 02, 2015 3:11 pm
Anh em gặp mặt hai con của Lê Khắc Xinh tại Nhà Hàng Ớt Xanh tt
Còn tiếp
Nguyễn Văn Phúc
Tổng số bài gửi : 183 Join date : 02/12/2013 Age : 72 Đến từ : Thừa thiên Huế
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Wed Sep 02, 2015 3:11 pm
Anh em gặp mặt hai con của Lê Khắc Xinh tại Nhà Hàng Ớt Xanh tt
Hòa Hóm, Rể của Tam,...
Còn tiếp
Nguyễn Văn Phúc
Tổng số bài gửi : 183 Join date : 02/12/2013 Age : 72 Đến từ : Thừa thiên Huế
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Wed Sep 02, 2015 3:12 pm
Anh em gặp mặt hai con của Lê Khắc Xinh tại Nhà Hàng Ớt Xanh tt
Còn tiếp
Nguyễn Văn Phúc
Tổng số bài gửi : 183 Join date : 02/12/2013 Age : 72 Đến từ : Thừa thiên Huế
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Wed Sep 02, 2015 4:15 pm
Anh em gặp mặt hai con của Lê Khắc Xinh tại Nhà Hàng Ớt Xanh tt
Bên phải Tường Vy, con của Hiếu 0.8
Còn tiếp
Nguyễn Văn Phúc
Tổng số bài gửi : 183 Join date : 02/12/2013 Age : 72 Đến từ : Thừa thiên Huế
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Wed Sep 02, 2015 4:15 pm
Anh em gặp mặt hai con của Lê Khắc Xinh tại Nhà Hàng Ớt Xanh tt
./. Phúc Truồi
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Fri Sep 04, 2015 1:01 am
Món quà quê hương ba mẹ bạn Giống tặng hai cháu Tường Vi & Tường Linh
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Fri Sep 04, 2015 6:26 am
Tuyệt vời lắm, đẹp lắm! huequochoc6774 ơi!
XỀ.
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Sat Sep 05, 2015 1:43 am
Anh em dự Lễ chung thất trai tuần của Nhạc Phụ Vĩnh Hòa
Hàng đứng Thu Hoa , Vĩnh Hòa Hàng ngồi Lương , Mua , Phúc , Duy Bang
CÒN TIẾP
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Sat Sep 05, 2015 2:11 am
Anh em dự Lễ chung thất trai tuần của Nhạc Phụ Vĩnh Hòa tt
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Sat Sep 05, 2015 2:14 am
Sáng nay 04.09.2015 bạn Lê Xương Đạt mời hai cháu uống coffee & ăn sáng
Ngoài cùng là Hưng bạn Xinh tranh thủ từ SaiGòn ra Huế để gặp con Xinh trước lúc hai cháu về nước
CÒN TIẾP
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Sat Sep 05, 2015 3:54 am
Hai năm hơn rồi mới thấy lại Lê Duy Bang, và cũng hơn 40 năm lại được trò chuyện cùng thằng bạn Quốc Học Hưng. Nếu nói đến 4 thằng quậy năm nào mà không kèm theo tên Xướng thì đó là một điều thiếu sót, phải không Xướng?. Hưng, cái tên mang trên túi áo học sinh nhưng tụi bạn vẫn thường gọi là Xướng. Bạn không học chung 10 B1, nhưng đã đồng hành cùng với 4 thằng Hồng Hà, Anh Dũng, Hồ Giống và Khắc Xinh, tham dự hầu hết những "cuộc vui" thời đó. Mình đã vui mừng và có những trận cười hơn hai tiếng khi hai thằng nhắc về kỷ niệm xưa. Cám ơn bạn đã rút bớt thời gian mừng cưới con gái tại Bình Dương để kịp về thăm hai cháu khi nghe Dũng Hòm báo tin. Mình và vợ rất cảm động khi sau bữa cơm tối, Xướng có nhã ý mời hai cháu dùng điểm tâm ngày hôm sau để tạm biệt. Cám ơn bạn nhiều, nhiều lắm nghe Xướng. Luôn tiện mình gởi lời thăm thằng cũng họ Lê không Khắc, mà là Duy nhé và cũng không quên chầu điểm tâm sáng hôm nay của Lê Xương Đạt (sao toàn Lê không thế!) đã tặng hai cháu.
Thằng mang ơn.
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Sat Sep 05, 2015 3:11 pm
Kính gởi anh Khắc Xấu - Chuyên gia cảm ớn.
