LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN Sun Mar 24, 2013 6:53 am | |
|
CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN
Thiên thanh áo em bay trong gió Ngơ ngẫn đường chiều anh lặng theo Thôn Vĩ chiều nay se sẽ lạnh Cặp sách em ôm chẳng ấm lòng
Bên em nghe như xao xuyến lạ Bâng quơ chuyện vãn gió với mây Đường về nhà em sao ngắn quá Chẳng đủ cho anh ngắm thỏa lòng
Đêm xuống lao xao nghe luyến nhớ Dáng nhỏ mong manh dưới sương chiều Bài học sáng mai anh chẳng thuộc Thao thức chi mãi bóng hình ai
Chia xa cách biệt phương trời lạ Lặng lẽ nơi này nỗi dấu yêu Hương tóc còn đây trong hoài niệm Một thoáng ngậm ngùi mãi nhớ em
Nàng.Ngày ấy học trường Kiểu Mẫu,ngôi trường mà nữ sinh mặc đồng phục áo dài xanh da trời. Nàng có biệt tài may vá,thêu thùa tuyệt mỹ-Chàng,thư sinh áo trắng,quần xanh trường Quốc Học không kém cỏi gì nàng,cũng đàn hay,chữ đẹp.Thi thoảng chung đường những buổi trường tan. Xuôi về Vĩ Dạ,qua khỏi Đập Đá rẽ phải,lên xuống cây cầu nhỏ đi một đoạn sẽ dẫn đến nhà nàng. Làng Ngọc Anh,êm ả,xanh mát một vùng,thú vị lắm dưới tàn cây bóng mát nằm võng đong đưa học bài hay gậm nhấm một cuốn truyện hay. Hai người ngầm thỏa thuận với nhau không là bạn nhưng cấm nói yêu.Gạch nối giữa hai bên là một người bạn.Mọi tin tức,liên lạc thông qua anh bồ câu nầy.Tội nghiệp hắn ta,giận hờn suốt tuần không gặp mặt nàng-Cấu xéo,đổ tội cho gã,chàng nhớ nàng quá phải rủ rê bằng được gã này hộ tống về nhà nàng để phân bua giải giận. Do tính tình kiên nhẫn chịu khó (chịu đấm ăn xôi) nên sau mỗi lần chiến trận như vậy,gã được thưởng công bằng ly chè bắp đá bào cồn Hến,hay đĩa bột lọc dì cai Thậm.Nàng ưu đãi bằng múi chỉ , đường kim thêu cho gã cái bảng tên hoặc dúi vào tay hắn cái bánh,trái xoài. Ngày vui qua mau,thời gian đẹp trôi nhanh như máy bay bay qua cửa sổ.Ngày đất nước giải phóng, nàng cùng gia đình định cư ở Mỹ,chàng buồn tình xin làm công nhân nhà máy nước đá cho đời bớt nóng hơn.Gã đưa đò thất nghiệp khăn gói quả mướp phiêu bạt vào Nam kiếm rừng làm rẫy.Nghe đâu thỉnh thoảng nàng có liên lạc với chàng thăm hỏi vấn an,cũng không quên cảm ơn gã đưa đò năm ấy.Chàng sau này ít về Vĩ Dạ,không hiểu vì ghét cái Đập Đá ngăn chia hai dòng nước như chia xa hai phương trời cách biệt, hay sợ bước chân đi ray rứt chuyện tình buồn. Mấy chục năm sau chàng lâm bệnh.Vì thổn thức quá lâu,đau xót quá dài làm trái tim chàng tan nát, tổn thương nặng.Chàng phải nhập viện thôi.Khoa tim bệnh viện dang tay nhân ái đón chàng,bạn bè thân hữu gần xa xúm xít,vỗ về an ủi”Thôi ,hãy quên đi Ngày xưa hoàng thị” để sống vui,sống khỏe bên người bạn đời, đầu ắp tay gối ,chăm chút lo cho từng ngày.Chàng nghe theo,xếp cất kỹ niệm vào ngăn kín tình yêu và vui sống đến một trăm lẽ một tuổi...
Viết cho một người bạn trong chúng ta. Nắng tháng ba,đất phương Nam Nguyễn Ngọc Sơn
*Đố các bạn chàng là ai? Nàng là ai và gã đưa đò là ai? Bạn nào đáp đúng có thưởng.