Trong đợt hai cháu về thăm quê lần này, khi đang còn ở Đà Nẵng có một chuyện lạ như vầy mà tui chưa kể cho anh biết để anh cảm ớn cho đầy đủ. Tám giờ sáng 23/8/2015, tui điện cho 2 cháu chuẩn bị để tui xuống đón, dẫn đi ăn sáng, uống cà phê lần cuối để chia tay tạm biệt Đà Nẵng vì Hòa Hóm và Dũng Hòm hơn 2 giờ nửa mới tới. Theo gợi ý từ hôm qua của Phước Nổ : nên mời hai cháu ăn cơm Tấm cho biết, vậy là ăn cơm Tấm tại quán ở đường Yên Bái gần khách sạn nơi cháu ở (chỉ cần đi bộ), không ngờ 2 cháu ăn và khen ngon vì lần đầu tiên mới biết đến cơm Tấm. Nhìn bên kia đường, một quán cà phê thật đẹp và tĩnh lặng nên dẫn 2 “cục cưng” của anh qua đó. Không ngờ Mụ chủ quán thật xinh đẹp, tuổi cỡ trên tứ tuần vội vàng ra đón và báo rằng quán đang ở tình trạng bị mất điện. Thấy thái độ niềm nở, lịch sự cùng khuôn mặt đẹp say đắm lòng người nên tui bảo :
Tại quán cà phê có Mụ chủ ... đẹp
- ”Thôi kệ, không sao!”. - Vậy là một già, hai trẻ cứ tỉnh bơ ngồi nhâm nhi cà phê sửa đá pha theo kiểu Sài Gòn bự chảng cùng nửa gói thuốc, làm mọi người trong quán ai ai cũng tò mò theo dõi. Quan sát thái độ lúng túng và trang phục của 2 cháu, Mụ ta hỏi: - “Hai bé gái xinh quá là xinh, chắc ở nước ngoài mới về, là con của anh hả?. - Tui cười : “Làm chi có, mặt tui như… lựu đạn làm răng đẻ con như ri được, hai cháu là con của một đứa bạn học cũ đang ở Đức mới về thăm quê”. - “Chắc ba của cháu đẹp trai lắm nhỉ ?”. Tui cười thầm trong bụng và tuôn: - “Hừm, mẹ của cháu đẹp hay không thì tui chưa thấy, chưa gặp, còn ba của cháu bạn tui mặt mày Xấu hoắc à!”. Mụ ta tỏ vẻ không tin nhưng thấy hai cháu đang ôm bụng cười bò nên không còn tranh cãi…. Lúc gọi thanh toán tiền cà phê thì tui cùng 2 cháu mới ngả ngửa khi Mụ ta tuyên bố khuyến mãi và cương quyết không nhận đồng nào, mặc dù tui đã gây khó dễ và muốn sòng phẳng cho rồi. Thiệt là một sự kiện lạ lùng và lòng không khỏi băn khoăn thắc mắc khi đã hơn 10 ngày qua là không biết Mụ ta cảm mến hai cháu hay là mến tui đây?.
Tên cò mồi dễ thương
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Sat Sep 05, 2015 4:11 pm
Gặp mặt bạn xướng của Xinh tại Ngự Viên Xanh tối 04/9/2015
cùng chị Nga (vợ Lành) bạn xinh, chị của Lành
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Sat Sep 05, 2015 7:31 pm
"Kính gởi anh Khắc Xấu - Chuyên gia cảm ớn.
Ha ha, Tên Cò Mồi Dễ Thương ơi, khoan đắc chí đã nghe, Cu Cậu chỉ được khỏi trả có 3 tách Cà phê mà đã tự sướng, Cụ nên biết mùa này là mùa Xá Tội... nên Nàng chủ quán thấy mặt mi tưởng Cụ từ "Thiên Đàng" rớt xuống nên tặng không cho mi đó. Tao kể chuyện này có thật 100%, ráng đọc cho kỹ nghe: Nhân ngày anh em Huequochoc6774 hùn nhau lại để cho hai con tao một bữa ăn tại Quán ỚT XANH. "Cô" chủ thật đẹp bước đến Vĩnh Hoà và Anh Dũng. Với vóc dáng độ đôi mươi (20), vành môi như thiếu nữ 16 mới lớn, tóc chưa có muối tiêu trông chừng 26, nhất là cặp ngực tựa như 17 bẻ gãy sừng trâu,... liếc hai chú và thỏ thẻ bảo: bữa tiệc này hai chú không cần trả, tôi xin được hân hạnh mời và mong có dịp tái ngộ. Vĩnh Hoà và Anh Dũng nhìn nhau mà chẳng thốt nên lời. Hai Cụ nghĩ mãi mà chẳng tìm ra câu giải đáp. Chợt nhớ Vinh Ròm viết: "Thiệt là một sự kiện lạ lùng và lòng không khỏi băn khoăn thắc mắc khi đã hơn 10 ngày qua là không biết Mụ ta cảm mến hai cháu hay là mến tui đây?." Và cũng vì câu chuyện khỏi trả tiền bữa đó, mà cho đến ngày hôm nay, CỤ HÓM và CỤ RÒM cảm thấy mình trẻ ra, hằng ngày hẹn nhau ra quán Cà Phê để mổ xẻ đề tài này, xem ai được lọt vào đôi mắt mơ của "CÔ" chủ quán. Chợt nghe một em bé chừng năm tuổi đang vui đùa và tập làm toán cộng: 1+2+4 = 7. Đột nhiên, không hẹn mà HÓM và HOÀ bật đứng dậy và cùng bảo: "CÔ" chủ quán chắc mê mi đó. Cả hai cùng nghĩ và nhẫm tính: "Với vóc dáng độ đôi mươi (20), vành môi như thiếu nữ 16 mới lớn, tóc chưa có muối tiêu trông chừng 26, nhất là cặp ngực tựa như 17 bẻ gãy sừng trâu,...", nếu cộng sơ sơ đã là 79 (tuổi) = 20+16+26+17+.... Theo Cụ Ròm, chủ quán này nghĩ gì thế?
Tên biết làm toán cộng
Được sửa bởi lekhacxinh ngày Mon Sep 07, 2015 3:09 am; sửa lần 1.
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Sat Sep 05, 2015 9:54 pm
Những tấm hình của Tường-Vi, Tường-Linh do các con của Trần Anh Dũng...dựng lên
Hai con thương,
Bố đang viết những hàng chữ này khi hai con đang ngồi trên máy bay giã từ Huế để ra Hà Nội rồi về lại Đức. Năm ngày tại Đà Nẵng và mười bốn ngày ở Huế, Bố đã cảm nhận tình của các bạn Quốc Học năm nào của Bố đã ban cho các con. Mẹ cùng 3 anh chị em của con, dù cách xa hơn nửa địa cầu cũng chia sẻ niềm vui khi nhìn các hình ảnh được Bác Vinh, Bác Dũng, Bác Phúc và Bác Mua cập nhật hoá từng giờ. Bố Mẹ nghĩ rằng, hai con còn cảm động hơn phải không hai con? Đâu đó vẫn còn dư âm giọng nói các con trong lúc dừng chân trên đất Huế và Đà Nẵng: “Bố ơi, các bạn của Bố bắt con ăn nhiều quá! Có Bác Vinh lúc nào cũng chững chạc bên Bác gái với khuôn mặt dịu hiền, vui vẻ bên cháu ngoại khi mời con dùng cơm. Bác Lợi ít nói nhưng thích trả tiền, Bác Phước với Bác gái rất vui vẻ, còn trách Bác Vinh: sao không đưa hai cháu đến nhà tao mà phải trọ khách sạn. Lần sau có về thăm Đà Nẵng, đến Bác nghe, thay vì cho khách sạn ăn, lấy tiền đó dẫn Bác đi ăn... chè. Bác Đức tự giới