Được sửa bởi nguyenngocson ngày Thu Mar 27, 2014 6:39 pm; sửa lần 6. | |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 68 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: RE:CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN Wed Mar 27, 2013 8:41 am | |
| RE:CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN Hì,hì,hì Đã treo giải mà không công bố phần thưởng là những gì ? Bia Huda chăng?Mấy thùng? Vụ này tau rành quá mà.Nhà của hai đối tượng chính chỉ cách nhà Ngoại của tau chưa đầy 700 mét tính theo đường chim bay.Nhà cô nàng thì không xa lạ gì. Trước tiên phải công bố gã đưa đò,vì không có đò làm sao hai đứa kia qua. Đây là "Gã đưa đò"tội nghiệp năm ấy. Nhân vật số một,số hai chưa nên công bố vội. Đang "TRÌNH DUYỆT" Các bạn chờ nhé. 20 giờ 10 phút ngày 28 tháng 3 năm 2013 Đã quá giờ "TRÌNH DUYỆT".Ta công bố tiếp "Nhân vật số một".Chàng trai có tài đàn hay hát giỏi lại có năng khiếu "Quản lý, Lãnh đạo chỉ huy" nữa đó.Thời còn cắp sách đến trường, chàng ta đã từng giữ chức vụ "Trưởng Ban Văn Nghệ" lớp 10 B1,Trường Quốc Học. Đây là ảnh của Chàng - Nhân vật Số một Nhân vật Số hai sẽ công bố vào một dịp khác,khi đã sưu tầm ảnh đầy đủ.Các bạn chờ nhé. 14 giờ 50 phút ngày 30 tháng 3 năm 2013 Ta công bố tiếp "Nhân vật số hai". Nàng,học trường Kiễu Mẫu.Họ và tên:Nguyễn Thị Ngọc Đây là ảnh của Nàng -Nhân vật số hai (Tượng trưng thôi nhé) Do Chàng có biệt tài "Quản lý" nên ta chịu thua,không thể có ảnh của "Nàng" được.Hì,hì,hì
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN Tue Apr 02, 2013 2:57 pm | |
| RE:CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN Nhìn hình cu Hiếu nhà ta cầm miếng bánh không chịu ăn mà ánh mắt nhìn về một cỏi xa xăm,mơ hồ nào đó thì các bạn biết ngay gã thất tình rồi.Chộ khôn? Vinh ròm hồi đó hay về làng ngoại đi bắt chuồn chuồn chích rún để biết bơi , tình cờ gặp tụi tui rồi lò dò đi theo lén lút rình mò mới phát hiện ra chứ hay ho chi nơi.Thôi được ! dù sao cũng đúng trăm phần trăm rồi,(cũng theo đường chim bay) ngay bay chừ,chút xíu nữa thôi (mình đã a lô bên Hàng không rồi) máy bay sẽ bay ngang nhà ròm "quăng"xuống một thùng Heineken để treo giải chứ Huda thì bèo quá.Chờ đi cu ròm. hì! hì Ngọc Sơn | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| | | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 68 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Vô lý quá Thu Mar 27, 2014 8:10 pm | |
| Vô lý quá
Ê Sơn - gã đưa đò,hình ảnh này là ảnh mấy chị em của Tường Vy-vợ thằng lùn-mắc mớ chi mi đưa lên để phỉnh phờ anh em tụi mình.Nếu là "Nàng áo thiên thanh" thì thằng lùn 0.3 đang ở đâu? Bớt giỡn đi hí.
Vinh bươi móc
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN Thu Mar 27, 2014 10:05 pm | |
| BỚT BƯƠI ĐI!
Một trăm phần trăm là nàng của 0,3 mới bay từ Mẻo về, tin hay không tùy...trong số bạn của 67-74 ít nhiều chi cũng nhận ra thôi. Theo Cu Mót nghĩ, có lẻ nhà ngươi thấy cảnh sum vầy giữa chị Cả và em Hai vui vẻ như rứa nhà ngươi ganh ghét nên bươi móc lung tung chơ chi(?)Răng nhà ngươi không mần lể ra mắt cho anh em chộ đi! hay sợ Con Cọp Cái (cái này nhà ngươi nói à nhe!)nguýt dài một cái cup đuôi bỏ chạy mất dép.Thôi nha! ráng thu xếp vô Sè Gềnh lần 2 cỏng M về trình diện đi Ròm...
Gã đưa đò.
| |
| | | hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN Fri Mar 28, 2014 9:19 am | |
| Thân gởi anh Trần Văn Hiếu Tui nghe Gã đưa đò nói đây là nàng, còn thằng Vinh bươi móc nói không phải tui không biết tin ai, mong anh ra mặt cho tên tò mò ni biết "YES" hay "NO", đừng đễ bạn bè bàn tán xôn xao quá hí. HG | |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 68 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN Fri Mar 28, 2014 10:18 am | |
| Thân gởi Ngọc Sơn
Về việc kể lại chuyện tình của mình... hoặc post hình NÀNG lên D Đ là tự nguyện, dĩ nhiên bạn phải thuộc diện "tử bất tẩu" như Hồ Giống chẳng hạn, nếu là "miệng hùm gan sứa" thì nên "núp" chớ không nên ởm ờ và tung hỏa mù để làm gì. Còn việc của Dzinh ròm,theo kế hoạch thì NÀNG của mình sẽ dzô thăm nàng vào cuối tháng 4 này để cám ơn nàng (đúng 39 năm kể từ ngày ấy) và sẽ có hình chụp : Mình ở giữa, bên tả nàng số 1, bên hữu NÀNG số 2 . Nhưng...vô tiếp SG thì lại sợ Tuấn Vũ thở than "Mới vô SG đó mà chừ mi lại vô nữa à, vô liên tục như rứa thì tụi tau 'IN TIỀN' làm răng cho kịp". Thôi đành hẹn qua sang năm vậy, vì đã vô SG mà không ghé thăm được các bạn thì cũng thật là tệ. Vài dòng cho bạn hiểu cho Dzinh này. Vinh hẹn
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN Fri Mar 28, 2014 8:07 pm | |
| | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN Fri Mar 28, 2014 8:28 pm | |
| VÀI LỜI VỚI ÔN TÁN SỈ.