thiệu, hồi đó bị Bố xô xuống cầu thang hoài, giờ còn vết thẹo nè, hôm nay muốn trả thù Bố nên bắt con... uống Cà phê. Ngày mai, Bác Chính mời con dùng cơm với các Bác tại Đà Nẵng trước khi Bác bay trở lại USA. Bố ơi, Bác Dũng và Bác Hoà mới tới, con lại được mời đi ăn cơm để giã từ Đà Nẵng. Tất cả các Bác có mặt đầy đủ hết, có thêm Bác Ân nữa. Con xin phép con được trả tiền, các Bác không chịu. Bác Ân một mực đòi bao, nhưng cuối cùng phải đầu hàng Bác Dũng vì tài ăn nói của Bác Vĩnh Hoà! Bố ơi, giờ con ra Huế. Bố ơi, Bác Phúc nào đó điện với Bác Dũng, trước khi vô Huế phải ghé nhà Bác dùng cơm chiều.Thế là cả đoàn cùng Bác Phúc ra tiệm dùng món Huế, Bác Phúc gái kể là ngày xưa ở gần nhà Bố nên biết Ông Bà Nội và các cô chú. Bố ơi, vừa tới nhà Bác Dũng đã có Bác Tri, Bác Lương cùng Bác Phước (ở Đà Nẵng) ngồi đợi. Bố ơi, Bác Hoà đến chở con đi Lăng … Bố ơi, con đến nhà Bác Tri ,Bác Vĩnh Hoà, Bác Lương dùng cơm. Bố ơi, con đi uống cà phê với anh Đạt, My, em Ly, và anh Cường, con Bác Dũng, Bố ơi, con trên đường thăm Ba Mẹ Bác Giống, Ông Mệ cho con nhiều bưởi lắm, xách không nỗi. Bố ơi, con và Bác Dũng, Bác Hoà đang ở nhà con gái Bác Tam. Bố ơi, Bác Hoà, Bác Dũng , Bác Tri cùng anh Đại đưa con đến thắp nhang cho Bác Lành . Bố ơi, con, Bác Dũng, Bác Hoà và Bác Tri đang thăm Ba và em gái Bác Giống, vì hôm trước chưa gặp được Ông. Con, Bác Dũng, Bác Hoà cùng Bác Tri đang thăm Bác Hiếu tại Bệnh Viện, có Bác Tường-Vy ở đây nữa. Ngày mai, các Bác Quốc Học mời chúng con dùng cơm tại nhà hàng Ớt Xanh. Có Bác Sơn, Bác Đăng Tuấn gọi thăm chúng con, Bố ạ. Bố ơi, con và Bác Dũng đang ở nhà Bác Vĩnh Hoà và đã thắp nhang xong và được dùng cơm. Con và Bác Dũng đang điểm tâm với Bác gái Lành. Sáng mai Bác Đạt mời con uống cà phê và ăn sáng. Ngày mai, Bác Hưng sẽ ráng về Huế sớm cho kịp gặp chúng con. Con đang dùng cơm tại nhà Bác Hoà và có Bác Lê Duy Bang, ngày xưa chung lớp và ngồi gần Bố . Bố Mẹ ơi, hai Bác Dũng cùng các anh chị tốt với chúng con lắm. Chín, mười giờ tối rồi, My và Ly dù mệt sau khi dạy về cũng ráng dẫn con dạo phố, ăn chè, uống cà phê nghe nhạc cùng với chồng tương lai của My. Anh Cường luôn dành trả tiền. Hai Bác có gởi quà tặng Bố Mẹ (con không được tiết lộ trước), quà cưới cho chị Tường-Vân, quà cho chúng con nữa. My và Ly trang điểm cho hai đứa con rồi anh Đạt chụp ảnh,…. Bố ơi, chiều nay dùng cơm ở Ngự Viên Xanh, con nghe thoang thoáng, Bác gái Dũng nói với mấy Bác khác, Bác và mấy anh chị muốn giữ con lại cho đến ngày qua Đại Hàn luôn đó, bỏ chuyến bay ra Hà Nội ngày mai. Sáng mai, Bác Hưng mời con dùng điểm tâm, sau đó đến nhà Bác Tường Lân dùng cơm trưa trước khi ra phi trường. Bố ơi, Bác Vĩnh Hoà mới đem quà tặng Bố. Bác Hưng cũng gởi Bố gói Cà Phê Cứt Chồn Tây Nguyên. Ô nhiều quá chắc chúng con bê về Đức không nổi quá! Bố ơi, cách đây nửa tiếng, Bác Phúc lại “bắt” con đến dùng cơm chiều trước khi từ giã Huế.
Mail của con vừa đến: "Bố Mẹ ơi, chúng con đang qua cổng kiểm soát để lên máy bay. Bác Dũng đưa tay vẫy chào, khuôn mặt buồn hiu. Bác Dũng gái và em Ly đôi mắt đỏ hoe, Bác bảo: Hai tuần ít quá, phải chi bốn tuần thì tốt hơn. Anh Đạt đưa tay quẹt mắt gượng cười. Bác Hoà hôm nay cũng không trêu chọc chúng con như mọi bữa và còn bảo: Trời hôm nay nhỏ lệ, chẳng biết tại sao. Cho chúng con gởi lời thăm tất cả các Chú, Bác mà con đã gặp. Bố Mẹ ráng giữ gìn sức khoẻ. Tuần tới chúng con về rồi” Bố ơi, Bố ơi,…”
Đó, tất cả vẫn còn văng vẳng bên tai Bố Mẹ lời kể mỗi lần các con đi chơi, họp mặt,... Chuyến thăm Quê Hương của hai con đã để lại những kỉ niệm quá tuyệt vời trên xứ Quảng và đất Thần Kinh. Cám ơn các bạn và gia đình tại Đà Nẵng, Huế đã cho hai cháu những ngày đầm ấm khi không có Ba Mạ bên cạnh. Cám ơn Hiếu, Vĩnh Hoà, Tri và Anh Dũng đã tổ chức vẹn toàn cuộc họp mặt . Cám ơn Tam và Giống hí. Cám ơn chị Thu Hoa đã cấp “Sự Vụ Lệnh” cho Vĩnh Hoà đưa đón hai cháu trong hai tuần ở Huế. Cám ơn Vĩnh Hoà nghe. Cám ơn gia đình Anh Dũng đã cho cháu tạm trú và chăm lo trong suốt thời gian thăm Quê Nội. Cám ơn cháu Ly đã xin nghỉ dạy chiều nay để tiễn Tường-Vi và Tường-Linh. Khập khểnh khi xuống phi trường Đà Nẵng thì ngày rời sân bay Huế tươi tắn trong chiếc áo đỏ hồng do các con Bác Dũng tặng, các con đã vững vàng sau gần ba tuần bay nhảy khắp nơi. Sáng nay, Bố gọi thăm Bác Vinh, bác bảo, Bác và các Bác khác định ra tiễn "Hai Công Chúa" nhưng cuối cùng trở ngại nên chỉ gởi lời chúc hai con thượng lộ bình an và mong có dịp gặp lại. Bố trả lời, Công Chúa thật mà đến thì cũng cơm ngày ba bữa như hai con thôi. Đón tiếp thì vì bổn phận, có khi trong bụng rủa thầm, còn với con tao, được tiếp đón với tình thương của các cựu học sinh Huequochoc6774, như tụi bây. Bác Dũng kể, trong bữa tiệc trưa hôm nay tại nhà Bác Tường-Lân, Bác Quang Mua bảo là hai con gặp may mắn khi được hai Bác Vĩnh Hoà và Anh Dũng lo trong suốt thời gian ở Huế.
Cám ơn, xin cám ơn tất cả… Lê Khắc Xinh
Được sửa bởi lekhacxinh ngày Mon Sep 07, 2015 3:26 am; sửa lần 2.
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Sat Sep 05, 2015 10:40 pm
Bửa cơm thân mật trước lúc hai cháu chia tay tại nhà Phúc Truồi
Cháu Linh , Vi , Tâm con & vợ Dũng , nàng dâu của Phúc
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Sat Sep 05, 2015 11:01 pm
TIỂN HAI CHÁU ĐẾN SÂN BAY PHÚ BÀI . HUẾ
Được sửa bởi anhdung1954 ngày Tue Sep 15, 2015 9:44 pm; sửa lần 1.
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Sat Sep 05, 2015 11:21 pm
Một tin nhắn của Tường Vi & Linh con Xinh từ Tổng Đài Mobiphone
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Sun Sep 06, 2015 10:41 am
Anh Khắc Xấu đã viết:
Ha ha, Tên Cò Mồi Dễ Thương ơi, khoan đắc chí đã nghe, Cu Cậu chỉ được khỏi trả có 3 tách Cà phê mà đã tự sướng, Cụ nên biết mùa này là mùa Xá Tội... nên Nàng chủ quán thấy mặt mi tưởng Cụ từ "Thiên Đàng" rớt xuống nên tặng không cho mi đó. Tao kể chuyện này có thật 100%, ráng đọc cho kỹ nghe: Nhân ngày anh em Huequochoc6774 hùn nhau lại để cho hai con tao một bữa ăn tại Quán ỚT XANH. "Cô" chủ thật đẹp bước đến Vĩnh Hoà và Anh Dũng. Với vóc dáng độ đôi mươi (20), vành môi như thiếu nữ 16 mới lớn, tóc chưa có muối tiêu trông chừng 26, nhất là cặp ngực tựa như 17 bẻ gãy sừng trâu,... liếc hai chú và thỏ thẻ bảo: bữa tiệc này hai chú không cần trả, tôi xin được hân hạnh mời và mong có dịp tái ngộ. Vĩnh Hoà và Anh Dũng nhìn nhau mà chẳng thốt nên lời. Hai Cụ nghĩ mãi mà chẳng tìm ra câu giải đáp. Chợt nhớ Vinh Ròm viết: "Thiệt là một sự kiện lạ lùng và lòng không khỏi băn khoăn thắc mắc khi đã hơn 10 ngày qua là không biết Mụ ta cảm mến hai cháu hay là mến tui đây?." Và cũng vì câu chuyện khỏi trả tiền bữa đó, mà cho đến ngày hôm nay, CỤ HÓM và CỤ RÒM cảm thấy mình trẻ ra, hằng ngày hẹn nhau ra quán Cà Phê để mổ xẻ đề tài này, xem ai được lọt vào đôi mắt mơ của "CÔ" chủ quán. Chợt nghe một em bé chừng năm tuổi đang vui đùa và tập làm toán cộng: 1+2+4 = 7.