Gã đưa đò đã a lô cho 0,3 và được phúc đáp là: Cái chi cũng phải từ từ, thật hư hư thật thế nào rùi cũng sẻ rỏ, Gã đưa đò ráng chờ thu thập thêm tư liệu dồi dào rồi công bố cũng chưa muộn... Cứ rứa hay rứa đi ngài Tán sỉ nhé!
Gã đưa đò.
| |
| | | hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN Fri Mar 28, 2014 8:45 pm | |
| Thân gởi Vinh ròm.
Mình cũng rất mong bạn gặp lại người xưa ít lắm một lần cho thỏa Lòng mong nhớ, nhưng mong bạn đừng có tự tin quá và phải thực tế một chút, giờ đã khác xưa, nên nhớ lời của Giáo sư tình ái NN Sơn đã nói "với một mức độ vừa phải đừng đi xa quá tuột dốc là không tốt". Như lần trước bạn nói sẽ gặp và .....rồi kết cuộc ra sao? bây giờ bạn lại tuyên bố "sẽ có hình chụp : Mình ở giữa, bên tả nàng số 1, bên hữu NÀNG số 2 -với tiêu đề là ÔNG TÁO THỜI HIỆN ĐẠI." chưa chắc đã làm được đâu nhé, vì mình muốn biết chồng nàng đứng ở đâu?
HG | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN Wed Apr 02, 2014 5:40 pm | |
| Ê CU VINH!
Ta với mi quen biết nhau từ hồi còn ấu thơ, từ một ngôi trường làng mà ra, lên đến trung học...từ thuở các nàng cho ta mút cà rem mà mi đứng lấp ló thèm thuồng không có được cái diễm phúc như ta...chắc nhà ngươi còn nhớ chứ?! thế nên hôm nay ta ngẩng cao đầu mà nhận lấy danh xưng Giáo sư Tình ái mà ngài Tán sỉ Giong Ho đã ban tặng cho ta, và cũng vô cùng vui vẻ khi được làm gả đưa đò cho anh 0,4...mản nguyện khi làm ông mai cho Vũ Thảo khấu ...nay lại sung sướng được đảm nhiệm chức vụ hướng dẩn viên cho mấy anh thèm phở v.v và v.v...bấy nhiêu thành tích tuy chưa thấm tháp gì nhưng cũng nói lên phần nào hơn những đứa miệng hùm gan sứa như mi...khà.khà.khà... Nói như Ôn Phúc truồi thì mi là đứa ưa kích hoạt cho ngòi nổ...ta quá rành dzụ này, ngươi đừng có khiêu khích lừa mị vô ích...khi ta thích, khi cảm hứng dâng trào thì chỉ mỗi việc là tự động tuôn ra thôi Cu Vinh ơi! Ta vẫn ngồi đây và chờ đợi, chờ đợi ngày ngươi được đứng giữa và hai nàng hai bên...Ráng lên đi Ròm.
GSTA.
| |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN Thu Apr 03, 2014 7:40 am | |
| 0.4 NẰM MƠ Hôm qua, 0.4 tui (mới dài thêm 0.1) nằm mơ được NGUYỆT LÃO (Yue Lao - 月老) cột chỉ hồng vào cả hai chân mình với hai nàng. Anh Vinh Ròm lại mơ chụp hình chung với HAI NÀNG. Vui nhỉ, một người mơ một kiểu!!! Nguyệt lão (nguyệt: Mặt Trăng; lão: ông già): ông cụ già ngồi dưới bóng trăng, chủ việc hôn nhân. Tích cũ: Đời nhà Đường, có một người Vi Cố đi kén vợ, gặp một ông cụ ngồi dựa túi xem sách dưới bóng trăng. Anh ta hỏi, thì ông cụ bảo sách ấy chép tên những người lấy nhau và túi ấy đựng những sợi chỉ hồng (xích thằng) để buộc chân hai người phải lấy nhau, không sao gỡ ra được nữa. Anh ta hỏi phải lấy ai, thì ông cụ chỉ một đứa bé lên ba tuổi ở trong tay một người đàn bà chột mắt đem rau ra bán ở chợ mà bảo đó là vợ Vi Cố. Vi Cố giận, sai người đâm con bé ấy, nhưng nó chỉ bị thương. Mười bốn năm sau, quả nhiên Vi Cố lấy người con gái ấy. Chữ "nguyệt lão" chúng ta thường dịch nôm na là "trăng già". Hai chữ "Ông Tơ" và "Bà Nguyệt" cũng bởi tích ấy mà ra.Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Khôn ai hiẻu cả, en ơi! Chắc phải nhờ đại tổ sư ngôn ngữ học dịch chứ Google dịch không xong rồi! | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN | |
| |
| | | | CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|