Đột nhiên, không hẹn mà HÓM và HOÀ bật đứng dậy và cùng bảo: "CÔ" chủ quán chắc mê mi đó. Cả hai cùng nghĩ và nhẩm tính:"Với vóc dáng độ đôi mươi (20), vành môi như thiếu nữ 16 mới lớn, tóc chưa có muối tiêu trông chừng 26, nhất là cặp ngực tựa như 17 bẻ gãy sừng trâu,...", nếu cộng sơ sơ đã là 79 (tuổi) = 20+16+26+17+... .
Theo Cụ Ròm, chủ quán này nghĩ gì thế?
Tên biết làm toán cộng ------------------------------------------------------ Đôi dòng cùng anh ưa rắc rối.
Tui nhớ không lầm là vào thời trai trẻ anh đâu có dịp trèo qua đèo Hải Vân để vào xứ Quảng – quê … dzợ tui, lại lưu vong biệt xứ từ hơn 38 năm nay và chưa một lần hồi cố hương. Thế thì anh đâu biết quê hương xứ Quảng là thế nào để anh cố tình úp chụp, áp đặt lên đó những phong cách, lối sống của Huế được. Những việc như cọng, trừ, nhân, chia của anh, Dũng Hòm, Hòa Hóm là việc của Huế, còn ở xứ Quảng cũng như người dân Nam Bộ lưu vong đều có cách ứng xử theo phong cách riêng của mình và không bao giờ muốn lệ thuộc vào hệ thống “quan liêu” của cái gọi là “Triều đình Huế” từ nhiều đời nay, cho dù những nơi đó đều thuộc quyền cai quản theo “đơn vị hành chánh” tại “Kinh”. Này nhé : 1/. Một “con CÁ” được “đi” từ huyện Phong Điền đến Lăng Cô thuộc huyện Phú Lộc trải dài hơn 111 km, vẫn còn gọi là “Con CÁ”, nhưng chỉ cần chui qua Hầm Hải Vân chỉ 6 km, thì nó trở thành “Con CÓA” - Không thèm gọi "Con CÁ". 2/. Một “bao GẠO” trôi nổi từ Phong Điền tới Lăng Cô Phú Lộc thì vẫn là “Bao GẠO”, vậy mà qua khỏi Hầm Hải Vân lại biến thành “Bô GỘ”. 3/. Một “Con TÔM” vẫn là Con Tôm trên đất Huế, khi nhập vào đất Quảng lại biến thành “Con TƠM”. 4/. Một cơn gió NỒM thổi suốt dải đất Thừa Thiên Huế vẫn là “Gió NỒM”, vậy mà chỉ cần chui qua khỏi Hầm Hải Vân lại thành “Gió NỜM” .v.v. và .v.v. Vài dòng minh chứng để anh biết được “dân Quảng Nôm tui” không hề muốn lệ thuộc vào “Triều đình” của các anh với bất cứ hình thức nào, từ văn hóa, ẩm thực, ngôn ngữ .v.v.. Chắc anh đồng ý chớ, nhưng anh có hiểu tui nói chi khôn? * Còn câu hỏi của anh: "Theo Cụ Ròm, chủ quán này nghĩ gì thế?" Tui xin trả lời: Mụ ta nghĩ rằng :"Cái ông này mặt mày coi bộ cũng dễ thương, chắc làm cò mồi nhưng không ham huê hồng, mình cứ mời anh ta uống cà phê miễn phí dài dài và ..., để sang năm tới Bố Mẹ của hai cháu nhỏ có trở về thăm quê hương thì sẽ làm "CÒ" dẫn tới đây để mình chiêm ngưỡng Mẹ của 2 cháu ĐẸP cỡ nào mà đẻ con xinh thế, và cũng để ngắm xem ông BỐ Xấu cỡ mô mà ông ni ... quảng cáo là "Ma chê, Quỷ phải chạy trốn" khà, khà, khà.
Tên Cò Mồi tội nghiệp
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Mon Sep 07, 2015 9:52 am
Những tấm hình của Tường-Vi, Tường-Linh do các con của Trần Anh Dũng... dựng lên
Hai con thương,
Bố đang viết những hàng chữ này khi hai con đang ngồi trên máy bay giã từ Huế để ra Hà Nội rồi về lại Đức. Năm ngày tại Đà Nẵng và mười bốn ngày ở Huế, Bố đã cảm nhận tình của các bạn Quốc Học năm nào của Bố đã ban cho các con. Mẹ cùng 3 anh chị em của con, dù cách xa hơn nửa địa cầu cũng chia sẻ niềm vui khi nhìn các hình ảnh được Bác Vinh, Bác Dũng, Bác Phúc và Bác Mua cập nhật hoá từng giờ. Bố Mẹ nghĩ rằng, hai con còn cảm động hơn phải không hai con? Đâu đó vẫn còn dư âm giọng nói các con trong lúc dừng chân trên đất Huế và Đà Nẵng: “Bố ơi, các bạn của Bố bắt con ăn nhiều quá! Có Bác Vinh lúc nào cũng chững chạc bên Bác gái với khuôn mặt dịu hiền, vui vẻ bên cháu ngoại khi mời con dùng cơm. Bác Lợi ít nói nhưng thích trả tiền, Bác Phước với Bác gái rất vui vẻ, còn trách Bác Vinh: sao không đưa hai cháu đến nhà tao mà phải trọ khách sạn. Lần sau có về thăm Đà Nẵng, đến Bác nghe, thay vì cho khách sạn ăn, lấy tiền đó dẫn Bác đi ăn... chè. Bác Đức tự giới thiệu, hồi đó bị Bố xô xuống cầu thang hoài, giờ còn vết thẹo nè, hôm nay muốn trả thù Bố nên bắt con... uống Cà phê. Ngày mai, Bác Chính mời con dùng cơm với các Bác tại Đà Nẵng trước khi Bác bay trở lại USA. Bố ơi, Bác Dũng và Bác Hoà mới tới, con lại được mời đi ăn cơm để giã từ Đà Nẵng. Tất cả các Bác có mặt đầy đủ hết, có thêm Bác Ân nữa. Con xin phép con được trả tiền, các Bác không chịu. Bác Ân một mực đòi bao, nhưng cuối cùng phải đầu hàng Bác Dũng vì tài ăn nói của Bác Vĩnh Hoà! Bố ơi, giờ con ra Huế. Bố ơi, Bác Phúc nào đó điện với Bác Dũng, trước khi vô Huế phải ghé nhà Bác dùng cơm chiều.Thế là cả đoàn cùng Bác Phúc ra tiệm dùng món Huế, Bác Phúc gái kể là ngày xưa ở gần nhà Bố nên biết Ông Bà Nội và các cô chú. Bố ơi, vừa tới nhà Bác Dũng đã có Bác Tri, Bác Lương cùng Bác Phước (ở Đà Nẵng) ngồi đợi. Bố ơi, Bác Hoà đến chở con đi Lăng … Bố ơi, con đến nhà Bác Tri ,Bác Vĩnh Hoà, Bác Lương dùng cơm. Bố ơi, con đi uống cà phê với anh Đạt, My, em Ly, và anh Cường, con Bác Dũng, Bố ơi, con trên đường thăm Ba Mẹ Bác Giống, Ông Mệ cho con nhiều bưởi lắm, xách không nỗi. Bố ơi, con và Bác Dũng, Bác Hoà đang ở nhà con gái Bác Tam. Bố ơi, Bác Hoà, Bác Dũng , Bác Tri cùng anh Đại đưa con đến thắp nhang cho Bác Lành . Bố ơi, con, Bác Dũng, Bác Hoà và Bác Tri đang thăm Ba và em gái Bác Giống, vì hôm trước chưa gặp được Ông. Con, Bác Dũng, Bác Hoà cùng Bác Tri đang thăm Bác Hiếu tại Bệnh Viện, có Bác Tường-Vy ở đây nữa. Ngày mai, các Bác Quốc Học mời chúng con dùng cơm tại nhà hàng Ớt Xanh. Có Bác Sơn, Bác Đăng Tuấn gọi thăm chúng con, Bố ạ. Bố ơi, con và Bác Dũng đang ở nhà Bác Vĩnh Hoà và đã thắp nhang xong và được dùng cơm. Con và Bác Dũng đang điểm tâm với Bác gái Lành. Sáng mai Bác Đạt mời con uống cà phê và ăn sáng. Ngày mai, Bác Hưng sẽ ráng về Huế sớm cho kịp gặp chúng con. Con đang dùng cơm tại nhà Bác Hoà và có Bác Lê Duy Bang, ngày xưa chung lớp và ngồi gần Bố. Bố Mẹ ơi, hai Bác Dũng cùng các anh chị tốt với chúng con lắm. Chín, mười giờ tối rồi, My và Ly dù mệt sau khi dạy về cũng ráng dẫn con dạo phố, ăn chè, uống cà phê nghe nhạc cùng với chồng tương lai của My. Anh Cường luôn dành trả tiền. Hai Bác có gởi quà tặng Bố Mẹ (con không được tiết lộ trước), quà cưới cho chị Tường-Vân, quà cho chúng con nữa. My và Ly trang điểm cho hai đứa con rồi anh Đạt chụp ảnh,…. Bố ơi, chiều nay dùng cơm ở Ngự Viên Xanh, con nghe thoang thoáng, Bác gái Dũng nói với mấy Bác khác, Bác và mấy anh chị muốn giữ con lại cho đến ngày qua Đại Hàn luôn đó, bỏ chuyến bay ra Hà Nội ngày mai. Sáng mai, Bác Hưng mời con dùng điểm tâm, sau đó đến nhà Bác Tường Lân dùng cơm trưa trước khi ra phi trường. Bố ơi, Bác Vĩnh Hoà mới đem quà tặng Bố. Bác Hưng cũng gởi Bố gói Cà Phê Cứt Chồn Tây Nguyên. Ô nhiều quá chắc chúng con bê về Đức không nổi quá! Bố ơi, cách đây nửa tiếng, Bác Phúc lại “bắt” con đến dùng cơm chiều trước khi từ giã Huế. Mail của con vừa đến: "Bố Mẹ ơi, chúng con đang qua cổng kiểm soát để lên máy bay. Bác Dũng đưa tay vẫy chào, khuôn mặt buồn hiu. Bác Dũng gái và em Ly đôi mắt đỏ hoe, Bác bảo: Hai tuần ít quá, phải chi bốn tuần thì tốt hơn. Anh Đạt đưa tay quẹt mắt gượng cười. Bác Hoà hôm nay cũng không trêu chọc chúng con như mọi bữa và còn bảo: Trời hôm nay nhỏ lệ, chẳng biết tại sao. Cho chúng con gởi lời thăm tất cả các Chú, Bác mà con đã gặp. Bố Mẹ ráng giữ gìn sức khoẻ. Tuần tới chúng con về rồi” Bố ơi, Bố ơi,…” Đó, tất cả vẫn còn văng vẳng bên tai Bố Mẹ lời kể mỗi lần các con đi chơi, họp mặt,... Chuyến thăm Quê Hương của hai con đã để lại những kỉ niệm quá tuyệt vời trên xứ Quảng và đất Thần Kinh. Cám ơn các bạn và gia đình tại Đà Nẵng, Huế đã cho hai cháu những ngày đầm ấm khi không có Ba Mạ bên cạnh. Cám ơn Hiếu, Vĩnh Hoà, Tri và Anh Dũng đã tổ chức vẹn toàn cuộc họp mặt . Cám ơn Tam và Giống hí. Cám ơn chị Thu Hoa đã cấp “Sự Vụ Lệnh” cho Vĩnh Hoà đưa đón hai cháu trong hai tuần ở Huế. Cám ơn Vĩnh Hoà nghe. Cám ơn gia đình Anh Dũng đã cho cháu tạm trú và chăm lo trong suốt thời gian thăm Quê Nội. Cám ơn cháu Ly đã xin nghỉ dạy chiều nay để tiễn Tường-Vi và Tường-Linh. Khập khểnh khi xuống phi trường Đà Nẵng thì ngày rời sân bay Huế tươi tắn trong chiếc áo đỏ hồng do các con Bác Dũng tặng, các con đã vững vàng sau gần ba tuần bay nhảy khắp nơi. Sáng nay, Bố gọi thăm Bác Vinh, bác bảo, Bác và các Bác khác định ra tiễn "Hai Công Chúa" nhưng cuối cùng trở ngại nên chỉ gởi lời chúc hai con thượng lộ bình an và mong có dịp gặp lại. Bố trả lời, Công Chúa thật mà đến thì cũng cơm ngày ba bữa như hai con thôi. Đón tiếp thì vì bổn phận, có khi trong bụng rủa thầm, còn với con tao, được tiếp đón với tình thương của các cựu học sinh Huequochoc6774, như tụi bây. Bác Dũng kể, trong bữa tiệc trưa hôm nay tại nhà Bác Tường-Lân, Bác Quang Mua bảo là hai con gặp may mắn khi được hai Bác Vĩnh Hoà và Anh Dũng lo trong suốt thời gian ở Huế.
Cám ơn, xin cám ơn tất cả… Lê Khắc Xinh
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP LÊ KHẮC XINH CON Tue Sep 08, 2015 8:02 pm
Vidio Kỷ Niệm ngày về thăm quê hương của hai cháu Tường Vi và Tường Linh